Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
TÌNH PHỐ ẢO Hai bờ thắm biếc ấp dòng sông
Nước chảy từ xưa cách biệt lòng
Phố ảo thơ say du cõi mộng
Mơ tình tuyệt diệu nhịp tim rung.
Nguyễn Văn Thái
17102014*1844A.652
TẦM GỬI Trong rừng thói lạ một loài dây
Bám chặt cây cao lẫn gốc gầy
Đón nắng vờn mây đùa gió lộng
Nhân gian có kẻ tựa như vầy!
Nguyễn Văn Thái
20102014*1847.653
TÂM THIỆN Bão dông lên ngọn chênh chao
Kiếp đời quăng quật, lạc vào cõi thu
Cũng đành sương khói xa mù
Bói trong tâm thiện hát ru nỗi mình!
Nguyễn Văn Thái
2-11-2014*1854.654
CỘNG SINH Ta xé luật sang lối rẽ ngang
Người vo trọn lệ giữ ngai vàng
Đồng tiền hóa giải hai chiều ngược!?
Hợp lý chung riêng thoát nhẹ nhàng.
Nguyễn Văn Thái
24-11-2014*1867.655
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2025 11:33:25 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
CÂN ĐONG Vạn lời hoa mỹ tỏ tình yêu
Lệ ngấn bờ mi ướt ít nhiều
Con tim giá lạnh thờ ơ cảm
Đậm nhạt lòng son rõ mọi điều!
Nguyễn Văn Thái
10122014*1876.656
LUẬN Mắt say ngay phút ban đầu
Tai nghe thâu tỏ phía sau sự lòng
Đắm đò biết rõ sâu nông
Tình yêu chẳng thiết lòng vòng lời hoa.
Nguyễn Văn Thái
15-12-2014*1880.657
BẪY TÌNH Lời yêu - bong bóng mỹ miều
Buồng tim nhòa nhạt hai màu âm dương
Bướm ong say đắm mùi hương
Biết đâu cây cỏ dụ - nương sinh tồn.
Nguyễn Văn Thái
16122014*1881.658
<bài viết được chỉnh sửa lúc 4 giờ bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: