THƠ NGUYỄN QUỐC VĂN
Thay đổi trang: << < 282930 | Trang 30 của 30 trang, bài viết từ 436 đến 445 trên tổng số 445 bài trong đề mục
Nguyễn Quốc Văn 02.08.2025 12:21:48 (permalink)
0
EM NHƯ NẮNG
 
Em như nắng 
Tắm cho trưa vàng nắng 
Tắm cơn giông 
Ngạt thở cuối chân trời
 
Cơn mưa gội
Tóc con đường lấm bụi
Dòng sông trôi
Từng vạt nắng đang rơi
 
Em như nắng
Tắm mưa thành trinh trắng 
Những mối tình khát nước 
Tát cạn anh
 
Em như nắng
Em tắm cơn mưa nắng 
Em tắm anh
Bơi lội giữa tình mưa
 
Em như nắng
Tắm mưa anh dịu lại
Nắng ban mai
Gột trắng những đêm buồn 
 
Mưa tắm nắng
Nắng tắm mưa mê dại
Ta tắm nhau
Thân xác tắm linh hồn...

 
Nguyễn Quốc Văn 07.08.2025 12:06:57 (permalink)
0
NGƯỜI TÌNH THIẾU ĐÊM
 
Tóc thu rối 
khẽ chạm đông
Tiết heo may mới
lạnh không hết mình
 
Ai yêu 
bằng nửa trái tim
Nửa trái tim
nhận người tình thiếu đêm
 
Thiếu đêm 
thiếu nửa người tình 
Người tình 
nằm đợi một mình heo may
 
Trời se duyên 
đắm vào say
Ai lẻ đêm 
sẻ ban ngày đắp qua...
 
Nguyễn Quốc Văn 07.08.2025 20:50:38 (permalink)
0
NỤ HÔN THU
 
Mùa thu về trên lá
Hơi thu man mác rơi
Em ơi, vị thu lạ
Ngát hương trong đất trời
 
Thu rơi trên con sóng
Thu ngang qua cánh buồm
Thu trong bàn tay lạnh
Vừa đánh rơi nỗi buồn
 
Nỗi buồn vu vơ quá
Nỗi buồn vừa đi qua
Nỗi buồn chưa trở lại
Nỗi buồn phai sắc hoa
 
Chớm thu từ bao la
Chớm thu về trên tóc
Chớm thu cây đàn khóc
Nốt nhạc thu thiết tha
 
Chớm thu ru hồn ta
Em ơi, mùa thu thở
Môi lá thu ai nhớ
Nụ hôn thôi hững hờ...
 
Nguyễn Quốc Văn 10.08.2025 11:00:27 (permalink)
0
CHỐN TIÊN
 
Khi ta vào bệnh viện 
Nhìn bao người xác xơ
Tử thần cho ta biết 
Sức khỏe hơn lắm tiền  
 
Khi ta thăm nhà tù
Ngộ đọa đày khổ nhục
Trân quý từng hơi thở  
Không gì bằng tự do
 
Khi ta viếng nghĩa trang 
Trước hàng hàng bia trắng 
Lòng đất sâu im lặng 
Tiếc thời gian đời tàn 
 
Bạn ơi, quên bệnh viện 
Đừng tự giam chính mình 
Hãy sống vui, sống khỏe
Giữ cho thân tâm nhàn
 
Bạn yêu ơi, nhớ nhé
Hạnh phúc ngày bình yên 
Vô tư già thơ trẻ
Cuộc đời thành chốn tiên...


 
Nguyễn Quốc Văn 11.08.2025 21:55:11 (permalink)
0
DUYÊN TÌNH
 
Con thuyền nợ bến đỗ
Gió buồm trăng trên sông
Cây cỏ nợ hơi thở
Tự khí trời mênh mông
 
Cánh chim nợ cánh đồng
Cỏ rơm xây thành tổ
Cả muôn loài mắc nợ
Lỗi khởi nguồn tổ tông
 
Đàn bà nợ đàn ông
Những đường cong cháy bỏng
Đàn ông gieo mầm sống
Mãi mang ơn người tình
 
Tình yêu của chúng mình
Mấy ngàn năm duyên nợ
Trời cho nên chồng vợ
Duyên nợ mình nợ duyên...
 
Nguyễn Quốc Văn 12.08.2025 14:32:44 (permalink)
0
ĐẾM TUỔI
 
Mùa thu lá bay, lá bay
Đắm say, đắm say ngây ngất 
Lá vàng rời cành nhè nhẹ 
Khe khẽ dịu dàng heo may
 
Ba thu một ngày dồn lại
Chiếc lá lịch bay về giời
Anh ơi, dẫu thêm một tuổi
Mùa thu em mới hai mươi 
 
Xuân về mưa phùn lất phất 
Đào mai nở đếm tuổi đời
Tình yêu người quên đếm tuổi 
Lúng liếng giêng hai nụ cười 
 
Đời vui, xuân quên đếm tuổi 
Tóc ngắn tóc dài mắt đen
Anh nắm tay thu khờ dại
Mãi còn khờ dại yêu em...


 
Nguyễn Quốc Văn 15.08.2025 14:56:31 (permalink)
0
CƯỚI CHIỀU THU ĐÀ LẠT
 
Đà Lạt chiều thu gió lang thang 
Nhạc thông vi vút mấy cung đàn
Chiều lam dần tím hồ mây trắng 
Sương mềm mại vuốt tóc mộng mơ 
 
Đà Lạt chiều thu phố nhấp nhô 
Em gái hái hoa lặng lẽ cười 
Bên hồ Than Thở anh chợt nhớ 
Đèo Prenn uốn khúc đổ về xuôi 
 
Đà Lạt chiều thu anh muốn cưới 
Thu lạnh đêm nay tuổi đôi mươi 
Em ơi, hoa cúc đồng ý nói 
Sẽ tỏa hương thu tặng ta rồi
 
Em ơi, Đà Lạt thu vời vợi 
Hoàng hôn líu ríu xuống chân đồi
Quà tặng chiều thu mừng đám cưới 
Cái máy lạnh to nhất đất trời... 

 
Nguyễn Quốc Văn 18.08.2025 11:56:57 (permalink)
0
NỢ TỪ TIỀN KIẾP 
 
Tôi nợ em 
tôi nợ tôi 
Như sáng nợ tối 
như hồi mới yêu 
Nợ nắng 
nợ gió buổi chiều 
Thổi trầm tư 
trước những điều trầm tư
 
Tôi nợ thiếu 
tôi nợ dư
Nợ sáng nợ suốt 
nợ mơ nợ màng 
Nợ trời 
với nợ trần gian
Vợ tôi tôi lấy 
em thành người yêu 
 
Tôi nợ ít 
tôi nợ nhiều 
Nợ lời hứa trước 
nợ điều nói sau
Người khuất núi 
nhắc tôi câu
Cái không kịp trả 
mai đau trọc đầu
 
Nợ em 
bạc tóc trắng râu
Nợ duyên 
biết lấy tình đâu cho người 
Tôi nợ đất  
tôi nợ trời 
Nợ từ tiền kiếp 
qua thời tương lai...
 
Nguyễn Quốc Văn 1 ngày và 10 giờ (permalink)
0
THÁI THĂNG LONG
 
Thơ như là nhạc
Nhạc như là thơ
Phủ Tây Hồ hát
Khúc đàn cầm mơ
 
Có con ngựa trắng 
Đeo lục lạc vàng
Con rồng mơ mộng 
Ăn mày thời gian 
 
Có người thi sĩ
Lơ ngơ trong đời 
Thăng Long bến đợi
Ngọc Hà tình si
 
Thơ như là nhạc
Nhạc như là thơ
Những vần ngơ ngác 
Hát thành thi nhân...
 
0
QUANG PHÚC
 
Xin Lỗi Cỏ
Chốn Hoang Vu, Tâm Đức
Người Ấy Và Tôi 
Hát theo kiếp Dấu Chân
 
Tôi Yêu Chúa
Yêu Gia Đình mê đắm  
Tình Quê Hương 
Huyền ảo khói lam trầm
 
Vây Quanh Mùa Xuân 
Nốt nhạc vui không tuổi 
Nhạc cùng thơ 
Hôn thắm thiết nụ cười 
 
Xin Chào nhé
Em yêu ơi, vời vợi 
Câu hát yêu nhau
Đắm đuối kiếp người...
 
 
Thay đổi trang: << < 282930 | Trang 30 của 30 trang, bài viết từ 436 đến 445 trên tổng số 445 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9