Đời thơ
Thay đổi trang: << < 115116 | Trang 116 của 116 trang, bài viết từ 1726 đến 1730 trên tổng số 1730 bài trong đề mục
0
TÌNH THÂM
 
 
Cầm câu duyên nợ phiêu trần
Đá vàng khảm tấm tình chân cùng người
Hạ nồng chín lựng nụ môi
Nắng thơm ngan ngát bời bời niềm tây
 
Trăm năm tình cảm vơi đầy
Phím cầm đôi bóng so dây chung tình
Sông Tương niệm nghĩa kiên trinh
Tấm gương soi sáng… phiêu linh hải hà
 
Thoảng hương vương vít chiều tà
Men tình lên mật đậm đà lửa hương
Trần duyên bịn rịn tóc sương
Vườn thu lan tím yêu thương nằm lòng
 
Tà dương thơ mộng tang bồng
Thơ bay đan áng mây hồng bung biêng.
 
Nguyễn Văn Thái
9-8-2021/3797
 
0
NGẪU HỨNG THU
 
 
Không sắc rồi sắc không
Bụi hồng bừng mở mắt
Hoa dần ươm trái ngọt
Thơm lựng tràn vườn mơ
 
Từng lớp lá vàng xưa
Về muôn năm cổ tích
Mồ hôi đổ thấu đất
Bật những chồi tơ xanh
 
Mong ghé miền an lành
Đẹp xuân tươi mướt mát
Từ say tiếng dế khát
Đến vạt cỏ hoang vu
 
Ước khỏa tan mây mù
Khơi khung trời sáng láng
Cấy chăm mùa xán lạn
Bền vững đẹp ngày mai
 
Khoe dáng lượn sông dài
Phù sa bồi, đắp lở
Hòa nồng nàn biển cả
Hát khúc ca hồng hoang!
 
Nguyễn Văn Thái
10-8-2021/3798
 
0
NÍU HẠ
 
 
Nồng nàn…
Nán lại hạ yêu!
Mát tươi vườn hạnh
Dạt dào mùa hương
Vòm xanh ríu rít uyên ương
Đồi cây nây trái
Thiên đường say mê 
 
Thu về!?
Vội vã làm chi
Úa vàng mắt nhớ
Tình si vò lòng
Heo may da diết điệp trùng
Nắng lên hiu hắt
Mịt mùng sương đêm…
 
Nằm lòng nhạc khúc sắt cầm
Bằng lăng giăng tím…
êm đềm dòng Tương!
 
Nguyễn Văn Thái
12-8-2021/3799
 
0
TÂM TƯ TRONG DỊCH COVID
 
 
Ngỡ ngàng…
thu kịp về đâu*
Lá buồn rơi rụng
u sầu nhân tâm!
về nguồn lay lắt, âm thầm
ức, oan nén dạ… 
Dư âm tiêu điều
 
Gồng mình… chung sức…
“Nhiễu điều…”
Dừng chân… chờ đợi…
Bao nhiêu nỗi tình!...
Lằn ranh tồn tại mưu sinh
khoanh vùng
nghe ngóng…
U minh ai hoài…
 
Nắng buồn loang lổ nhạt phai
Phố phường ắng lặng, đường dài vắng trông…
Hồ trong còn đóa sen hồng
tỏa hương
Ngút ngát tầng không bóng trời!
 
Nguyễn Văn Thái
13-8-2921/3801
(*) Đợt dịch phát trước mùa thu
 
0
GIỌT THU
 
 
Đêm nồng… Em - giọt thu rơi
Chao*  không gian hạ, tiếc hoài xuân xưa
Khát!
Sôi ngày dịch xa lìa…
Sầu dâng lối cũ, sợ chia ái tình
 
Ú tim bóng giữa đêm thinh
Nghẹn ngào giọt tủi, rập rình bến thương
Ngỏ lòng ước mộng uyên ương
Sụt sùi
Giấu nỗi đoạn trường
thâu đêm…
 
Rưng rưng lòng
ướt buồng tim
Thấm nhuần vị chát
mặn đằm vị thương
Võng đưa vũ khúc tình trường
Giăng màn
mộng mị thiên đường
ru em
 
Gọi nhau miền lạc xa xăm!
Canh năm nắng rạng thì thầm ban mai…
 
Nguyễn Văn Thái
15-8-2021/3802
(*) Đưa đi đưa lại
 
Thay đổi trang: << < 115116 | Trang 116 của 116 trang, bài viết từ 1726 đến 1730 trên tổng số 1730 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9