Thơ Viễn Phương
Thay đổi trang: << < 73 | Trang 73 của 73 trang, bài viết từ 1081 đến 1083 trên tổng số 1083 bài trong đề mục
Viễn Phương 04.10.2025 20:46:31 (permalink)
0
Nỗi Đau Thời Chiến

Đồi Gió vi vu tiếng pháo dồn
Bay về An Lộc những hoàng hôn
Như mưa chìm đắm trên đầu phố
Tựa lửa nung thiêu dưới nẽo buồn

Muôn xác ngổn ngang phơi nắng gió
Vạn nhà tan nát động càn khôn
Chiến tranh ơi hỡi bao giờ dứt
Cho thế nhân thôi khóc tiễn hồn

An Lộc, Thị Trấn Buồn!.
Ngày 9  Tháng 5 năm 1972
Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2025 04:22:09 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 13.10.2025 08:45:33 (permalink)
0
Tâm Tình Lính

Thăm thẳm chiều trôi gió lững lờ
Sương mù che khuất cảnh tiêu sơ
Vòng quanh phố núi tìm hương ảo
Rong ruổi đường mây dõi bóng mờ

Suối cạn chiều qua kêu róc rách
Đồi cao tối đến nghĩ bâng quơ
Hỏa châu rực đỏ soi tầm súng
Đốt cháy niềm riêng mắt đẫn đờ

Quản Lợi,An Lộc.  Ngày 12-8-1972
Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2025 08:47:35 bởi Viễn Phương >
0
Hoàng Hôn Trên Biển Cát

Tôi lang thang giữa muôn trùng gió biển
Bóng chiều làm xao xuyến gợi buồn thêm
Sóng âm vang như lời ai đưa tiễn
Về một thời,... tôi đã lỡ yêu em,..

Bờ cát trắng mon men từng bước mỏi
Nắng hoàng hôn len lỏi dấu chân trời
Một mình tôi với bao điều chưa nói
Giữa mông mênh,... nghe dậy sóng trong tôi,..

Ôi hoàng hôn --- bóng đời ta dần khuất
Biển mênh mông --- ngân ngất chuyện tình xưa
Trên bến vắng --- bóng em về đâu mất
Để hồn tôi,… lạc bước giữa chiều mưa,…

Nếu gặp lại xin một lần em nhé
Nhìn nhau cười như thuở mới quen nhau
Dù thời gian có phai mờ tất cả
Vẫn còn đây,... biển nhớ khúc tình sâu,…

Viễn Phương
Thay đổi trang: << < 73 | Trang 73 của 73 trang, bài viết từ 1081 đến 1083 trên tổng số 1083 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9