Đời thơ
Thay đổi trang: << < 115116117 | Trang 117 của 117 trang, bài viết từ 1741 đến 1745 trên tổng số 1745 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 8 giờ (permalink)
0
HỒI ƯỚC MỘNG XUÂN
 
 
Thu ba gợn sóng bồn chồn
Duyên đâu? Ương mãi chờn vờn bể dâu
Nghe câu lục bát bên lầu
Nao lòng man mác đượm màu cô đơn
 
Nghiêng chờ rét lộc xanh mơn
Tháng hai mong ngóng miên man sóng hồ
Mưa xuân cây cỏ vào mơ
Vườn riêng thả mộng giăng tơ góc tình
 
Em nguyền dạ ở đinh ninh
Còn thương hoa bưởi còn mình với ta
Nồng nàn nắng ấm tháng ba
Rực trời hoa gạo ngân nga vào hè…
 
Bực mình covid, sơn khê
Xa trông thắt ruột não nề lòng ai…
 
Nguyễn Văn Thái
4-9-2021/3817
 
0
TÌNH NGÀY CÁCH XA
 
Câu khoán mượn:
AO NGƯỜI TỰA BIỂN TRÙNG KHƠI
CÔNG ANH NGỒI TÁT TÍM NGỜI MÊNH MÔNG
 
 
AO tình THỀ THỐT cùng trăng
NGƯỜI không BUÔNG BỎ, thêm bừng lửa hương
TỰA khuya đợi ÓNG ÁNH sương
BIỂN RÌ RÀO sóng đêm trường vọng ru
 
TRÙNG dương nhức nhối, MỊT MÙ
KHƠI xa cho LỠ LÀNG du tình nồng
CÔNG lênh  ẤP Ủ duyên hồng
ANH xây MƠ MỘNG cầu vồng đan chân
 
NGỒI vo ĐỜ ĐẪN chiều xuân
TÁT gan vét cạn TẦN NGẦN ngày ngâu
TÍM ngân tình LẤP LÁNH màu
NGỜI thương… dẫu LẠC LÕNG câu tâm tình
 
MÊNH mang cõi nhớ TRIỀN MIÊN
MÔNG lung BỠ NGỠ góc thiền lẻ loi
“AO NGƯỜI TỰA BIỂN TRÙNG KHƠI
CÔNG ANH NGỒI TÁT TÍM NGỜI MÊNH MÔNG”.
 
Nguyễn Văn Thái
5-9-2021/3818
 
0
NHẶT “VÀNG” TRONG DỊCH GIÃ
 
 
Cuộc chiến Covid lật tẩy bao điều…
Thấy quặng vàng trong rừng thiêng nước độc
Có nụ cười từ muôn vàn khóc lóc
Làm mới trang cuốn tâm thức loài người!
 
Di chúc người đi: Yêu quý cuộc đời!
Ngày phong tỏa hạt cơm thêm kì diệu
Giây hôn mê giá ô xy vượt biểu
Con bệnh đo giường linh dược lên ngôi!
 
Trong vùng đỏ* càng khao khát bầu trời
Lòng thèm cảnh xưa phố phường nhộn nhịp
Mong ngày nghỉ con cháu về sum họp
Ước chốn hội hè, thăm thú, vui chơi…
 
Cơn dịch quét qua trắng phớ mặt đời
Làn danh đỏ tróc tỏ tường bản ngã
“Covid” tôn vinh anh hùng, trung nghĩa
Khúc khải hoàn - khúc hát khối đồng tâm
 
Cuộc chiến Covid - phép thử lặng thầm
Dòng máu Rồng - Tiên trong con người Việt
Khảo sát kỉ cương… đo tầm khúc chiết…
So màu cờ sắc áo cõi trần gian!
 
Nguyễn Văn Thái
6-9-2021/3819
(*) Nghị định 18 phân vùng Xanh Vàng Đỏ
Đỏ là vùng có dịch covid
 
0
G Ử I  B Ạ N  T H Ơ  Ở  Q U Ê  (I)
 
 
Câu thơ bắc nhịp cầu kiều
Tri âm tri kỉ giao lưu thân tình
Thu vàng ươm đóa cúc xinh
Nắng xe hương ngát thơm trinh nguyên mùa
 
Tím lòng kỉ niệm quê xưa
Dòng trong, dòng lũ đôi bờ hát ru
Tình quê quyện thắm tâm tư
Rêu phong ngõ cũ vẫn dư ba lòng
 
Tình đời ôm ấp mênh mông
Khuyên son nhân nghĩa đượm nồng tình thơ
Chung tình xây đẹp ước mơ
Con thuyền tri kỉ cặp bờ Bồng Lai
 
Chốn xa gửi gắm đôi lời
Vần thơ thắm thiết sáng ngời yêu thương!
 
Nguyễn Văn Thái
8-9-2021/3821
 
0
Đ Ê M   M  ƯA  N G Â U
Câu khoán mượn:
Đêm buồn nghe tiếng mưa ngâu
Đàn ai lỗi nhịp gieo sầu vào thơ
(Chưa biết tên tác giả)
 
ĐÊM thinh lặng sụt sùi giọt nhớ
BUỒN canh trường nẫu úa rừng thu
NGHE lòng nhuốm nỗi thâm u
TIẾNG đời rả rích mịt mù mây loang
 
MƯA thấu nỗi quan san cách trở
NGÂU ước vàng hoa nở thủy chung
ĐÀN ai khát khúc trùng phùng
AI hoài khắc khoải điệp trùng đêm sương
 
LỖI định mệnh tình duyên lỡ trệch
NHỊP ngâu chia đứt mạch giao hòa
GIEO lòng sương gió phong ba
SẦU leo nông nỗi chia xa bời bời
 
VÀO cảnh ngộ đầy vơi thương cảm
THƠ giao tình nghĩa khảm bền lâu
“ĐÊM BUỒN NGHE TIẾNG MƯA NGÂU
ĐÀN AI LỖI NHỊP GIEO SẦU VÀO THƠ”.
 
Nguyễn Văn Thái
10-9-2021/3823
 
Thay đổi trang: << < 115116117 | Trang 117 của 117 trang, bài viết từ 1741 đến 1745 trên tổng số 1745 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9