T Ự   A N   Ủ I       Anh hỏi em 
  - Nghĩ gì về tình cảm 
  có hạn không hay mở rộng vô cùng? 
  Em thẹn thùng… 
  Anh hiểu ý người yêu!     
  Anh hiểu em qua những ngày sóng gió 
  Thuở vào đời chập chững buổi thơ ngây 
  Với tuổi còn xuân ngơ ngác tình mây 
  Đi và ở, bước chân đời khờ dại      
  Cũng đừng hiểu em đây người đứng đợi 
  Cánh cung em bắn chập mũi tên thần 
  Hay tình em không một chút ái ân 
  Trong kiêu kỳ nhìn trái tim mù quáng     
  Cũng đừng hiểu cho em trong tình bạn 
  Và tình yêu không ranh giới phân minh 
  Anh đắm say ngây ngất đến si tình 
  Đâu có phải do hình em quyến rũ!     
  Em tặng anh trái tim nồng cháy.     
  *41/31-7-1970