T Ì N H T H Ơ
Đường chiều se nắng dệt vần thơ
Vớt ánh thu vàng thỏa mộng mơ
Thời gian chan chứa hương tri giác
Trong thẳm sâu tình ngân tiếng tơ
Đồng vọng lòng ai nhịp khúc đàn
Bên đời thơ ấy giấc mê hoang
Dâng thêm xao xuyến hồn thi sĩ
Sâu lắng dòng thương lóng lánh vàng
Vũ điệu tình thơ đẹp mãi đây
Đời vui phơi phới nghĩa đong đầy
Xuân dòng xanh thắm tươi hồng nắng
Vườn hạnh tỏa hương, đức ngát dày
Chim ca thánh thót vút trời mây...
Nguyễn Văn Thái
5-4-2014*1632
*
V Ẫ N C Ò N
Vẫn còn vương vấn vơi đầy
Hương thơm ngây ngất những ngày ấm êm
Vầng trăng ngà ngọc ánh đêm
Quỳnh tương nồng cạn lịm thềm riêng tư
Vẫn còn say đấy mà như
Lả lơi men lạ chơi đùa gió mây
Heo may mùa héo lắt lay
Trôi trong hoang hoải lạc bay xanh ngàn
Nắng phai chiều nhạt đa mang
Tà dương sương khói mơ màng cuối thu.
Nguyễn Văn Thái
5-4-2014*1633
*
G I Ấ C M Ơ
Chiều sương chân mỏi kiến bò
Bỗng dưng gió thổi âu lo đêm về...
Quán tranh thấp thoáng sơn khê
Hình như ngọn khói thầm thì cùng mây
Cửa mành cánh mỏng cánh dầy
Hương lan qua giậu ru ngây khách đường
Nghe chim lích chích ngoài nương
Vầng trăng ẩn hiện sau tường tầm xuân
Ngạt ngào vẫy gió tiên thần
Sáng vầng trăng tỏ quây quần đào hoa
Bồng bềnh cõi mộng thật xa
Hồ mơ liễu rủ la đà bến xưa
Bỗng nhiên trời nổi gió mưa
Giật mình tỉnh giấc say sưa giữa ngàn
Đêm đen run rẩy bàng hoàng
Cõi tiên đâu có... đêm hoang một mình!
Nguyễn Văn Thái
7-4-2014*1636
*
T Ừ N G À Y Ấ Y Từ ngày ấy nắng chiều nồng ấp ủ
Ảnh hình em tít tắp ở chân trời
Dòng thu trong khơi gợn sóng heo may
Mây vương vấn hoàng hôn lan ánh tím
Từ ngày ấy miên man niềm lưu luyến
Thầm yêu thương thao thiết giọt tim hồng
Hoa thánh thiện rực rỡ quyện hương mong
Em gần lắm ! Mặc trùng dương xa cách
Từ ngày ấy vần thơ tình đượm sắc
Cầu vồng hoa cong khát vọng đôi bờ
Dẫu ngày - đêm vẫn cùng một giấc mơ
Trời mênh mông ngân dài cung nhung nhớ
Từ ngày ấy hồn thơ ngân lai láng
Hát ru lòng thơm tỏa ngát hương xưa
Nắng tươi trong cây xanh mướt nõn tơ
Chim líu ríu gọi bình minh thanh khiết
Từ ngày ấy câu thơ đan khăng khít
Ước mơ chiều tím biếc nở vườn trăng
Cõi riêng riêng mật ngọt thỏa bướm ong
Ghép sáng - tối thành một ngày trọn vẹn.
Nguyễn Văn Thái
10-4-2014*1645
*
G I Ả I T H Í C H L Ờ I K H U Y Ê N “Thức lâu mới biết đêm dài Ở lâu mới biết con người có nhân” Mắt nhìn ngoài vỏ toàn phần
Hay chăng tia nắng tươi vân bảy làn?
Tai nghe xuôi ngược cung vang
Không tường âm sắc sao sàng nhạc hay!
Nhịp tim ngân cõi đời này
Bao nhiêu cung bậc đổi thay vô thường!
Nông sâu nào tỏ dòng thương
Một hôm thuyền khảm đo lường độ sai!
“Thức lâu mới biết đêm dài Ở lâu mới biết con người có nhân” Nguyễn Văn Thái
14-4-2014*1647
*