Đời thơ
Thay đổi trang: << < 127128 | Trang 128 của 128 trang, bài viết từ 1906 đến 1911 trên tổng số 1911 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 10 giờ (permalink)
0
M Ầ M   Y Ê U
 
 
Phận đời em trải mấy mùa mưa
Qua bão dông rùng mình tưởng nát...
Hoa hạnh phúc đang mùa nở ngát
Chợt nghiêng trời đứt mất dây tơ
 
Nghe đồng điệu cung nhạc câu thơ
Cuộc nợ duyên âu là kiếp trước
Đời huyễn tưởng hồn xây mộng ước
Đóa hồng hoa ngan ngát mùa mơ
 
Nhìn trùng dương thao thiết đường tơ
Hương gió xe chung lòng nhịp thở
Chim mãi hót cho mùa kết trổ
Thương nhớ hoài, vũ khúc đong đưa!
 
Nguyễn Văn Thái
4-6-2014*1710
*
 
S Â U   L Ắ N G
 
 
Em đã hẹn anh câu duyên kỳ ngộ
Nơi không anh, đồng điệu lắng hồn thơ
Con tim cô đơn hoang hoải chiều mơ
Câu vọng cổ dư âm lòng lữ thứ
 
Ta gom xuân hồng yêu thương nồng thắm
Gom hạt nắng chiều xanh biếc lá thu
Quyến luyến cuộc đời sâu lắng hát ru
Chín mùa yêu đậm tình hương hoa trái
 
Trời quê ước bên nhau vui ngõ trúc
Đang hạ về riêng riêng tím bằng lăng
Chén rượu tình say thơ quyện hồn trăng
Chút  hờn mát hương yêu thêm đượm ngát.
 
Hoàng hôn vàng chân trời con tim khát
Như sóng biển reo thao thiết vỗ bờ
Thầm thì gió tên em chiều mộng mơ
Trùng dương xa đường cong xanh nhung nhớ
 
Nguyễn Văn Thái
5-6-2014*1711
 *
 
N G H Ĩ A   T Ì N H   -   T H Ơ
 

Vần thương tình nghĩa đậm đà
Con tim thắp lửa Thơ - Hoa rực hồng
Dẫu chiều nắng mỏi trên sông
Cánh diều vẫn mọng khát mong mây trời

Hè vui hồng cánh phượng ngời
Khơi tâm rạng đỏ những lời tình thâm
Thi đàn dư vọng tri âm
Thiết tha sâu lắng bổng trầm du dương

Vườn lan thêm đậm sắc hương
Thơ - Hoa người để vấn vương tim đời
Mong sao tươi rói ánh cười
Hồn thơ lai láng đẹp ngời nghĩa nhân!

Lòng thành dâng đóa tri ân
Nhận bông hoa thắm muôn phần bác vui!

Nguyễn Văn Thái
10-6-2014*1712
*
 
C H Á U   V Ề   N G H Ỉ   H È   Ở   Q U Ê
 
 
Mái trường lắng vọng mùa thi
Phượng hồng đỏ rực thầm thì bằng lăng
Cổng đường đã khép, hè sang...
Cháu về quê cội chứa chan nghĩa tình
 
Quê hương - yêu quý đinh ninh
Hằn sâu tâm khảm đậm tình thương yêu
Cháu về tươi nắng nhiễu điều...
Mầm non thắm biếc đẹp thêu xóm làng
 
Cháu về ríu rít lời thương
Ngõ quê rộn rã phượng hường lửa đan
Ngoài vườn chim hót ríu ran
Gian nhà nhộn nhịp giòn tan nói cười
 
Chiều quê rợp mát sân chơi
Ông bà trông cháu dạ vui rộn ràng
Ngày mai rộng mở cổng trường
Hè đi vạt nắng vấn vương cành đời...
 
Bàng hoàng bão nổi biển khơi...
Mong cho yên ả cháu tôi đi, về!
 
Nguyễn Văn Thái
11-6-2014*1713
*
 
M Ơ   Đ Ê M



Chiều rơi nắng tắt thu mơ
Cánh chim trời gọi
hồn thơ gieo vần
Dạ sầu lòng cứ bâng khuâng
Nhìn qua khung cửa 
gió ngân tiếng đàn
Lao xao nhạc khúc tơ vàng
Em dang tay với ngỡ ngàng bóng đêm 

Ru em mười ngón tay mềm
Đường tơ nhung lụa 
êm đềm mùa hoa
Địa đàng vui khúc xuân ca
Chia nhau quả táo 
la đà tình chung
Ngày đêm ước mộng trùng phùng
Duyên thiên hồng thắm tận cùng tào khang

Hồn thơ vương vấn mơ màng
Nỗi lòng lưu luyến ngỡ ngàng ban mai.

*26-4/12-6-2014*1714
TGV (chữ nghiêng) - NVT
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 7 giờ (permalink)
0
H À N H   T R Ì N H   Đ Ế N   M Ù A   X U Â N
 
 
Trải mộng vườn xanh bốn mùa khao khát
Hạ cháy lòng gửi điệu khúc ve ngân
Thu hanh hao ước đùm sen trong cốm
Đông lẻ bày ngóng nhạn có bay qua
 
Chim thánh thót gọi xuân bừng thức dậy
Mầm chồi non khấp khởi đón mai hồng
Xanh lá biếc cành tơ vươn màu ngát
Nắng phiêu bồng thơm trái thắm tươi bông
 
Vườn hương xưa dáng kiều xuân thấp thoáng
Hương ngát đưa sắc khoe nắng ánh màu
Khung trời mơ bướm ong mê thèm khát
Anh nhập hồn ngâm nhụy tắm vàng au
 
Em hát say sưa bản tình ca dẫu muộn
Thả vào thơ mộng mị gió heo may
Mùa xuân về những đêm trăng thanh mát
Bóng chung đôi đắm đuối trọn vòng tay
 
Suốt mùa thơ đinh ninh tình kết trái
Thuyền nhổ neo buồm đượm gió tri âm
Ru theo sóng vòng xanh bờ hướng vọng
Cuộc hành trình trọn ước đến mùa xuân.
 
Nguyễn Văn Thái
13-6-2014*1715
*
 
T Ô I   K H Ó C
 
 
Tôi khóc hay con tim nó khóc!
Giọt đã rơi
Một thuở dại khờ
Bước chân con chiên ngoan hiền như rô bốt
Cái gậy được tin dùng, chê bôi củ cà rốt
Tin quý bạn đường hơn cả đứa con “hư”
 
Tôi khóc hay con tim nó khóc!
Giọt đang rơi
Bầy sâu đang tranh giành cát cứ
Chỉ còn tiếng chim hót trong lồng vàng được chăm bẵm ngày đêm
Ruộng lúa năm xưa cỏ mọc tùm lum
Lụt cây - chơi, đất chây lười đàn đúm
Biển nổi bão mà thuyền câu còn bé
Trộm vào nhà tức tưởi gọi người xua
Thuở mặn nồng giữ kẽ, đủ điều thưa; máu có đổ, tim có đau cũng phải gồng mình nín nhịn
Nào có tránh kiếp đời định mệnh
Thân phận mỏng manh gồng uốn chắn trùng dương ...
 
Tôi khóc hay con tim nó khóc!
Giọt sắp rơi
Có một ngày chum gạo sẽ vơi, nhà bị cháy và bầu trời khói lửa
Tôi cô đơn chỉ còn biết ôm mặt kêu trời!?
Ôi ! Cái tận cùng...
thương lắm các cháu tôi!
 
Nguyễn Văn Thái
14-6-2014*1716
*
 
T R Ă N G   V À   E M



Cùng trăng vờn luyến vầng mây
Ru mơ vào mộng vơi đầy tình yêu
Sông trăng thơ ánh yêu kiều
Dệt thêu lóng lánh, phiêu diêu sóng vàng
 
Chung câu ước nguyện tào khang
Trăm năm dâu bể đá vàng bên nhau
Yêu thương đằm thắm ngọt ngào
Sông Tương sóng vỗ dạt dào tình ca
 
Con tim năm tháng thiết tha
Lửa hương xuân sắc đậm đà tình chung.
 
Nguyễn Văn Thái
16-6-2014*1718
*
 
K H I   V Ắ N G   E M
 
 
Em đi miền xa đầy nắng
Ta ngồi mơ lại mùa thu
Ngày mưa thuyền dầm bến vắng
Vọng xa mông quạnh chim gù
 
Sương đêm níu làn hơi lạnh
Phượng hồng rã cánh sân hoa
Lời ve từng hồi nấc hẹn
Hạ nồng theo nắng đi xa
 
Vấn vương vu vơ vẽ mộng
Loanh quanh chờ đợi điều gì
Bên sông tiếng gà gáy vọng
Ta ngồi xe gió vân vi
 
Nguyễn Văn Thái
23-6-2014*1720a
 *
K H Ô N G   E M
 
Không em thương nhớ u hoài
Cây buồn vắng gió, ngày dài bâng khuâng
Ngước đêm tròn vạnh trăng quầng
Cỏ cây khát nước mà tầng mây xanh…
 
Mơn man êm dịu lòng anh
Tiếng con chim khách đầu cành mừng em!
 
Nguyễn Văn Thái
25-6-2014*1721
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 3 giờ (permalink)
0
E M   V Ề
 
 
Nắng vàng trong cả mây xanh
Rung rinh mắt lá vẫy cành sớm mai
Tiếng chim ríu rít len cài
Thềm hiên ánh họa tranh hoài hoài xuân
 
Hạ nồng thanh mộng ve ngân
Xanh xanh lấp ló đỏ ngần lựu hoa
Gáy gù vọng cánh đồng xa
Bếp hồng reo ngọn đậm đà lửa hương
 
Em về, thôi những vấn vương
Gió đưa mây bạc neo phương xa rồi!
 
*26-6-2014*1723
*
 
L Ờ I   Đ Ê M
 
 
Lạc dần vào cõi mung lung
Ì ùng sấm gợn não nùng đêm sương
Ngược sông hoài niệm dòng thương
Phù sa bao lớp… vấn vương lở bồi
 
Hiện về phảng phất hình hài
Thân, quen, máu mủ … trần ai đã tường
Nghĩ mình… lòng luống nhiễu nhương
Trong vòng con tạo dễ thường buông xuôi?
 
Vọng xưa lời gió ngậm ngùi
Tội đồ cõi tục, cuộc đời bể dâu…
Ngàn xưa và cả ngàn sau
Phù sinh cát bụi đội đầu phù vân
 
Thôi thì cái lý hồng quân
U minh phận bể trầm luân… ví dầu
Trước mai vuông cỏ xanh nhầu…
Chắt chiu gạn đục lấy câu thơ thiền!
 
Nguyễn Văn Thái
30-6-2014*1725
*
 
L A N   H O À N G   T H Ả O   S Á P
 
 
Thu man mát gom tình ươm nụ
Chờ Đông về hoa ủ hương thơm
Nhụy vàng cánh tím ong vờn
Người mang xuân đến tủi hờn xua tan
 
Cánh tím hồng khoe màu nhụy ngát
Đượm hồn hoa trong dáng kiêu sa
Diệp hoài Thu, nắng… Đông qua
Lan Hoàng Thỏa Sáp nở hoa Xuân về.
 
Nguyễn Văn Thái
1-7-2014*1726
TGV (Chữ nghiêng) - NVT
 *
 
V Ũ   Đ I Ệ U   C H I M   T H I Ê N   Đ Ư Ờ N G
 
 
Rừng xanh nhảy nhót ánh lông hồng
Vũ điệu Thiên đường tỏ khát mong
Say sưa chim gọi tình yêu đến
Rạng rỡ cành xuân giữa mênh mông
 
Ước vọng giục mùa mê múa hót
Khơi màu tươi thắm - ý càn khôn.
 
Nguyễn Văn Thái
1-7-2014*1727
 *
 
B Ế N   M Ơ
 
 
Vành trăng vằng vặc xa…  mơ
Thuyền thơ chở mộng
xe tơ mãi hoài
Sóng reo năm tháng miệt mài
Mịt mù sương khói vẫn hoài bờ xa
 
Vầng đêm tròn ánh trăng ngà
Ru buồm đỏ thắm thiết tha bến tình!
 
Hải đăng dõi cuộc hành trình…
 
Nguyễn Văn Thái
2-7-2014*1728
*
 
 
 
 
 
0
 
V Ề   E M
 
 
Về em theo gió ươm thơ
Xuân chiều tươi thắm thơm bờ cỏ may
Bến mơ ngà ngọc tầng mây
Quỳnh tương lồng nguyệt vơi đầy tình thu
 
Về em hoài niệm lời ru
Hồn quê nhuộm tím mây mù loãng tan
Phù sa xanh đất điêu tàn
Cội nguồn thắm đỏ tươi vàng non sông
 
Về em ngân khúc tơ đồng
Nương vai chắp mộng lắng lòng ca dao
Cánh cò chở những chênh chao
Miên man sóng điệp dạt dào sông thơ.
 
Nguyễn Văn Thái
3-7-2014*1729
*
 
M À U   X A N H    K H O Ả N G   L Ặ N G…
 

Giữa hai trận đánh
Màu xanh hiện lên bình lặng
diệu kỳ như màu xanh quê hương
Màu xanh hoài niệm
Màu xanh khao khát
Màu xanh ước mơ
Màu xanh của tuổi trẻ yêu thương…
Người lính đã có những màu xanh ấy
trong khoảng lặng đạn bom
giữa chiến trường khốc liệt

Anh đã đi mà không về
cả mộ chí
mãi mãi…
Như bao chiến sĩ chưa rõ tên
Anh để lại màu xanh bằng trang nhật ký
Những màu xanh anh có trong khoảng lặng chiến trường
 
Anh đi
Mãi mãi…
Cho màu xanh thêm xanh
Chúng tôi khóc…
trong màu xanh ấy
Màu xanh quê hương
Màu xanh yêu thương!

Nguyễn Văn Thái
6-7-2014*1730
*
 
T H Ấ U
 
 
Nghe da diết lòng chiều ai ngân vọng
Tiếng chuông chùa trầm bổng cõi sắc không
Lời của tim mộc mạc hóa nâu sồng
Khỏa trời xanh rực hồng hoa phượng vĩ
 
Vòng u minh kiếp luân hồi nào nghĩ
Cửa phù sinh cất khóc đón càn khôn
Hạt bụi hồng - lữ quán ủ phách hồn
Lời hồng quân đâu được màng sau trước
 
Duyên kiếp xưa, tình thơ nên điều ước
Khóm tơ hồng óng ả đợi hạ sang
Thu vào mùa cốm ngậy lá sen thanh
Trùng dương xanh ngát dần hương sương tím
 
Tô hoàng hôn lung linh vầng mây tía
Mùa đông về thêm nồng ấm lửa tim
Vờn khói sương hồn quyện gió yêu tin
Vào muôn kiếp nợ đời bên nhau trả!
 
Nguyễn Văn Thái
7-7-2014*1731
*
 
T R Ở   L Ạ I   B I Ể N   X Ư A
 
Ồ nhanh quá ! Chiều nay lại về biển
Nơi hè xưa in dấu bước đầu tiên
Dần nhận lại dấu thời gian, kỷ niệm...
Nghe bâng khuâng tiếng sóng vọng ru hồn
 
Nắng vẫn nắng, gió trên cây vẫn thế
Chỉ con đường đã thay đổi “mặt, da”
Bờ bến dài sóng giờ xô bậc đá
Phố lên đèn đường thưa bóng người qua
 
Biển lộng ngày đêm gợi niềm nhung nhớ
Lòng hỏi lòng  không biết sóng từ đâu
Tiếng dội vào xa xôi bờ ký ức
Giữa nồng khan mơ nắng lụa năm nào
 
Đã bao thu rồi nay về nơi cũ
Nhớ dáng em xưa vương vấn u hoài
Hoàng hôn buông dư âm lòng sóng vỗ
Biển chiều nay bến tắm rỡn cùng ai!...
 
Em có biết ai ngồi xe tình gió
Giữa ầm ào sóng xô bờ chiều nay
Gọi thầm tên… trào dâng xao xuyến nhớ
Lòng rưng rưng quyện hương biển mặn mòi .
 
Nguyễn Văn Thái
9-7-2014*1734
(Về lại  biển Thịnh Long hè 2014)
*
 
N I Ề M   T I N
 
 
Lời thương vọng tự phương đoài
Từ dòng máu đỏ chảy hoài ngàn thu
Từ hương đất mẹ, lời ru
Từ trong khắc khoải phiêu du xứ người!
 
Nỗi niềm đau đáu phương trời
Tháng năm mưa nắng đầy vơi ước nguyền
Lạc Hồng - nguồn cội lưu truyền
Khát xuân sum họp vẹn tuyền tình thân
 
Cánh buồm thả mộng dòng Ngân
Đường trăng lối sỏi tuyệt trần gót hoa
Chiều quê diều sáo ngân nga
Giếng làng lóng lánh ánh ngà vào đêm
 
Sương mai còn lạnh cỏ mềm
Cành xanh chim ấp dài thêm giấc tình
Mặt trời ươm ủ niềm tin
Vầng đông hừng sáng tầng đêm vỡ òa.
 
Nguyễn Văn Thái
12-7-2014*1741
 *


 
 
 
 
0
N G À Y   V Ắ N G   T I Ế N G   C H I M
 
 
Mọi ngày chim hót líu lô
Gọi bình minh dậy mơ ru ngọt ngào
Xanh trời lá vẫy lao xao
Nắng vàng tưới nhụy dạt dào hương xuân
 
Sáng nay nắng ỉu lần khân
Mây mù kéo mảnh trời gần, dây dưa
Sân buồn theo nhịp giọt mưa
Ướt đầm mắt lá lặng tờ tiếng chim
 
Giọt lo rơi phía im lìm
Cánh chim ủ rũ?
Con tim phập phồng!
Chân trời le lói vầng hồng
Khát khao chim hót khơi trong nắng ngày.
 
Nguyễn Văn Thái
16-7-2014*1746
*
 
B Ế N   Q U Ê   T Ô I
 
Chưa cầu* náo nhiệt bao nhiêu
Bến giờ chuộc lại bấy nhiêu yên bình
Thăng trầm trong cuộc mưu sinh
Thay màu bao lớp sân đình rêu phong
 
Thời gian năm tháng chất chồng
Cha truyền con nối bụi hồng lầm than
Theo vòng con tạo miên man
Bát cơm manh áo than van nẻo đời
 
Âm thầm dầu dãi ngược xuôi
Cầm bằng số phận vãn hồi nhớ, quên
Ngày trôi theo nỗi nghiệp duyên
Nếp tranh êm ấm hết phiền muội, lo…
 
Bến sông còn một con đò
Dập dềnh nghe sóng vọng xô quán hàng
Thượng nguồn lừng lững cầu sang
Xe đi dòng chảy mơ màng trong mây
 
Được còn trong cuộc đổi thay
Khí lành gió mát yên say thái bình
Hoàng hôn vui chuyện tâm tình
Đêm buông rạng rỡ lung linh ánh đèn.
 
Nguyễn Văn Thái
19-7-2014*1749
*
 
M Ơ   ( I I I)
 
 
Dìu nhau tắm nắng đường mơ
Ngất ngây ta với lặng tờ, phố đông
Hồn thơ quấn quýt tơ hồng
Quỳnh tương cùng nhấp thỏa lòng khát khao
 
Nắng vàng đất mẹ xôn xao
Trời xanh ngan ngát hoa cau đầu mùa
Bồng bềnh nhẹ gót, anh đưa
Đầu hiên quyên hót, lập lòa lựu đơm
 
Cành xuân chồi nhú nụ ươm
Hoa khoe hương sắc trái thơm đậm đà
Chiều sương lam tỏa quanh nhà
Nồng nàn hương lửa mặn mà tình quê.
 
Nguyễn Văn Thái
20-7-2014*1750
*
 
C À   P H Ê   Đ Ắ N G
 
 
Hàng ngày ta thức dậy
Thiếu vắng một bờ vai
Hiu hắt nắng ban mai
Ly cà phê…tự  rót!
 
Mắt nhìn xuống góc khuất
Chợt thấy một bông hồng
Như điều mãi đợi mong
Lòng tự dưng yên tĩnh
 
Giọt cà phê tí tách
Hương tỏa vào hư không
Ngồi chiêm ngưỡng đóa hồng
Bên cốc cà phê đắng
 
Nguyễn Văn Thái
23-7-2014*1754
*
 
L Ạ C   B Ư Ớ C   V Ư Ờ N   H O A N G
 
 
Lẩn thẩn chiều thương cuối chặng đường
Ngày trôi chống chếnh áng tơ vương
Hồn thơ dẫn lối sa miền ảo
Ngớ ngác vườn hoang lạc bất thường
 
Tự hỏi nhân duyên phước hạnh chăng
Thành tâm ngưỡng vái tạ cung Hằng
Bàng hoàng ngọc đến như mơ lạ
Vẫn biết dòng đời có giáng, thăng
 
Thánh thót đâu đây dạo khúc đàn
Nghe dường nuối tiếc lẫn van than
Lãng đãng thinh không lời chúa vọng?
Lòng thương xới xáo hận muôn vàn?
 
Lớ ngớ câu thơ ngọa chiếu hoàng
Trăng sương đẫm giọt tưới vườn hoang
Xem ra đằm thắm chung tình lắm
Lụi, biếc ai hay mộng giấc ngàn…
 
Nguyễn Văn Thái
24-7-2014*1755
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
C H I Ề U   B Ế N   Q U Ê
 
 
Con đò gác mái bến quê hương
Bóng lặng mơ màng ngẫm, vấn vương
Nắng gió mưa sương về dĩ vãng…
Dòng sông định mệnh chảy vô thường
 
Quá dốc dần phai vạt nắng vàng
Đường mây bậc ấy thỏa lòng mang
Xung quanh ruộng trũng bờ cao đứng
Đón gió thanh bình nhã bộ*, khang
 
Trọn kiếp phù sinh cuộc bể dâu
Hàn vi một thuở khởi ban đầu
Âu là nhẫn nại, nhờ ân trạch
Phúc đức lưu dành vẹn mãi sau
 
Tỏa nắng hồn thơ thỏa ước vui
Hoàng hôn tím đỏ thắm môi cười
Giàn lan mướt mát tươi sân ngát
Khúc khải hoàn ngân đẹp cuối đời
 
Nguyễn Văn Thái
25-7-2014*1756
*Phong độ nhã nhặn
 *
 
N Ắ N G   Ấ M  
 
 
Vọng về tiếng hạc kêu sương
Nghe trong xa vắng đêm trường lẻ loi
Thinh không giá ngắt lệ rơi
Rớt sầu nghẹn nấc bùi ngùi lời tim
 
Nhân duyên xe gió cánh chim
Cầm bằng qua dốc nổi chìm cành thương
Ấp tay chiêm ngưỡng bông hường
Nâng niu hoa thắm ngát hương câu thề
 
Trăng soi lũng thẳm sơn khê
Trùng dương vẫn sóng vỗ về bờ yêu
Đầy vơi vũ khúc thủy triều
Dập dờn nước biếc cánh âu trao tình
 
Vườn ươm hoa đẹp tươi xinh
Bướm ong nhộn nhịp lung linh sắc màu
Lối thu lắng ngọn ba đào
Ve kêu cho hạ trọn giao vòng đời
 
Nguyễn Văn Thái
25-7-2014*1757
*
 
N G H Ĩ A   T R A N G   V Ị   X U Y Ê N
 
 
Tôi loáng thoáng nghe tên
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên
Chỉ thế thôi!
Giữa thời đại thông tin và tự do đọc báo
Ba mươi năm sau mới biết nỗi đau này…
 
Có lẽ chăng?
Phải “cảm ơn” giàn khoan kẻ cướp!
Tôi được biết những người con hy sinh cho
Tổ Quốc
Phía bắc địa đầu
Ba mươi năm chìm lặng ở rừng sâu
Nhẫn nhục nằm im
Rừng cây xanh lá
Lỗ đạn bom năm xưa bị thời gian dần xóa…
 
Ai còn ai mất
Tan tác đoàn quân
Cho những hão huyền…
Lừa dối
Màu thời gian hoen xanh hàng mộ chí
 
Ai còn ai mất?
Sao không thể biết!?
Vẫn còn hàng bia mộ “Liệt sĩ chưa biết tên”!
Còn bao người vùi thây đại ngàn núi thẳm?
Bao đau thương nước mắt chốn quê nhà?
 
Ba mươi năm im lặng đến nhói lòng
Nhục nhã!
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên nham nhở rêu phủ màu bia, mộ
Lặng ngắt khói hương
Âm ỉ xót xa bao năm trường hận tủi
Đau thương!
 
Tự trách mình sao quá vô tâm
Giờ mới biết Vị Xuyên tồn tại
Ba mươi năm Nghĩa trang liệt sĩ chống giặc Tàu!
 
Nguyễn Văn Thái
28-7-2014*1762
" Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan"
“Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài,
hướng tới tương lai”
"Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt".
 *
 
M À U   X A N H   K H O Ả N G   L Ặ N G
 
 
Giữa hai trận đánh
Màu xanh hiện lên bình lặng - diệu kì như màu xanh quê hương
Màu xanh hoài niệm
Màu xanh khao khát
Màu xanh ước mơ
Màu xanh của tuổi trẻ kiên cường…
Người lính đã có những màu xanh ấy
trong khoảng lặng đạn bom giữa chiến trường khốc liệt
 
Anh đã đi mà không về
cả mộ chí
mãi mãi…
Như bao chiến sĩ chưa rõ tên
Anh để lại màu xanh bằng trang nhật kí
Những màu xanh anh có trong khoảng lặng chiến
trường
 
Anh đi
Mãi mãi…
Cho màu xanh thêm xanh
Chúng tôi khóc…
trong màu xanh ấy
Màu xanh quê hương
Màu xanh yêu thương!
 
Nguyễn Văn Thái
6-7-2014*1765
*
 
T Ì N H   A N H
 
 
Khánh vọng ngân từ tinh khôi sâu thẳm
Rạng từ bi thánh thiện cõi mê lòng
Làn gió thơm lay động thoảng qua song
Vuông vườn nhỏ nổi đóa hồng tươi rói
 
Trăng thêm sáng đêm hương đồng gió nội
Chút gợn lòng hạt sương lạc hương khuê
Mai nắng lên thấu êm ấm lối về
Ánh ngọc quý lung linh tình biển thắm.
 
Nguyễn Văn Thái
31-7-2014*1768
*
V Ề   V Ớ I   V Ư Ờ N   T H Ơ
 
 
Nhớ ngày phiêu lãng vườn xa
Bạn tri âm gọi thiết tha chí tình
Cảm lòng nghĩa cử đinh ninh
Đồng tâm… trong cuộc hành trình, góp hương
 
Ngỡ ngàng cập bến sông tương
Ấm vòng bè bạn muôn phương tụ về
Tơ đồng cùng nhịp, say mê
Tình thơ thân thiện chân quê mặn nồng
 
Bút nghiên nắn nót, bền lòng
Công tâm vun đắp khơi trong mạch nguồn
Hồn thơ dào dạt trào tuôn
Thi đàn muôn vẻ sắt son đượm đà
 
Thơ tôi chắp cánh bay xa
Tri ân, xin hát bài ca chúc mừng
Thi đàn ngày một tưng bừng
Hướng về sinh nhật chung lưng tâm đồng
 
Nguyễn Văn Thái
31-7-2014*1769
(Mừng sinh nhật “Việt Nam thi đàn” lần thứ hai)
*
 
N É N   N H A N G   T Ư Ở N G   N H Ớ   V T
 
 
Người đi vĩnh biệt cõi trần ai
Khoảng trống chông chênh - nỗi cảm hoài
Ảo mộng mơ hồ buồn khắc khoải
Đường mây có tiếc một gia tài?
 
Rũ áo phù sinh về cõi chúa
Dằn lòng  vấn vít chốn lầu mây
Chim chiều vẫn hội cành xuân cũ
Ngút ngát thông reo đẹp nắng ngày
 
Nguyễn Văn Thái
31-7-2014*1770
*


 
 


 
 
 
Thay đổi trang: << < 127128 | Trang 128 của 128 trang, bài viết từ 1906 đến 1911 trên tổng số 1911 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9