Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 55 | Trang 55 của 55 trang, bài viết từ 811 đến 820 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Cá Mặn 24.08.2025 20:11:41 (permalink)
0
Ta Say   
 
https://youtu.be/TdHjOv3gznI
 
Ta say trời đất cũng như ta
Ta buồn cho tình đời hôm qua
Ta trách, phận mình tại sao đấy
Uống rượu say như kẻ không nhà
 
Vì sao cay đắng chẳng chịu tha
Những lời âu yếm mãi xảy ra
Bao lần hạnh phúc âm thầm mất
Như làn gió cuốn nổi phong ba
 
Ta trách ông trời chẳng đổi thay
Vì sao ngược đãi như thế này
Có phải kiếp trước ta mang nợ
Kiếp này trở thành một kẻ say
 
Ta lụy tình đời mãi thế sao
Bình minh ơi sao chẳng đón chào
Cho ta trở lại ngàn năm trước
Chứng kiến những gì bởi tại sao
 
Rượu ơi, ta chẳng mong muốn gì
Đừng cho ta khóc mãi làm chi
Nụ cười cay đắng bao giờ hết
Một kẻ chung tình lủi thủi đi
 
 
Cá Mặn 24.08.2025 20:16:03 (permalink)
0
 
Hương tình cũ  
 
https://youtu.be/a3P9ys7tL9k
 
Sóng hờn một thuở tợ cánh hoa
Tình khúc buồn ray rức nỗi lòng ta
Gió hởi xin ngừng chao sóng biển 
Để lòng ta lắng động phong ba
 
Đã mấy năm rồi xa cách nhau
Thời gian thấm thoát thiệt là mau
Tình xưa cứ ngỡ mình đã mất
Mà sao trái tim nầy chạm đau
 
Những lần nhung nhớ hương tình cũ
Ray rức hồn ta hỏi tại sao
Vẫn biết tình ấy, là dĩ vãng
Vì ai gặp lại lòng mình đau
 
Bỏ mặc quay lưng vô tình đấy
Như không quen biết, một thuở nào
Nào đâu trái tim này khao khát
Mong người ta gọi ai ngọt ngào
 
Người ơi lặng lẽ mãi thế kia
Dẫu biết tình ta đã chia lìa
Một lời chào hỏi vì sao tiếc
Một thời âu yếm còn đó kìa
 
 
 
 
 
Cá Mặn 28.08.2025 04:49:20 (permalink)
0
 
Vì sao như thế này ( Cá Mặn )
 
 https://youtu.be/UeSIV3yYZeg
 
Vì sao ai lại như thế này
Nét đẹp ai kia chẳng đổi thay
Lý trí người ta làm sao đấy
Chẳng thấy yêu đời đến hôm nay
 
Đừng trách những gì mình chưa có
Cứ yêu số phận phút giây này
Thời gian trả lời người tình hởi
Duyên phận con thuyền ngày gần đây
 
Ta ngắm người ta nhớ đến mình
Ông trời vì sao cứ làm thinh
Để ta trở thành người khát vọng
Một mình mong mỏi một bóng hình
 
Nắng ơi sưởi ấm hờn ghen mộng
Ngoài trời sương động lá rũ cành
Rơi từng giọt lệ bao giờ hết
Hởi kẻ vô tình nỡ sao đành 
 
Bỏ mặc ta đây ngồi thờ thẫn
Đếm từng ngày tháng vẫn trôi nhanh
Bao giờ người mang niềm hy vọng
Ánh sáng bình minh ngọt đắng dành
 
Cá Mặn 20.09.2025 02:54:24 (permalink)
0





 Một kẻ si tình ( Cá Mặn )
https://youtu.be/jnV1IxxKx4w

 
Tuyệt phẩm giai nhân, ở nơi này
Hồn ta ngây ngất, hỏi ai đây?
Trời cao đất rộng biển và nắng
Đáp nhẹ làn da, trắng hồn say
 
Nắng ơi chớ phỏng người ta đấy
Gió à…, ta gởi trái tim này
 Xin người bỏ mặc, cho ta mộng
 Chớ để sau này, hối tiếc thay. 
 
Ta nghe sóng vỗ vào trái tim
Rung động không ngưng, hồn ngả nghiêng
Bởi người ta đấy, chuyền cảm hứng
Con thuyền chao động, mình đứng yên
 
Chim ngàn ríu rít, ta trở giấc
Sợ ánh mắt, ai kia ngỡ rằng
Một kẻ si tình, nào đó dám…
Nhìn ai say đắm, cách nào ngăn
 
Hồn ta…, đắm đuối, vì ai đấy
Nhớ mãi ngàn năm, phút giây này
 Nhịp đập trái tim, nay còn đấy
Bao giờ ngưng đập, mới hết say



Cá Mặn 09.10.2025 18:49:27 (permalink)
0
Hoa Tuyết mùa đông ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/b6C84h1mI0o
 
Hoa trắng hương nồng tình tứ trong
Hay là ai kia quyện nhớ mong
Hồn nhiên ánh mắt bình yên gợi
Nhịp đập tim ta khao khát lồng
 
Vì sao ông trời vô tình thế
Ánh mắt ai kia ấm cõi lòng
Để kẻ si tình âm thầm ngắm
Hoa ngời sắc thắm mộng chất chồng
 
Vẫn biết đời này càng khát vọng
Ngày mai tan vỡ sợ úa màu
Âm thầm giữ kín người trong mộng
Một góc trần gian đến khi nào
 
Ánh sáng bình minh hoa tuyết trắng
Sân nhà nở rộ hình bóng nàng
Quanh ta chất ngất bầu trời ấm
Xây hồ tắm mộng quyện mây ngàn
 
Hạnh phúc bên nhau trong tiềm thức
Trở về thực tế, là ước ao
Thuyền ai lênh đênh chờ bến đậu
Cho đến khi nào có lối vào
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2026 03:25:23 bởi Ct.Ly >
Cá Mặn 31.12.2025 20:41:25 (permalink)
0
 
Lời mẹ Maria ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/Zf2wccK-sIY
 
Mẹ Ma-ri-a đấng thiêng liêng
Linh hồn của mẹ đón bình yên
Cho con chổ tựa nơi trần thế
Vượt khổ đau vì có mẹ hiền
 
Thế giới này mẹ là thánh chúa
Chuông nhà thờ vọng tiếng từ xa
Đàn cừu trở giấc trong bóng tối
Cầu nguyện mẹ ban phước tránh tà 
 
Cuộc sống này không ai biết trước
Đời người hạnh phúc lẫn thương đau
Mặt trời trái đất giữa vũ trụ
Tận thế nắng trời đốt thịt da
 
Tin vào đức mẹ là thế đấy
Quá khứ đổi thay để đón chào
Ánh sáng nhiệm mầu nhân từ mẹ
Soi sáng đường đi đến khi nào
 
Nhìn thấy bình minh trong ánh mắt
Đàn chim lơ lửng giữa bầu trời
Cây xanh trái chín nuôi cơ thể
No ấm đời sau đó người ơi
 
Con cảm ơn mẹ Ma-ri-a
Ban phước lành dẫn dắt chúng ta
Thoát khỏi thiên tai là do phước
Hôm qua tích đức là món quà
 
Cho ta sự sống mẹ Ma-ri-A
 
 
 
Cá Mặn 31.12.2025 20:51:03 (permalink)
0
 Các bạn toàn quyền hát những bản nhạc mình sáng tác và không cần xin phép bản quyền từ tác giả

Xin lỗi em  ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/0CzjeRPE6zI
 
Mưa vọng đêm khuya nhớ ai kia
Tai nghe giọt nước vỡ chia lìa
Mang theo lá úa theo ngày tháng
Để gió lay cành đợi nắng tia
 
Xé nát con tim vì nhung nhớ
Bao lần hò hẹn mãi chưa quên
Bên em hương vị ngọt bùi đắng
Chất ngất hồn ta đôi môi mềm
 
Chợt thấy lòng mình càng khao khát
Giữa trời với đất bỗng kêu gào
Người ơi đừng bỏ ta mãi mãi
Một kẻ chung tình sống làm sao
 
Có phải ông trời muốn chấm dứt
Tình yêu nồng cháy trái tim này
Đừng mang mây mù che nắng ấm
Để trái tim nầy mãi đọa đày 
 
Lầm lỡ là ta người tình hỡi
Trở về quá khứ biết mình sai
Bởi vì sợ mất yêu là thế
Chẳng muốn ai kia sẽ đổi thay
 
Vẫn biết tại sao mình vô cớ
Ghen tuông lồng lộng vì mắt ai
Vô tình bắt gặp nhìn ai đó
Lý trí điên cuồng bởi đắng cay
 
Cơn mưa chợt tắt bình minh sáng
Ngàn lần xin lỗi người tình ơi
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2025 21:03:11 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 1 ngày và 6 giờ (permalink)
0
Đôi dép (Nguyễn Trung Kiên)  Sáng tác nhạc: Cá Mặn
 
https://youtu.be/cPzlJiAjhWo
 
Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường, cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
 
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao
 
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này, phụ thuộc ở chiếc kia.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
 
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
 
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành...
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
 
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải - trái
Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
 
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
 
 
 
 
 
Cá Mặn 1 ngày và 6 giờ (permalink)
0
 Các bạn toàn quyền hát những bản nhạc mình sáng tác và không cần xin phép bản quyền từ tác giả 
 
Con thuyền dĩ vãng ( Cá Mặn)
 
https://youtu.be/UT6eBMpz-WU
 
Cô bé chèo thuyền ở kia sông
Êm đềm sóng nước chảy theo dòng
Bàn tay mảnh khảnh thuyền chuyển động
Lướt nhẹ thân người tỏa hương nồng
 
Chiếc áo bà ba lất phất  nhẹ
Đường cong uốn lượn gợi phập phồng
Nụ cười ấm áp đôi môi mộng
Chất ngất hồn ta mãi trong lòng
 
 
Cô bé hỡi thuyền duyên chưa định
Ngược dòng nhìn thấy chẳng muốn lìa
Hương lòng mơ mộng hình bóng ấy
Ấp ủ trong lòng với ai kia
 
Thấm thoát thời gian con thuyền cũ
An bài định mệnh bởi ông trời
Đường đời thay đổi theo dòng nước
Nhìn thấy một lần để nhớ đời
 
Mười năm không hẹn tình cờ gặp
Lủi thủi ai kia chèo ngược dòng
Chiếc áo bà ba ngày xưa đó
Bây giờ hai con chở qua sông 
 
Tha thiết trở về thời quá khứ
Trách mình để lỡ một chuyến đò
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 1 ngày và 6 giờ bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 1 ngày và 6 giờ (permalink)
0
 Các bạn toàn quyền hát những bản nhạc mình sáng tác và không cần xin phép bản quyền từ tác giả
 
Thiên thần bên ta ( Cá Mặn )   
 
https://youtu.be/GPyv82lo8bk
 
Mừng ngày chúa giáng sinh ra đời
Thánh giá sáng ngời ở khắp nơi
Chào đón con chiên từ muôn lối
Đôi ta qùy lạy Chúa trên trời
 
Cầu xin tội lỗi ngài tha thứ
Ở chốn trần gian cám dỗ mời
Đạo đức làm người đang lạc hướng
Nghe lời thánh thiện sống với đời
 
Chuông nhà vang vọng lời Thiên Chúa
Trầm bổng âm thanh đấng thiêng liêng
Ánh sáng niềm tin ngài soi sáng
Cùng ai hạnh phúc đó là duyên
 
 
Chúa tạo đôi ta cùng gặp gỡ
Trăm năm hạnh phúc sẽ gắng liền
Niềm tin có Chúa trong ánh mắt
Con cháu ngày sau chẳng ngã nghiêng
 
Nguyện sống bên nhau đến ngày cuối
Đắng cay cuộc đời chẳng đổi thay
Cho dù sóng gió từ muôn lối
Chúa tạo bình yên đến sau này
 
Hay nắm tay nhau đến nhà thờ
Cảm ơn Thiên Chúa chẳng nghi ngờ
Thiên thần xuất hiện người nhìn thấy
Phục vụ Chúa tôi vô bến bờ
 
Cha nhà thờ học lời thánh chúa
Truyền dạy giáo dân đến muốn đời
 
 
 



Thay đổi trang: << < 55 | Trang 55 của 55 trang, bài viết từ 811 đến 820 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9