Thơ Viễn Phương
Thay đổi trang: << < 7374 | Trang 74 của 74 trang, bài viết từ 1096 đến 1100 trên tổng số 1100 bài trong đề mục
Viễn Phương 21.12.2025 23:54:24 (permalink)
0
Tình Không Hẹn Mà Thương

Chúng ta quen nhau ky lạ lắm,
Chỉ đôi dòng chữ trên màn hình.
Chưa nghe giọng nói đã có tình,
Như đôi tim có nhau từ trước.
 
Không hẹn hò, tình như đã buộc,
Sợi tơ nào nối tự ngàn xưa?
Em chưa đến, sao như từng rất nhớ,
Tôi chưa nhìn, đã thấy những ngày mưa.
 
Hai mươi năm, thời gian trôi như mây khói
Thoảng qua đời, nhưng chẳng xóa được nhau
Em là giọt nắng rơi vào tim rất khẽ,
Tôi là người giữ nỗi nhớ rất dài lâu.
 
Thương một người ta chưa bao giờ gặp
Như cánh chim thương bầu trời chưa bay tới
Như hương hoa Sứ chẳng bao giờ thấy
Vẫn ngọt ngào quanh quẩn mãi bên tôi
 
Có lẽ duyên mình không cần lời giải,
Vì trái tim hiểu trước lý trí bao lần.
Có người không đi bên đời ta mãi
Nhưng lại ở trong tâm ta… rất sâu và rất gần.

Dec 20, 2025
Viễn Phương
 
Viễn Phương 30.12.2025 23:15:42 (permalink)
0
Xuân An Vui Tết Hạnh Phúc

Kìa mai vàng nở rộ trước sân nhà
Đào hồng thắm cười duyên đón gió xa
Chim én liệng trời dệt gấm thêu hoa
Đất trời bừng sáng, xuân về muôn nhà

Nào cùng nâng ly rượu hồng nồng say
Bánh chưng xanh, dưa hấu ngọt tròn đầy
Trẻ thơ xúng xính áo mới trong tay
Ông bà vui cười rộn vang tháng ngày

Chúc cho mọi người một năm an vui
Vạn điều như ý, chẳng vương ngậm ngùi
Tiền vô như nước, lộc đến khắp nơi
Gia đình ấm êm, hạnh phúc ngời ngời

Chúc cho mọi nhà tình nghĩa bền lâu
Ơn cha nghĩa mẹ khắc ghi bạc đầu
Bạn bè gần xa tay nắm nhịp cầu
Xuân về sum họp, vơi hết niềm sầu

Chào năm cũ qua, đón năm mới sang
Niềm tin rạng rỡ, đời sống huy hoàng
Nhà nhà no ấm, tiếng hát rộn vang
Xuân vui thái bình, hạnh phúc mênh mang

Viễn Phương
 
Viễn Phương 03.01.2026 23:12:26 (permalink)
0
Cảm Ơn Đời

Cảm ơn đời mỗi sớm mai
Cho ta thêm một ngày dài bình yên
Cảm ơn vì những muộn phiền
Nên ta biết quý nỗi niềm an vui.

Cảm ơn đắng chát, ngọt bùi
Nếm bao sương gió mới nuôi chí bền
Dẫu đời trôi nổi lênh đênh
Vững tâm ta bước, thác ghềnh chẳng nao.

Cảm ơn hờn giận dâng trào
Để ta biết giữ ngọt ngào cho nhau
Cảm ơn cả những niềm đau
Dạy ta khôn lớn, hiểu sâu lòng người.

Biết thương, biết ghét trên đời
Biết đem nhân nghĩa trả lời thế gian
Học cách buông bỏ nhẹ nhàng
Học cách trân trọng những vàng son nay.

Cảm ơn đời mỗi phút giây
Cho ta bài học đong đầy nghĩa nhân
Đi qua bao nẻo hồng trần
Mới hay hạnh phúc ở gần ngay đây.
 
Nov 12, 2025
Viễn Phương
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2026 03:03:34 bởi Ct.Ly >
Viễn Phương 09.01.2026 22:58:06 (permalink)
0
Cảm Ơn Mẹ Cảm Ơn Cha

Con ngồi lặng giữa hư không
Nghe hơi thở cũ trôi trong đất trời
Mẹ Cha nay đã xa rồi
Chỉ còn bến nước, trăng trôi cuối chiều

Đời như con sóng thủy triều
Lên rồi lại xuống theo điều vô thường
Thân này cát bụi ven đường
Ơn sinh dưỡng vẫn còn vương trong long-

“Cảm ơn Mẹ, cảm ơn Cha
Một đời lặng lẽ chan hòa yêu thương
Cảm ơn Mẹ, cảm ơn Cha
Dẫu thân vô thường – ân nghĩa còn đây”

-Mẹ sinh con giữa long đong
Cha nuôi con giữa gió dông cuộc đời
Nhà nghèo chẳng có đầy vơi
Chỉ trao đạo lý làm người thẳng ngay

Một lòng nguyện chắp hai tay
Hồi hướng phước đức đắp dày phù sa
Nguyện cho Mẹ, nguyện cho Cha
An nhiên tự tại phương xa nhẹ nhàng

May 20, 2025
Viễn Phương
 
0
Chợ Chiều Muộn Cuối Năm

Chợ chiều mờ mịt khói sương
Người về bỏ lại bên đường mình ta
Cuối năm nắng đổ xế tà
Món hàng ế ẩm trời đà định phân

Rau dưa héo úa nợ nần
Cũng như gối mỏi chân chồn bước qua
Trăm năm một kiếp phôi pha
Bán mua cho hết mặn mà... còn chi?
 
Tiếc thay cái thuở xuân thì
Dư hương sót lại chút gì mong manh
Chợ đông rồi chợ tan nhanh
Đời người tàn cuộc cũng đành tay không.

Gió lùa trống trải mênh mông
Hàng không ai hỏi, người không đợi chờ
Ngẩn ngơ đứng giữa bến bờ
Ngoảnh nhìn tuổi hạc mịt mờ chân mây.

Trả xong một kiếp lưu đày
Gom bao luyến tiếc đắp đầy nỗi đau
Chợ chiều chẳng kịp chào nhau
Người đi, bóng ngả về đâu mịt mù?

Dec 31, 2025
Viễn Phương
 
Thay đổi trang: << < 7374 | Trang 74 của 74 trang, bài viết từ 1096 đến 1100 trên tổng số 1100 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9