L Ờ I C H A Muôn sông chảy xuống biển đông
Hồng quân mặc định!
Ngược dòng… Khó thay!
Mẹ cha đắp ấm hàng ngày
Mười con cũng mặc!
Nỗi này đa mang
Chở che mưa nắng mẹ ràng
Bố cho phương hướng lối vàng con đi
Chăm mong tận buổi xuân thì
Hồng tâm mẫn trí vững đi trong đời!
Ánh dương soi tỏ chân trời
Bước chân tri thức đẹp lời mai sau
Cội tươi, cành lá xanh màu!
Phúc hồng tổ ấm bền câu non ngàn
Giọt lòng vét cạn tâm can
Ngọn rơm gốc rạ bình an sau mùa
Quý hồ mẩy hạt tình xưa
Chồi xanh lá biếc - bến mơ cuối cùng!
Nguyễn Văn Thái
19-5-2018*2901
*
M Ộ N G T Ì N H N I C Ô An nhiên thăm động hoa vàng
Cái duyên tao ngộ mơ màng sang sông
Bờ tây thấp thoáng mây hồng
Vầng trăng lấp lánh dòng sông yêu kiều…
Trăng ơi! Hình dáng mĩ miều
Đất bằng quay mặt phiêu diêu xa vời?
Của trời ai nỡ để rơi
Trăm năm... hẹn nhé! Cõi Người hợp hôn…
Tâm nương tĩnh mạc thiền môn
Ngọc ngà sắc thể thanh hồn du xuân
Thoảng vương hương cõi phù vân
Ngoảnh lòng… nhắn hẹn cố nhân… mai tình!
Nguyễn Văn Thái
21-5-2018*2903
*
N H Ậ P H Ộ I L À N G T H Ơ Lảnh lót cành mai chim hòa tiếng hót
Nắng hồng vương lấp lánh rạng sân đời
Hoàng hôn reo rạo rực bước thu khơi
Tỏa hương xa bập bùng reo ngọn lửa
Thoang thoảng ngát dịu dàng hương hoa bưởi
Âm thầm yêu... chắt tinh mật, sắc thơ
Như muôn đời tình của đất vô tư
Đắp phù sa... cây dâng chùm quả ngọt
Chim trời hót sáng rừng thu… khao khát
Giữa lao xao, tha thiết bản nhạc mình
Bước lòng nguyền xa lánh chốn hư vinh
Kỷ niệm bồi, thời gian hóa vàng ngọc
Như đôi hải âu say vờn biển động
Lớp sóng ngàn năm thao thiết vỗ bờ
Em lặng im - buồn lên mắt vần thơ
Biển là chi khi gió không nổi nữa?...
Về vùng vẫy thỏa ao nhà một thuở
Cõi tang bồng vui gió lá quả hoa!
Đùa rỡn chim muông đắm ánh trăng ngà
Quyện hồn chữ lên hương ngày nắng mới
Nguyễn Văn Thái
24-5-2018*2906
*
T Ì N H T H Ơ T Â M G I A O Mặt trời le lói đằng đông
Tiếng ve nức nở phượng hồng rực hoa
Đâu đây vọng tiếng chim ca
Mát thanh nắng sớm… ngỡ là mình mơ!
Từ sau cánh cửa câu thơ
Biết người quê ngoại đã chờ cùng xuân
Hẳn lòng chín khúc tình nhân
Khát khao hẹn bến phù vân nổi chìm
Tang bồng hồn gửi cánh chim
Hương xuân đỏ lựng trái tim hải hà
Đài trang lược cắm trâm đà
Trúc mai đâu xá phong ba dặm trường
Câu thơ hóa giải khói sương
Câu qua câu lại yêu thương ru lòng
Bao nhiêu nỗi nhớ niềm mong
Vo tròn gửi gắm lịm dòng tâm tư
Cuộn lên tới đỉnh phiêu du
Đôi chim câu lượn tình ru non ngàn.
Nguyễn Văn Thái
26-5-2018*2908
*
G I Ấ C M Ơ K Ỷ N I Ệ M Đêm mơ màng vọng sóng vỗ bồi hồi
Gió heo hút về một miền xa vắng
Nửa nơi kia cồn cào hay yên lặng?
Thềm khuya mưa sùi sụt lạnh lòng xuân
Xuân cuối mùa huyền ảo cánh đồng xanh
Cây gạo đầu làng mùa sang thắp lửa
Mộc mạc chân quê màu hoa thắm đỏ
Hồn ngây thơ mơn mởn khúc tình say
Ngỡ ngàng xa… trắng muốt cánh mây bay
Mơ làm gió luyến nhau về chín khúc…
Lịm hương tình du êm dòng suối tóc
Mãi xanh ngần thanh tươi mát… biển khơi!
Vầng dương soi le lói đỉnh chơi vơi
Luyến lửa hương tơ lòng run bịn rịn
Vương vấn tình mai, nỗi buồn sâu kín
Chiếc lá vàng mang dấu ấn mùa thu
Sắc lá xanh khơi tự kỷ niệm mơ
Hoa cúc nở bừng lên miền ký ức
Bước tình thơ qua bấy mùa nhung nhớ
Giờ đây hương vương ngọt giấc ngủ hiền.
Nguyễn Văn Thái
5-6-2018*2918