T R O N G Á N H T R Ă N G T R U N G T H U Tắm ánh Trung Thu ta hóa trẻ trâu
Lịm trong giấc mơ ngần của đêm cổ tích
Đâu còn bể dâu, trầm luân nặng kiếp
Phép nhiệm màu cõi thế - hết trần ai!
Trống ếch rộn ràng thức dậy ban mai
Đèn ông sao thắp trời thơ lấp lánh
Màu phồn thịnh từ ngọt bùi kẹo bánh
Hạnh phúc đượm nồng tỏa hương sắc trái hoa
Đêm trăng vàng tiếng con trẻ ngân nga
Ngập ánh thiên đàng nghe rộn ràng huyền ảo…
Chợt nhói đau… trong thẳm sâu niềm trắc ẩn
Ở ngoài kia còn bao giá lạnh tấm côi gầy…
Trái tim rưng tràn, nhức nhối giọt mi cay
Cổ nghẹn đắng tiếc tầm tay trần giới hạn
Còng tấm lưng hèn thắp hương cầu Trời - Phật
Cho thanh bình khắp xứ sở thương yêu…
Phút lắng suy tư khắc khoải bao điều
Gió dịu dàng gọi tên từng ngoại - nội
Trăng tròn vành sáng vàng đêm huyền diệu
Đẫm bầu trời xao xuyến khúc tình thu…
Nguyễn Văn Thái
24-9-2018*3039
*
Q U Ỳ N H - T R Ă N G Trăng chờ
đã bấy mùa mơ…
Nồng lên
trinh trắng tỏ mờ quỳnh hương
Lung linh
tự ngát đêm sương
Trăng xa
rũ cả đêm trường
biệt ly!
Nguyễn Văn Thái
27-9-2018*3041
*
K H Ú C T Ì N H H O À N G H Ô N Sương đang trĩu phủ miền quê u tịch
Bước già nua run rẩy khúc đường cùng
Bóng em ngã gập ghềnh đo lối vắng
Tiếng uyên ương chìm nghỉm cõi mung lung
Tình chung khát một đời em mệt rã
Tim hao gầy lầm lũi chạm màn đêm
Nhạt nắng ban mai cành xuân tàn úa
Lá tình khô mốc rải khắp sân thềm
Anh chợt đến ngã ba đường nhập bóng
Cánh tình em nương tựa vững bờ vai
Mây giăng tím ánh hoàng hôn hồng thắm
Thảm miên man êm dịu ấm duyên hài
Em đắm đuối khúc tình say mãn nguyện
Vá hồn xưa heo hút tấm kiều thương
Thu vàng óng heo may vờn quyến luyến
Sáo diều ngân tha thiết áng chiều vương!
Nguyễn Văn Thái
2-10-2018*3043
*
L Á Chiếc lá đang vàng…
Vàng trước cả mùa thu!
Lá quăn queo thành hình trăng khuyết
Lá ngơ ngẩn khi may vờn luyến quyện
Nhuộm sắc buồn hạt sương đẫm chiều phai
Áng thu vàng thoa mắt lá nguôi ngoai
Tình chan chứa khơi màu duyên lóng lánh
Gọi chim về lá vui vầy vẫy cánh
Cúc dần khoe nắng mới ánh tươi ngần
Đông sẽ tàn, mùa cập bến tình xuân
Phép diệu kỳ hồi xanh từ lòng đất
Anh hóa vào thu áo trời thanh biếc
Xuân em hồng dắt cả hạ sang thu!
Ơi lá đang vàng!
Lại xanh nhé!
Anh ru!
Nguyễn Văn Thái
3-10-2018*3044
*
K H Á T Tấm trần nằm duỗi bến quê
Cánh hồn rông thỏa say mê gió trời
Hương tình ong dụ đường khơi
Đông dầm hoa úa ngày côi cuối cùng
Cái duyên muộn buổi tương phùng
Tơ hồng xoắn xuýt giăng vùng hanh hao
Tiếng ve xé rách tầng cao
Đêm nồng cánh dế rung gào buồng khuya
Hạ oi khát một cơn mưa
Rừng sâu thèm tiếng người xưa dấm lòng
Tình chung rối mớ bòng bong
Con tim an phận lọt vòng keo tơ
Tay vừa tầm hái hoa thơ
Cầu vồng diệu ảo nối bờ sông Tương.
Nguyễn Văn Thái
4-10-2018*3045