Đời thơ
Thay đổi trang: << < 139 | Trang 139 của 139 trang, bài viết từ 2071 đến 2075 trên tổng số 2075 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 5 giờ (permalink)
0
D U Y Ê N    T H Ơ
 
 
Lang thang lạc chốn Ngân Hà
Lỡ quên thượng uyển*, la đà lầu mây
Rủ rê con gió cùng say
Chuông chùa thỉnh vọng... trần ai!  Giật mình!
 
Ai hay con gió vô tình
Rung cây lá rụng... để mình đớn đau
Ta bà như nước qua cầu
Kiếp phù du... vẫn một màu phù du
 
Bể dâu một dải xa mù
Heo may thức dậy rừng thu mơ chiều
Non ngàn hồn mộng phiêu diêu
Tìm câu thơ buộc cánh diều phù sinh
 
Nghĩ tình lại xót xa tình
Hoa trôi, bèo dạt biết mình ở đâu
Nghĩ đời lắm nỗi cơ cầu
Mỏi mòn bến đợi... bao lâu người về?


Đã nguyền!... Dốc cạn chén mê!
Vuông tròn đâu há sơn khê, xót lòng
Vọng phu hóa đá chờ chồng
Trời xanh chẳng nỡ rêu phong cuộc tình!
 
Cũng chẳng duyên nợ ba sinh
Mà như trọn kiếp... là mình với ta
Mong cho nắng mới chan hòa
Rừng xanh biếc lá hoan ca đường về!
 
Tình say bớt những nhiêu khê
Lở bồi đắp đổi đề huề sông thơ
Phương trời thắp sáng niềm mơ
Cổ tay chỉ thắm vòng tơ... nằm lòng!
 
*Nguyễn Văn Thái
25-2-2020*3399
NVT – MM(chữ nghiêng)
 *
 
T H Á N G  H A I  -  C O R O N A
 
Ngơ ngác trong đời suốt tháng hai tôi
Thượng Đế nổi cơn giận bàn dân thiên hạ
Chẳng từ ai, kể cả Thầy chữa bệnh
Nhỡ lạc vào thành phố - cách ly!
 
Buồn tháng hai xa xỉ, nặng như chì
Trang phục “Ninja” tràn lan phố xá
Lễ hội vắng tanh, cuộc vui kìm hoãn
Dưng cảm lòng bất lực, ngỡ hoang vu…
 
Tháng hai tôi quanh quẩn tựa thân tù
Thầm nhắc dạ câu tri ân phúc ấm
Cầu nguyện nước mình không cơn dịch khái**
Lòng trắc ẩn thêm vàng sắc câu thơ***
 
Nắng tháng hai khai sáng góc lơ mơ
Thấu sức mạnh nằm trong tay tạo hóa
Mọi giá trị dương gian đều vô nghĩa
Khi dịch COVID… khống chế loài người!
 
Từ khóa: CORONA - lan khắp toàn cầu!
 
*Nguyễn Văn Thái
27-2-2020*3400
(*) Dịch ho truyền nhiễm
(**) COVID - 19
(***)Màu vàng biểu tượng: Sức sống, nguồn năng lượng tích cực,
tình bạn, sự cảm thông, niềm vui, niềm hạnh phúc.
*
 
Ư Ớ C   VỌ N G   H O À N G   H Ô N
 
 
Khuyên mình vay nắng: Men say
Cõng đời qua vạt cỏ may cuối rừng
 
Ly tao ngộ cụng người dưng
Hồn say thi hứng lưng chừng mây xanh
 
Uống em hết cuộc tình anh
Ấm êm lầu mộng yên bình qua đông
 
Thơ đong đầy ắp bầu nồng
Tiêu dao cánh hạc phiêu bồng tà dương
 
Khói hương nghi nghút từ đường
Kính công dưỡng dục, lộc nhường cháu con!
 
*Nguyễn Văn Thái
29-2-2020*3401
*
 
L Ờ I   C Ủ A   M Ù A
 
 
Ngọn lửa giao duyên bùng khơi mùa hạ
Tình lòng dâng tột đỉnh sóng, thăng hoa
Duyên nợ âm dương tan chảy giao hòa
Mộng trường tồn tự hồng hoang, mặc định!
 
Khúc khải hoàn tình say dường mãn nguyện
Sương tỏa lên… mây vương vấn chiều thu
Nghe lá rơi hoài niệm cội xa mù…
Chiêm nghiệm, heo may… bạc dần hương tóc
 
Nhuốm hoang tàn quặn lòng buồn eo óc
Đêm đông dài như vò võ chờ ai
Trong thấu lạnh ước vịn một bờ vai
Ôm thai nghén ngày mai màu rạng rỡ
 
Ôi! Bất chợt chồi non tơ! Bỡ ngỡ!
Ngát vườn xuân hoa trái đượm sinh sôi
Cõi uyên nguyên khởi sắc tiếp vòng đời
Mùa bất tận giai điệu tình vũ trụ!
 
*Nguyễn Văn Thái
4-3-2020*3402
*
 
P H Ậ N   C O N   Đ Ò
 
 
Nghiệp đời thuở chạm - dửng dưng
Nhân duyên, định mệnh có đừng được đâu
Mưa dầm nắng dãi bể dâu
Tình yêu chín ngọt quyện màu thời gian
 
Con đò đậu bến vẻ vang
Thương bao vòng sóng chứa chan nghĩa tình
Riêng chung hòa quyện tâm mình
Quê hương - đất nước - gia đình yên vui
 
Ngẩng lên chớp mắt nghẹn lời
Đồng tiền ranh mãnh say ngôi lên đồng …
Hiển vinh con cháu Tiên Rồng
Đất này vững chắn biển Đông sóng cồn!
 
Bến quê êm ả hoàng hôn
Con đò tựa ánh trăng hồn lung linh!
 
*Nguyễn Văn Thái
5-3-2020*3403
 *
 
C H I Ề U   T Ô I
 
 
Trời xanh ru nựng, bao la
Ngày trôi cánh mây phiêu lãng
Nắng vàng tưới xanh biếc lá
Bông hồng thơm thoảng ban công…
 
Vỡ òa tiếng Sắc từ Không
Đường đời gập ghềnh con chữ
Trọn dòng phù sinh, đủ nghĩa!
Lá buông lưng cội thu vàng
 
Lạc trong vũ trụ mơ màng
Đưa chân, đâu cần biết rõ
Bỏ tham, đời vơi gánh khổ!
Sân, si? Sợ mọn hơn người!
 
Mải mê chưa kịp nụ cười
Bạc đầu ngỡ ngàng tỉnh ngộ
Ngày ngâm bàu say chiêm nghiệm
Hẹn cười xanh cõi hư không!
 
Vịn thơ đưa võng phiêu bồng
Dại khôn giãi nhờ bàn phím*
Nỗi niềm cất trong trang tím
Hoa vườn ngát dịu hoàng hôn.
 
*Nguyễn Văn Thái
7-3-2020*3405
(*) Bàn phím máy tính
 
 
 




 
0
V Ò N G   T Ì N H   Đ O N G   Đ Ư A
 
 
Đong đưa ánh nắng để cười
Đong đưa ngọn gió cho người tương tư
 
Em đong đưa tím mùa thơ
Anh trong mộng ước như từ thoát thai
 
Trà sương* hương ấp hoa nhài
Đong đưa lịm ngọt trúc mai phiêu bồng
 
Với mây chuốt nuột tơ hồng
Trăm năm dệt võng duyên đong đưa tình
 
Đong đưa ru tỉnh tình tinh
Hồng hoang về cõi u minh… ngủ vùi!
 
*Nguyễn Văn Thái
10-3-2020*3407
(*) Chè Bát tiên – Yên Bái
*
 
C H Ạ N H   N H Ớ   N G À Y   C H A   M Ấ T
                  
 
Con nén chặt tấm tình cha trong dạ
Ngọn Thái Sơn thêm cao ngất đời con
Phương chỉ con đi, không gì che khuất
Như lời cha: “Có chí… sắt mòn!”
 
Ngày cha đi… mái Trường Sơn con trú
Lời Non Sông - con ủ kín gan vàng…
Sét* bên tai… nỗi nhớ thương bừng tỉnh
Giọt mưa rơi nghiêng lệch góc đời non…
 
Cha đi! Ngút ngàn cõi khói sương
Muối xót đậm lòng con năm tháng
Đáy mắt con: Hình cha lộng dáng
Sáng giữa xanh trong…
Rợp mát cuộc đời!
 
Thắp nén hương thơm
Mây dịu vết đau lòng
Con lạy tạ Cha!
Ngậm ngùi dòng sông chảy...
 
*Nguyễn Văn Thái
11-3-2020*3408
(*) Tin cha mất
(Mất ngày 13-3-Ất Mão)
 *
 
 
T Ì N H
T A O   N H Â N   M Ặ C   K H Á C H
 
 
Nhân duyên sắp đặt ở trời
Bên thơ quên nỗi quạnh đời héo hon
Nụ cười sót lại hoàng hôn
Lội qua vũng cạn sợi buồn tuột rơi
 
Giữa dòng sóng dậy bời bời
Gió chiều thơ thẩn gọi vời mây sa
Hoàng hôn khóc mướn ta bà
Câu thơ thủ thỉ độ ta khuây tình

Duyên tao ngộ bén ngày xanh
Câu thơ tâm đắc kết thân láng giềng
Nửa câu... lên ngọn chung chiêng
Cả vầng trăng... chạm vào miền đào hoa
 
Câu thương câu nhớ giao hòa
Tặng bông Đại đóa*-  lời ca tỏ tình!
 
*Nguyễn Văn Thái
15-3-2020*3412
(*) Lạc quan và niềm vui, sự vui mừng
*
 
L Ặ N G   T H Ầ M
              
 
Thuở ấy - khai thiên lập địa
Liệu rằng đã có nhân duyên!?
Sao lạ, mỗi ngày hoa nở
Tâm linh ngân nốt diệu huyền
 
Như đóa Quỳnh hương thầm lặng
Diễm kiều thêm ngát cùng trăng
Thơm đượm đêm thanh tinh khiết
Hương tình e ấp dịu dàng!
 
Xem kìa ong say đắm nhụy
Rung rinh tươi sắc hoa ngời
Chim hát lời ghen trong lá
Mùa xuân non biếc thanh khơi
 
Cầu xin đừng cơn dông bão
Tách tình hai phía đơn côi
Tâm nhang tôn thờ mặc định
Lặng thầm mãi nhé!... Xuân đôi…
 
*Nguyễn Văn Thái
16-3-2020*3413
(Tặng những ai đọc thơ tôi)
 *
 
T Ì N H   K H Ú C   T H Á N G   B A
 
 
Thướt tha mây luyến ánh hồng
Đồng xanh thảm lúa mênh mông… mát lành
Dặt dìu nhạc khúc yến oanh
Trong xanh vũ trụ... sương mành bay xa!
 
Ngọc ngà níu cánh Mộc hoa
Tình xuân kéo cả tháng ba vào lòng
Má hồng soi bóng hồ trong
Gió thơm tươi ngát hương hồng vườn quê
 
Mộng say, bờ lạc, bùa mê
Cánh buồm đỏ thắm... trăng thề bến xưa? …
Cồn cào bạc ngọn sóng đưa
Thầm lòng ủ chín vần thơ du tình!
 
*Nguyễn Văn Thái
17-3-2020*3414
 


 


 
0
H O A   X O A N   T Í M
 
 
Hoa xoan tím rơi hoài trên ngõ vắng
Đợi người về... chỉ gió cuốn lao xao
Thương vò võ ngày muộn cánh nôn nao
Đường buồn tênh, gà nhà ai eo óc…
 
Xuân còn mãi sập sùi mưa giăng mắc
Màu hoa nhầu bạc sắc trải quạnh hiu
Nắng nhạt mờ cây rũ lá buồn thiu
Trái héo hon vườn thưa treo đắng nghét
 
Ngóng vầng trăng đại ngàn xanh ngút ngát
Gió mỏi làn phấp phỏng vẫy bờ thương
Da diết chiều thỏm một tiếng chim buông
Mặt trời lặn đêm sương tràn buốt dạ
 
Lời thầm thì vọng từ lòng tri ngộ
Vấp nghịch mùa duyên lỡ dở chiều thơ
Dịch Co - ro - na giam hãm, tơ vò…
Mơ nắng mới đường hoa tươi thắm tím!
 
*Nguyễn Văn Thái
19-3-2020*3416
*
 
T H I   N H Â N   T H Ờ I   C O R O N A
 
 
Đương dưng Vũ Hán* hắt hơi
Thiên hạ tắt ngấm tiếng cười mùa xuân
Co… na** chẳng ngán giàu, bần
Âm thầm gây họa… khổ dân… xé bày…
 
Lưng trời ôm cả chiều say
Ngoài vòng dịch cúm, cả ngày lơ mơ
Câu bằng, câu trắc vác cờ
Một rừng hoa nở… mắt lờ đờ… quên…
 
Thơ ngân theo khói mỳ liền
Lim rim với rượu, bát tiên thưởng trà
Chấp chi đâu cũng Co… na
Trọn vòng khép kín… í… a… ngủ vùi…
 
Nắng lên con dịch tàn hơi
Thi đàn lại hội tươi ngời vần thơ!
 
*Nguyễn Văn Thái
20-3-2020*3419
(*) Nơi phát sinh dịch
(**) Vi rút dịch, không chịu được nhiệt độ >25 độ C
 *
 
T Ì N H   G I Ữ A   N Ạ N   D Ị C H
 
 
Tưởng là xuân đến tầm tay
Yến oanh ríu rít cả ngày vòm xanh
Bên hồ thơ thả dáng thanh
Mây vờn sóng nước long lanh nắng hồng
 
Dịch tràn hóa trận cuồng phong!
Dương gian hoảng loạn, đau lòng… buồn thiu
Gợn lên nỗi cảnh hoang liêu
Niềm tin gửi tiếng mõ chiều, linh thiêng
 
Tình yêu!... Quên hết muộn phiền
Bình minh tỉnh giấc triền miên trang đài
Xuân thì nở ngát giêng hai
Nắng hoa lau mốc gót hài... tình tang...
 
Đợi ngày ca khúc khải hoàn
Tình du lên cõi địa đàng ngâm thơ.
 
*Nguyễn Văn Thái
21-3-2020*3420
 *
 
K H Ú C   T À   D Ư Ơ N G
 
 
Ta về góc nhỏ cuộc người
Gác chân mà ngẫm sự đời, bể dâu…
Đếm ngày bằng lượt cạo râu
Níu xuân thì lại, đuổi sầu đi hoang
 
Vo tròn lại những ngổn ngang
Con tàu mặc định, đa mang sự gì
Đếm ga mấy chặng tham si
Trải thơ làm nắng, vân vi giãi lòng
 
Lặng câm ngắm đóa bòng bong
Mặc trong dĩ vãng đục trong khóc cười
Thanh cao! Gửi lại bia đời
Lỗi lầm? Xin độ một lời từ bi!
 
Ru mình nghĩa chữ tứ thi*
Mộng mơ… cất cánh phân kì nhẹ tênh!
 
*Nguyễn Văn Thái
22-3-2020*3421
(*) Thơ
*
 
L Ờ I   C Ả M   Ơ N   C O N   D Â U
 
 
Đã nhiều lần bố định nói với con
Lời cảm ơn từ tâm can - Người Bố…
Quả ngọt khi thời gian chín đủ
Để tự nhiên hương sắc… biết nhân duyên!
 
Là sinh linh trong cõi thế tự nhiên
Tuổi ngựa cầm tinh - ý nguyền trời đất
Lời các cụ xưa bao giờ cũng thật:
Tính nết thẳng ngay, chân chất với đời!
 
Lội ngược dòng - mẫu - tử, bố noi
Nước nguồn tuôn, mát trong xanh ngát
Thảy những gì tháng năm con chiu chắt:
Cây vườn nhà tươi tốt đến mai sau…
 
Nghĩ về ngày dâng lễ trầu cau
Thấy ấm lòng - con trai mình có phúc!
Bếp lửa hồng ngày đêm con ủ ấp
Mùa hạ thơm nồng, xua lạnh lúc mưa dông
 
Bố thắp tâm nhang dâng kính tổ tông
Cho trường tồn xanh tươi cây phúc ấm
Lời tri ân tạc vào sâu thăm thẳm…
Cội nguồn mình có con dưỡng tháng năm!…
 
Nghĩ về con dâu, bố thấy yên lòng!
 
*Nguyễn Văn Thái
21-3-2020*3422


 
 
 
 
0
N Ó I   L Ờ I   T Ự   N H I Ê N
 
 
Vụ nổ Big Bang là ý nguyền của chúa
Vũ trụ sinh ra khác ý muốn muôn loài
Ta tâm phục những gì đang tồn tại
Đấng thiêng liêng đã sắp đặt từng ngôi
 
Khi em nói, anh muốn ngừng tai lại
Nghe tim mình gõ nhịp. Thật hơn!
Xuân trong em là mùa xuân ý chúa
Hay mùa xuân từ viện nghiên cứu tạo nên?
 
Tiếng chim rừng là bài ca anh muốn hát
Nhàm chán tai nghe tiếng của chim lồng…
Mùa vụ về từ trong trời đất
Bản giao hưởng cuối cùng* dâng mẹ thiên nhiên!
 
Cuộc sống mỗi ngày như vòng xoay quả đất
Nắng mọc ban mai, soi trắng mái đầu
Chiều xuống núi… luân hồi lặp lại
Cuộc trường tồn cứ thế… mai sau…
 
Tình yêu thương trong định tình ý Chúa
Cây tự vươn lên mãi mãi xanh tươi
Sẽ hòa nhịp cùng nắng mưa hay dông bão!
Sẽ hoa thơm trái ngọt muôn đời.
 
*Nguyễn Văn Thái
22-3-2020*3423
(*) Bản giao hương số 9 của Beethoven
*
 
T H Ơ   N G À Y   D Ị C H   C O V I D
 
 
Covid rình rập cả xuân
Em về ôm lấy bâng khuâng dạ chiều
Tìm hương trong mộng hoang liêu
Ý thương, tứ nhớ chật lầu liêu trai
 
Em quên cả rét lộc, đài
Nàng Bân gấp áo*… ngắn dài hoài xưa
Vườn hoa rũ lá, ngày mưa
Quanh em mây phủ mịt mờ, hoang mang
 
Yêu thương trong nỗi hoang tàn
Bùng khơi ngọn lửa… Mây tan! Nắng về!
Niềm tin trải thảm say mê
Em ngời xuân sắc, lời thề đơm hoa
 
Tình thơ nở giữa giao hòa
Qua cơn dịch họa ngân nga phiêu bồng!
 
*Nguyễn Văn Thái
23-3-2020*3424
(*) Dịch suốt từ tháng giêng đến tháng 4 năm 2020
 *
 
Đ Ợ I   N  H  É   A N H!
 
 
Anh có hiểu lòng em rạo rực
Đón hạ nồng ao ước nụ hôn
Hồng hoang ủ mậm sinh tồn
Duyên trời se quyện vuông tròn là đây
 
Má đào nhạt hao gầy xuân sắc
Mùa tươi xanh héo hắt xuân thì
Bất bình con dịch Covid
Nắng hồng dấu ngực cách ly đợi ngày
 
Ủ nỗi nhớ dòng say dậy sóng
Ươm niềm yêu gửi gắm tình anh
Đang trong cơn dịch, em dành
Trái tim nhiệt huyết… chữa lành vết đau
 
Dịch lan khắp địa cầu tàn khốc
Cảnh hoang tàn khóc lóc nơi nơi
Sẻ chia, đùm bọc… ơn trời!
Đồng lòng chống dịch, rạng ngời non sông!
 
Sang ngày mới đượm nồng hồng phúc
Hạ về khơi nắng ấm tình xuân
Chiều xa… mai hái ngọt lành
Câu thề xin nguyện… em - anh… hạ nồng!
 
*Nguyễn Văn Thái
28-3-2020*3426
 *
 
C Ả M   T H Á N !
 
 
Tôi về
thủ thỉ hoàng hôn
Bên em
và gió
vía hồn tầng xanh
 
Mênh mông để biết mong manh
Thinh không mà thấu ngọt lành đất ru
 
Cửa thiền ngẫm tấm tội đồ
Nếm dòng lệ
hiểu biển hồ* nhân gian
 
Hóa thân cỏ dại miền hoang
Tìm trong mưa nắng: Vĩnh hằng - đặt tên
 
Hư không
cát bụi gom lên
Thu ngân…
hoa có nở trên luống sầu!?
 
*Nguyễn Văn Thái
29-3-2020*3427
(*) Hồ nước mặn lớn nằm sâu trong lục địa
 *
 
E M   V À O   M Ù A   D Ị C H
 
 
Dịch nổi trận cuồng phong
Năm châu ngập lệ đắng…
Lung linh blu trắng
Em tỏa hương tấm lòng
 
Khơi lửa ấm ngày đông
Lương tâm nghề tỏa sáng
Phúc tinh bao sinh mạng
Em nguyện lòng vì dân
 
Xa chồng, em dấn thân
Nhắc con: “Đợi mẹ nhé!”
Hạnh phúc em chia sẻ
Cùng cộng đồng yêu thương…
 
Ngấm nắng của vầng dương
Cây đời xanh biếc lá
Niềm tin ngời vàng đá
Bến bờ như giấc mơ!
 
Hoa gạo tươi màu cờ
Ta sẽ vào huyền thoại
Nụ cười dâng nhân loại
Gọi nắng về ươm thơ.
 
*Nguyễn Văn Thái
1-4-2020*3431
(Kính tặng các  Y, Bác sĩ thời dịch Corona)
 


 




 
0
V U   V Ơ   K H Ú C   T Ì N H   T H U !
 
 
Vọng sóng dòng thu ước mãi còn
Bến xưa tình ngát đượm môi son
Gìn không dĩ vãng mùa yêu dấu!?
Da diết heo may niệm lối mòn
 
Dưng bỗng thần kinh đổi gió trời
Dây lèo tuột mối cánh diều rơi
Rượu chưng chí thiết không thành giọt
Chơ chỏng đường xuân giấc mộng đời
`
Người vắng… ngõ xuân rậm cỏ chờ
Phồn hoa điện lóa mắt tình mơ
Bạc màu tiếng dế trăng quê nhạt
Gối lạnh bờ sương tóc bơ phờ
 
Lùa cánh cỏ may thả bốn phương
Tình yêu dầu dãi mọi con đường…
Mơ thuyền ghé bến hôn, thề hẹn
Óng nuột tơ hồng quyện nhớ thương
 
Nắng nhuộm hoàng hôn tím dòng sông
Trăm năm nguyền nhé cuộc tang bồng
Trăng rằm âu yếm say lầu ngát
Thánh thót cung tình lịm sắc không.
 
*Nguyễn Văn Thái
2-4-2020*3432
*
 
X U Â N   Đ Ế N
 
Kìa mắt lá
chớp sương trong
lấp lánh
Xao xuyến lòng
bừng sáng ngõ mùa xuân
 
Thơm làn hương
thoảng đưa
tinh khiết thanh tân
Ru êm ái dịu dàng
hoa tươi nắng
 
Nghe nhịp thở
dâng làn hơi
nồng ấm
Cánh hồn say
ngây ngất chốn bồng lai
 
Ngọt nụ hôn
sâu tận cùng
nguồn cội
Cuộc trăm năm
bếp lửa cháy rực hồng!
 
Một mùa xuân
đủ ấm êm lòng!
 
*Nguyễn Văn Thái
8-4-2020*3434a
*
 
B A N   M A I
 
Mắt lá chớp sương trong
Thanh tân tinh khiết ngõ xuân lòng
Làn hương thơm mát thoảng
Êm ái dịu dàng hoa nắng bông
*Nhịp thở hơi dồn ôm nồng ấm
Hồn say nghiêng ngả cánh tang bồng.
 
P H Ồ N   T H Ự C
 
Một tiếng chim cu gáy
Gom mùa thu rạo rực khơi lòng
Nụ hôn sâu tận cùng
*Trăm năm bếp lửa hồng cháy rực
Nghe róc rách vĩnh hằng nguồn cội
Lá rời cành chối biếc đâm hoa.
 
P H Ú C   T I N H
 
Cơn cuồng phong nổi loạn
Hoang tàn tang tóc khắp năm châu
Sáng lên blouse trắng
Những lương y chiến thắng tử thần!
*Tình đồng loại, nghĩa cử hy sinh…
Loài người tri ân người dũng sĩ!
 
*Nguyễn Văn Thái
9-4-2020*3434b,c,d
(*) Câu bỏ đi để gửi Hải Phòng
*
 
H O À I   T H U
 
 
Vơi đầy một thuở yêu thương
Muôn trùng đâu dứt tơ vương chỉ hồng
Sóng tình dìu dặt sâu nông
Gió mây luyến quyện… tang bồng phiêu dao
 
Vần thơ thỏa ước khát khao
Tiếng chim thánh thót ngọt ngào tình thâm
Bốn mùa nhạc khúc tri âm
La đà sương khói ca ngâm tơ lòng
 
Buồng tim đượm ánh lửa hồng
Vườn xuân hoa trải thảm nồng tâm tư
Rì rào sóng vọng bờ xưa
Êm đềm sông chảy say sưa tháng ngày.
 
*Nguyễn Văn Thái
13-4-2020*3436
*
 
T Â M    T Ì  N H
 
 
Chiều xuôi sông lững thững hoài
Quyện mây vờn gió mơ dài dòng xanh
Nắng còm vạt bóng mong manh
Đo gang đến cửa biển xanh giã bờ
 
Tháng tư vừa thật vừa hư
Dịch khoanh từng vũng, sắc cờ hiển vinh
Nhân gian ái mộ thân tình
Người lương kẻ ác rành rành cái tên
 
Khoanh mình lành chỗ bình yên
Vàng thau dĩ vãng hiện miền tâm tư
Vãn đời dâu bể, chiều dư
Gợn lòng khắc khoải bến mơ trập trùng
 
Sắt cầm đãi ngộ tình chung
Thân trơ năm tháng kiên trung nên hồ
Uyên ương - hoài vọng giấc hồ
Lạc giây say nắng - tội đồ đào hoa…
 
Điền viên ngào ngạt hương trà
Nắng đan thơ phú du ca dốc chiều!
 
*Nguyễn Văn Thái
16-4-2020*3439
 
 


 
 
 
Thay đổi trang: << < 139 | Trang 139 của 139 trang, bài viết từ 2071 đến 2075 trên tổng số 2075 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9