ĐỜI THƠ II (Tứ tuyệt)
1 - QUÊ HƯƠNG Quê hương! Ôi hai tiếng thân yêu!
Xao xuyến lòng ta những cảnh chiều
Những buổi đùa vui cùng chúng bạn
Những hè da diết tiếng ve kêu.
Nguyễn Văn Thái
1967*
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2023 09:42:36 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
B Ứ C T R A N H Q U Ê Lãng đãng xa kia một bóng hình
Mây trời ánh nước cảnh tươi xinh
Bò vàng cõng nắng ung dung bước
Vẳng tiếng chim ca khúc nhạc tình.
Nguyễn Văn Thái
1968*2.2
Đ Ó I Sáng dậy mắt mờ bụng đói meo
Cầm hơi chiếc bánh bé teo teo
Mệt thân cái nghiệp đời tu chữ
Đói để ngày mai xóa cái nghèo!
Nguyễn Văn Thái
1969*6.3
*
Ở Đ Ờ I Có lúc lòng đành phải dối lòng
Tắc kè đổi sắc đục thành trong
Qua cơn nguy khốn mưu sinh tử
Nhục nhã khi lòng không thật lòng!
Nguyễn Văn Thái
1969*7.4
M Ỉ A M A I Cũng người có học chẳng thua ai!
Tự đắc giương vây tấu vở hài
Trong lúc thảo dân còn túng quẫn
Sống giàu vì cắp… Quả không sai!
Nguyễn Văn Thái
1969*8.5
V Ị N H Đ Ờ I Cuộc sống xanh tình sự thảnh thơi
Phiêu diêu cánh lượn khắp bầu trời
Là khoảng mênh mang cho gió thổi
Thả hồn theo sóng biển xa khơi.
Nguyễn Văn Thái
1969*9.6
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: