Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 5556 | Trang 56 của 56 trang, bài viết từ 826 đến 835 trên tổng số 835 bài trong đề mục
Cá Mặn 22.01.2026 20:28:29 (permalink)
0
 
Các bạn toàn quyền hát những bản nhạc mình sáng tác và không cần hỏi bản quyền từ tác giả
 
Hãy nắm tay nhau   (Cá Mặn )
 
 https://youtu.be/-uflDMLRrYw
 
Hát lên đi người ơi
Từ trái tim tuyệt vời
Hồn nhiên trong ánh mắt
Bầu trời xanh sáng ngời
 
Nhìn kìa hoa nở khắp nơi
Bướm ong đang chào đón
Nắng bình minh gọi mời
Những hạt sương lấp lánh
 
Xanh màu lá trên cành
Rồi thời gian trôi nhanh
Màn đêm dần xuất hiện
Bóng tối lấp màu xanh
 
Các vì sao lấp lánh
Ao ước mộng trong lành
Hát nhau nghe người hỡi
Nhịp tim yêu đập nhanh
 
Chào đón một ngày mới
Hồn nhiên sẽ đổi thay
Đôi ta cũng sánh bước
Những đoạn đường phía trước
 
Dẫu nắng mưa chúng mình
Giữ vững một niềm tin
Hạnh phúc sau nầy thấy
Một nửa mất đi bất thình lình
 
Khập khiễng cuộc đời còn lại
Cho dù thay thế chẳng bằng nhau
Hãy nắm tay nhau nhé
Đoạn đường dài vấp té
 
Không cần biết thế nào
Mãi mãi sẽ bên nhau
Tình yêu không tính toán
Bão tố không thể ngăn
 
Sự thăng trầm sóng gió
Chia xẻ những khó khăn
Chung tình là thế đấy
Bão tố đến thế nào
 
Đôi tay cùng nắm vững
Cùng ai hạnh phúc xây
Hát nhau nghe người nhé
Nắng ấm với bầu trời
 
Và đàn chim se sẻ
Thỏ thẻ trên cành cây
Hồn nhiên trong ánh mắt
Bình yên sống đời này
 
 
 
Cá Mặn 23.01.2026 04:37:12 (permalink)
0
Đừng để em đợi (Cá Mặn )
 
https://youtu.be/GoP2JPmMpmU
 
Hôm nay  lạnh lắm anh ơi,
Em đem thương nhớ gửi vào chăn anh.
Chăn êm chưa chắc do lành,
Mà do em lén  quấn anh vào lòng
 
Đường nào dẫn đến nhớ mong
Đường nào rẽ lối em trông ngóng chờ
Dẫu mưa phủ kín mịt mờ
Hồn em thương nhớ  từng giờ biết không?
 
Cây dù  gói trọn nỗi lòng
Che mưa đừng ướt  tấm lòng nhớ nhung
Nụ cười em nở...,  ngại ngùng
Bởi vì anh biết  hình dung ai rồi
 
Nhìn nè, mưa lạnh người ơi
Cà fe ấm cúng, bầu trời cứ mưa
Vì anh...!!! chẳng có ai ưa
Âm thầm đứng đợi  trời mưa thế này
 
Đôi khi lòng nầy muốn say
Si tình ai đó  dang tay đón chờ
Sợ người trách phận dại khờ
Một mình em đứng, bao giờ đón em
 
Hay là muốn ngắm em thêm
Đến khi kẻ khác quấn mền cho em
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2026 19:45:11 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 24.01.2026 19:40:27 (permalink)
0
 
Tình xưa nghĩa cũ ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/5ablbsYZs8E
 
Đã lâu rồi  nhớ mẹ về thăm
Con ngõ, nơi xóm nhỏ, lặng thầm
Đường cuối làng  mùa xuân gió thoảng
Hồn nhiên đám trẻ  đến hỏi thăm
 
Nụ cười trên môi  thời còn bé
Chợt nhớ ngày xưa cùng bạn bè
Đá bóng, thả diều và bắt cá
Ao nhà thơ mộng  buổi trưa hè
 
Lâu lắm rồi mà ngỡ hôm qua
Bóng mẹ già lủi thủi đằng xa
Làn khói bếp nhẹ lan mái rạ
Nhân từ ánh mắt trách vị tha
 
Con ơi, cẩn thận loài rắn rết
Đừng tắm quá lâu nhăn vết da
Lời nói nồng nàn trái tim mẹ
Ấm lòng ấm cả mảnh đời ta
 
Loài bướm trắng âm thầm hút nhụy
Hoa cải vàng vẫn nở ven sông
Đón nắng bình minh người còn nhớ
Ai kia đứng ngắt, từng cánh bông 
 
Bó hoa gợi tặng tình tứ ấy 
Say đắm lòng ta,một thuở nào
Chợt tiếng mẹ già đằng xa vọng
Con về đúng lúc, nó bước vào
 
Tình xưa nghĩa cũ nay trở lại
Xúc động trong lòng người biết không
 
Cá Mặn 02.02.2026 20:53:51 (permalink)
0
 
Nếu vắng đàn bà ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/mVVlWpEU7eo
 
Nếu một ngày không có đàn bà
Thì ngày đó không phải là ta
Có đàn bà ta mang danh vọng
Là thỏa mãn cái tôi đàn bà
 
Từng bước, từng bước chân học hỏi
Băng rừng lội suối đón phong ba
Âm thầm chịu đựng không than thở
Đôi mắt nụ cười của người ta
 
Quyền làm chủ quyết định thua thắng
Số mệnh đời này sẽ đổi thay
Nếu gặp người không biết phải trái
Hay là người nhận thức trái sai
 
Đường dài mới biết đời là thế
Người khác nhìn mình là biết thôi
Quyền thế trong sạch hay gian trá
Bần cùng rách nát đứng hay ngồi
 
Phản ứng tự nhiên là ngôn ngữ 
Đo lường phú quý nét đàn bà
Coi thường kính trọng do thiên hạ
Nếu có đàn bà là có ta
 
Rồi một ngày người ta vắng bóng
Niềm tin biến mất tự lúc nào
Từ đó không ai lấp chổ trống
Nếu có cũng chẳng có bằng nhau
 
Hãy sống hạnh phúc khi người thức
Và mang bình an đến mỗi ngày
Bình minh soi sáng là sự sống
Tắt nắng hoàng hôn người ngủ say
 
 
 
Cá Mặn 03.02.2026 20:43:38 (permalink)
0
Ta còn nợ em ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/N-oIIGe6ixU
 
Ta còn nợ em một kiếp người
Nợ kẻ chung tình không bỏ rơi
Chung sống bao năm ta lầm lỗi
Người tha thứ chẳng nói một lời
 
Không biết tại sao không nhìn thấy
Lầm đường lạc lối những tháng ngày
Cô đơn người khóc trong bóng tối
Hưởng thụ mình ta nào có hay
 
Rồi nhìn thấy danh vọng thất bại
Phung phí đàn bà biến mất thôi
Còn lại mình ta trong bóng tối
Không tiền chấp nhận thành kẻ tồi
 
Căn nhà cũ người chờ trước cổng
Nở nụ cười khi nhìn thấy ta
Ánh mắt hiền hòa mở cổng đón
Một tên khờ dại đứng trước nhà
 
Ta nợ em, ta nợ em đấy
Nợ bờ môi chìm đắm mỗi ngày
Nợ con tim thành thật ấm cúng
Nợ một gia đình hạnh phúc xây
 
Có phải thời gian không còn nữa 
Nó từ đâu tàn phá âm thầm
Ngấm ngầm căn bệnh đang bùng cháy
Giết chết tình ai mộng trăm năm
 
Anh hận anh, tại sao như vậy
Nợ em, làm sao anh trả đây
Nợ tình muôn thuở hẹn kiếp sau
Mãi yêu em kẽ phụ tình này
 
Cá Mặn 06.02.2026 20:09:07 (permalink)
0
Cảm ơn người ( Cá Mặn )
 
 https://youtu.be/jr6APhiJuCE
 
Cảm ơn người, giây phút thần tiên
Duyên phận đời này, không gắn liền
Tôi vẫn yêu mối tình dang dở
Một thuở đam mê, tuổi hồn nhiên
 
Với một người từng yêu tha thiết
Yêu say đắm giấc mộng ban đầu
Cùng tôi dệt mái gia đình ấm
Giữ mãi trong lòng tận đáy sâu
 
Hạnh phúc một thời nào ai biết
Chuyện tình hai đứa lặng lẽ phai
Rồi ôm chặt, nỗi nhớ vô tận...
Phủ kín, đời ta đến hôm nay
 
Thấm thoát thời gian sẽ thay đổi
Người xưa còn đó dẫu thế nào
Tim tôi chúc phúc người tình cũ
Mà trái tim, ray rức tại sao???
 
Kỷ niệm còn in lời mật ngọt
Hay là tim ta, còn vấn vương
Ngây thơ ngày ấy không hối hận
Khờ dại tình ai, đẹp lạ thường
 
Vẫn biết tại sao mình lầm lỗi
Cho dù hối hận cũng trễ rồi
Thời gian còn lại là hối tiếc
Quá khứ một thời vĩnh viễn trôi
 
 
 
 
Cá Mặn 11.02.2026 06:01:29 (permalink)
0
Một Thời đã yêu  ( Cá Mặn )
 https://youtu.be/AvHaUtEAedw
Em giấu anh trong trái tim sầu
Những ngày cô quạnh anh ở đâu ???
Chân trời, góc biển em nhìn thấy
Ánh mắt ai kia đã từ lâu
 
Em nhớ anh, từ thuở còn bé
Tâm hồn bé bỏng mộng dâng cao
Một lần nũng nịu, mong người ấy
Tình tứ nhìn em, là ước ao...
 
Thấm thoát. thời gian trôi đi mãi....
Soi gương nhìn thấy nét thon gầy
Trăng tròn mười tám, đòi quyến rũ
Vẫn đợi, vẫn chờ  người có hay  !!!
 
Có phải,  giờ này anh còn thức
Có bao giờ nhớ đến em không???
Hay là mơ mộng hình bóng khác
Để một mình em ray rức lòng
 
Hãy đến bên em  người tình hỡi !!!
Ngoài đường lắm kẻ ngắm em đây
Người ta không biết cho em chảnh
Vẫn biết là thế trái tim này
 
Đã yêu say đắm người có biết
Ánh mắt si tình bởi nhớ ai
Quyến rũ đôi môi mang hy vọng
Dành cho người ấy những tháng ngày
 
Cá Mặn 11.02.2026 06:05:16 (permalink)
0
 
Khi đàn bà ghen   (Cá Mặn )
 
https://youtu.be/plzIlyX7HUY
 
Này cô vợ dễ thương
Anh yêu em lạ thường
Si tình từ lúc đấy
Nhìn em là muốn nắm
 
Bàn tay dễ thương kia   
Dạo mát công viên kìa 
Ra đường ai nhìn thấy
Chăm chú nhìn em đấy
 
 
Hãnh diện trong lòng này
Ánh mắt nhìn quanh đây
Ai nhìn cũng ngất ngây
Tình cờ tên hàng xóm
 
Cười đá lông nheo em
Hình như em cũng vậy
Anh liếc nhìn thử xem
Ánh mắt em thế nào
 
Người ta ngả nón chào
Nhìn em cười đáp lại        
Ghen tức trong lòng gào
Đừng hòng mà ước ao 
 
Khổ nỗi anh nào biết
Em ghen mà chẳng hay
Mỗi lần anh quên liếc
Mấy nàng hở ngực tiếc
 
Bỗng dưng cảm thấy đau
Móng nhọn ngón tay xé
Rát thịt, rách da đầu 
Biết lỗi mình không né
 
Chịu trận sự ghen tức
Móng tay cào xé lưng
Liên tục không chịu ngừng
Nhìn em khóc nức nở
 
Lần này biết lỗi rồi
Không dám đua đòi nữa
Chung tình với ai thôi
Đừng giận anh nữa nhé
 
Vậy mà cũng chẳng tha
Sức ép lúc về nhà
Cơn giận nào chấm dứt
Áp lực càng căng ra
 
Hàng xóm khoái nghe lén
Mất mặt quá đi thôi
Cả đêm phải xin lỗi
Van xin người bỏ qua
 
Đừng mang lời cay đắng
Đừng dùng hàm rằng cắn
Những lúc anh ngủ say
Nỗi khổ của anh đây
 
Cũng như mọi người đấy
Thức dậy phải đánh răng
Soi gương anh nhìn thấy
Oai hàm mình rướm máu
 
Trên cổ đầy vết răng
Làm sao nhìn đồng nghiệp
Giải thích vẫn biết rằng
Quay lưng họ cười tiếp
 
Mẹ vợ tội nghiệp anh
Nhìn mày là tao biết
Ngắm gái có phải không
Thì thôi cố gắng gồng
 
Thiên hạ ơi đàn bà
Nhiều lúc vợ chẳng tha
Nếu nhịn thì làm tới
Không nhịn phải bỏ nhà
 
Sợ cha mẹ nhìn thấy
Đó không phải là ta
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2026 19:47:54 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 13.02.2026 20:33:52 (permalink)
0
 
Bóng mờ thời gian  ( Cá Mặn )
 
 https://youtu.be/pFC2FjZi-5E
 
Sương rơi chạm nhẹ hoa ngàn
Bình minh cỏ lá vội vàng giọt sương
Rơi từng ngọn cỏ ven đường
Gió lùa hương mạ mà vương vấn lòng
 
Đường cong, uốn lượn cánh đồng
Tràn đầy kỉ niệm dòng sông mặn nồng
Đường nào dẫn đến nhớ mong
Đường nào hai đứa cõi lòng khát khao
 
Lần đầu gặp gỡ nôn nao
Hồn nhiên ánh mắt thuở nào với ai
Tim này rung động lạ thay
Bước chân hụt hẵng ngất ngay đứng nhìn  
 
Mong ai đứng đó làm thinh
Cho ta nhìn thấy hương tình người trao 
Những lần hò hẹn ngọt ngào
Bầu trời cao ngất thuở nào ước ao
 
Đắm chìm nỗi nhớ đón chào
Gia đình ai đó xảy ra bất ngờ
Nơi nào người đến mịt mờ
Một mình ta đợi bóng mờ thời gian
 
Đường nào rẽ lối sang ngang
Đường nào hai đứa lỡ làng tại sao
Duyên ai chẳng biết ngày nào ???
Vẫn chờ, vẫn đợi, ước ao góc trời
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2026 20:49:58 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 1 giờ (permalink)
0
Em là gì trong trái tim anh ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/NyklvTw1uxI
 
Em là gì trong trái tim anh
Có phải yêu anh là lỗi lầm
Những lúc cô đơ  anh cần đến
Tấm thân này thỏa mãn, âm thầm
 
Chấp nhận yêu anh không tính toán
Cho dù những lúc anh vô tâm
Lưng chừng ngọt ngào rồi lặng lẽ
Biến mất đời em lúc em cần
 
Không biết tại sao, mình như thế
Đôi khi nhận thức là mình sai
Mà sao trái tim này ray rức
Vắng bóng người ta, chuỗi ngày dài  
 
Nhìn kìa ánh mắt anh say đắm
Những nụ hôn, hạnh phúc đậm sâu
Xiết mạnh thân em trong bóng tối
Hay là khát vọng đợi từ lâu
 
Anh là gì trong trái tim này
Có phải thần tượng, để ta say
Ngọt đắng trái tim, không than thở
Và không hối hận sống như vầy
 
 
 
Thay đổi trang: << < 5556 | Trang 56 của 56 trang, bài viết từ 826 đến 835 trên tổng số 835 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9