ĐỜI THƠ II (Tứ tuyệt)
G Á C Đ Ê M Đêm gác đồi trăng rú gió Lào
Hú hu… ống nứa rợn làm sao
Người lính những đêm nơi trận mạc
Chiến trường chấp chới dạ nôn nao.
23-7-1974*158.32
H Ọ C T R I Ế T H Ọ C Tôi và bạn, hai đứa cùng tập nói
Hồn tập rung, óc luyện vắt trí đời
Thuở chập chững tránh làm sao vấp ngã
Chiếc gậy - lòng tin, cho ta những tiếng cười.
15-12-1974*159.33
Nguyễn Văn Thái
B Ì N H T H I Đ U A Ta vẫn nở nụ cười vui
Dẫu có trăm lần thua thiệt
Cái cuối cùng còn mãi
Lương tâm - Con người
Toả sáng trong ta.
12-1974*160.34
(Sau một buổi bình bầu thi đua) T Ự A N Ủ I Phải đâu hơn bước đã là nhanh
Lộng lẫy áo ngoài - kẻ háo danh...
Ngày nỗi trôi vèo đêm trí nhẫn
Ngàn lần gấp bội… xứng cao danh!
23-12-1974*163.36
Nguyễn Văn Thái
X A N H A U Anh đi ươm những mùa hoa trái
Giữ trọn tình ướp lại mãi sau
Em ở cố hương chăm hạnh phúc
Tình chung tím đượm khúc xa nhau.
Đất Lào 3-1975*169.38
N Ó I V Ớ I N G Ư Ờ I V Ợ M A I S A U Em ơi hát khúc yêu đương
Buồn vui khổ tủi dặm trường anh qua
Xuân về rộn rã chim ca
Hồng tươi thắm nở ngát hoa thơm ngần.
14-12-1974*161.35
Nguyễn Văn Thái
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: