Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 229 | Trang 229 của 229 trang, bài viết từ 3421 đến 3426 trên tổng số 3426 bài trong đề mục
PEARL 13.03.2026 13:49:05 (permalink)
0
BA MẸ THỨ HAI CỦA CON

Tuy rằng mẹ chẳng sinh con
Cưu mang chín tháng - sữa non ngọt ngào
Nhưng lòng bao la dạt dào
Chở che con - thuở mới vào làm dâu.

Dẫu ba - không phép nhiệm màu
Truyền con nghị lực - rất giàu nghĩa nhân.
Nói lời đỉnh đạt , ân cần
Cho con kinh nghiệm - sau lần gian truân.

Con yêu ba mẹ muôn phần
Bảo ban, dạy dỗ - con dần tinh thông
Không xem là ba mẹ chồng
Như ba mẹ ruột - hết lòng chăm lo.

Cảm ơn ba mẹ đã cho
Con - người chồng tốt , chói loà tình yêu
Những đứa cháu chăm, ngoan đều
Gia đình hạnh phúc - sớm chiều an yên.

Nếu được điều ước thật thiêng
Con mong ba mẹ thiên niên mãi còn.

PEARL


PEARL 15.03.2026 19:37:01 (permalink)
0
CÙNG NHAU ĐI HẾT ĐƯỜNG ĐỜI



Gặp nhau từ thuở thiếu thời
Khi em lạc lõng - bơ vơ xứ người
Bờ vai nâng đỡ - tuyệt vời
Anh là điểm tựa - trọn đời cho em.

Cuộc sống hối hả, bon chen
Khó khăn chồng chất - đan xen bộn bề
Gia đình mình vẫn đề huề
Con chăm, ngoan, giỏi - tràn trề yêu thương.

Cùng nhau chung một con đường
Cùng nhau chia sẻ , tựa nương, đở đần
Cùng nhau vượt những phong vân
Cùng nhau đi hết đường trần gian truân.

Cảm ơn anh đã không ngừng
Vì gia đình nhỏ - cũng từng gian nan
Phía trước đường rộng thênh thang
Có anh vững bước - em càng tự tin.

Đường đời khúc khuỷu gập gình
Cùng em, anh nhé! Hành trình tương lai.

PEARL


PEARL 18.03.2026 17:50:30 (permalink)
0
VỊ XUÂN



Ừ, thì... Tết rảo bước đi qua
Vị Xuân - còn đọng môi ngọc ngà
Màu son phơn phớt - tràn hương sắc
Áo dài đào thắm - chẳng phôi pha.

Ơ kìa...! Nắng vuốt ve má hồng
Gió vờn mái tóc thêm bềnh bồng.
Yêu đời - em mỉm cười loang tỏa
Thương mình - mắt biếc chợt mênh mông.

Vị Xuân - vương cánh hoa muộn màng
Đủ lay động hồn - gót lang thang
Tin yêu cuộc sống - lòng phơi phới
Hạnh Phúc kề bên - thật bình an .

Xuân à ! Xuân cứ lướt qua đi
Để đến năm sau - Xuân dậy thì
Em thêm tuổi mới - nhưng vẫn trẻ
Bởi vị Xuân còn đọng chất thi.

PEARL


PEARL 18.03.2026 17:53:26 (permalink)
0
NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG



Nghị lực nào nung nấu tim côi
Để yếu mềm - vun bồi sức mạnh
Ánh trăng xưa - dịu dàng vành vạnh
Mà giờ đây - sóng sánh phong trần.

Niềm tin nào - vịn , vượt gian truân
Khi anh - đi dần vào dĩ vãng
Trái tim em - dường như vỡ rạn
Còn nỗi đau nào - nhức nhối hơn.

Vai em - mạnh mẽ, gánh tủi hờn
Lòng rộng đủ - làm ba lẫn mẹ
Chăm con thơ - sống đời lặng lẽ
Con trưởng thành - thỏa ý nguyện anh.

Tình yêu của em - mãi sẵn dành
Cho anh - dù cách xa thăm thẳm
Em sẽ kiên cường - anh từng dặn
Như xương rồng - gan gốc, trung trinh.

Tâm hồn em mãi đẹp, lung linh
Dẫu mỏi mệt - vẫn xinh , tươi tắn
Đối với con - em là lá chắn
Chở che con - dù chẳng còn anh.

PEARL
PEARL 8 giờ (permalink)
0
TÌNH BẠN TUỔI HOÀNG HÔN



Có thể mình - chẳng là bạn của nhau
Thuở tóc xanh - vừa chấm vai thon thả
Hai tâm hồn - giữa dòng đời hối hả
Đồng điệu nhau - ở lứa tuổi hoàng hôn.

Nhiệt huyết với nghề kỹ sư tâm hồn
Tay - phấn trắng, bảng đen và sách vở
Chăm sóc học sinh - như chăm hoa nở
Suốt cuộc đời - luôn tận tụy, hy sinh.

Đường phía trước bằng phẳng hay gập ghình?
Hai chúng mình, kiên trì, chân vững bước
Sống chân thành, chỉn chu và mực thước
Là chính mình - mong mãi được bình yên.

Là tri kỷ - chia sẻ những lụy phiền
Chung khoảnh khắc - niềm vui tràn môi mắt
Nương tựa nhau - khi cơn đau dằn vặt
Hay phút chạnh lòng - an ủi, dỗ dành.

Hai chúng mình - chẳng tình bạn tuổi xanh
Là tri kỷ long lanh - thời tóc bạc
Mãi thế nhé! Chúng mình - hai nốt nhạc
Luyến láy, ngân nga - tình bạn trong ngần.

PEARL

PEARL 2 giờ (permalink)
0
CẢM TÁC TỪ TRANG SÁCH ĐỜI

Giả nghèo - chẳng bị so bì
Giả điếc - tránh tiếng thị phi khôn lường
Giả ngu ngơ chút - người thương
Giả câm - tai họa tìm đường lánh xa.

Giàu sang - lắm kẻ dèm pha
Giỏi giang - khó tránh lời ra tiếng vào
Khôn ngoan - dẫn dắt hoạ vào
Thông minh - rước những lao đao, thăng trầm.

Hỏi ai - học bác uyên thâm
Đem khoe vật chất - tinh thần an yên?
Hỏi ai - đọc sách thánh hiền
Cho mình tài giỏi - ưu phiền, hoạ giăng ?

Một chút khiêm tốn - người gần
Một chút nhường nhịn - người cần ta hơn
Một chút thông cảm, khuyên lơn
Bớt thù - thêm bạn, dỗi hờn xua tan.

Khoe khoang - có giúp giàu sang?
Ganh đua - chẳng thể rõ ràng tinh khôn
Nóng nảy - đốt cháy tâm hồn
Lắm lời - sẽ vướng tin đồn - tai ương.

Buông chữ oán, giữ chữ thương
Cuộc sống như thể thiên đường trần gian.
Mấy lời - chẳng dám thở than
Chỉ là cảm tác từ trang... sách đời.

PEARL
Thay đổi trang: << < 229 | Trang 229 của 229 trang, bài viết từ 3421 đến 3426 trên tổng số 3426 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9