hoa tím
Thay đổi trang: << < 555657 | Trang 57 của 57 trang, bài viết từ 841 đến 844 trên tổng số 844 bài trong đề mục
hoa tím xưa 23.05.2025 15:33:12 (permalink)
0
Sầu vương
 
Đâu còn mùa thu trăng rơi bên thềm
mỗi bước em đi nhón gót nhuộm vàng
đâu còn bến xưa bóng thuyền mờ ảo
khấp khởi cõi lòng bạt gió lang thang
 
chỉ còn đâu đây hoài niệm đắm chìm
phút giây bốn mắt cùng dõi sao rơi
chỉ còn tua rua khuất nẻo chơi vơi
ban phước nhân gian thấm đẫm màu yêu
 
dù ít dù nhiều sầu pha vương vấn
bàn tay nhúng chàm dối lòng sao đang
màn đêm huyễn hoặc bông đùa đốm sáng
dần dà cháy thành ngọn lửa phiêu diêu
 
để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
cớ sao tình ta chẳng cháy một đời
bấm độn phút giây huy hoàng rồi tắt
tóc trộn ngắn dài thầm tiếc người ơi!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2025 15:35:06 bởi hoa tím xưa >
hoa tím xưa 30.05.2025 15:06:19 (permalink)
0
 Ngọc thủy và em
Vô tình tôi nhìn thấy
ngọc thủy trên lá sen
vô tình tôi bắt gặp
ánh mắt màu nhung đen
hình như em liếc nhìn
rồi vội vàng quay sang
ngắm nhìn tàu lá sen
trời vừa mưa vừa nắng
sao hồn vội trống vắng
chuồn chuồn ớt đến đậu
trên nụ sen vừa nhú
như nhắc tôi cố đợi
vận may đến bất ngờ
mong một lần em chuyển
ánh mắt sang phía tôi
nhủ lòng nếu được thế
chắc hồn lại đê mê
ngọc thủy kia đâu sánh
hạt ngọc trong mắt  em
 tôi nâng niu đem dấu
vào trái tim trẻ khờ.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2025 15:07:26 bởi hoa tím xưa >
hoa tím xưa 27.06.2025 17:09:42 (permalink)
0
Mưa bất chợt
 
Một làn gió thoảng đưa hương sớm
ngào ngạt đầm sen cánh hoa lay
áo tím riêng màu em đứng đợi
hình như có hò hẹn sáng nay
 
một cánh sen thả theo chiều gió
nổi thành thuyền mộng chở lứa đôi
sóng nước hồ êm như thủ thỉ
tiếng tơ tiếng trúc ru lòng tôi
 
không dưng ghen với người trai ấy
sao để cô em đứng một mình
trời vẫn đổ mưa làm ướt áo
thương mình đơn độc cạnh em xinh
 
vội ngắt lá sen che hộ  em
tay nắm trong tay mắt dưng dưng
thay lời cám ơn em khẽ gật
mái đầu suối tóc chảy ngang lưng.
 
 
 
 
0
Nhẹ đời hay nhẹ lòng đây
Chẳng cần khoe khoang hay hờn dỗi
đời vấn đi tuy vướng chút nặng lòng
suốt ngày dài cho đến tận đêm thâu
bao ý nghĩ luôn qua miền tối sáng
khổ tâm  lắm khi ở miền tối sẫm
sướng vui ngay khi miền sáng bừng lên
 
cám ơn mẹ cha đã cho ta thân  sống
cám ơn đời đã trao em cho anh
anh tiếp nhận như nhận đóa hoa tươi
như tiếp nhận viên kim cương lóng lánh
và tiếp luôn buồn vui cả một đời
 
hãy tha thứ cho anh những lúc chơi vơi
đứng bên núi này nhìn sang núi nọ
muốn lắm chứ đời nhẹ nhàng trôi
vui lắm chứ khi tim ta tĩnh lặng
chẳng tiếc nuối cuộc đời hữu hạn
không than thân khi trời cho cái già
chỉ muốn ôm tình yêu qua bể khổ
để được yêu em cả khi chết đi rồi
nếu có khóc chút giọt châu thương cảm
thì xin trời cảm thông  nỗi mềm lòng
một khi biến thành người thiên cổ
còn biết chi đến ngọn lửa trong lòng
chỉ cầu mong khi còn sống bên em
được bỏ đi chút hờn ghen giận dỗi
hãy trả hết sự lo lắng cho đời
trả luôn cả mắt môi nụ cười
trả xong đời nhẹ nhàng như không.
 
Thay đổi trang: << < 555657 | Trang 57 của 57 trang, bài viết từ 841 đến 844 trên tổng số 844 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9