Phố xưa,phố xưa ( Cá Mặn )
https://youtu.be/_CYuUq3P5jk Ngôi giáo đường lặng lẽ mùa đông
Trơ vơ trên mảnh đất rêu phong
Hàng tường gạch đỏ còn kiên cố
Lối cũ đường xưa gợi nhớ mong
Phố xưa, phố xưa hình bóng ấy
Xa cách bao lâu người biết không
Quán nhỏ nơi góc phố còn đó
Vài hồi chuông đổ ray rức lòng
Kỷ niệm tràn về người tình hỡi
Quanh co đường đất dẫn về làng
Cùng ai hò hẹn trưa hè vắng
Cạnh lũy tre xanh dệt mộng vàng
Nụ cười e ấp đâu còn nữa
Tình khúc sang ngang đến ngỡ ngàng
Mơ ước đôi ta là quá khứ
Phố xưa, phố xưa nỗi buồn mang
Một làn khói trắng trên mái rạ
Tiếng hát ru con truyền cảm vang
Trống vắng hồn ta thêm chất ngất
Ru đời quên lãng giữa mây ngàn
Mái tranh nghèo gần đó nhìn thấy
Bóng dáng người ta đẹp lạ thường
Mảnh khảnh chiếc áo bà ba lộng
Đường cong uốn lượn hồn vấn vương
Con sông xưa dòng nước xanh biếc
Tiếng ai ru trở giác mộng ngày
Cùng ve sầu vi vu lộng gió
Nhìn con nàng ánh mắt thơ ngây
Phố xưa,phố xưa ngày xưa đó
Dòng kỷ niệm chôn vùi từ đây