không đề 1
Lại Có Điện
Tụm 3 tụm 7 kiện trời gíà
Eo hỡi nóng gì tươm mỡ sa
Vài bước chân trần như bốc cháy
Dăm giây lộ diện thể đen da
Nồi cơm sượng sống nằm dang dở
Máy giặt bọt tràn đứng thối tha
Gió phất máy kêu đèn phụt sáng
Anh gầy chị béo hét vang nhà.
Bill Điện
Suốt tháng ngày hè quạt nó xoay
Buông lơi dăm phút sẽ tiêu ngay
Trưa nằm dỗ tí đố không quạt
Tối hỏng điều hoà mộng có say ?!> 🤗😃
Nóng táp thân gầy thêm hốc hác
Nhiệt nung tạng béo khổ nhân hai
Vợ kêu anh hỡi có bill tới
Nhũng nhẳng lướt nhìn bill rớt tay 🤣
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: