Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 555657 | Trang 57 của 57 trang, bài viết từ 841 đến 845 trên tổng số 845 bài trong đề mục
Cá Mặn 15.04.2026 20:22:26 (permalink)
0
 
Nỗi nhớ trong tim em ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/TYGvrB8XK9A
 
Một làn gió thoảng mùi hương mạ
Ngào ngạt đầm sen cánh hoa ngàn 
Nỗi nhớ riêng em từ thuở ấy
Bao ngày chờ đợi nỗi buồn mang
 
Những làn gió thoảng theo chiều gió
Dấu vết ai trên con đường dài
Uốn khúc dòng sông dần khuất bóng
Nắng trưa hiu hắt bụi lấp đầy
 
Tiếng ve sầu vang vọng góc trời
Gió lốc mang theo màu cát bụi
Chợt đến rồi tan cũng một thời
Nhìn đàn hạt trắng bay về tổ
 
Mình ai chờ đợi, người ở đâu
Thấm thoát thời gian bao mùa lúa
Kỉ niệm tràn về lúc ban đầu
Như luồn suối mát từ xa đến
 
Cho ta gợi nhớ phút giây này
Ánh mắt năm xưa làm sao đấy
Chiếm cả hồn ta nào đổi thay
Xin cho tôi một lần hạnh phúc
 
Hơn là nỗi nhớ viết thành thơ
Gởi gió chuyển lời tính tứ ấy
Đến kẻ trăm năm dẫu mịt mờ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2026 20:26:17 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 13.05.2026 02:37:50 (permalink)
0
 
Đợi người trăm năm ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/yDf5ah8c1hY
 
Đời ta vẫn đợi người từ lâu
Cảm giác nhìn nhau  lúc ban đầu
Phản ứng tự nhiên, là khao khát..
Ngàn lần mong mỏi gặp lần sau
 
Hay là kiếp trước  ta mang nợ
Hò hẹn trăm năm, một góc trời
Định mệnh là sợi dây ràng buộc
Đôi ta sẽ gặp, đó người ơi
 
Này người tình hỡi, người có biết
Ánh mắt hồn nhiên  gợi thuở nào
Lưu luyến con tim, hình với bóng
Đêm ngày mơ mộng  là ước ao
 
Đừng hỏi tại sao  ta khờ dại
Trái tim yêu chỉ biết thế thôi
Cho dù lý trí là chìa khóa
Ngăn cách bao lâu cũng rã rời
 
Hãy nắm tay nhau người tình hỡi
Đôi ta cùng bước đoạn đường đời
Ngọt bùi cay đắng, đang chào đón
Hạnh phúc bên nhau, một góc trời
 
 
Này người tình hỡi, người có biết
Ánh mắt hồn nhiên  gợi thuở nào
Lưu luyến con tim, hình với bóng
Đêm ngày mơ mộng  là ước ao
 
Đừng hỏi tại sao  ta khờ dại
Trái tim yêu chỉ biết thế thôi
Cho dù lý trí là chìa khóa
Ngăn cách bao lâu cũng rã rời
 
Hãy nắm tay nhau người tình hỡi
Đôi ta cùng bước đoạn đường đời
Ngọt bùi cay đắng, đang chào đón
Hạnh phúc bên nhau, một góc trời
 
 
 
 
Cá Mặn 17.05.2026 20:42:14 (permalink)
0
Yêu em dài lâu   ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/oKUykxNAg2E
 
Em hỏi, anh làm sao
Sống bên nhau dài lâu
Yêu em là phải biết
Chiều em đến ngày sau
 
Thời gian sẽ trôi mau
Nhan sắc em tàn úa
Xin đừng vội xa nhau
Sóng gió dẫu thế nào
 
Nắm vững tay nhau nhé
Chống đỡ lúc trời giông
Đôi khi cùng vấp té
Đứng dậy với tấm lòng
 
Bên nhau đến ngày cuối
Giấc mộng em bình thường
Mong mỏi có người thương
Thời gian là tấm gương
 
Chân thật bởi trái tim
Đừng vì hình bóng khác
Bỏ mặc em u sầu
Đường dài lắm thương đau
 
Hạnh phúc là chấp nhận
Chịu đựng đến lúc nào
Đôi ta cùng nhìn thấy
Cả hai cần có nhau
 
Yêu em dài lâu  II   ( Cá Mặn )
 
Em ơi, sống bao lâu
Đắng cay dẫu thế nào
Thời gian là đáp số
Khi trái tim yêu trao
 
Chung tình là thế đấy
Không biết nói làm sao
Yêu em là mãi mãi
Từ giây phút ban đầu
 
Tình anh là ngọn sóng
Đại dương luôn chào đón
Sóng gió lúc dâng cao
Có lúc vỗ rì rào
 
Yêu em như biển rộng
Sức mạnh là dòng sông
Từ núi cao uốn cong
Lặng lẽ trở thành dòng
 
Như những ngón tay bám
Em là trái đất này
Mang sự sống ra biển
Nuôi cơ thể của anh
 
Em ơi có nhìn thấy
Dòng máu chung tình đấy
Rất cần trái tim em
Yêu em không ngừng đập
 
Mãi mãi chẳng đổi thay
Nếu vắng em một ngày
Tương tư sẽ đến ngay
Nghĩ suy sẽ đảo lộn
Không tự chủ nào hay
 
Đôi ta cùng nắm tay
Đi hết đoạn đường dài
Bình yên là chìa khóa
Hạnh phúc của ngày mai
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2026 20:10:56 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 30.05.2026 01:57:51 (permalink)
0
Việt Nam tôi ơi
 
 https://youtu.be/tqdGyKni0qM
 
Việt Nam tôi ơi
Tôi yêu đời sống tự do
Khi tôi nhìn thấy mọi người
Sống trong công bằng ấm no
 
Việt Nam tôi ơi
Từ ngày độc lập đến nay
Kinh tế phát triển từng ngày
Từ Nam đến Bắc đổi thay
 
 
Các bạn ta ơi
Cùng là loài giống Lạc Hồng
Bạn bè, anh em
Lập nghiệp xứ người, đóng góp càng đông
 
Tổ quốc ta ơi
Soi đường, dẫn lối, người người
Công trường, kiến trúc, thực hiện
Vẻ vang nồi giống ngày mai
 
 
Các bạn ta ơi
Cùng tiến, cùng đi lên
Vạn bàn tay chung một hướng
Dựng xây ngày tháng bình yên
 
Các bạn ta ơi
Từ mái nhà ra bến sông
Mồ hôi rơi trên từng lối nhỏ
Cho mùa sau trái ngọt hồng
 
Hãy tiến lên, hãy tiến lên
Ý chí kiên cường tỏa sáng
Vạn bàn tay, thắp ngọn đèn
Cho quê hương thêm rạng rỡ
 
 
Các bạn ta ơi
Cùng là loài giống Lạc Hồng
Bạn bè, anh em
Lập nghiệp xứ người, đóng góp càng đông
 
Tổ quốc ta ơi
Soi đường, dẫn lối, người người
Công trường, kiến trúc, thực hiện
Vẻ vang nồi giống ngày mai
 
 
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam
Các bạn ta ơi cùng tiến,
Hãy tiến lên, hãy tiến lên
 
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2026 21:31:36 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 58 phút (permalink)
0
Nỗi nhớ vô hình  ( Cá Mặn )
 
https://youtu.be/3WKY8MloJeM
 
Có những nỗi nhớ vô hình
Chúng mình hai đứa tỏ tình chạm môi
Vì sao tình ấy chia đôi
Để ai nhung nhớ mãi thôi thế này
 
Gió ơi ngọn cỏ lung lay
Loài hoa muôn thuở đổi thay tháng ngày
Vì sao gợi nhớ tim này
Bên nhau tình tứ đắm say với người
 
Nắng vương chạm nhẹ bờ môi
Là ai để lại nụ cười khát khao
Lòng này dẫu muốn thế nào
Âm thầm ôm ấp mà khao khát chờ
 
Em là ai, vô tình thế kia
Em bỏ đi, nỗi nhớ nào lìa
Bỏ mặc ta ôm hình bóng ấy
Dòng thời gian chẳng đợi ai kia
 
Người có biết, người có biết và người có biết
Kẻ mong chờ đau nhói con tim
Mà vì sao và tại sao đấy
Một bóng hình sao mãi im lìm
 
Nắng vương chạm nhẹ bờ môi
Là ai để lại ,nụ cười khát khao
Lòng này  dẫu muốn thế nào
Âm thầm ôm ấp mà khao khát chờ
 
Thẫn thờ hun hút bờ mi
Mình ta hồi tưởng những gì mất đi
Buồn ơi chợt nghĩ làm chi 
Xin ngươi dừng lại những gì mất đi
 
Thời gian ơi  thương hại lòng ta
Nỗi nhớ quên đi cũng chỉ là
Sợ thân xác tàn úa ngày tháng
Bởi nhớ một người đó là ta...
 
Thay đổi trang: << < 555657 | Trang 57 của 57 trang, bài viết từ 841 đến 845 trên tổng số 845 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9