V Ị N H B Ô N G H Ồ N G T H Ơ Đêm sương leo lét ngọn đèn
Thức vuông một khoảng ngẫm khen - chê lòng
Nể người bằng lặng bên song
Ôm tròn nỗi khát mặc dòng đời trôi
Thu tình nở cúc tím tươi
Bến quê sóng vỗ ru lời sắt son
Đá vàng ấp ủ tâm hồn
Câu thơ khỏa nỗi héo hon tháng ngày
Mây còn dan díu heo may
Mênh mông biển sóng bóng gầy mù xa
Thẳm sâu dòng biếc Ngân Hà
Giọt ngâu rả rích xót xa ít nhiều
Bâng khuâng... thả gió phiêu diêu
"Bóng chim tăm cá" đã điều trầm kha
Cải vàng nhuộm úa đời hoa
Rướn chân cố níu... trăng xa lạnh lùng...
Lưng trời lịm khúc thung dung
Vu vơ hát vịnh bông hồng chiều lơi.
20-5-2026@5090
Nguyễn Văn Thái