Thơ Nguyễn Trung
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 181 trên tổng số 181 bài trong đề mục
0

chợt nhớ
 
đâu chỉ riêng mùa thu mới nhớ
nhin lá rơi lòng xạc xào hơn
bao nhiêu lần ngắm rừng ngút ngàn
thương Sài Gòn của tôi chật chội
 
thỉnh thoảng thèm ly cà phê đá
quán bên đường ngắm lá me bay
đôi lúc muốn để gió vù tai
lạng hông đa, chiều theo em tan học
 
có lắm lúc nửa đêm thao thức
nghe lá rụng lào rào trên mái
ngỡ mình đang đứng giữa ngã ba
tiếng lao xao hàng quán dọn về
 
đôi lúc lái xe đường trưa nắng
chợt nhớ ly trà đá vỉa hè
nhiều lần giữa vườn hoa đứng sững
thỏang mùi ngâu, sân nhà em xưa
 
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 181 trên tổng số 181 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9