H Ư Ơ N G S Ắ C C H I Ề U T Ô I Phồn hoa gió mát yên bình
Luyến câu vương vít nghĩa tình quê hương
Bóng tà hoang hoải miên trường
Cội nguồn lắng đọng yêu thương vô bờ
Mộng đời giấc điệp chưa bưa
Hải hà độ lượng tâm tư nỗi chiều
Gập ghềnh dốc đổ nghiêng xiêu
Tỏa hương thơm thảo tẩy nhiêu khê lòng
Ngày đêm bịn rịn điều mong
Mắt long lanh nắng mặn nồng biếc xanh
Thương về yêu giấc mơ lành
Hồng hoa đua nở... thắm tình trúc mai
Ru lòng thi hứng không phai
Đãi đằng chia sẻ tình hoài, tâm giao
Giọt thơm lên đỉnh ngọt ngào
Hương cà phê khoả chát chao dốc đời
Chín bung nông nỗi chiều tôi
Gốc duyên sung rụng, yên trời phồn hoa.
Sài Gòn 29-5-2026*5098
Nguyễn Văn Thái