Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 828384 | Trang 84 của 84 trang, bài viết từ 1246 đến 1252 trên tổng số 1252 bài trong đề mục
vivi07 02.06.2026 11:13:34 (permalink)
0

 
TRƯỜNG LÀNG XƯA
 

Buồn kỷ niệm một thời áo trắng
Tuổi hoa mơ rũ nắng ươm mơ 
Trường làng kết vội tình thơ 
Cùng nhau gốc phượng thẩn thờ nhặt hoa 
 
Ngày đến trường, cùng hòa nhau bước 
Cánh đồng xanh hẹn ước lê thê
Thơm mùi lúa mạ hôn mê 
Lối mòn cỏ dại, đường quê yên bình
 
Hoa phượng đỏ nghiêng mình bóng rũ
Mây hững hờ buông phủ trường yêu
Trống trường tan học mỗi chiều 
Phượng buồn hoa rụng, xiêu xiêu đợi chờ
 
Tuổi học trò ngẩn ngơ trường đổ
Chiều u buồn bom nổ máu loang 
Giặc vô chiếm đóng trường làng 
Mái trường đổ nát, hai hàng lệ dư
 
Kể từ đó giã từ sách vở
Bạn, thầy, cô dang dở chìm sâu
Quê hương bom đạn bể dâu
Trường yêu kỷ niệm, chất sầu tương tư ! 
 
Trương Hiếu 
Norway 01.6/2026
vivi07 08.06.2026 12:16:53 (permalink)
0


CHÍNH SỬ VIỆT
 
Ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Tổ Tiên Tộc Việt ruột đau thấu trời !
 
Vuốt mặt nhìn thời đại nhiễu nhương
Thế sự mù tan thương đất tổ
Rũ kiếp người buồn lệ đổ
Quốc than khắc khoải, nhịp vỗ lâm ly
 
Non Nước tàn, ai khắc ai ghi 
Ai lừa đảo phân chi bán Nước
Qùi lụy Tàu Ô cõng rước
Chủ mưu cắt đất, từng bước hiến dâng
 
Tộc Việt ơi ! Há lẽ cùm thân
Trong chế độ ngục trần độc đảng
Úp mặt chui lòn Cộng Sản
Ly tan nòi giống, phá nát non sông
 
Trí Sĩ Việt soi giọt lệ hồng
Nung chí khí hạnh thông chính sử
Độc ác gian quyền khai tử
Công bình bác ái, con chữ Việt Nam


Hãy Vuốt mặt nhìn đảng độc tham
Dân biển đảo, Nam Quan Tàu chiếm
Con cháu Tộc Hồ độc hiểm
Nô Tàu hiến đất, khâm liệm Giang Sơn !
 
Trương Hiếu
Norway 29.5/2026
NHẠC - CHÍNH SỬ VIỆT  - YouTube
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2026 12:08:10 bởi vivi07 >
vivi07 09.06.2026 12:28:40 (permalink)
0

TÌNH SẦU TÍM
 
Tình Non Nước tím ngẩn ngơ
Vườn yêu áo trắng tím thơ học trò
Phượng buồn tím buổi hẹn hò
Bơ vơ thuyền mộng tím đò thiên thu
 
Còn lại đây, tím mây mù
Chở đầy tím nhớ cánh buồm xót xa
Nghìn trùng tím những lối ra
Đưa tay vuốt nỗi sầu pha tím chiều
 
Đong hạt nhớ, tím hắt hiu
Tím trang sử rũ vườn yêu lỡ làng
Tím con tim nhỏ ngỡ ngàng
Tím trời quê mẹ, lệ tràn tang thương
 
Thuyền yêu tím bến vô thường
Thấm dòng sông bạc, tím đường phân ly
Nợ tình tím mộng hàn vi
Đỉnh sầu nợ nước, tím ghi bia đời
 
Tình dang dở tím mạt thời
Tím vườn yêu rũ tuyệt vời úa mơ
Tình sầu tím đợi bơ phờ
Quốc kêu lạc vận, tím chờ Nước Non !
 
Trương Hiếu
Norway 09.6/2026
vivi07 11.06.2026 12:05:25 (permalink)
vivi07 11.06.2026 12:11:31 (permalink)
0

VỊNH HÈ LÌA XỨ
 
Cảnh vắng trưa hè vạt nắng bay
Trời xanh mây rũ nhớ nhà thay
Ven rừng chim hót đời thanh thản
Góc bể sóng ru giấc điệp say
Tựa gốc trí minh sầu Quốc mạt
Vịn cành tâm thức xót Gia đày
Dạo vườn lìa xứ trí bi dũng
Tắm nắng an bình vuốt nợ vay !
 
Trương Hiếu
Norway 11.6/2026
vivi07 1 ngày và 4 giờ (permalink)
0

ĐÁP TÌNH NỢ NƯỚC

Nước non rũ bóng nước Non
Chí trai đáp nợ, tim son đáp tình !

Thân áo trận đáp lời Quốc Mạt
Chí tang bồng nợ tạc bể dâu
Tình yêu Non Nước chất sầu
Giang Sơn chao đổ, chìm sâu giữa đường

Nợ Nước Non thê lương tình rũ
Thế sự mù, ảo ngủ lâm ly
Súng gươm trấn thủ hiểm nguy
Bay theo con tạo, sầu bi thấm nồng

Tổ Quốc tàn, núi sông tơi tả
Vắt nhục sầu lả chả bờ môi
Tình nhà, nợ Nước, tim côi
Mạt thời áo trận, bạc đồi bể dâu

Ngậm tủi nhục, sông sâu dang dở
Bước vào đời lở dở hoàng hôn
Tiếng yêu nhân ái Tộc Hồng
Vòng tay Mẹ Việt, bi nồng trần ai

Thân áo trận hình hài rũ nợ
Kỷ niệm yêu nợ vỡ khắc sâu
Liệm mồ ký ức nợ đầu
Đáp tình nợ Nước, bạc sầu Nước Non !

Trương Hiếu
Norway 15.6/2026
vivi07 1 giờ (permalink)
0

 
CHIỀU HẠ DRAMMEN
 

Nước non Non nước rũ hề
Nước đi đi mãi không về cùng Non!
 
Chiều nắng hạ buồn rơi kẽ lá 
Bước lìa quê lưu lạc phương xa
Phố Drammen chiều về chậm quá 
Bỗng thèm hoa phượng thuở quê nhà 
 
Phố rợp người, kẻ qua người lại 
Ta đứng đây như gã hoang khờ 
Nhìn mây trắng cuối trời quằn quại
Nghe trường xưa gợn khúc ve hờn 
 
Qui Nhơn ơi ! Bao năm lưu lạc 
Trăng có còn treo mộ thơ Hàn 
Hay buông rũ như vành tang bạc 
Trải hồn đau duyên nợ phũ phàng 
 
Chiều hôm nay bên trời viễn xứ 
Nhặt nắng vàng gợi nhớ hương xưa 
Cổng trường, cánh đồng quê thôn nữ 
Nhớ quá ngàn thương vuốt lệ thừa
 
Ôi! Tình quê Mẹ, hoang mắt dại
Ngửa tay khất thực nụ tình thương
Xin giọt lệ tình vương đọng lại
Cho quê hương Mẹ cạn thê lương !
 
Trương Hiếu
Norway 15.6/2026
Thay đổi trang: << < 828384 | Trang 84 của 84 trang, bài viết từ 1246 đến 1252 trên tổng số 1252 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9