Hởi đàn bà ! ! !
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 124 trên tổng số 124 bài trong đề mục
Cá Mặn 03.01.2024 01:25:25 (permalink)
0
Dòng giống Lạc Hồng
 
Ngoài trời, trời bảo!!! nổi cơn giông
Nước cuốn mây trôi phủ cánh đồng
Cỏ mọc rông rêu tràn bờ ruộng
Dân ta xới đất hạt giống trồng
 
Quanh năm hạnh phúc dùng tay cấy
Hạt giống thành mạ đến trổ bông
Hạt gạo thành cơm nuôi đám trẻ
Màu xanh bát ngát mỗi tấm lòng
 
Hỏi dòng nước chảy có ngừng không?
Bởi nắng và mưa mãi chất chồng
Và trẻ lớn lên thành người lớn
Đời người vất vã hạ sang đông 
 
Dòng đời đánh mất thời xuân sắc 
Biển rộng sông dài uốn khúc cong
Dòng giống Lạc Hồng vùng vẫy đón
Trăm năm trở giấc mắt con rồng
 
Hân hoan chào đón bình minh đến
Gặp phải hạn hán sẽ vững vàng
Bởi vậy tre già măng non mọc
Người người đón tiếp đất trời mang
 
Lúc trời trở gió đàn chim quốc
Bốn bể nam châu đã sẵn sàng
Bảo tố trời giông là cơ hội
Giúp nước non nhà đang dỡ dang
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2024 01:35:46 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 06.01.2024 03:04:42 (permalink)
0
Linh mục  tôi là

Nhạc Nền và lời sáng tác:  Cá Mặn
 
Demo: https://drive.google.com/...FC/view?usp=drive_link
 
Nhạc Nền: https://drive.google.com/...xw/view?usp=drive_link
 
Chuông giáo đường vang vọng xa xa
Tiếng người kêu đánh thức từng nhà
Niềm tin đến trái tim trở giấc
Góp sức người cầu phúc cùng cha
 
Ánh mắt ngài con thành nhân chứng
Và dâng hiến kiếp sống xa hoa
Đón bề trên với lòng thành kính
Mang ánh sáng soi đường quỷ ma
 
Ngày từng ngày sóng biển vang rền
Ánh mặt trời soi sáng màng đêm...và
Lời cầu nguyện chuông giáo đường rền vang
Con chiên tội lỗi núp sau rèm
 
Đợi con đến sưng tội ngày đêm
Nhân chứng người chấp nhận nhiều thêm
Lòng thánh thiện con còn sợ ít
Trọn đời này dâng hiến chúa ơi
 
Những ngày cuối người ban phước lạ
Bởi số trời không mặc cả ai
Vác thánh giá muôn đời con chúa
Kiếp làm người chấp nhận tay sai
 
Tội lỗi con ơn trên buông bỏ
Bởi vì người thánh thiện muôn loài
Nhờ ơn đức con thành sứ giả
Cuối cuộc đời nguyện sống vì ai
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2025 17:01:54 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 16.06.2026 20:38:22 (permalink)
0
 
 
Thèm quá khứ 
 
Ta nhớ em yêu thiệt là nhiều
Cuộc đời giông bão thật trớ trêu
Thời gian ngắn ngủi rồi cũng chết
Nhìn lại đời ta đã xế chiều
 
Lặng lẽ trăng khuya ngày xưa ấy
Mơ màng ánh mắt dệt mộng thêu
Đoan trang nét ngọc tiềm thức gợi
Sưởi ấm lòng ta chỉ bấy nhiêu
 
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11 giờ bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 2 giờ (permalink)
0
Hình như ta đã...

Ta đã nhìn thấy cái gì đây?
Hạnh phúc do ta cố gắng xây
Sụp đổ chính mình lao vực thẳm
Đến khi thức tỉnh thì mới hay

Một mình đứng giữa trời với đất
Bỗng thấy cái tôi nhỏ bé này
Cảm giác ông trời to lớn quá
Bàn tay năm ngón cố chạm mây
 

Cá Mặn
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 124 trên tổng số 124 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9