Đời thơ
Thay đổi trang: << < 148 | Trang 148 của 148 trang, bài viết từ 2206 đến 2213 trên tổng số 2213 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 20.06.2026 10:10:35 (permalink)
0
S Ư Ớ N G   Q U Á   T A
(Nhân Ngày truyền thống
NCT Việt Nam 6/6/1941 - 6/6/2026)
 
Trần ai đã chấp mặc thân già
Cát bụi ươm đời vẫn thưởng hoa
Kệ xác thời gian còn ít ỏi
Hoàn công bổn phận đỡ lòa nhòa
Bình sinh phẳng lặng ngừng trăn trở
Thất thập tinh nhanh tránh khập khà…
Hà Nội Sài Gòn mây quyến luyến
Hương chè sóng sánh nguyệt ru ta.
 
*8-6-2026*5107
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 23.06.2026 12:05:18 (permalink)
0
B Ó N G   C H I Ề U
 
Trời nắng trải hương ngát lịm thềm
Giọt tình thơ phú ngọt ngào thêm
Ru hồn mộng tưởng cao tầng lựng
Thả tấm trần ai bổng ghế mềm
Oi ả bốn phương mình tĩnh mạc
Nẻo tường minh tỉnh thức ngày đêm
Ân tình khảm dạ khơi yên ấm
Phúc trạch khôn thiêng hưởng thái bình.
 
*9-6-2026*5108
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.06.2026 09:07:03 (permalink)
0
C Ó   M Ộ T   L O À I   H O A
 
Tột đỉnh xuân đời nở khách tiên
Nắng mưa rèn giũa mộng thơm hiền
Dùi mài cảnh sắc qua dâu bể
Thưởng lãm hương thềm vọng bóng hiên
Rạng rỡ hồng khơi màu mẫu tử
Xênh xang đỏ buộc sắc kim tiền
Vòng quay tạo hóa lời khôn chuyển
Số phận an bài mỗi áng viên.
 
Nguyễn Văn Thái
*11-6-2026*5111
#NguyenVanThai
 
Nguyễn Văn Thái 1949 25.06.2026 09:45:51 (permalink)
0
K I Ế P   N H Â N   S I N H
 
Trời xanh… khúc lựng thanh bình
Ngất ngây duyên đắm say cành xuân hoa
Trần ai ước một bài ca
Ru ta qua giấc ta bà bình an
 
Sá gì một mớ quan san
Cánh chim không mỏi mây ngàn du ca
Tháng năm dài rộng hải hà
So vần dệt bước ngân nga ru tình…

Ngước lên rối rít không thinh
Quanh đời mù mịt... chốn lành tìm em
Bóng cấu chợt lướt qua thềm
Lá vàng lả tả nỗi niềm hên xui
 
Về thôi ru lấy bùi ngùi
Thả bung si hận, gói vui dành người
Nhân sinh là cuộc khóc cười
Trăm năm cũng thế một đời phù vân.
 
Một mai rời bến dương trần
Ngậm cười chìm nổi sông Ngân đãi đằng
Nằm mơ hóng chuyện cung Hằng
Bờm nghe mõ vọng Cuội giăng tơ hồng.
 
*13-6-2026*5113
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 26.06.2026 07:52:54 (permalink)
0
T Â M   T Ì N H   B A N    M A I
 
Bình minh ngát, lô gia biếc mây trời
Giữa bao la ru tâm hồn lữ thứ
Vọng tiếng lòng tự tình yêu thi nữ
Thấm giọt tâm tư xao xuyến biển triều
 
Cánh chim bằng bay bổng - tựa chiêm bao
Cõi thiên thần tâm linh thêm kì diệu…
Sóng biển tình khơi trái tim đồng điệu
Bến cũ về, tha thiết ngọn thu phong
 
Nghe em hát... lưu luyến gió mơ hồng
Về bên biển lắng ngọt ngào sóng vỗ
Ước rằm trải lung linh, say triền cỏ
Dìu dặt hải âu lồng cánh nghiêng chao

Phựơng hồng chan nồng thắm sắc yêu kiều
Miền thơ cũ đậm đà lời nhung nhớ
Khúc cô đơn đinh ninh trong hơi thở
Ve ngân rền nhạc khúc tím chiều thương
 
Ngập giữa xênh xang Sài Gòn đầy hương
Tiếng hát ru lắng tim hồng thơ mộng
Điệu trúc tơ dịu dàng đưa trầm bổng
Luyến thơ say cùng tận dốc tri âm.
 
*13-6-2026*5114
Nguyễn Văn Thái 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 23 giờ (permalink)
0

C Ó   M Ộ T   S U Ố I   T H Ơ
 
Ngỡ ngàng dòng suối trong
Dịu dàng mà tha thiết
Thầm lặng trôi êm dòng
Vô tâm nào hay biết
 
An nhiên chảy trong đời
Cứ reo hoài câu hát
Dòng sông thơ góp lời
Ru nỗi niềm khao khát
 
Tự uyên nguyên hiện hình
Khiết trong tự gốc rễ
Hoang sơ ủ nét xinh
Chảy dài qua dâu bể...
 
Con đường ai vắt qua
Vội vàng sẽ ngập nước
Bởi suốt trong đấy mà
Hững hờ sao thấu được…
 
Chạm vào nắng ban mai
Áng mây xanh kỳ ngộ
Bén vần thơ yêu ngày
Hoa tri âm nở rộ.
 
*14-6-2026*5115
 Nguyễn Văn Thái

0
K I Ế P   P H Ù   S I N H   -   T Ô I
 
Hỏi lời xa, vấn tình gần
Đâu thần thuốc diệu giữa luân hồi này
Trăm năm ngần ấy ải đày
Dạ cười phơ phới ước tày phù sinh!
 
Nghiệp đời nên bởi nhân duyên
Đi qua mê muội lướt thuyền bể dâu
Tay cầm trái đắng khỏa sầu
Gừng cay muối mặn thấu sâu cơ hàn
 
Mái ngơi, gác giữa thanh nhàn
Chèo câu, khỏa chữ vui san sẻ đời
Thời gian nỡ để suông trôi…
Bình tâm, hỉ xả, tránh lời thị phi
 
Tự lòng giãi sự vân vi
Mà sâu mà lắng khắc ghi… đậu thiền
Thanh nhàn ẩn dật điền viên
Vần thơ dắt díu hàn huyên ru ngày
 
Hồn nhiên ly rượu vơi đầy
Ngâm câu thơ ruột vui vầy cùng hoa
Mãn lòng chớp mắt ta bà
Hoàng hôn thơ mộng ngân nga duyên đời.

17-6-2026*5116
Nguyễn Văn Thái
 
0
K H Ú C   R U   T Ì N H   T H U
 
 
Hạ ươm lá biếc gửi vàng thu
Gợn gió heo may rộn sóng hồ
Bóng liễu in vờn mây quyến luyến
Dặm xanh dìu dặt tím hoa mua
 
Con thuyền lỡ nhịp khúc Tương mơ
Rả rích mưa rơi đẩy viễn bờ
Ủ rũ buồm duyên chèo lỗi điệu
Sóng buồn dằng dặc vấn vương tơ
 
Bình tâm lặng lẽ lấp khuôn đời
Hoài dạ khảm tình kẻ đãi bôi
Nhấp giọt cà phê đằm mộng tưởng
Cùng tiên bích động uống trăng vời
 
Tà dương sóng sánh đượm hương trà
Thềm bóng in hình nheo bướm hoa
Thoảng gió vàng lay màu mắt phượng
Góc trời mây diễm lệ la đà…
 
Ế mùa úa rụng cau ta
Để trầu người biếc đậm đà tình duyên!
 
19-6-2026@5119
Nguyễn Văn Thái
 
Thay đổi trang: << < 148 | Trang 148 của 148 trang, bài viết từ 2206 đến 2213 trên tổng số 2213 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9