ĐỜI THƠ II (Tứ tuyệt)
H O N G Thấu lời ai từng gọi
Trót đã phơi hết rồi
Nắng hồng lên, tiếp nữa
Hong khô ráo dòng đời.
8-1-2012*796.172
Nguyễn Văn Thái
M Ừ N G X U Â N Đ Ế N Xuân đến thềm hoa gọi bạn ơi!
Mây khoe nắng ấm tỏa hương trời
Ngang mày ly rượu mừng xuân mới
Nghiêng ngả đất trời thơ dạo chơi.
13-1-2012*799.173
Nguyễn Văn Thái
T Ì N H X U Â N Tình xuân thắm thiết động lòng mai
Vàng đá khơi lên cốt cách hài
Ân nghĩa nặng tình khơi sắc thắm
Tuyết ươm hương mật thỏa niềm say
14-1-2012*800.174
Nguyễn Văn Thái
N Ắ N G G I Ê N G H A I Em hong giọt nắng giêng hai
Giọt trong giọt đục bờ vai ướt, sần…
Nắng hong trắng cánh tay ngần
Qua mùa đông lạnh mấy lần kiếp tu?
2-2012*838.195
Nguyễn Văn Thái
C H Ú C N G Ư Ờ I T H Ư Ơ N G Chúc em xuân thắm ngày hồng
Dẻo chân khắp nẻo gánh gồng đường sinh
Lửa hương nồng đượm cõi tình
Quanh đời nắng mới tươi xinh má đào.
14-2-2012*845.196
Nguyễn Văn Thái
T R Ă N G Biển trời một áng thuyền không bến
Mát tỏa vĩnh hằng hương sắc đêm
Khơi hồn mơ mộng bao thi sĩ
Ngây ngất muôn đời ánh dạ êm.
21-2-2012*848.197
Nguyễn Văn Thái
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: