Đời thơ
Thay đổi trang: << < 148149 | Trang 149 của 149 trang, bài viết từ 2221 đến 2233 trên tổng số 2233 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 12.07.2026 08:37:37 (permalink)
0
N G Ẫ M   K H Ú C   T À   D Ư Ơ N G
 
Tự nhiên vần chuyển tự nhiên buông
Ngữ điệu nhân văn ngữ điệu tuồng
Ngày dõi tử sinh ngày dõi bóng
Đẫm màn dương thế đẫm màn suông
Gìn cho tĩnh mạc gìn cho đủ
Bỏ được nhiêu khê bỏ được cuồng
Cảnh vật trên đời cảnh vật đã
Tự nhiên vần chuyển tự nhiên buông.
 
Sài Gòn 3-7-2026*5132
 Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 13.07.2026 10:23:07 (permalink)
0
N G H Ĩ A   Đ Ờ I *
 
 
Muộn mằn cây cũng nở hoa
Cái duyên còn chút mặn mà đời tư
Quá thời vẫn trọn niềm mơ
Đáp lòng hy vọng bến bờ mai sau
 
Trời xanh chưa dứt mưa sầu
Thuyền quyên ẩm phận cắn câu trần phàm
Chuyện tình dang dở đành cam
Gìn lòng mẫu tử lặng thầm yêu thương
 
Bố chồng đột ngột khói sương
Nén nhang đạo nghĩa dặm trường viếng thăm
Tình chung dẫu đã xa xăm
Nằm lòng chữ nghĩa tránh trăm sự buồn
 
Thâm tâm khảm ước vuông tròn
Cây non ấm mãi cội nguồn tổ tiên
Chân phương trọn vẹn thảo hiền
Muôn đời phúc ấm tự nhiên độ trì.
 
6-7-2026*5133
(*) Viết tặng con gái 2

Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 14.07.2026 09:12:03 (permalink)
0
T H U   N Ơ I   L Ữ   T H Ứ
 
Lữ thứ Sài Gòn bất chợt vương
Vườn thu dịu mát trải vô thường
Ru ngày dưỡng sức vần thơ tỏ
Nhủ dạ yêu chiều cháu ngoại thương
Thầm lặng cảm tình nơi gốc rễ
Có nhân ân nghĩa kẻ sa trường
Mùa khơi ước vọng đời suôn sẻ
Đến hẹn quay về ở cố hương.
 
7-7-2026*5134
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2026 09:52:19 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 16.07.2026 08:37:40 (permalink)
0
N Ơ I   B Ì N H   Y Ê N
 
Giã hạ thu về mát dịu êm
Lô gia thoáng đãng nắng loang thềm
Ngời ngời đóa tím xinh tươi mãi
Rộng rãi thân tình sảng khoái thêm
Phúc ấm xây nền mưu lạc nghiệp
Hùng tâm tạo thế được hên niềm
Hiền lương nhẫn nại dầy mưa móc
Tĩnh trí vui ngày ngọt giấc đêm.
 
8-7-2026*5135
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 21.07.2026 10:39:32 (permalink)
0
N H À N   T Ả N   N G Ẫ M   C H Ơ I
 
 
Kiếp sinh nào tránh bể trầm
Trăm năm rồi cũng lần cầm hư không*

 
KIẾP duyên sẵn khuôn dòng định trước
SINH cây truyền khế ước vườn đời
NÀO ai ngoài luật cuộc chơi
TRÁNH sao khỏi mệnh, tay khơi vân nguyền
 
BỂ dâu tự uyên nguyên dẫn dụ
TRẦM luân hoài dốc lú bãi khôn
TRĂM năm hòa quyện vía hồn
NĂM qua đếm mộng, vũng cồn dệt mơ
 
RỒI danh lộc trông chờ đằng đẵng
CŨNG qua đi trong nắng trong mưa
LẦN hồi lập nghiệp sinh cơ
CẦM bằng số phận, tế cờ theo phong
 
HƯ với thực trong cùng phức điệu
KHÔNG khắc lời, hòa hợp thang âm
KIẾP SINH  NÀO TRÁNH BỂ TRẦM
TRĂM NĂM RỒI CŨNG LẦN CẦM HƯ KHÔNG.
 
9-7-2026*5136
(*) Câu thứ: 150*467
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.07.2026 08:12:52 (permalink)
0
T Ì N H   T H Ơ
 
Hạ ươm thu ngát diệu trăng tà
Bạn hữu thân tình vụ nở hoa
Bí ẩn đường thi ngời cúc tím
Sen vàng hực lục bát gần xa
Bài thơ tuyệt bút vui toàn hội
Chữ nghĩa thần kỳ sướng dạ ta
Thắm thiết tao đàn cao nhã vọng
Tháng năm bằng hữu chẳng phai nhòa.
 
10-7-2026*5137
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.07.2026 07:51:43 (permalink)
0
T H Ư Ơ N G   Đ Ờ I   G Ó A   B Ụ A

Tình đơn oải gánh ngập thu vàng
Khắc khoải quan hà mộng chốn sang
Liễu rủ tà dương nhà nhiễu sự
Người mơ hạ chí dạ tơ màng
Dù ai vẫn ước mong như nguyện
Vị nghĩa luôn cầu chúc kiện khang
Thơ gửi mến thương về cố hữu
Chiều buông dẫu phũ đặng không phàng.

11-7-2026@5138
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 25.07.2026 09:22:17 (permalink)
0
 
S A Y   T H Ơ
 
 
Nợ mối tơ tình phải vạ thơ
Vọng thu mòn vẹt núi mong chờ
Âm thầm ngẫm ý tìm câu chữ
Khắc khoải xoay vần dệt ước mơ
Khổ nỗi quan hà giăng vất vả
Cho hay bóng vía rũ lờ phờ
Dù sao giọt nắng còn tươi mưởi
Cánh hạc ra chiều đỡ lửng lơ.
 
13-7-2026*5139
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 26.07.2026 09:25:08 (permalink)
0
D Á N G   C H I Ề U   L Ữ   T H Ứ  
 
Chân chiều dạo nhạc, tươi gương
Vườn thơ thơm dịu tóc sương tinh thành *
Nắng dâng biếc vạt an lành
Dư âm thanh cảnh yến anh ru đời
 
Ngày hưu thơ phú đôi hồi **
Nên miền nhung lụa dệt lời nhân văn
Hương thơm lan tỏa xa gần
Hoa tươi trái ngọt tri ân, tâm tình
 
Dẫu là trước nẻo u minh
Lông hồng - cảm nghĩ, đinh ninh đáy lòng
Vẹn toàn cho một dòng sông
Trong xanh hòa cõi mênh mông... ảo huyền!
 
Chiều hôm... hóng đợi triều lên
Nghe xôn xao sóng lựng triền hoàng hôn
Mây xanh ngút ngát cánh hồn
Bờ thương cỏ biếc vuông tròn ước ao!
 
Tiếng quê thầm lặng xuyến xao
Dẫu xa dư đọng ngọt ngào yêu thương
Đường đời nhẫn bước dặm trường
An nhiên với những mộng thường trần gian.
 
14-7-2026*5140
(*) Lòng thành thuần khiết.  (**) Giãi bày trò chuyện
Nguyễn Văn Thái

 
Nguyễn Văn Thái 1949 27.07.2026 08:35:52 (permalink)
0
C Ó   M Ộ T   N G À Y
 
Nắng hạ về thắp lửa gọi trái tim
Gửi lời ve nhạc khúc tình tha thiết
Tím bằng lăng nhuộm thắm ngày cách biệt
Mộng lá chiều hương ngọc biếc tình say
 
Bước duyên tình đưa nhủ gặp chốn đây
Sắc đào hoa khơi hương khuê tỉnh dậy
Dải phù sa hòa vào dòng sông chảy
Gió tâm hồn cất cánh hát yêu thương
 
Tiếng tri âm êm dịu lắng vị hương 
Câu thơ hóa đài gương xua hoài niệm
Môi say khát ru nồng môi son lịm
Cõi chiều khơi tim tím ngọn hương nguyền
 
Rồi một ngày con nắng quái ngả nghiêng
Dậu mồng tơi bung biêng rìa sân cũ
Gót sen sa lưới nhện giăng đón ngõ
Trời mịt mùng dế khóc khúc cô đơn
 
Khỏa mây xám thả nổi hết giận hờn
Dọn lối vô vi về miền tĩnh mạc
Rạng ánh tà dương non xanh tọa lạc
Dặm vô thường tâm khảm nặng lòng chiên!
 
16-7-2026@5141
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 28.07.2026 08:21:19 (permalink)
0
N G Ẫ U   H Ứ N G   B A N    M A I
 
 
Sang mùa lá hẹn sắc vàng ru
Bát ngát mây xanh khỏa biệt mù
Sen cội tỏa hương nồng đất nghĩa
Cúc ngày ươm tím đượm tình thu
Bồi hồi cánh nhạn phương mơ ước
Phảng phất hồng quần khúc viễn du
Tĩnh tại thanh bình nơi lữ thứ
Thảo đường kỳ ngộ giấc êm ru!
 
TP. HCM/ 23-7-2026*5142
Nguyễn Văn Thái
 
0
G I Ấ C   M Ơ   H O A N G
 
Tình ai ru cánh bổng bao la
Tím nhuộm hoàng hôn diễm ánh tà
Đào hoa ươm mộng hồn ong bướm
Thi vị gót chiều - vọng ước ca!
 
Thấu nỗi lầu trang tủi giãi giề
Dạ lòng thông cảm, lựng say mê
Thật giả phiêu đời bơ mắt sói
Vàng thu quánh mật quyện câu thề
 
Cải ngồng vàng hực hóng người mua
Vò võ sông xanh chảy đẫy mùa
Tháng năm biền biệt ngầu con mắt
Sóng ruổi lăn tăn gợn bóng hồ

Tưởng biếc hồ trong, nguyệt diễm kiều
Câu thơ trải mộng kết mùa phiêu
Tha thiết thuyền xuân dầm mái khỏa
Bồng bềnh quyến liễu khúc tiêu diêu

Lỡ làng thầm lặng tiếc chung thiên
Thăm thẳm lịm thu giấc ảo huyền
Thiên đường mơ tưởng câu kì ngộ
Ước hẹn luân hồi đẹp đẽ duyên.
 
24-7-2026@5143
Nguyễn Văn Thái
 
0
V Ề   C À   M A U
 
Phương Nam - ngát gió, nắng hồng
Trời xanh lớp lớp bềnh bồng bông mây
Miền quê xa lạ - men say
Ảo huyền xanh thẳm giãi ngày hạ mơ
 
Thênh thang đường hiện không ngờ
Mênh mông đồng ruộng gợi mơ màng lòng
Ngỡ ngàng phố thị - thiên cung
Bàn cờ kênh rạch phủ vùng hồng hoang

Rẽ đôi thảm Đước ngút ngàn
Tuyến đường dài rộng khang trang diệu kì
Cảm miền Đất Mũi mê li
Trời xanh lồng lộng quốc kì tung bay

Vui ngày chung bước sum vầy
Tình thâm thơm thảo nghĩa xây nhân hòa
Lương nhân dẫn dắt đường hoa
Cùng nhau thăm thú miền xa đến điều
 
Toại lòng vãng cảnh tiêu dao
Trả công tằm những ngọt ngào tà dương
Tự hào đất nước quê hương
Thấm câu tình – nghĩa, đường trường đinh ninh.

26-7-2026*5144
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 1 giờ bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Thay đổi trang: << < 148149 | Trang 149 của 149 trang, bài viết từ 2221 đến 2233 trên tổng số 2233 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9