ĐỜI THƠ II (Tứ tuyệt)
T H I Ế U N Ữ T Ắ M S Ô N G Rung rinh gương nước xô lòng
Ước là con sóng bềnh bồng mơn man
Bờ vai ngan ngát linh lan
Hoang sơ hương tỏa tình chan đất trời.
6-4-2012*879.212
Nguyễn Văn Thái
N G Ư Ờ I X A Người xa... dày vạt cỏ may
Mùi hương để lại ngất ngây bóng chiều
Triền đê xanh cỏ... cô liêu
Tháng năm ngong ngóng cánh diều mây xa.
9-4-2012*880.213
Nguyễn Văn Thái
K Ỳ D I Ệ U ! Lên mạng gặp các bạn thơ
Lần đầu lòng thấy ngu ngơ thế nào!
Một năm tình cảm ngọt ngào
Câu thơ chắp cánh, dạt dào buồng tim.
9-4-2012*881.214
Nguyễn Văn Thái
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 1 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: