Tủ Thơ lưu- Thơ lang thang- HÀ NGUYÊN
HÀNGUYÊN 04.02.2008 02:06:21 (permalink)
0
Mở topic này cho mấy vần lang thang. Hà Nguyên cũng hay lang thang lắm nên mở sẵn vậy mà.
#1
    HÀNGUYÊN 04.02.2008 02:10:34 (permalink)
    0
    HOA HỒNG
                                        - Tặng Xuân Trà _
    Ta sống thật lòng mình dù chỉ một giây thôi,
     Dù biết một mai không còn chi nữa,
    Khoảnh khắc này trải lòng cùng vô tận,
    dẫu biết thời gian dài ngắn thật mông lung.
     
    Vắt kiệt sức mình đến giọt nhựa cuối cùng,
    Ta đốt đời ta trong sắc hồng rực rỡ,
    Tận hiến hồn ta trong nồng nàn lan toả,
    Hương thơm này xin ngát tận trời cao.
     
    Dẫu chẳng được là vĩnh viễn với trăng sao,
    Chỉ một lần thôi rồi ta về với đất,
    Thế gian này biết bao điều được mất,
    Nào sá chi ta, chút bụi sót bên đường...
     
    Hà Nguyên
    #2
      HÀNGUYÊN 04.02.2008 02:12:57 (permalink)
      0
      Một nửa
       

      Chỉ còn một nửa vần thơ
      Chỉ còn một nửa giấc mơ nhỡ nhàng
      Gió đông một nửa vội vàng
      Lướt qua cỏ rối bàng hoàng giọt sương.
      Chỉ còn một nửa yêu thương
      Diêu bông một nửa còn vương đợi chờ.
      Đi tìm một nửa câu thơ
      Đi tìm một nửa giấc mơ giữa đời
      Khát khao một nửa xa vời
      Nửa vần thơ khuyết đợi người trăm năm.

      #3
        HÀNGUYÊN 04.02.2008 10:51:36 (permalink)
        0
        Vẹn nguyên một nửa tình yêu
         
        Vẹn nguyên một giọt nắng chiều sớt đôi.
         
        Vẹn nguyên gió hát bên đời
         
        Vẹn nguyên bóng đổ đợi người lãng du.
         
        Một đời, một giấc thiên thu
         
        Một đời phiêu lãng, lời ru vẫn còn...
         
        Vẫn còn yêu với nước non
         
        Vẫn còn đau với mỏi mòn ngóng trông.
         
        HÀ NGUYÊN
        #4
          BichPhuong 04.02.2008 11:09:52 (permalink)
          0
           
          Chỉ còn như vậy hở em
          Chỉ còn mỗi mối tơ duyên thẩn thờ
          Chỉ còn một nửa vần thơ
          Chỉ còn lưu luyến giấc mơ một thời
          Chỉ còn giọt nắng chơi vơi
          Chỉ còn con gió giữa trời nhớ nhung
          Chỉ còn em giữa mênh mông
          Chỉ còn anh những ngóng trông...vẫn còn !
          04/02/2008!
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/A308DDA8E1B5453CBD67EBB55265FE8D.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            HÀNGUYÊN 06.02.2008 01:25:34 (permalink)
            0
            Em đừng để nước mắt rơi
            Chạm lòng anh chua xót.
            Giây phút này đây 
                                    anh thấy buồn man mác
            Nhớ em xao xuyến cõi lòng.
            Đừng mà.., xin em hãy đừng mong
            Anh chỉ như kẻ lữ hành mệt mỏi,
            Bước đơn côi trên sa mạc buổi chiều tà,
            Gặp em một lần , rồi lại đi xa
            Em nhớ làm chi cho lòng anh khắc khoải...
            Em đừng để nước mắt rơi...
            Cho vết cứa chạm lòng anh đau mãi.
            Xin em 
                     một lần thứ tha...
            Hãy để cho anh một lần nhìn lại.
            Những tưởng...
                                 đã chạm được vào em,
            Những tưởng...
                                 giã từ bóng đêm,
            Những tưởng...
                                 từ đây dừng chân phiêu lãng
            Giật mình...
                                 em vụt tan vào gió sương lãng đãng,
            Giật mình...
                                 chỉ là ảo ảnh mà thôi...
            Anh với tay cào cấu cả bầu trời,
            Nỗi tuyệt vọng làm lòng anh se thắt,
            Em rất gần, em cũng như rất thật
            Anh tưởng giơ tay là chạm được vào em...
            Xin em, xin em, xin em
            Bước ra ánh sáng
            Để anh dừng chân phiêu lãng
            Khúc du ca hát trước hiên  nhà...
            " Hỡi người rong ruổi đường xa
            Có về bên ấy cho ta về cùng ..."

            #6
              HÀNGUYÊN 06.02.2008 01:57:04 (permalink)
              0
              YÊU!
               
              "Khi biết được tình yêu thì tóc chẳng còn xanh..."
              Lời ai nói nghẹn lòng ta biết mấy.
              Sao cuộc đời nỡ trêu ngươi đến vậy?
              Ta biết khóc vì đời khi lệ chẳng còn trong.
              Bóng tà dương đổ xuống tấm lưng còng,
              Chân mỏi mệt đã nửa đời bươn chải,
              Phía chân trời con đường còn xa mãi,
              Biết đến chặng nào ta mới gặp người yêu?
              Tóc chẳng còn xanh, chợ đã xế chiều...
              Ta đã lạc nhau trong dòng đời bất tận?
              Có lẽ ngày xưa ta không hề vướng bận?
              Tuổi thanh xuân ta chỉ biết có mình...
              Không, ta đã đi tìm, ta vẫn đi tìm
              Đường xa ngái và đôi chân mỏi mệt..
              Tình yêu đến... chợt ngậm ngùi khôn xiết,
              Tóc chẳng còn xanh, bóng đã ngả chiều.
              Lồng ngực gầy không chứa nổi tim yêu?
              Tay run rẩy không thể làm gối tựa?
              Song dẫu thế, hay ngàn lần hơn thế
              Xin sống ngàn ngày trong một phút đam mê!
              #7
                HÀNGUYÊN 06.02.2008 15:16:12 (permalink)
                0
                Nói với HOBAC
                 
                Thi nhân ơi
                Xuân đã về đầu ngõ
                Gọi mùa đi xao xác bên trời
                Thi nhân hỡi, vội lên, xuân đang đợi
                Ủ men nồng cho ngày mới lên ngôi.
                Thôi đừng hận, đừng buồn chi chuyện cũ
                Năm tháng ly hương, năm tháng cũng qua rồi
                Một tiếng cười cho ấm lại đôi môi
                Lòng hãy mở cho xuân dâng ngập lối...

                #8
                  BichPhuong 06.02.2008 22:24:18 (permalink)
                  0

                  Gởi vào mùa Xuân !
                   
                  Đặt bút cuối năm khi em vừa gọi tới
                  Một chút thôi nhưng đủ để thành người mới
                  Một nơi xa, một âm thanh trở thành tiếng gọi
                  Bổi hổi bần thần sao thể nhỉ em ơi !
                   
                  Trong phút giao mùa ai đó có chơi vơi
                  Thì anh cũng đang bồi hồi trong ngọn gió
                  Sóng trào dâng đang gởi mình đâu đó
                  Thổn thức một thời giao nhận của mùa Xuân !
                   
                  Xuân có đến trăm lần
                  Phố vẫn vắng dù đông người đến thế
                  Anh muốn hòa theo sao mà không thể
                  Sợ trong mình chai cứng với cô đơn !
                   
                  Thôi em ơi mùa Xuân với những bâng khuâng
                  Đang hối hả làm nhạt màu nắng mới
                  Bước anh đi trong miền diệu vợi
                  Nhớ rất nhiều...mùa Xuân đó riêng em !
                                         10hpm 06/02/2008!

                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/613DB278FCC446C09B8911A97F5A5426.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    BichPhuong 09.02.2008 19:10:08 (permalink)
                    0

                    Thì đã một thời mơ mộng với mộng mơ
                    Em gối đầu lên chiều đông lạnh giá
                    Đã đi qua một Hạ chiều vất vả
                    Qua cả mùa Thu vân vướng gió heo may
                    Đi vào Xuân chẵng hiểu được bàn tay
                    Xuân đang đến tay cầm nghe lóng ngóng
                    Chợt lệ nhòa dấm dứt những cô đơn
                    Trái tim lặng im như thể giận hờn
                    Không thể nói hộ cho em một chút
                    Đôi bàn chân tự nhiên sao vẫn bước
                    Vào mùa Xuân...như muôn thuở em chào Xuân !
                                               09/02/2008!
                     
                    #10
                      HÀNGUYÊN 16.02.2008 22:25:05 (permalink)
                      0

                      KHÓC VỚI HB

                      Đọc thơ người
                      Nghe rạn trái tim đau
                      Những nỗi niềm vụn vỡ
                      Những suy tư nhọc nhằn trăn trở
                      Những thực những mơ...
                      Những  ý niệm quắt quay giữa đôi bờ hư thực
                      Tình yêu lặng thầm mà cháy lên rừng rực
                      Thiêu đốt lòng người vô tri.
                      Đọc thơ người
                      Nghe trĩu nặng tâm tư
                      Một giọt nắng trưa cũng nặng tình đến thế
                      Tiếng mèo hen cào xước cả ngày đêm đẫm lệ
                      Một giọt nước mắt ru đời cho ta ngâm ngợi niềm đau
                      Một tiếng cười mà xót đắng lòng nhau
                      Một giấc ngủ trưa mà quên tình cố quận...
                      Đọc thơ người
                      Nghe buốt lòng yêu hận
                      Nghe mạch máu căng lên vì chở nặng đớn đau
                      Con mắt nhìn đời sao chứa đẫm u sầu
                      Ly rượu cạn còn đong đầy hoài niệm...
                      Đọc thơ người
                      Nghe ram ráp lạnh lùng tiếng vuông vải liệm
                      Gói những hồn người lắt lay
                      Đọc thơ người
                      Ta muốn dang cả vòng tay
                      Ôm lấy thân ta vụn vỡ
                      Làm ơn che chở
                      Cho lòng này đang khóc nghẹn vì đau.
                      #11
                        HÀNGUYÊN 25.02.2008 17:13:26 (permalink)
                        0
                        ĐỐI ĐÁP THẬT VUI: ODG và các bạn
                         
                        (Trích vài đoạn đối đáp với bạn bè tếu táo ở Edu)
                         
                        ODG:
                        Đảo điên gió cuốn qua ghềnh
                        Lá vàng rụng xuống bồng bềnh chao nghiêng.
                        Đảo điên sóng dội mạn thuyền
                        Chòng chành ướt nửa lời nguyền năm xưa.




                        QQ:

                        Bên nhau trong thế giới muôn màu
                        Anh vẫn thể tìm em trong gam màu hồng nhạt
                        Cánh hoa thơm trong hương trời bát ngát
                        Trong lòng anh...trong kỷ niệm vời xa...




                        ODG:
                         
                        Vời xa quá bóng hình người năm cũ
                        Giữa mùa thu hoa cúc rực chân trời
                        Vời xa quá Volga bờ liễu rủ
                        Mình ta ngồi trong thương nhớ chơi vơi...




                        MBP:

                        Vơi đi một chút sầu đông
                        Vơi đi cho nhẹ nỗi lòng chưa vơi
                        Vơi đi cho dạ bồi hồi
                        Vơi đi cho nắng một thời ...mùa Xuân !




                        ODG:
                         
                        Mùa Xuân lướt lặng thầm trong sương sớm
                        Đọng đầu cành đôi trái ngọt rung rinh
                        Nụ tầm xuân còn say giấc nguyên trinh
                        Xuân vội đến nên vội xoè cánh biếc.




                        hamvui:
                         
                        Biếc hoa hay biếc mắt người thương

                        Cho tôi theo suốt bấy đoạn trường

                        Xuân hồng tới độ còn e ấp

                        Chồi non cội cũ vẫn hương
                        vương




                        ODG:
                         
                        Vương hương cố nhân thềm trăng cũ
                        Ta ngồi se lạnh gió mùa thu
                        Nao nao lòng hỏi người phiêu bạt
                        Đoạn trường có thấm lệ thiên thu?




                        hamvui:
                         
                        Thiên thu buông sương tàn lưng đời

                        Lệ nào xa xót mãi người ơi

                        Bến tình try kỷ bàn tay lạnh

                        Mùa qua không trả nổi nợ trời





                        ODG:
                         
                        Trời buồn buông nắng xa xôi
                        Ta buồn không lệ khóc người tình xa
                        Trời buồn năm tháng phôi pha
                        Ta buồn đếm giọt sương sa nghẹn lòng.




                        QQ:
                         
                        Ngẹn lòng nhớ bạn phương xa
                        Trời không hiểu nổi buông ra nắng hồng...
                        Chiều chiều ra đứng ngõ trông
                        Nắng chiều cháy xém mà hồng em tôi !






                         
                        ODG:
                        Tôi ngồi xé áo thêu hoa
                        Ngẩn ngơ để giọt máu pha chỉ hồng
                        Lòng thì để chốn phiêu bồng
                        Mũi kim giăng mắc nỗi lòng đớn đau...




                        QQ:
                        Đau đớn trong lòng nấm ngấm sâu
                        Vào con tim nhỏ nhỏ lệ sầu
                        Em ơi, Xuân đó xuân như thế
                        Sợi chỉ mũi kim khỏa lấp đâu !??




                        ODG:
                        Đâu biết mùa Xuân không còn đợi
                        Ta còn vương vấn chút tình xa
                        Rong chơi với sóng con thuyền lạ
                        Chợt nhớ ngày về, Xuân đã xa!




                        QQ:

                        Xa đã xa rồi em của tôi
                        Từng vương vấn nắng với mưa trời
                        Lệ tràn ướt má rưng rưng khóc
                        Đỏng đảnh con thuyền trôi cứ trôi !





                        ODG:
                        Trôi trên sóng bạc con thuyền bé
                        Đâu bến đâu bờ đâu quê hương?
                        Quạnh quẽ đêm thâu người cô lẻ
                        Không tình không bạn không tơ vương.




                        QQ:

                        Vương vấn chi tình mong mảnh thơ
                        Quạnh quẽ bao đêm để đợi chờ
                        Bến đậu bến về đâu là bến
                        Con sóng bạc đầu vẫn say mê !





                        ODG:
                        mải một chiều ngang xóm vắng
                        Thi nhân dừng bước đợi nàng thơ
                        Nàng về trong gió nghiêng nghiêng nắng
                        Xóm vắng  thi nhân đứng thẫn thờ.




                         

                         
                        #12
                          HÀNGUYÊN 09.07.2008 01:24:58 (permalink)
                          0
                          NẺO NÀO CHO ĐẾN ĐƯỢC ANH?


                          Không nẻo nào cho em đến được anh

                           
                          Đường xa quá, mây trời thăm thẳm quá
                           
                          Em lẻ loi giữa nơi này xa lạ
                           
                          Ôi nẻo nào để em đến được anh?
                           
                          Non thì xa, mà biến lại cứ xanh
                           
                          Chẳng biết là em không lối nào về được
                           
                          Chẳng biết là em lặng thầm nguyện ước
                           
                          Lối rẽ ngang chiều cho em đến được anh...

                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9