Tại anh...
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 177 trên tổng số 177 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 30.11.2010 23:15:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: kimrbl


Hoa Hồng
-----------
Vườn em mở lối anh vào

Hoa em hé nhuỵ anh trao lửa nồng

Môi em mở cánh phớt hồng

Hương say Thơm ngát tầng không ngọt ngào

Thanh Thanh Khiết
23.8.2010



Vườn em cổng khóa giậu cao
Ngắm thôi chứ chịu có vào được đâu
Cả đêm ôm giấc mộng sầu
Mơ Hoa em nở mà đau đớn lòng...

K.N

Vườn em có một lối vào
Anh không tìm thấy lẽ nào trách em?
Sao không hỏi trái tim xem?
Lối vào e ấp mở bên ngã nào?



Vườn mơ cổng khoá ...là do
Anh mang tuyết lạnh rắc cho đầy lòng
Quanh năm đắm giữa mùa đông
Nên rào dậu kín kẻo không gió đừa

Thanh Thanh Khiết 30.11.2010

_____________________________

anhtrangthu 30.01.2011 21:57:22 (permalink)
0

Thơ hoạ mang về

Hoa  Dại đã viết:
GHÉT XUÂN

sao em ghét mùa xuân
ghét những màu hoa thắm
ghét cả những giọt nắng
ghét luôn những giọt mưa

em ghét cả mặt trời
ghét trăng rằm sáng toả
ghét gió đùa trong lá
ghét chim chóc hót ca

xuân ơi hãy bay xa
ta chẳng cần mi nữa
mùa đông ơi muôn thuở
cứ ngậm mãi trong ta

Ghét

Ta cũng vậy
sao ghét xuân đến thế
Không phải ta câu nệ chuyện đời đâu.
Chỉ tại sắc xuân cứ khiến ta rầu
Tại thời tiết, tại mưa rơi, hay gió?
hay sắc xuân vẫn nhuốm màu đông đó.
Nên xuân về mà vẫn buốt lòng ta
Chỉ hai mùa còn đọng lại trong ta
Mùa hè rực rỡ và mùa thu quyến rũ.

Liên Thơ 03.02.2011 08:52:41 (permalink)
0
Năm mới nhiều niềm vui mới nhé
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D2DF61A92BF540E480B8988FD2098BF9.jpg[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 07.02.2011 15:42:47 (permalink)
0
Tại anh
 
Việc gì cũng đổ Tại anh
Em luôn luôn đúng.Em thành Hoàng thân
Chồng con thành lũ quần thần
Để nghe em phán , thần dân cúi mình...
 
HiHii
Liên Thơ 07.02.2011 21:55:15 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Tại anh
 
Việc gì cũng đổ Tại anh
Em luôn luôn đúng.Em thành Hoàng thân
Chồng con thành lũ quần thần
Để nghe em phán , thần dân cúi mình...
 
HiHii
Ánh trăng thu ơi về mau mà phân trần này...có người trách đấy.
Liên Thơ nói hộ vài câu kẻo bị mang tiếng là "ăn hiếp chồng " nhé

Bởi thương
Tại anh tại ả tại cả hai ta
Tại em thân  gái mưa sa
Suốt đời trách móc người xa kẻ gần
Bởi thương đòi hỏi vô chừng
Cả đời lườm nguýt …xin đừng chấp em
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm đầu tuần 7/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 21:58:00 bởi Liên Thơ >
THƯƠNG GIANG 13.02.2011 09:03:39 (permalink)
0

Happy Valentine's day!

Chúc chị 365 ngày trong năm đều  đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo chocolate của ngày lễ Tình nhân!




Tâm Tư 13.02.2011 22:45:38 (permalink)
0
Lâu rồi mới thấy chị về đây
Ngẩn ngơ người ấy có say say
Đêm nay, mộng đẹp về ngoài ngõ
Say gì... kìa sương hay khói đây...
 
Chúc chị ngày tình nhân đầy ý nghĩa.Và tặng chị những chiếc bánh tình nhân em tự làm ( lâu quá, không biết chị còn nhớ em không)
anhtrangthu 13.02.2011 23:15:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Tâm Tư

Lâu rồi mới thấy chị về đây
Ngẩn ngơ người ấy có say say
Đêm nay, mộng đẹp về ngoài ngõ
Say gì... kìa sương hay khói đây...

Chúc chị ngày tình nhân đầy ý nghĩa.Và tặng chị những chiếc bánh tình nhân em tự làm ( lâu quá, không biết chị còn nhớ em không)


Cảm ơn em vẫn nhớ đên chị thì đúng hơn! Cảm ơn nhưng chiếc bánh tình nhân của em làm tặng chị nhưng hiện nay chị chưa thấy nó

Em cũng lâu rồi mới về đây
Để thơ im tiếng gió thôi bay
Đêm nay mưa rắc vài sợi nhỏ
Ngơ ngẩn ngẩn ngơ ai say say?
ThanhThanhKhiet 14.02.2011 12:06:48 (permalink)
0
Chúc ATT. ngày Valentine vui , hạnh phúc
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3BCF25FA09F74DFA870D903ABCF653F0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Vách Cũ 14.06.2011 00:29:17 (permalink)
0

RE: Bên Thềm - 14.5.2011 5:18:06


anhtrangthu
Mạnh thường quân





Bài viết đã đăng: 1706
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline quote:

Trích đoạn: Vách Cũ

Chậm .. Mất


Sao vừa mới chìm côi trong im lắng
Bước chân đơn trên bãi vắng, chập chờn
Đèn khuya sáng bên kia bờ .. ảo nắng
Từ khơi chừng nghe sóng vẳng nguồn cơn

Luồng gió bỡn đêm quen điều mộng mị
Da tê gai duy lý đến nực cười
Làn môi thắm .. se khô, buồn cắn chỉ
Thêu cuộc đời song đường mí tả tơi

Về đâu hỡi .. ngày xưa, tôi xin lỗi
Áo trinh nguyên mỗi buổi dáng em .. thôi ..
Xuyên khe lá, riềm mi hiền đến nỗi
Chớp mắt rơi năm tháng của một người

Vậy mà mất giữa khung trời .. sự thật
Lấm tấm ngời, ẩn chất những hiển nhiên
Tôi gởi đó, chờ qua ngày lẩn khuất
Nói với em - nói hết cả nỗi niềm !



Vách Cũ,
04/02/2010. (16 )



Gửi vào trang bạn bài thơ cũ của mình, chúc bạn vui vẻ!

Ta muốn Xuân
sao Xuân chẳng đến gần?
Nên đã lấy
mùa Thu làm tuổi trẻ...
Mây trời giăng khẽ
Mưa
âm thầm miên man...
Gió heo may dịu dàng
...

hoàng hôn bỗng nồng nàn rực rỡ
Chân trời tím đỏ
ánh lên đằm thắm ngỡ ngàng
Biển nhớ mênh mang
Sóng lòng cuộn vỡ
Bản tình ca âm vang...
Phải chăng
Mùa xuân đang thầm thì
trong sắc vàng thu đó...?

_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh


Cám ơn bạn ATT đã ghé thăm . Thật thất lễ khi để mãi đến giờ mới đáp tin . Xin thông cảm cho sự chậm trễ vì nghĩ mãi không ra chữ bạn nhé . Chúc luôn xuân .

___


Lời cây cỏ .. tự mình
Ta nghe ngàn hư sinh thức giấc

Anh ơi, trong sắc vàng ngọt mật .. ráng chiều
Có tình xuân muôn điệu

Thu yêu !


______
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 06:01:29 bởi Vách Cũ >
anhtrangthu 15.06.2011 01:35:16 (permalink)
0
Tin đi!
 
Có phải người ta đã quên tôi?
Nên buồn nhấm nháp tự mình thôi
Đêm nay trăng sáng mà vô ích
Mây hỡi xin mây phủ kín trời!
 
Tin lại!
 
Tôi có thể quên những sắc màu
Quên làn tóc tím cánh môi nâu
Quên vết phấn hồng quên mắt biếc
Nhưng không quên được ánh trăng đâu.
 

anhtrangthu 15.06.2011 01:42:30 (permalink)
0
Trích đoạn: Vách Cũ

Cám ơn bạn ATT đã ghé thăm . Thật thất lễ khi để mãi đến giờ mới đáp tin . Xin thông cảm cho sự chậm trễ vì nghĩ mãi không ra chữ bạn nhé . Chúc luôn xuân .

___

Lời cây cỏ .. tự mình
Ta nghe ngàn hư sinh thức giấc

Anh ơi, trong sắc vàng ngọt mật .. ráng chiều
Có tình xuân muôn điệu

Thu yêu !
 
------------------------
 
Chiều nay mưa
Bong bóng không còn vỡ nữa
Nước hồ xô nghiêng một nửa
Nửa kia chìm mãi đáy sâu
Lòng tin trôi về nơi đâu...???
 
 
Vách Cũ bạn ơi, vào đây thường xuyên nhé!


 
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 177 trên tổng số 177 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9