Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 55 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 815 bài trong đề mục
lãng khách 25.11.2008 17:40:20 (permalink)
0
Cho LK xin được chia sẽ nỗi buồn của người lính nha.
Chắc người lính đang đau khổ cho mẹ già trước thềm sinh tử.

Sinh như trước sam
Tử như thoát khổ.
Tự cổ cập kim,
Cánh vô dị lộ.

(Sống như mặc áo,
Chết như cởi quần.
Xưa nay vô cùng,
Không đường nào khác).

(sưu tầm)


#31
    Người lính 25.11.2008 18:11:21 (permalink)
    0




    Người lính
    TÌM EM...

     

     
     
    tôi đã đánh mất em
    giữa cuộc đời đen bạc
    tim tôi giờ tan nát
    biết em đâu mà tìm...
     
    em đã thành cánh chim
    bay xa không toan tính
    không một chút bịn rịn
    giữa đất trời mênh mông...
     
    không có thước đo lòng
    em đã cho tất cả
    tôi là người phải trả
    cái giá đời bạc đen...
     
    trong đêm tối không đèn
    tôi đi tìm chiếc bóng
    giữa đất trời lồng lộng
    chỉ tôi... mình tôi thôi!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 22:47:33 bởi Người lính >
    #32
      banglang07 25.11.2008 18:25:50 (permalink)
      0


      Anh Nhớ kính mến !
      BL xin lỗi vì hôm trước đã tặng anh bài MÀU XANH nhưng sau đó BL lại lấy ra . Chỉ vì BL cứ sợ lỡ BL viết gì vi phạm “quân luật” lại bị anh thổi còi thì nguy . Nhưng hôm nay anh nói vậy có nghĩa là anh ko chê thơ của BL . BL tặng lại bài thơ ấy cho anh nhé .  BL còn tặng anh thêm 1 bài nữa để “ lấy công chuộc tội” . Hy vọng sau này anh sẽ giúp BL làm được nhiều bài thơ về người lính anh nhé !



      MÀU XANH

      ( Tặng những ai đã , đang và sẽ là lính )

      Làm sao hiểu hết màu xanh
      Khi mình chẳng biết xung quanh , mọi người . . .
      Khi em chỉ biết cuộc đời
      Là trang vở với khoảng trời riêng em
      Giấc mơ thường gặp về đêm
      Bao nhiêu mộng ước êm đềm trôi qua
      Làm sao biết được nơi xa
      Anh đi mang cả tiếng gà gáy khuya
      Chim rừng thức dậy hay chưa ?
      Hót lên đỡ lạnh cơn mưa cuối mùa
      Áo anh sương gội , gió lùa
      Vẫn xanh , xanh mãi sắc màu thời gian
      Tháng năm mây núi , trăng ngàn
      Đằng sau để lại muôn vàn nhớ thương
      Nhớ gì bằng nhớ quê hương
      Dòng sông , bến nước , con đường , cánh hoa . . .
      Ngõ quen in bóng mẹ già
      Người yêu áo tím hoa cà tươi duyên
      Giữa rừng cánh võng chao nghiêng
      Sao trời lấp lánh – dịu hiền mắt ai
      Qua bao núi rộng , sông dài
      Anh đi để có nụ cười hôm nay
      Cho người tay nắm trong tay
      Cho đôi lứa trọn những ngày bên nhau
      Nếu em là một nhịp cầu
      Em sẽ nối bước chân nào của anh
      Để em hiểu hết màu xanh
      Để em hiểu hết các anh , những ngày . . .
      BL07




      #33
        Người lính 25.11.2008 18:25:57 (permalink)
        0

         




        "SỰ ĐỜI ĐAU... ĐAU LẮM!"
         
        Gởi LÃNG KHÁCH, BẰNG LĂNG,...
        - Những người bạn vừa dạo vườn thơ!
         
        Xin cảm ơn các bạn
        đã ghé nhà, sẻ chia
        sắp trước cảnh chia lìa
        sự đời đau... đau lắm!
         
        thân mến!
        Người lính
         
         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 22:49:34 bởi Người lính >
        #34
          banglang07 25.11.2008 18:35:19 (permalink)
          0
           Anh Nhớ ơi ! Đây là bài  “ lấy công chuộc tội” của BL nè . Hy vọng anh đọc xong đừng cười anh nhé !


          TRĂNG VÀ NGƯỜI CHIẾN SĨ

          Hôm nay em làm thơ về trăng
          Rằm đã qua nhưng mà trăng vẫn đẹp
          Hàng liễu sân trường đung đưa lá biếc
          Tiếng gió xạc xào hay nhịp đập con tim ?

          Trăng mới lên một nửa phía chân trời
          Chưa tỏa sáng đã hồng tươi , rực rỡ
          Rất quen rồi , sao ta còn bỡ ngỡ
          Khi chân trời trăng mười sáu đang lên ?

          Đêm tối vội vàng thu lại màu đen
          Liễu biếc tắm mình trong ánh vàng chan chứa
          Em chẳng biết tả thế nào được nữa
          Vì giữa trời , trăng đẹp quá , trăng ơi !

          Như các anh sống giản dị giữa đời
          Màu áo hiền hòa xanh màu xanh cây lá
          Dãi nắng dầm mưa , gian lao vất vả
          Mắt vẫn cười lấp lánh anh sao

          Các anh đi bao rừng thẳm , núi cao
          Đêm tối trời có trăng soi sáng mãi
          Người lính đi rồi , dấu chân còn để lại
          Hơi ấm tình người trên mảnh đất quê hương …

          Em đã từng nghe nói đến chiến trường
          Đến đạn bom , đến những người dũng sĩ
          Nay nhìn các anh , em lại thêm ý nghĩ :
          Họ rất bình thường nhưng vĩ đại biết bao !

          Đời chiến chinh dù trải lắm gian lao
          Vẫn tươi mát , vẫn dạt dào tiếng hát
          Hồn các anh là khoảng trời bát ngát
          Có cả trăng vàng , có cả triệu vì sao

                              *
                           *    *

          Gió nổi lên , hàng liễu lại xạc xào
          Có phải cây muốn kể về những người chiến sĩ ?
          Những con người đi ngày đêm không nghỉ
          Hiến trọn đời mình cho Tổ Quốc thân yêu ….
          BL07







          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 14:52:02 bởi banglang07 >
          Attached Image(s)
          #35
            banglang07 25.11.2008 18:57:09 (permalink)
            0


            Anh NHớ kính mến !
            Hình như mẹ anh đang bị bệnh nặng lắm phải ko ? BL cầu chúc cho bác và cả gia đình anh luôn gặp những điều tốt lành , may mắn nhất.
            BL xin gửi tặng anh bài thơ về mẹ.


            MẸ

            Mẹ là tia nắng đầu tiên
            Thắp tình mẫu tử dịu hiền trong con
            Mẹ là khúc hát dịu êm
            Ru con giấc ngủ êm đềm tuổi thơ
            Mẹ như con sóng vỗ bờ
            Dạt dào biển cả ước mơ không cùng
            Mẹ là vũ trụ mông lung
            Bao nhiêu người cũng cùng chung một người
            Mẹ là trăng sáng giữa trời
            Là dòng sữa ngọt cho đời sinh sôi
            Mẹ là trái ngọt , hoa tươi
            Mẹ là tất cả đất trời trong con
            Giờ nhìn mẹ ốm héo hon
            Bao nhiêu đau đớn trong con vỡ òa
            Mong mẹ đừng bỏ đi xa
            Mẹ đi , sớm tối căn nhà buồn thiu
            Rồi đây mỗi sáng , mỗi chiều

            Nếu không có mẹ hắt hiu nhường nào ...

            #36
              Người lính 25.11.2008 19:26:53 (permalink)
              0



              Người lính
              GỞI MÀU HOA TÍM
              (Thơ của "cóc xanh", quà còn nóng hổi, vừa thổi... vừa cười nghen!)
               
               
              "Đời chiến chinh dù trải lắm gian lao
              Vẫn tươi mát , vẫn dạt dào tiếng hát..." *

              Cảm ơn người đã dạo lên khúc nhạc
              nối nhịp cầu tiền tuyến - hậu phương...!
               

               
              Nhớ ngày tạm biệt lên đường
              bao nhiêu nước mắt yêu thương đong đầy
              anh không cưỡi gió, cưỡi mây
              anh đi gởi lại nơi đây một người
              theo anh là cả một thời
              tuổi thơ, áo trắng, những lời ái ân...
              theo anh là những đêm trăng
              lăn, lê... tập luyện, khó khăn tưởng chừng...
              theo anh cùng núi với rừng
              theo anh là những tin mừng chốn quê
              theo anh là một lời thề
              "làm trai cho đáng..." để về với em!
               
              ---
              (*) Trích thơ BẰNG LĂNG
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:06:40 bởi Người lính >
              #37
                Phan Gia Chí Bảo 25.11.2008 20:26:59 (permalink)
                0
                (MỘT)
                cuộc đời là bể khổ...
                ai cũng phải bơi qua
                cuộc đời đầy nước mắt
                hết thảy đều do ta...!
                PGCB
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 20:31:12 bởi Phan Gia Chí Bảo >
                #38
                  Người lính 25.11.2008 22:20:52 (permalink)
                  0
                  Xướng:
                   
                  CỌ GIÁO
                  (CẠO GIÓ)
                   
                  Âm thanh xé toạt cả không gian.
                  Nắm chặt hai tay xiết vội vàng.
                  Chiếc gối kê đầu ghì muốn rách
                  Tấm chăn phủ đệm kéo tung ngang
                  Lưng trần dầu gió bôi nồng thắm
                  Trán phủ khăn bông thấm lạnh băng.
                  Em sốt nằm dài anh "cọ giáo"
                  Tiếng rên xé toạt cả không gian
                  Trần Mạnh Hùng
                   


                   
                  Hoạ:
                  (Người lính họa thơ nếu có gì không đúng "luật" xin các Sư huynh thứ lỗi!
                  Dẫu cũng chỉ mới dừng lại với danh hiệu "người làm thơ con cóc",
                  cũng xin phép chép lại cả hai phần Xướng - Họa mang về "nhà" để làm kỷ niệm!)
                   
                  "ĐẨM TRÁN MỒI HÔ"
                  (Trán đẫm mồ hôi)
                   
                   
                  Âm thanh bị xé toạc cả ra
                  Cạo gió mạnh tay rách hết a...
                  Trân mình, ngọ nguậy đầu trên gối
                  Cắn răng, nhúc nhích đệm dưới da
                  Xoa dầu cạo gió: như bôi ớt!
                  "Đẩm trán mồi hô": tựa giết gà!
                  Lần sau nếu sốt anh chẳng dám
                  Bởi có lượt hai: "tất cả"... ra!
                   
                  Người lính
                   
                   
                   
                   
                  (Hình ảnh chỉ mang tính chất... minh hoạ)
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:08:55 bởi Người lính >
                  #39
                    Người lính 26.11.2008 10:39:29 (permalink)
                    0


                    Người lính
                    ĐÔI CHÂN





                    đời cho người một đôi chân
                    để đi cho biết phong trần, thế gian
                    xa gần, xuôi ngược, dọc ngang
                    nhân tình, thế thái, thiên đàng, âm ti
                     
                    có chân mà chẳng chịu đi
                    nhờ người bước hộ khác gì không chân
                    làm cho sai lệch cán cân
                    gây bao ngang trái, nghĩa nhân ở đời
                     
                    bắc thang nói với ông Trời
                    kiếp sau nếu có hãy đòi lại chân
                    đi xa rồi lại về gần
                    thiên hạ đồn rần: lắm kẻ không đi...!!!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:10:40 bởi Người lính >
                    #40
                      Người lính 26.11.2008 11:23:13 (permalink)
                      0



                      Người lính
                      "MỘT...HAI..."
                                                (yêu tặng các bé đang hát)


                       
                      "Chú bộ đội tập đếm
                      cứ một... hai, một... hai..." *
                      các cháu cất tiếng hát
                      quen tai vẫn thấy hay...
                       
                      Chú không chỉ tập đếm
                      không dừng ở "một hai..."
                      chú giống như các cháu
                      cũng phải học thuộc bài...
                       
                      Chú lăn lê bò toài
                      mặc nắng mưa giông bão
                      không kể đêm, kể ngày
                      gió sương phai màu áo...
                       
                      Học giỏi nghe các cháu
                      những người chủ tương lai
                      bài hát nghe quen tai
                      chú vẫn không dừng đếm...!
                       
                       
                       
                       




                      --------------
                      (*) Trích lời một bài hát thiếu nhi.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:13:08 bởi Người lính >
                      #41
                        Người lính 26.11.2008 11:53:23 (permalink)
                        0



                        Nấu ăn bằng thơ
                         
                        Ai cũng biết cầm, kỳ, thi, họa
                        Thú thanh cao đã có bao đời
                        Nhưng hỏi thật được mấy người chơi
                        Còn ăn/uống thách cha nào nhịn?
                         
                        Bụng phải no trước rồi mới tính…
                        Nên gia chánh là chính chứ sao?
                        Nghệ thuật nầy quan trọng lắm nào
                        Tôi mơ ước đưa vào thơ/nhạc…
                         
                        Khoan cười vội, xin chờ chốc lát
                        Mời bạn xem các món sau đây
                        Làm bằng thơ nó dễ như vầy
                        Tôi cùng bạn hôm nay nấu nhé!
                         
                        Trọng Văn - 20080128

                        -----



                        Mến chào bạn Trọng Văn.
                        Thấy chủ đề "lòa lọa", sẵn dịp đưa vào topic thêm vài "con cóc" nữa, Người lính tạt vào vườn thơ này và ngửi thấy rất nhiều mùi thơm đáo để.
                        Nếu Trọng Văn không phật lòng thì cho Người lính tham gia một món với nhé!
                        Chúc vui!

                        -----
                         
                         


                         
                         
                         
                        Người lính
                        BÁNH TRÁNG CUỐN


                        mua về một miếng thịt
                        luộc chín cắt mỏng ra
                        (vì "quân số" mình ít
                        không thể giống người ta)...

                        rau có sẵn sau nhà
                        cắt vô rồi rữa sạch
                        phòng khi nhà có khách
                        nước mắm làm thật ngon...

                        bánh tráng cũ vẫn còn
                        cứ lấy ra mà nhúng
                        thêm vào một ít bún
                        cuốn tròn và... mần thôi!

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:15:55 bởi Người lính >
                        #42
                          Người lính 26.11.2008 13:11:46 (permalink)
                          0



                          (NẤU ĂN BẰNG... THƠ)
                           
                          Cám ơn “Người Lính” ghé thăm
                          Món anh vừa kể, dễ làm lại ngon
                          Rau ngoài vườn bẻ xanh non
                          Cuộn thịt, bánh tráng… còn chi sánh bằng?
                           
                          Em chỉ mới học nấu ăn
                          Những khi rảnh rỗi mời anh cứ vào
                          Tụi mình nấu, nướng, chiên xào…
                          Sẵn beers nhậu nhé, thế nào? Khỏi chê!


                          Trọng Văn

                           
                          -----
                           
                          Bạn Trọng Văn mến!
                          Mới đó mà đã được vài ba món rồi. Người lính góp thêm một món nữa rồi... đơn vị thẳng tiến. Món gì dễ chế biến mà nhanh nữa nhỉ...? À...! Có rồi! Đó là:
                           
                          -----
                           
                          Người lính
                          MÌ TÔM XÀO
                           
                           
                          mì tôm pha nước nóng
                          chuyện này xưa quá rồi
                          đem mì ngâm nước ấm
                          vừa nở vớt ra thôi...
                           
                          ra quán mua ít giá
                          một nắm hẹ là vừa
                          thêm một trái cà chua
                          hành tây và tí thịt...
                           
                          dầu ăn cho một ít
                          bỏ tỏi vào cho thơm
                          xào thịt mắt phải dòm
                          để cho vừa chín tới...
                           
                          quên củ hành phải tội
                          các loại rau đẩy vào
                          chú ý cầm đũa xào
                          cho chín đều tất cả
                           
                          chưa xong mà thơm quá
                          thêm vào chút bột nêm
                          túm mì bỏ lên trên
                          trộn đều rồi xào tiếp

                          lính không giỏi làm bếp
                          chỉ thích làm món nhanh
                          vậy mà ăn ngon lành
                          nhiều người khen lắm đó!




                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:17:44 bởi Người lính >
                          #43
                            Lê Thị Như Hằng 26.11.2008 15:35:19 (permalink)
                            0
                             
                            (Tặng em một chút ân tình
                            Niềm đau dẫu mấy...chúng mình cùng chia)
                             
                            MUỐN
                             
                                    Em đây cũng muốn sẻ chia
                            Nhưng sợ (lòng) lắm không đưa (tâm) vào
                                   Tình duyên lỡ có dạt dào
                            Em sẽ mắc nợ nửa đời trong ai
                                   Sợ lắm giọt lệ đêm dài
                            Thư qua _ thư lại một vài lời thăm
                                   Em muốn chia sẻ cùng anh
                            Duyênn tì lỡ phận ... xin anh đừng cười
                             
                            Phong Linh
                            #44
                              Người lính 26.11.2008 18:42:39 (permalink)
                              0



                              Người lính
                               
                              Tặng Nguoiphunu ditimtinh





                              Với vườn thơ, Người lính hạng "cóc xanh"
                              nhưng nguyện trải lòng mình cùng tất cả
                              gát lại bao lo toan vất vả
                              để hòa vào thế giới của nàng thơ
                               
                              Ai đi tìm ai và tìm đến bao giờ...?
                              riêng người lính đã tìm là phải gặp!
                              Thư quán nhà chung đã vô hình chắp
                              cho con tim gần lại với con tim...
                               
                              Chớ quá khắt khe trên vạn lý đi tìm
                              không một nửa sẽ là không một nửa
                              ánh mắt của ai hãy nhìn ra cửa
                              bao tâm tình - nhiều lắm - những vòng tay!

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:19:25 bởi Người lính >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 55 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 815 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9