Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 55 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 815 bài trong đề mục
banglang07 03.12.2008 16:01:17 (permalink)
0

Người lính

 
HAI VÌ SAO SÁNG
 


* * * * *

Sao Cha – sao Mẹ trên trời
Sáng soi muôn thuở rạng ngời lòng con
Giã từ cõi tục trầm luân
Cõi tiên rũ sạch bụi trần khổ đau
Chỉ mong ân biển kiếp sau
Luân hồi ta lại gặp nhau một nhà
Con lại có Mẹ , có Cha
Tình thương muôn thuở chói lòa nhân gian …
BL07


Anh “Người Lính” thân mến ơi !
Em xin chân thành chia sẻ với nỗi mất mát to lớn mà anh vừa trải qua . Nhưng đó là quy luật tự nhiên mà ko ai tránh khỏi anh à . Hãy vượt lên nỗi đau để vững vàng trong cuộc sống anh nhé !


#76
    Nhân Sơn 03.12.2008 19:37:48 (permalink)
    0
             MẸ TÔI


    Mẹ đã già con sắp già
    Tóc mẹ bạc trắng con pha sương rồi
    Mẹ con ôn chuyện xa xôi
    Xoa đầu vuốt tóc như hồi còn thơ
    Cuộc đời là một giấc mơ
    Thời gian tàn phá có chờ ai đâu
    Da mồi má hóp mắt sâu
    Một đời cơ cực dãi dầu nắng mưa
    Tảo tần đi sớm về trưa
    Nuôi đàn con dại còn chưa nên người
    Mất chồng độ tuổi ba mươi
    Nhiều người đưa đón mẹ cười nhìn con
    Một lòng một dạ sắt son
    Đợi chờ khôn lớn đưa con vào đời
    Nào ngờ binh lửa khắp nơi
    Chiến tranh cướp mất nữa đời của con
    Xót xa lòng mẹ héo hon
    Nhìn con bất hạnh mẹ còn đau hơn
    Nhà tranh dột nát trống trơn
    Mẹ ngồi hứng chịu từng cơn mưa về
    Thương mẹ lòng dạ tái tê
    Làm con bất hiếu nặng nề mẹ ơi...

                   -NS-

    r
    -NS được may mắn hơn bạn là còn có mẹ, một người mẹ suốt cuộc đời lo lắng cho
    con, dù tuổi con đã già vẫn chưa báo ân cho mẹ. NS xin gửi tặng bạn bài thơ này
    nói lên nỗi lòng của một đứa con bất hiếu.   
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 09:50:44 bởi Huyền Băng >
    #77
      Quỳnh Muội 04.12.2008 08:27:45 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: Người lính





      Tìm mãi mới đến được nhà của bạn.
      NL tìm để nói với bạn rằng:
       
      ------------------------------------------
      Cảm tạ thi hữu gần xa
      Gởi lời san sẻ đậm đà tình thân...!!!
      -------------------------------------------









      Người lính
       
      HAI VÌ SAO SÁNG
       

       
      Mẹ bay vào chốn vô cùng
      Mẹ hòa vào giữa muôn trùng trời cao
      Hóa thân thành một vì sao
      Mẹ tìm, mẹ hỏi sao nào là Cha…
      Hai vì tinh tú chói lòa
      Gặp nhau giữa chốn bao la đất trời…
      Chúng con bước tiếp trên đời
      Sao Cha, Sao Mẹ sáng ngời đường con…
      Dầu cho sông cạn, đá mòn
      Cha Mẹ vẫn còn sống mãi trong tim…
      Chúng con rồi sẽ đi tìm
      Khi vòng nghiệt ngã nhấn chìm dương nhân
      Tìm lại bóng dáng song thân
      Tìm lại ngọn núi vút tầng mây xanh
      Tìm lại biển cả yên lành
      Tìm lại câu hát dỗ dành “ầu ơ”…
      Hai vì tinh tú bạc phơ
      Dõi theo từng bước con thơ dưới trần
      Cha Mẹ đã hết phong trần
      Chặng đường còn lại là phần đời sau
      Nhủ lòng hãy nén thương đau
      Phải ngẩng cao đầu trước lúc đoàn viên…
       

       



      Hoa Quỳnh - Quỳnh Muội - Nhật Quỳnh
      tìm mãi mới gặp... một mình ba tên
      Cả ba sẽ nhớ, không quên
      Chúc đêm hương tỏa nỗi niềm thành thơ...
       




                Cảm ơn Người lính đã có lòng tìm Quỳnh Muội, và cảm ơn những bài thơ hay gởi tặng, QM xin gởi lại cảm nhận của QM khi đọc list vnthuquan thấy tên NL , và từ bấy đến nay mới có địp làm quen NL. Mong luôn gặp nhau trên diễn đàn thơ.
                Chúc NL suc khoe , niem vui va hanh phuc
                  
                             Thân ái chào NL




      NGƯỜI LÍNH

       
       
       
      Đọc list danh sách vnthuquan
      Lòng chợt mến vô vàng
      Binh biến giờ đã tan
      Vẫn còn tên Người lính
       
      Biết Người lính đến giờ
      Cứ hoài mong theo dỏi
      Những dòng thơ sôi nổi
      Nơi lòng lính bằng lời
       
      Về đời thường cưộc sống
      Một thời nhuốm phong sương
      Nhưng vẫn máu văn chương
      Tràn đầy trong Người lính
       
      Chúc Người lính an bình
      Văn chương luôn tỏa sáng
      Tình thi hữu xa gần
      Luôn ngưỡng mộ mến thương
       
       
      Nhật Quỳnh
       
       

       
      ___________________________________________________

      Đau khổ là chịu đựng nỗi đau lớn hơn nỗi đau ta đang chịu đựng
      Hạnh phúc là chịu đựng nỗi đau nhẹ hơn nỗi đau ta đang chịu đựng .




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 08:29:58 bởi Quỳnh Muội >
      #78
        Người lính 04.12.2008 13:05:14 (permalink)
        0






        trích thơ MẸ TÔI của Mac Nhan Son
        ... "Mất chồng độ tuổi ba mươi
        Nhiều người đưa đón mẹ cười nhìn con"...




        Người lính
         TẤM LÒNG CỦA BIỂN
         

         
        Con là một dấu chấm son
        Con là tất cả mẹ còn mong chi
        Nhìn con chập chững bước đi
        Mừng con khôn lớn tới khi trưởng thành
        Xa con bởi lửa chiến tranh
        Xa con mình mẹ mong manh giữa đời
        Vẫy tay mẹ vẫn tươi cười
        Yên lòng con trẻ ra nơi chiến trường
        Thân cò một nắng, hai sương
        Ai đo đếm được tình thương mẹ hiền
        Cha bay về cõi thần tiên
        Con đi về chỗ chung riêng tỏ tường
        Đạn bom ai dám xem thường
        Gây bao tang tóc thê lương rợn người
        Không còn lành lặn mẹ ơi
        Một phần thân thể con thời nhẹ mang
        Trời sáng khi chiến tranh tàn
        Con về với mẹ ngập tràn niềm vui
        Con còn có trái tim thôi
        Giành riêng tặng mẹ một đời hy sinh
        Mẹ đã trao trái tim mình
        Quê hương một nửa, nửa tình chồng con
        Con tròn chữ hiếu nước non
        Tự hào mẹ có chấm son cuộc đời
        Dầu cho vật đổi, sao dời
        Tấm lòng của biển muôn đời thủy chung!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 00:01:26 bởi Người lính >
        #79
          Người lính 04.12.2008 17:17:32 (permalink)
          0

          Sao y thơ của Bằng Lăng - màu hoa tím thủy chung...

          Anh đi hoa cải nở vàng
          Ngày về hoa cũng nở vàng bên sông
          Nhưng em giờ đã có chồng
          Tình xưa đã hóa hư không hỡi người
          Em xin gửi lại khoảng trời
          Em xin gửi lại những lời nhớ thương
          Hoa tàn gửi lại chút hương
          Mong người dầu dãi gió sương ấm lòng …
          BL07





          Người Lính
          CÒN ĐÂU MÙA HOA CẢI




           
          Khi tình yêu hóa hư không
          Hoa cải trong lòng tàn úa còn đâu...
          Chặng đường chinh chiến dãi dầu
          Mong ngày sum họp mái đầu kề bên
          Một lời hứa đã vội quên
          Người đi hoa cải héo trên cánh đồng
          Hỡi người hạnh phúc bên sông
          Thấu chăng có một khoảng không đợi chờ…!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 00:03:38 bởi Người lính >
          #80
            Người lính 04.12.2008 17:59:24 (permalink)
            0



            Người lính
            TIN VUI
             
            Bạn thơ ơi! Thơ lính được  “ rờ ” (r) rồi
            Ơn Cha Mẹ đã tạo nguồn cảm xúc
            Diễn đàn ơi! Cóc xanh luôn tiếp tục
            Trải lòng mình cùng thi hữu gần xa
            Việt Nam thư quán là nhà
            Được “ rờ ” là một món quà con tim!

             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 11:42:24 bởi Người lính >
            #81
              vithong 05.12.2008 11:06:13 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Người lính





              Người lính
              TIN VUI
               
              Bạn thơ ơi! Thơ lính được  “ rờ ” (r) rồi
              Cảm ơn Mẹ đã tạo nguồn cảm xúc
              Diễn đàn ơi! Cóc xanh luôn tiếp tục
              Trải lòng mình cùng thi hữu gần xa
              Việt Nam thư quán là nhà
              Được “ rờ ” là một món quà con tim!

               
               



               
              Thủa trước đi thi kị chữ R (rớt)
              Từ khi vô thư quán mần thơ
              Chữ RỜ ôi sao mà quý giá
              Khiến lòng chàng thi cứ ngẩn ngơ
               
              Chữ R len lỏi tận giấc mơ
              Bé bé,xinh xinh nỗi mong chờ
              Nhịp thơ từ đấy như sóng vỗ
              Để hồn ai mãi cứ vu vơ
               
              Dặn lòng ta đây thi sỹ khờ
              Chữ R thôi đừng mãi tôn thờ
              Làm thơ trước tiên là bày tỏ
              Nỗi niềm,tâm sự những ước mơ
               
              Biết thế mà sao cái chữ R
              Bám lấy hồn thơ những dây tơ
              Phen này nếu có riêng  thư quán
              Ta sẽ tự phong vạn chữ R
               
              Vithong
              Hi hi…ghé thăm trang thơ NL,thấy niềm vui hồn nhiên rất “lính” của bạn,họa đại mấy lời…chúc bạn vui,THƠ được nhiều chữ “R”
               
              #82
                Người lính 05.12.2008 12:39:22 (permalink)
                0



                Sao y thơ của vithong

                Thủa trước đi thi kị chữ R (rớt)
                Từ khi vô thư quán mần thơ
                Chữ RỜ ôi sao mà quý giá
                Khiến lòng chàng thi cứ ngẩn ngơ

                Chữ R len lỏi tận giấc mơ
                Bé bé,xinh xinh nỗi mong chờ
                Nhịp thơ từ đấy như sóng vỗ
                Để hồn ai mãi cứ vu vơ

                Dặn lòng ta đây thi sỹ khờ
                Chữ R thôi đừng mãi tôn thờ
                Làm thơ trước tiên là bày tỏ
                Nỗi niềm,tâm sự những ước mơ

                Biết thế mà sao cái chữ R
                Bám lấy hồn thơ những dây tơ
                Phen này nếu có riêng thư quán
                Ta sẽ tự phong vạn chữ R

                Vithong
                Hi hi…ghé thăm trang thơ NL,thấy niềm vui hồn nhiên rất “lính” của bạn,họa đại mấy lời…chúc bạn vui,THƠ được nhiều chữ “R”







                Người lính
                ĐƯỢC " RỜ " SƯỚNG LẮM...!!!

                được " rờ " (r) sướng lắm bạn ơi
                " rờ " này khác với " rờ " thời học sinh
                " rờ " nay thắm đượm chữ tình
                " rờ " xưa là một cực hình (lưu ban)
                " rờ " này có ở Diễn đàn
                làm cho người viết ngập tràn niềm vui
                " rờ " kia sợ quá đi thôi
                khiến bao trò nhỏ phải ngồi " lớp hai "
                được " rờ " dẫu có một bài
                làm thơ bỗng thấy hăng say lạ thường
                " rờ " không sánh với kim cương
                " rờ " là dấu ấn con đường thi nhân
                " rờ " là quà tặng bản thân
                " rờ " là thi hữu xa gần lắng nghe
                " rờ " là tạm gát bút tre
                bớt xanh màu cóc bạn bè nhiều thêm
                mong sao trăng bước lên thềm
                thơ xanh màu lá có thêm người " rờ "...!


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 00:07:33 bởi Người lính >
                #83
                  vithong 05.12.2008 14:24:55 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Người lính


                  Sao y thơ của vithong

                  Thủa trước đi thi kị chữ R (rớt)
                  Từ khi vô thư quán mần thơ
                  Chữ RỜ ôi sao mà quý giá
                  Khiến lòng chàng thi cứ ngẩn ngơ

                  Chữ R len lỏi tận giấc mơ
                  Bé bé,xinh xinh nỗi mong chờ
                  Nhịp thơ từ đấy như sóng vỗ
                  Để hồn ai mãi cứ vu vơ

                  Dặn lòng ta đây thi sỹ khờ
                  Chữ R thôi đừng mãi tôn thờ
                  Làm thơ trước tiên là bày tỏ
                  Nỗi niềm,tâm sự những ước mơ

                  Biết thế mà sao cái chữ R
                  Bám lấy hồn thơ những dây tơ
                  Phen này nếu có riêng thư quán
                  Ta sẽ tự phong vạn chữ R

                  Vithong
                  Hi hi…ghé thăm trang thơ NL,thấy niềm vui hồn nhiên rất “lính” của bạn,họa đại mấy lời…chúc bạn vui,THƠ được nhiều chữ “R”







                  Người lính
                  ĐƯỢC " RỜ " SƯỚNG LẮM...!!!

                  được " rờ " (r) sướng lắm bạn ơi
                  " rờ " này khác với " rờ " thời học sinh
                  " rờ " nay thắm đượm chữ tình
                  " rờ " xưa là một cực hình (lưu ban)
                  " rờ " này có ở Diễn đàn
                  làm cho người viết ngập tràn niềm vui
                  " rờ " kia sợ quá đi thôi
                  khiến bao trò nhỏ phải ngồi " lớp hai "
                  được " rờ " dẫu có một bài
                  làm thơ bỗng thấy hăng say lạ thường
                  " rờ " không sánh với kim cương
                  " rờ " là dấu ấn con đường thi nhân
                  " rờ " là quà tặng bản thân
                  " rờ " là thi hữu xa gần lắng nghe
                  " rờ " là tạm gát bút tre
                  bớt xanh màu cóc bạn bè nhiều thêm
                  mong sao trăng bước lên thềm
                  thơ xanh màu lá có thêm người " rờ "...!




                   
                  Hôm nay được chị “BĂNG” rờ
                  “Một” thôi, “LÍNH” đã thẫn thờ  sướng rên
                  Mốt này nếu chị “DƯƠNG NHÂN”
                  “RỚ “ thêm phát nữa thập phần niềm vui
                  Chia vui cùng LÍNH có tui
                  Bạn bè Thư quán cũng “cừi” vui lây
                  Mới hay ở chốn nơi này
                  Tình thân ái vẫn thật đầy trong tim.
                  Vithong
                  Chúc mừng NL lần nữa nghen
                   
                   
                  #84
                    bietaiaibiet 05.12.2008 15:36:47 (permalink)
                    0

                    Người lính
                    TIN VUI
                     
                    Bạn thơ ơi! Thơ lính được  “ rờ ” (r) rồi
                    Cảm ơn Mẹ đã tạo nguồn cảm xúc
                    Diễn đàn ơi! Cóc xanh luôn tiếp tục
                    Trải lòng mình cùng thi hữu gần xa
                    Việt Nam thư quán là nhà
                    Được “ rờ ” là một món quà con tim!


                     
                    Chào bạn "Người Lính"! mình tình cờ ghé qua mới biết là bạn mới có tin buồn... mình xin chân thành nói lời an ủi với nỗi đau tận cùng của bạn!
                    Đồng thời mình cũng muốn được chia xẻ niềm vui với bạn khi bạn đã có bài được chọn vào Thư viện của Thư quán nhé! (niềm vui này của bạn làm mình chợt nhớ tới cái cảm giác lần đầu tiên mà mình nhận được cái chữ: "R" kia vậy...)
                    Mình cũng có một bài thơ ngắn về người mẹ ( lời ru của mẹ ) nhân đây mình xin gởi lại tặng bạn, mong rằng bạn sẽ coi đó như là một nén hương của mình thắp trước vong linh người mẹ đáng kính của bạn...
                    Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua.
                    Chúc bạn tìm được những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến!
                     
                     
                    LỜI RU: "ẦU Ơ..."
                      
                    Ngày nào bên võng, "ầu ơ..."
                    Lời ru của mẹ đến giờ chưa phai
                      
                    Lời ru mở cửa ban mai
                     Mang bao tháng rộng, năm dài vào mơ... 
                      
                    Quê mùa một khúc "ầu ơ..."
                    Mà sao ru trọn cả thơ với đời !
                    #85
                      Người lính 05.12.2008 15:37:13 (permalink)
                      0






                      Sao y thơ của Bằng Lăng

                      NỖI LÒNG HOA CẢI

                      Anh ơi ! Trong những chiều mưa
                      Nhìn bông hoa cải xác xơ , ngậm ngùi
                      Cái thời xa ấy đâu rồi ?
                      Dưới trăng ta vẫn vui cười với nhau
                      Thảm hoa vàng rực một màu
                      Anh cài hoa cải lên đầu cho em
                      Cải ngồng nồng ấm thơm thơm
                      Gió lan hương tỏa trong đêm ngạt ngào
                      Nhìn lên vũ trụ đầy sao
                      Đố anh , em hỏi : sao nào là em ?
                      Anh cười : Em dải sông Ngân
                      Anh - cầu Ô Thước bắc ngang đôi bờ
                      Nối liền một dải tình thơ
                      Trọn đời trọn kiếp mộng mơ bên nàng
                      Bây giờ lỡ chuyến đò ngang
                      Bây giờ con sáo đã sang sông rồi
                      Bây giờ thương nhớ ngậm ngùi
                      Em đây , anh đó – cả đời cách xa
                      Chiều nay cải nờ vàng hoa
                      Đông về buốt lạnh , nhạt nhoà tim đau ...
                      BL07



                       
                      Người lính
                       YÊU MÀU HOA TÍM
                       
                       

                       
                       
                      Em đi bỏ lại cho đời
                      Màu xanh đơn lẻ khoảng trời buồn tênh
                      Đừng nhắc nhớ, hãy cố quên
                      Bao nhiêu kỷ niệm ở bên thuở nào
                      Bao nhiêu tình của ta trao…
                      Bao lần hò hẹn ngọt ngào bờ môi…
                      Hãy để dòng nước cuốn trôi
                      Màu vàng hoa cải cuộc đời khổ đau
                      Ô Thước gỡ bỏ nhịp cầu
                      Sông Ngân tan biến, mưa ngâu hãy dừng
                      Làm trai chinh chiến đã từng
                      Còn màu hoa cải còn rưng lệ buồn
                      Anh – Em hai kẻ đôi đường
                      Hãy giành tất cả tình thương cho chồng
                      Anh thời ở lại bên sông
                      Dệt màu hoa tím đêm đông ấm tình
                      Đường anh dẫu chỉ một mình
                      Màu tím anh dệt vững tin một ngày
                      Một đôi chim én liệng bay…

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 00:09:52 bởi Người lính >
                      #86
                        Người lính 05.12.2008 17:42:26 (permalink)
                        0



                        Người lính
                        RAU MUỐNG XÀO TỎI
                        (Kiểu lính)





                        hổm rày bận bịu quá
                        hổng ghé nhà Trọng Văn
                        để chế biến món ăn
                        đãi bạn bè thân thiết

                        không tròn tháng sẽ tết
                        (Người lính nói tết Tây)
                        để coi món gì đây
                        cho ngày đầu năm mới

                        "Thụy Du ơi cho hỏi
                        khách khứa tới đông không
                        để còn tính bổ đồng
                        bao nhiêu tiền một suất?"

                        "thôi... tính chi cho cực
                        tùy khả năng trong nhà
                        một đũa cũng gọi là
                        chủ yếu trà xả láng!"

                        đã làm món bánh tráng
                        đã có món mì xào
                        đã có vịt nấu chao
                        thịt kho tàu kiểu Bắc

                        đã có nhiều món khác
                        của Thụy Du - Trọng Văn
                        vậy để cho chắc ăn
                        Người lính làm món mới

                        đĩa rau muống xào tỏi
                        đặc sản của nhà hàng
                        món này quá dễ dàng
                        ăn vừa ngon, vừa rẻ

                        Thụy Du ơi lè lẹ
                        lặt dùm bó rau tươi
                        nhà chỉ có ba người
                        Trọng Văn mang đi rửa

                        còn chần chờ gì nữa
                        Người lính bắc chão lên
                        dầu ăn chế lên trên
                        khi dầu sôi bỏ tỏi

                        đừng làm Người lính rối
                        giờ khai tiệc kề bên
                        khách chờ ở nhà trên
                        đem trà ra mà đãi

                        đừng để cho tỏi cháy
                        khi mùi dầu ngạt ngào
                        đưa rau muống vô xào
                        đảo lên rồi đảo xuống

                        muối i - ốt một muỗng
                        nước mắm cũng không hơn
                        cho thêm tí xíu đường
                        rồi chế vô ít nước

                        hành lá cắt nhỏ trước
                        rau chín lấy rải đều
                        cuối cùng rắc bột tiêu
                        rồi gắp rau ra dĩa

                        ôi thiệt là hú vía
                        cuối cùng cũng đã xong
                        Thụy Du nói "thua ông...!"
                        Trọng Văn thì... lắc lắc

                        quý tấm lòng chân thật
                        chấp gì món giản đơn
                        năm mới còn gì hơn
                        một món ăn đặc sản

                        Rồi thâu đêm suốt sáng
                        làm bạn với tách trà
                        ba thi hữu ngâm nga
                        ra nhiều bài thơ mới

                        hôm sau Trọng Văn nói
                        "món này chẳng được đâu
                        đón năm mới, ngày đầu
                        Thụy Du làm... trưởng bếp!"


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 00:11:12 bởi Người lính >
                        #87
                          banglang07 05.12.2008 19:42:30 (permalink)
                          0


                          CHÚC MỪNG ANH ĐÃ ĐƯỢC “RỜ”

                          Hôm qua nghe anh nói “rờ”
                          Em ngạc nhiên lắm mà “nô” hiểu gì
                          Bây giờ vỡ lẽ một khi
                          ( Nhờ bạn Ai Biết (bietaiaibiet) tức thì nói ra )
                          Em xin mang một lẵng hoa
                          Cùng tấm lòng nhỏ làm quà tặng anh
                          Chúc thơ Người Lính mãi xanh
                          Thịt kho , rau muống* cũng thành “rờ” luôn ….
                          BL07

                          - - - - -

                          * Các món ăn trong thơ Người Lính



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 07:01:16 bởi banglang07 >
                          #88
                            Người lính 05.12.2008 23:08:18 (permalink)
                            0





                            Cảm ơn Người lính đã có lòng tìm Quỳnh Muội, và cảm ơn những bài thơ hay gởi tặng, QM xin gởi lại cảm nhận của QM khi đọc list vnthuquan thấy tên NL , và từ bấy đến nay mới có địp làm quen NL. Mong luôn gặp nhau trên diễn đàn thơ.
                            Chúc NL suc khoe , niem vui va hanh phuc

                            Thân ái chào NL


                            NGƯỜI LÍNH

                            Đọc list danh sách vnthuquan

                            Lòng chợt mến vô vàng

                            Binh biến giờ đã tan

                            Vẫn còn tên Người lính



                            Biết Người lính đến giờ

                            Cứ hoài mong theo dỏi

                            Những dòng thơ sôi nổi

                            Nơi lòng lính bằng lời



                            Về đời thường cưộc sống

                            Một thời nhuốm phong sương

                            Nhưng vẫn máu văn chương

                            Tràn đầy trong Người lính



                            Chúc Người lính an bình

                            Văn chương luôn tỏa sáng

                            Tình thi hữu xa gần

                            Luôn ngưỡng mộ mến thương

                            Nhật Quỳnh










                            Người lính
                            CHÙM THƠ VUI
                            RIÊNG TẶNG BẠN
                             
                            I
                            Em mang tên một loài hoa
                            Đêm về hương tỏa (1), sáng ra thắm màu (2)
                            Xưng danh em gái ngọt ngào (3)
                            Gặp mặt, vẫy chào… biết gọi tên chi?
                             
                            II
                            Anh chẳng biết chọn tên gì
                            Trên người quân phục xanh rì cỏ cây
                            Hành quân đi khắp đó đây
                            Tuyến đầu có lính, dựng xây có người.
                             
                            III
                            Chiến tranh khốc liệt qua rồi
                            Vẫn chắc tay súng trong thời bình yên
                            Ai mà không có nỗi niềm
                            Dẫu không thi sĩ cũng tìm đến thơ
                             
                            IV
                            Từ ngày “hòa mạng” đến giờ
                            Hành trang người lính bạn thơ biết nhiều
                            Gieo vần, từ ngữ chưa “siêu”
                            Dẫu còn là cóc được yêu... sướng rồi!
                             
                             
                             ---------------------------
                            (1 = Hoa Quỳnh) + (2 = Nhật Quỳnh) + (3 = Quỳnh Muội) = 3 trong 1.

                            #89
                              Người lính 06.12.2008 07:26:43 (permalink)
                              0



                              Xin chân thành cảm ơn bietaiaibiet Nguyễn Thành Dũng đã sẻ chia nỗi buồn cùng niềm vui với NL.


                              Sao y thơ của bietaiaibiet Nguyễn Thành Dũng

                              LỜI RU: "ẦU Ơ..."

                              Ngày nào bên võng, "ầu ơ..."
                              Lời ru của mẹ đến giờ chưa phai!

                              Lời ru mở cửa ban mai
                              Mang bao năm rộng, tháng dài vào mơ...

                              Quê mùa một khúc "ầu ơ..."
                              Mà sao ru trọn cả thơ với đời?!






                              Xin gởi tặng anh một sáng tác mới của NL.
                              Chúc anh khỏe, vui, hạnh phúc và luôn là KHÁCH QUÝ của vườn thơ.


                              Người lính
                              LỜI RU



                              Vẳng nghe câu hát “ầu ơ…”
                              Chợt như thấy cả tuổi thơ hiện về...
                               
                              Tiếng ru ôm trọn não nề
                              Lời ru trách cứ lời thề ai quên...
                               
                              Câu hát bổng vút bay lên
                              Nâng đôi cánh nhỏ lượn trên đường đời...
                               
                              Ngày xưa ấy đã xa rồi
                              Vẳng nghe câu hát bồi hồi con tim…
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 55 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 815 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9