Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 55 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 815 bài trong đề mục
banglang07 06.12.2008 09:52:47 (permalink)
0

Người lính

 
YÊU MÀU HOA TÍM
 
 

 
 
Em đi bỏ lại cho đời
Màu xanh đơn lẻ khoảng trời buồn tênh
Đừng nhắc nhớ, hãy cố quên
Bao nhiêu kỷ niệm ở bên thuở nào
Bao nhiêu tình của ta trao…
Bao lần hò hẹn ngọt ngào bờ môi…
Hãy để dòng nước cuốn trôi
Màu vàng hoa cải cuộc đời khổ đau
Ô Thước gỡ bỏ nhịp cầu
Sông Ngân tan biến, mưa ngâu hãy dừng
Làm trai chinh chiến đã từng
Còn màu hoa cải còn rưng lệ buồn
Anh – Em hai kẻ đôi đường
Hãy giành tất cả tình thương cho chồng
Anh thời ở lại bên sông
Dệt màu hoa tím đêm đông ấm tình
Đường anh dẫu chỉ một mình
Màu tím anh dệt vững tin một ngày
Một đôi chim én liệng bay…

   


NỖI LÒNG HOA CẢI

Anh đi , vạt cải chưa trồng
Nay về , cây đã trổ ngồng , đơm hoa
Bến đò ngày ấy khác xa
Thuyền xưa lạc lõng , gốc đa đâu rồi ?
Bên sông ai đứng bồi hồi
Tìm trong kỷ niệm một thời đã qua
Buổi nào dưới ánh trăng ngà
Hai ta mơ mộng cùng hòa ý thơ
Chị hằng ứa lệ ngẩn ngơ
Bài thơ em viết đợi chờ , thủy chung
Bài thơ có nhớ , có mong
Có hờn giận , có yêu thương ngập lòng
Bài thơ có áng mây hồng
Có dòng sông chảy , cánh đồng phì nhiêu
Bài thơ có trái tim yêu
Có hoàng hôn tím trời chiều bâng khuâng
Bài thơ rộn rã bước chân
Anh lên đường nhé ! Mùa xuân anh về
Bài thơ son sắt lời thề
Cải vàng cả một vạt đê ấm nồng
Bài thơ có sắc cầu vồng
Có cầu Ô Thước bắc ngang Ngân Hà ….

*
* *

Bây giờ ta mãi cách xa
Tình xưa sâu nặng cũng là hư không
Anh về , đứng lặng bên sông
Lòng em tê tái lệ buồn , anh ơi !
Chiều nay cải rụng tả tơi
Một bông hoa tím giữa trời rưng rưng ….
BL07


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/52841EB877344B109248B2654E52AB1A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 09:59:46 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
#91
    Người lính 06.12.2008 11:01:50 (permalink)
    0





    sao y thơ của Bằng Lăng

    NỖI LÒNG HOA CẢI

    Anh đi , vạt cải chưa trồng
    Nay về , cây đã trổ ngồng , đơm hoa
    Bến đò ngày ấy khác xa
    Thuyền xưa lạc lõng , gốc đa đâu rồi ?
    Bên sông ai đứng bồi hồi
    Tìm trong kỷ niệm một thời đã qua
    Buổi nào dưới ánh trăng ngà
    Hai ta mơ mộng cùng hòa ý thơ
    Chị hằng ứa lệ ngẩn ngơ
    Bài thơ em viết đợi chờ , thủy chung
    Bài thơ có nhớ , có mong
    Có hờn giận , có yêu thương ngập lòng
    Bài thơ có áng mây hồng
    Có dòng sông chảy , cánh đồng phì nhiêu
    Bài thơ có trái tim yêu
    Có hoàng hôn tím trời chiều bâng khuâng
    Bài thơ rộn rã bước chân
    Anh lên đường nhé ! Mùa xuân anh về
    Bài thơ son sắt lời thề
    Cải vàng cả một vạt đê ấm nồng
    Bài thơ có sắc cầu vồng
    Có cầu Ô Thước bắc ngang Ngân Hà ….

    *
    * *

    Bây giờ ta mãi cách xa
    Tình xưa sâu nặng cũng là hư không
    Anh về , đứng lặng bên sông
    Lòng em tê tái lệ buồn , anh ơi !
    Chiều nay cải rụng tả tơi
    Một bông hoa tím giữa trời rưng rưng ….
    BL07


    Người lính

          CHỮ YÊU



     

     

    Gió mưa, bom đạn… đã từng
    Người trần nào dễ dửng dưng giữa đời
    Sống trong tâm trạng bồi hồi
    Hình dung gặp lại sóng đôi, bước cùng
    Người hùng cũng phải rưng rưng
    Đứng bên sông vắng, giữa rừng hoa đau
    Cho anh một thoáng nghẹn ngào
    Nhìn dòng nước chảy gởi bao tâm tình
    Anh về rạng ánh bình minh
    Cớ sao em vội vô tình hỡi em
    Như cơn gió thổi qua rèm
    Mang theo tất cả tình em cho người
    Anh về em phụ anh rồi
    Một rừng hoa cải cũng ngồi buồn thiu
    Lòng anh tím cả trời chiều
    Dọc ngang, năm tháng tình yêu giữ gìn
    Chữ yêu anh giữ làm tin
    Chữ yêu anh giữ bên mình - hành trang
    Chữ yêu anh chỉ riêng mang
    Chữ yêu em đổi hoa vàng tả tơi
    Nhẹ nhàng như cuộc dạo chơi
    Nhẹ nhàng như ở trên đời không anh
    Thương cho chiếc lá màu xanh
    Cô đơn, lạc lỏng trên cành bão giông
    Hỡi người con gái sang sông
    Hỡi rừng hoa cải ai trồng năm nao
    Ngân Hà, Ô Thước trên cao
    Thấu chăng tiếng nấc nghẹn ngào trong tim
    Trên cành chiếc lá - con tim
    Cất lên tiếng hát khát tìm màu hoa
    Hoa vàng một thuở đã xa
    Em đi để lại loài hoa tím tình!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 13:38:33 bởi Người lính >
    #92
      bietaiaibiet 06.12.2008 13:34:32 (permalink)
      0

      Trên cành chiếc lá - con tim
      Cất lên tiếng hát khát tìm màu hoa
      Cải vàng một thuở đã xa
      Em đi để lại loài hoa tím tình.

       
      Chào bạn "Người Lính", cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá của mình nha! ( cứ gọi mình là: Nguyễn Thành Dũng - đừng gọi mình là: "bietaiaibiet" vì đây chỉ là cái NICKNAME của mình thôi! )
      Hôm nay mình chưa có bài mới về chủ đề này, nên xin mang một bài thơ cũ viết về hoa bằng lăng (cũng có cái màu tím mà bạn yêu mến kia...) ra để giao lưu với bạn thơ nhé!
      Mong được bạn thông cảm.
      Chúc bạn vui khỏe và an hòa. Thân mến!
       
       
      HOA BẰNG LĂNG
       
      Cánh mỏng manh, sắc tím chờ
      Hoa như thiếu nữ ngây thơ duyên thầm...
       
      Ai xui trời đất bâng khuâng
      Mà mang nỗi nhớ lặng thầm gửi hoa...
       
      Bao năm tháng chẳng phôi pha
      Bằng lăng vẫn một sắc hoa tím chiều!
       
      Trăm câu ong bướm, mỹ miều
      Ta về đổi một lời yêu chân tình.
       
      #93
        Người lính 06.12.2008 16:43:21 (permalink)
        0


        sao y thơ của Mạc Nhân Sơn
         
        CHỜ ĐỢI

        Nói yêu ai cũng phân vân chối từ…(NS)
        ..........


        Đâu phải lời đùa vô tư
        Tình ảo mà vẫn khướt từ...thấy không ?..
        Còn gì đâu để chờ mong
        Dù là giây phút ấm lòng thoáng qua
        Nửa đời còn lại xót xa
        Ai người chân chất thật thà… tìm đâu
        Ngổn ngang trăn trở tình sầu
        Đón nhận hờ hửng từ lâu lắm rồi
        Đau thuơng cũng chỉ thế thôi
        Bao nhiêu ước vọng cuốn trôi cuối trời
        Xin đừng thuơng hại người ơi !..
        Định mệnh dành sẳn cho đời thuơng binh
        Vì nước chấp nhận hy sinh
        Giờ thêm mất mát đường tình...chẳng sao
        Bất hạnh nên chịu khổ đau
        Tình thơ tha thiết...tìm vào lãng quên
        Thả hồn mơ mộng lênh đênh
        Chờ ngày mộ đá đề tên...thoát trần…

        -NS-

         
         
         
        Người lính
         TÌNH CHUNG
                                       (Mến tặng Mạc Nhân Sơn)
         
         

         
         
        Anh đang đứng giữa đất trời
        Anh đang sống giữa tình người bao la
        Anh đang nghe tiếng chim ca
        Anh đang khát vọng mái nhà ấm êm…
        Anh mong trăng đến bên thềm
        Anh chờ làn gió mang thêm tiếng cười
        Anh tìm một nửa cuộc đời
        Anh lạc lỏng giữa biển khơi ái tình…
        Anh đi với một niềm tin
        Anh về rạng ánh bình minh nước nhà
        Một phần thân thể đã xa
        Cho chim tung cánh, cho hoa tươi màu…
        Tình chung xoa dịu nỗi đau
        Tình riêng trăn trở nghẹn ngào gãy đôi
        Tiếc chi một trái tim rơi
        Trách chi hờ hững những lời trái tai…
        Hết đêm thâu lại ngày dài
        Bài ca người lính ngấm say máu hồng
        Con sáo giờ đã sang sông
        Thương cho con sáo trong lòng không tim…
        Anh ơi chớ mãi đi tìm
        Tình chung vẫn ở trong tim mọi người
        Dẫu anh xa lánh nụ cười
        Xin đừng đánh mất một thời chiến binh…
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 00:16:37 bởi Người lính >
        #94
          Người lính 06.12.2008 17:33:14 (permalink)
          0






          Sao y thơ của Huyền Băng

          Mượt mà lá súng xanh non
          Quây quần hoa - búp cười giòn... nắng tươi
          Ngắm hoa cho mát cuộc đời
          Yêu hoa ta hát những lời thiết tha






          Người lính
          BÔNG SÚNG TÍM








          không khoe sắc thắm như sen
          một màu tim tím vươn trên đầm lầy
          nhụy vàng ong bướm đắm say
          cùng người chiến sĩ ngất ngây chữ tình
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 21:26:56 bởi Người lính >
          #95
            banglang07 06.12.2008 19:28:24 (permalink)
            0
            Người lính

                  CHỮ YÊU



             

             

            Gió mưa, bom đạn… đã từng
            Người trần nào dễ dửng dưng giữa đời
            Sống trong tâm trạng bồi hồi
            Hình dung gặp lại sóng đôi, bước cùng
            Người hùng cũng phải rưng rưng
            Đứng bên sông vắng, giữa rừng hoa đau
            Cho anh một thoáng nghẹn ngào
            Nhìn dòng nước chảy gởi bao tâm tình
            Anh về rạng ánh bình minh
            Cớ sao em vội vô tình hỡi em
            Như cơn gió thổi qua rèm
            Mang theo tất cả tình em cho người
            Anh về em phụ anh rồi
            Một rừng hoa cải cũng ngồi buồn thiu
            Lòng anh tím cả trời chiều
            Dọc ngang, năm tháng tình yêu giữ gìn
            Chữ yêu anh giữ làm tin
            Chữ yêu anh giữ bên mình - hành trang
            Chữ yêu anh chỉ riêng mang
            Chữ yêu em đổi hoa vàng tả tơi
            Nhẹ nhàng như cuộc dạo chơi
            Nhẹ nhàng như ở trên đời không anh
            Thương cho chiếc lá màu xanh
            Cô đơn, lạc lỏng trên cành bão giông
            Hỡi người con gái sang sông
            Hỡi rừng hoa cải ai trồng năm nao
            Ngân Hà, Ô Thước trên cao
            Thấu chăng tiếng nấc nghẹn ngào trong tim
            Trên cành chiếc lá - con tim
            Cất lên tiếng hát khát tìm màu hoa
            Hoa vàng một thuở đã xa
            Em đi để lại loài hoa tím tình!


               



            NỖI LÒNG HOA CẢI

            Mưa bom , bão đạn đã từng
            Chiến trường khói lửa , người hùng xông pha
            Núi cao , rừng thẳm là nhà
            Tháng ngày mải miết khúc ca quân hành
            Hiên ngang một thuở tung hoành
            Chí trai hiến trọn tuổi xanh cho đời
            Quê nhà em vẫn đợi người
            Đọc thư anh viết bồi hồi trong tim
            Nhớ thương màu tím hoa Sim
            Cái màu chung thủy chúng mình cùng yêu
            Hành quân đi giữa buổi chiều
            Qua đồi Sim tím , bom thiêu cháy rồi
            Anh nhặt một cánh hoa rơi
            Ép vào trang giấy gửi lời cho em
            Quê nhà mỗi buổi hoàng hôn
            Em nhìn hoa tím bồn chồn nhớ mong
            Suốt thời bom đạn chiến tranh
            Trái tim thôn nữ riêng dành người xa
            Ngậm ngùi nhìn cải vàng hoa
            Lệ rơi ướt cả chiều tà rưng rưng
            Anh ơi ! Chua ngọt đã từng
            Dù xa cách mấy , xin đừng quên nhau
            Dù cho biển rộng , sông sâu
            Tình yêu sẽ bắc nhịp cầu ta qua
            Anh về nối bản tình ca
            Bài thơ em viết ngân nga giữa đời
            Anh về ươm mộng ngày vui
            Ta như chim én có đôi sum vầy
            Những đêm gió mát , trăng đầy
            Thơm thơm hoa cải , ta say hương tình
            Bõ ngày anh mải chiến chinh
            Hạnh phúc đến với chúng mình đẹp sao ….

            *
            * *

            Một hôm em khóc nghẹn ngào
            Nghe tin anh có “cô nào” nơi xa
            Đồng đội thì đã về nhà
            Còn anh cứ mãi la cà ở đâu ?
            Cải xanh héo rũ , u sầu
            Hoa buồn tơi tả một màu tang thương
            Hồn em giá lạnh tuyết sương
            Biết là đã hết , vẫn vương chữ tình
            Giờ em còn lại một mình
            Tim hồng tan nát , dáng hình héo hon
            Mẹ cha đứt ruột thương con
            Tìm nơi nhờ cậy mới yên nỗi lòng
            Thế là em đã có chồng
            Chồng thì có đấy bằng không hỡi người !
            Tình xưa nay đã chết rồi
            Tìm đâu nồng ấm những lời ái ân ?
            Bên sông cải nở mấy lần
            Mưa Ngâu đã ngập sông Ngân mấy tầng
            Mà em vẫn nhớ bóng chàng
            Mà em vẫn tiếc hoa vàng thuở xưa ….
            BL07




            #96
              Đình Thế 06.12.2008 19:42:09 (permalink)
              0
              Người lính giờ này anh ở đâu
              Đang giữ biên cương ở tuyến đầu
              Hay đang nơi đảo xa Tổ Quốc
              Nhìn nước trùng dương xanh một màu
               
              Người lính giờ này anh ở đâu?
              Đang cùng đồng đội xây dựng cầu
              Hay giữa nông trường đang sản xuất
              Màu xanh cây trái trải một màu...
               
              Dù rằng anh đang ở nơi đâu
              Bảo vệ quê hương nơi tuyến đầu
              Hay cùng người dân xây dựng Nước
              Anh với chúng tôi - rất tự hào
               
              Gửi lời chúng tôi đến các anh
              Quyết tâm tiêu diệt lũ hôi tanh
              Hăm he vào đây hòng cướp nước
              Đập nát chúng đi lũ bội tình
               
              Đông về nơi ấy chắc gió sương
              Gửi đến các anh vạn niềm thương
              Cảm thông sâu sắc đời trai trẻ
              Một lòng son sắc giữ Quê hương....
                                ĐT
              #97
                Người lính 06.12.2008 21:05:51 (permalink)
                0








                Sao y thơ của Đình Thế

                NGƯỜI LÍNH_ANH Ở ĐÂU

                Người lính giờ này anh ở đâu
                Đang giữ biên cương ở tuyến đầu
                Hay đang nơi đảo xa Tổ Quốc
                Nhìn nước trùng dương xanh một màu

                Người lính giờ này anh ở đâu?
                Đang cùng đồng đội xây dựng cầu
                Hay giữa nông trường đang sản xuất
                Màu xanh cây trái trải một màu...

                Dù rằng anh đang ở nơi đâu
                Bảo vệ quê hương nơi tuyến đầu
                Hay cùng người dân xây dựng Nước
                Anh với chúng tôi - rất tự hào

                Gửi lời chúng tôi đến các anh
                Quyết tâm tiêu diệt lũ hôi tanh
                Hăm he vào đây hòng cướp nước
                Đập nát chúng đi lũ bội tình

                Đông về nơi ấy chắc gió sương
                Gửi đến các anh vạn niềm thương
                Cảm thông sâu sắc đời trai trẻ
                Một lòng son sắc giữ Quê hương....
                ĐT




                Người lính
                VỊ QUỐC VONG THÂN
                 


                 
                Cho dù đang đứng nơi đâu
                Người lính vẫn ở tuyến đầu quê hương
                Giữ từng tấc đất biên cương
                Vùng trời – biển – đảo hậu phương vững lòng
                 
                Tiếc thay những giọt máu hồng
                Thương thay dòng dõi con Rồng – cháu Tiên
                Sanh nhầm bè lũ khùng điên
                Lưu vong phản quốc tự nhiên như ruồi
                 
                Chúng là một lũ tanh hôi
                Ngày đêm mộng tưởng chỗ ngồi trong mơ
                Tổ quốc chúng chẳng tôn thờ
                Chỉ mong cõng rắn làm dơ nước nhà
                 
                Chẳng tổ tiên, chẳng ông bà
                Không cha, không mẹ... chúng là quái nhân
                Người lính vị quốc vong thân
                Quyết không để lũ bất nhân quay về
                 
                Người lính luôn trọn lời thề
                Giữ cho bờ cõi bốn bề bình yên
                Trong người dòng máu Rồng Tiên
                Làm thơ cũng đánh lũ điên tơi bời!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 06:29:10 bởi Người lính >
                #98
                  Người lính 07.12.2008 07:38:47 (permalink)
                  0
                   

                   
                                        Người lính

                  BÔNG SÚNG TRẮNG
                   
                   
                   
                   

                  Thẳm xanh màu tóc nước mơn man
                  Ánh nắng ban mai tắm yếm vàng
                  Gió lay nhè nhẹ nâng áo trắng
                  Ong bướm môi thơm nhận họ hàng.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 21:27:45 bởi Người lính >
                  #99
                    Liên Thơ 07.12.2008 08:29:48 (permalink)
                    0
                    Người lính
                    LỜI RU
                    Vẳng nghe câu hát “ầu ơ…”
                    Chợt như thấy cả tuổi thơ hiện về...

                    Tiếng ru ôm trọn não nề
                    Lời ru trách cứ lời thề ai quên...

                    Câu hát bổng vút bay lên
                    Nâng đôi cánh nhỏ lượn trên đường đời...

                    Ngày xưa ấy đã xa rồi
                    Vẳng nghe câu hát bồi hồi con tim…
                    Người lính
                    Lời ru cho mình
                    Lời ru em dành cho con
                    À ơi cái ngủ vâng lời mẹ yêu
                    Lời ru em dỗ phận mình
                    Gian truân mấy đận má hồng vẫn thơm
                    Cho ai năm tháng vuông tròn
                    Tiếng tơ não nuột nâng lời hát ru...
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         Đêm cuối tuần, 6/12/2008
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 08:31:29 bởi Liên Thơ >
                    Liên Thơ 07.12.2008 08:42:49 (permalink)
                    0
                    Hoa súng tím
                                                 Thân tặng Người lính!

                    Bông hoa dân giã quê mình
                    Ao làng thắm nở tình yêu đậm đà
                    Ai đi xa ...ai về nguồn...
                    Nhớ màu hoa súng vươn trên đầm lầy
                    Tình quê son sắt màu yêu
                    Tím thương mãi mãi tim người ra đi...
                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              9 giờ kém 15 phút,chủ nhật, 7/12/2008
                                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/52CB4DFE42DC4F23B7261AB61B159199.JPG[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 09:49:40 bởi Liên Thơ >
                    Attached Image(s)
                    Người lính 07.12.2008 15:51:37 (permalink)
                    0






                    Sao y thơ của Liên Thơ

                    LỜI RU CHO MÌNH

                    Lời ru em dành cho con
                    À ơi cái ngủ vâng lời mẹ yêu
                    Lời ru em dỗ phận mình
                    Gian truân mấy đận má hồng vẫn thơm
                    Cho ai năm tháng vuông tròn
                    Tiếng tơ não nuột nâng lời hát ru...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                    Đêm cuối tuần, 6/12/2008




                    Người lính
                           " ẦU Ơ... "
                                (Viết tặng một chiến hữu của tôi)
                     
                     


                     
                    "Ví dầu... ví dẩu... ví dâu..." *
                    Con thơ ngon giấc gối đầu ngực cha
                    "Gió đưa cành trúc la đà..." *
                    Gió đưa câu hát bay xa nhắn tìm
                    Tìm em như thể tìm chim... *
                    "Con ơi hãy ngủ tới đêm mẹ về..."
                    Tiếng ru ai oán, não nề
                    Gió đưa câu hát gởi về biển xa
                    "Mẹ đi bán cái bông hoa
                    Mẹ tìm chiếc bóng bỏ cha con mình
                    Ầu ơ... chữ nghĩa, chữ tình..."
                    Mẹ đem theo cả dáng hình lời ru...!
                     






                    ----------
                    (*) Trích những câu hát ru và ca dao.

                     


                    Cám ơn người lính đã ghé thăm.
                    Bạn cứ yên tâm.Cô nào cần buồn tôi sẽ bảo sang bạn nha.
                    kimrbl


                    Trời đất...! Thi hữu chỉ đường các cô sang NL để làm gì...?
                    Chiến hữu của NL mới là chú gà trống chớ...!
                    Phải đính chánh ngay với kimrbl, vì các cô đến nhà thì nguy
                    (nhà NL cũng giống như nhiều gia đình khác, có... sư tử)!

                    nên có thơ rằng:

                    kim... làm NL thêm lo
                    sư tử biết được thì to chuyện rồi
                    chú gà trống hiểu cho tôi
                    từ nay chuyện xóm chẳng lôi vào mình
                    một lần chưa bị đã... kinh
                    bà xã tức mình có nước đi... tu!
                    hu... hu... hu...!

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 23:10:06 bởi Người lính >
                    Người lính 07.12.2008 16:22:18 (permalink)
                    0



                    Người lính
                    CẢM ƠN "BÚN ỐC"

                     
                     
                    "BÚN ỐC" quả thiệt mê ly
                    (sợ nhầm ốc chết phải "đi" cả ngày )
                    Thụy Du rõ rất khéo tay
                    Trọng Văn, Người lính là trai, biết gì
                    Bếp trưởng xin hãy nhận đi
                    vừa làm, vừa học thiếu gì món ngon
                     
                    -------------------------------------
                     
                    (TB:
                    Với ý định "kéo" cái bếp của bộ tam lên trên, trình làng
                    NL đã ngồi nấu trực tiếp trên mạng. Ngon lắm!
                    Nhưng hỡi ôi...! Lúc CẢI CHUA XÀO THỊT BÒ - cái món
                    để uống bia ngày chủ nhật này bị mất sạch.
                    chẳng hiểu sao lại "rớt mạng" ngay lúc NL mời cả
                    Bằng Lăng, Minh Tuấn, Nguyễn Thành Dũng, Đình Thế, Mạc Nhân Sơn...
                    đến nhậu). Thiệt là mất mặt quá!
                    Không nấu lại được ( www.botay.com ). Mất hứng rồi!
                    May mà có món BÚN ỐC của bếp trưởng (tạm thời chưa chịu) Thụy Du.
                    Cảm ơn lắm lắm...!!!

                    Người lính 07.12.2008 21:17:25 (permalink)
                    0




                    Người Lính thân mến !
                    Bài Hoa Súng này là công trình “thử nghiệm” đầu tiên của BL trong việc viết chữ lên hình . Và “tác phẩm” đầu tiên của BL là dành để tặng cho NL . Lý do vì NL là NL mà !



                    Người lính
                    TUYỆT...!
                     

                     


                    Chúc mừng Cô giáo Bằng Lăng
                    Chuyên tâm “ngâm cứu” để bằng bạn thơ
                    Tác phẩm tuyệt đến không ngờ
                    Như màu hoa tím vương tơ ái tình…
                     
                    Ngẩn ngơ Người lính ngắm nhìn
                    (Cảm ơn thi hữu tặng mình đầu tiên!)
                    Càng nhìn càng bị thôi miên
                    Bức tranh sơn thủy đẹp duyên vô cùng!
                    Người lính 07.12.2008 23:05:16 (permalink)
                    0





                    Sao y thơ của Mạc Nhân Sơn

                    ĐỢI CHỜ

                    Còng vai vác nặng hơn nửa đời
                    Tang thương sóng gió bước chơi vơi
                    Tuổi thơ mất mát không trọn vẹn
                    Nửa thế kỷ buồn lệ đẩm rơi.

                    Nửa đời còn lại biết về đâu
                    Chồng chất trên vai chuổi ngày sầu
                    Lê tấm thân tàn đầy mỏi mệt
                    Đợi chờ hoá kiếp...mắt thâm sâu...

                    -NS-




                    Người lính
                    MỘT ĐỜI
                    (Riêng tặng Mạc Nhân Sơn)




                    nửa đời nước mắt nửa đời sầu
                    nửa đời lặng lẽ nửa đời đau
                    cả đời chìm đắm trong bóng tối
                    luân hồi, hóa kiếp thấy được sao?
                     
                    bước xuống Đông Đông đã tỉnh rồi
                    đi lên Đoài Đoài cũng yên thôi
                    nửa đời khô héo ta đem cất
                    nửa đời còn lại sống cho tươi!
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 55 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 815 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9