Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 55 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 815 bài trong đề mục
nha uyen 15.12.2008 08:19:46 (permalink)
0


 

Giữa đêm thanh vắng em về
Tôi chưa kịp hỏi tràn trề giọt châu
Chồng con em để ở đâu
(hình mấy năm trước bụng bầu rõ to)
Trong đêm nét mặt âu lo
Hằn sâu đôi mắt, ốm o thân mình
Tôi chưa kịp hỏi sự tình
Em đã vội tránh cái nhìn của tôi
“…Chồng em đã bỏ em rồi
Con em cũng vậy lên trời tìm tiên…!”
Em than bởi một chữ tiền
Mà em quay gót đi liền sang Tây
Em mà biết khổ như vầy
Ngày xưa đâu có bỏ ngay xứ mình
Em nhận là kẻ bạc tình
Nổi trôi tìm ánh bình minh xứ người
Bây giờ em đã hiểu rồi
Miếng cơm, manh áo ông Trời đâu cho
Có thân thì phải tự lo
Ở đâu cũng vậy phải bò kiếm ăn
Chờ chồng chỉ đói nhăn răng
Bên Tây nào phải nghĩa nhân giống mình
Chồng em giở thói yêu tinh
Nên em phải sống một mình cô đơn
Ngày đêm chồng chất tủi hờn
Thân người xứ lạ như đờn không dây
Con em bệnh nặng lâu ngày
Không tiền thang thuốc nên bay về trời
Mình em ở giữa cuộc đời
Giàu sang chẳng thấy, tôi đòi nặng mang
May nhờ gặp được họ hàng
Sang Tây du lịch đã mang em về
Em đi qua mấy con đê
Trong lòng nặng trĩu, ê chề niềm đau
Nếu không mơ cảnh sang giàu
Thì em đâu có đổi màu tình yêu
Sa chân em đã hiểu nhiều
Một lần lầm lỡ vạn điều ăn năn
Bây giờ dẫu có khó khăn
Ao nhà em tắm muôn phần khỏi lo
Một hôm em cất giọng hò
Thương cho số phận con cò lao lao đao
Cành cụt leo ra, leo vào
Cò khác leo tiếp lộn nhào xuống mương!



Chào NL,cám ơn NL đã ghé thăm ,đã kg được mời nước còn tặng thơ ,vui quá, U cũng tặng lại NL nè,đây là chuyện của láng giềng NU,chia sẻ chút vui với cô ta nhé,
 
Thân em là gái lỡ thì,
Bỡi vì lúc trẻ suốt ngày mê chơi.
Thế nên giờđã ế rồi,
Chồng con hổng có về, đi ,một mình.
Lang thang em tìm chút tình,
Mong được ai đó rinh em về nhà.
Thế mà ai cũng chạy xa,
Buồn tình em quyết tìm cha việt kiều.
Dù ông bán phở,bán bán tiêu
Bán hột vịt lộn,bánh bao mặc lòng..
Dù ông má cóp lưng còng.
Miễn ông chịu lấy cái thân bèo nhèo.
Tình xù em biết bao nhiêu,
Bây giờ có được dẫu bèo hơn không,
Em nghe hớn hở trong lòng,
Cuối cùng cũng có chút tình vắt vai.
Tình em tình ngoại hẳn hoi,
Em mơ em mộng đứng ngồi không yên.
Mong ngày ván được đóng thuyền,
Cho xong cái phận thuyền quyên lỡ thì.
Có được ngày ấy không đây,
                  
                    Hihi, chưa biết ,khi nào có NU nói cho NL bit nha,thân mến,NU
 
           

Thuỵ Du 15.12.2008 16:38:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính






Trích đoạn: Thuỵ Du







Người lính
HỒI ỨC GIỮA ĐÊM TRĂNG



bàng bạc trăng treo ở đỉnh đầu
lả tả sương rơi ướt đêm thâu
nhè nhẹ gió lùa như lay tỉnh
dấu ấn thuở nào ta bên nhau...
 
bất chợt khóc òa chẳng hiểu sao
ong bướm nhìn kìa nín đi mau
bàn tay chay sạn luồn qua tóc
ánh mắt, bờ môi bổng gặp nhau...
 
cọc cạch xe nghèo có ngại đâu
tung bay mái tóc lướt qua cầu
vòng tay dẫn điện người run bắn
Ô Thước trong lòng sợ mưa Ngâu...
 
sao băng nhắm mắt ước thật mau
một lời non biển vạn ngày sau
trăng dẫu căng tròn hay mảnh khảnh
chung lối đi về ta bên nhau...
 
bàng bạc trăng treo ở tuyến đầu
súng bồng làm bạn với đêm thâu
xa thẳm, mịt mùng em có nhớ
cây đa, bến nước thẹn niềm đau...


TRĂNG  NHỚ
                                
                              Xa cách người đi chẳng hẹn về
Đường tình qua mấy nhịp sơn khê
                            Trăng treo thương nhớ buồn chi lạ
Người hỡi nhìn trăng thêm tái tê.........

                            Ngọt ngào trăng vẫn ở trên cao
Vẫn toả hào quang như thưở nào
                           Nhưng lòng giờ chỉ còn cay đắng
Trăng sáng đêm rằm ơi nhớ sao.......

                                              thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 16:47:46 bởi Thuỵ Du >
Người lính 15.12.2008 21:10:21 (permalink)
0

Trích đoạn:

Chức mới

Năm nay tôi có một nàng dâu
Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu
Mấy chục năm vun trồng khó nhọc
Đến khi kết trái đã bạc đầu

Tôi mừng cho con trai có đôi
Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi
Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi
Xa lắm rồi một thuở xuân trôi

Giờ đây ai cho mình niềm vui
Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi
Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo
Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./.
THÁI ANH 49

 







Người lính
TIẾP SỨC



 
Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra
Chị được nàng dâu giống các bà
Sanh hai được ba rồi sẽ bốn
Xin gởi chúc mừng hai lẳng hoa…
 
Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra
Trai – dâu của chị cũng sẽ già
Các con của chị rồi cũng thế
Cũng ngồi hàng ghế của thông gia…

Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra
Ríu rít tiếng chim ở trong nhà
Trăng khuyết sẽ tròn trong chốc lát
Bên mái đầu xanh sớm trẻ ra
 
Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra
Cuộc đời mãi nở những bông hoa
Cuộc chạy không dừng đời nối tiếp
Hãy mỉm môi cười với hôm qua…
Người lính 15.12.2008 21:59:36 (permalink)
0


Người lính
THÔNG BÁO
           (Gởi Trọng Văn - Thuỵ Du
                      và cả tác giả LẨU HOA)


Tuần sau về với Thủ đô
trên đường đến đích không vô Diễn đàn
hai vị cứ việc la làng
thức ăn không nấu thì mang bụng... nghèo
 
Lính đã dọn dẹp sạch veo
khi về nhà bẩn thì hèo lính phang
quà cáp ai cũng có phần
mỗi người một cuốn nấu ăn... suốt đời!
Người lính 15.12.2008 22:33:43 (permalink)
0




Trích đoạn: banglang07

Người Lính ơi !
Hôm trước BL mở 2 topic là THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG  và THƠ LANG THANG BẰNG LĂNG  nhưng BL thấy cứ chạy theo 2 topic này mệt quá nên BL đã ngừng cái topic thứ 2 lại và bây giờ có thứ gì BL cũng cho hết vào cái topic duy nhất là THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG  . Vậy từ nay NL quên luôn cái “LANG THANG” của BL đi nhé ! Bạn hãy vào THƠ TÌNH của BL nhé !

 
 
Người lính
THƯƠNG LẮM "LANG THANG..."

 
LANG THANG làm bạn với người
hôm nay người đã đẹp đôi với TÌNH
LANG THANG cô lẻ một mình
xin chớ vô TÌNH với kẻ LANG THANG
Liên Thơ 15.12.2008 23:40:16 (permalink)
0
Xin chân thành cảm ơn Cô giáo
đã bước vào khu vườn mới

"NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT" của NL.
Xin cảm ơn Cô
về những dòng thơ gởi lại...!
Người lính

TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH
Cảm ơn người tặng lời ca
Cảm ơn đời tặng đóa hoa rạng ngời
Giữ yên vùng đất – vùng trời
Biên cương – hải đảo là người chiến binh
 
Gởi vào đất Mẹ niềm tin
Gởi bao mái ấm gia đình niềm vui
Gởi vào tiếng trẻ thơ cười
Trái tim người lính muôn đời thủy chung…

Gửi
Gửi vào thơ một trái tim
Kiên trì đập mãi nhịp đời sinh sôi
Gửi cho ai một nụ cười
Hiền lành như đất ngọt ngào như hoa  
Gửi cho ai một bài ca
Ngân nga tiếng hát thuỷ chung đời đời...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            0 giờ kém 25 phút,15/12/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 23:42:18 bởi Liên Thơ >
Người lính 16.12.2008 00:00:13 (permalink)
0





Trích đoạn: Liên Thơ

Gửi
Gửi vào thơ một trái tim
Kiên trì đập mãi nhịp đời sinh sôi
Gửi cho ai một nụ cười
Hiền lành như đất ngọt ngào như hoa  
Gửi cho ai một bài ca
Ngân nga tiếng hát thuỷ chung đời đời...

           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            0 giờ kém 25 phút,15/12/2008


 
 


Trích đoạn: banglang07

ANH LÀ . . .

Anh là người lính áo xanh
Rừng sâu , hải đảo đứng canh đất trời
Trăng soi nòng súng sáng ngời
Gió ngàn vi vút chở lời đắm say
Trên cao lả lướt mây bay
Suối trong chảy giữa rừng cây hiền hòa
Anh đi viết bản hùng ca
Tô vào trang sử sắc hoa thắm hồng
Anh qua bao núi , bao sông
Đèo cao , vực thẳm trập trùng gian lao
Lời thơ vẫn nở ngọt ngào
Thơ anh viết bởi máu đào trong tim
Này đây là cánh hoa Sim
Tím màu thương nhớ tháng năm đợi chờ
Này đây , chút mộng , chút mơ
Nhuộm vàng giọt nắng lửng lơ bên đồi
Này đây là một khoảng trời
Hoàng hôn buông xuống bồi hồi ngóng ai
Anh đi muôn nẻo đường dài
Tuổi xuân thỏa mộng chí trai tung hoành
Dẫu không phá lũy , công thành
Cũng không hổ chữ anh hùng thời nay
Quê nhà em vẫn đợi ngày
Khải hoàn hát khúc đắm say bên chàng …

BL07


 
Người lính
XIN TẶNG ĐÓA HOA HỒNG




 
 
Em là cô giáo dễ thương
Đời em gắn với mái trường – tiếng ve
Đường dài quen vết bánh xe
Mùa Thu vẫy gọi, mùa hè rưng rưng
Em xây thật đẹp mùa xuân
Ươm mầm trí tuệ cho từng chồi non
Em yêu ánh mắt trẻ con
Vén màn bí ẩn xoe tròn dõi theo
Mùa Đông hiếp đáp trò nghèo
Em đan tấm áo gởi theo tấm lòng
Anh xin tặng đóa hoa hồng
Mối tình thầm lặng bến sông đợi chờ…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 00:14:26 bởi Người lính >
Người lính 16.12.2008 08:38:24 (permalink)
0








Trích đoạn: Quỳnh Muội

UYÊN ƯƠNG 
    
Từ buổi thắm tình duyên mai trúc
Ba Mẹ thương như thuở đã từng
Từ người dưng cộng với người dưng
Thành chồng vợ nên nay chỉ một

Không thề hẹn chưa từng thề thốt
Duyên thắm nồng xây bởi ông bà
Giữ đá vàng trọn nghĩa mẹ cha
Một mực yêu thương soi gương trẻ
 
Con lớn khôn trong vòng tay mẹ
Trong khó khăn cực nhọc của ba
Bốn con gái tên bốn loài hoa
Hoa nở quanh năm cùng cha mẹ
 
Mai, Phượng, Cúc, Quỳnh đua nhau nở
Vui cửa nhà đẹp dạ biết bao
Mẹ và ba rất đổi tự hào
Bởi chúng con ngoan hiền hiếu thảo

Đời cũng lúc thét gào giông bão
Vững tay chèo tay lái vượt qua
Bảy mươi năm chồng vợ thuận hòa
Con hảnh diện là con  cha mẹ
 
Nói bạn nghe một điều rất khẻ
Mẹ và cha một căp uyên ương
Tuổi trẻ đẹp tình tuổi già đẹp nghĩa
Bấy nhiêu thôi vui đủ kiếp người
 
Nhật Quỳnh
 














Người lính
NGƯỜI ƠI...!

Sơn – Minh – Hải – Thệ đá vàng
Mẹ cha song bước dắt đàn con đi
Từ thuở mái tóc xanh rì
Tới khi đầu bạc vẫn vì đàn con
Trăm năm một dạ sắt son
Buồn – vui, sướng – khổ không mòn lời xưa
Vẫn cùng dang nắng, đội mưa
Vẫn là tri kỷ sớm trưa chặt lòng
Còn đâu cái thuở má hồng
Còn đâu sức trẻ gánh gồng tương lai
Còn đâu dáng vóc người trai
Còn đâu cái thuở chông gai cúi mình
Đêm dài mái lá rung rinh
Kẽo cà kẽo kẹt chung tình hoàng hôn
Con đi trong dạ bồn chồn
Con về cha mẹ ôn tồn khuyên răn
Khuyết đầy chỉ có ông trăng
Cuộc đời chỉ có một lần người ơi…!
Cha mẹ tôn kính đây rồi
Hãy trồng chữ hiếu, vun bồi chữ nhân!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 17:35:58 bởi Người lính >
banglang07 16.12.2008 14:21:53 (permalink)
0


Người lính
THƯƠNG LẮM "LANG THANG..."

 
LANG THANG làm bạn với người
hôm nay người đã đẹp đôi với TÌNH
LANG THANG cô lẻ một mình
xin chớ vô TÌNH với kẻ LANG THANG

    


Thôi đành từ giã LANG THANG
Thôi đành xa ánh trăng vàng cuối thu
Chiều đông sương khói phủ mờ
Tình xưa cách biệt , hững hờ cố nhân …
BL07




Người lính 16.12.2008 19:22:40 (permalink)
0





Trích đoạn: nha uyen
Chào NL,cám ơn NL đã ghé thăm ,đã kg được mời nước còn tặng thơ ,vui quá, U cũng tặng lại NL nè,đây là chuyện của láng giềng NU,chia sẻ chút vui với cô ta nhé,
 
Thân em là gái lỡ thì,
Bỡi vì lúc trẻ suốt ngày mê chơi.
Thế nên giờđã ế rồi,
Chồng con hổng có về, đi ,một mình.
Lang thang em tìm chút tình,
Mong được ai đó rinh em về nhà.
Thế mà ai cũng chạy xa,
Buồn tình em quyết tìm cha việt kiều.
Dù ông bán phở,bán bán tiêu
Bán hột vịt lộn,bánh bao mặc lòng..
Dù ông má cóp lưng còng.
Miễn ông chịu lấy cái thân bèo nhèo.
Tình xù em biết bao nhiêu,
Bây giờ có được dẫu bèo hơn không,
Em nghe hớn hở trong lòng,
Cuối cùng cũng có chút tình vắt vai.
Tình em tình ngoại hẳn hoi,
Em mơ em mộng đứng ngồi không yên.
Mong ngày ván được đóng thuyền,
Cho xong cái phận thuyền quyên lỡ thì.
Có được ngày ấy không đây,
     
Hihi, chưa biết ,khi nào có NU nói cho NL bit nha,thân mến,NU
 






Người lính
CHUYỆN VUI
 
Nhàn cư ngồi kể chuyện vui
(Dẫu mới hay cũ thì tui cũng mần)
Chỗ tui có mấy quân nhân
Mãi lo “chinh chiến” độc thân tới giờ
Chuyện tình chẳng hiểu ngây thơ
Hay do bà Nguyệt, ông Tơ quá lười
Hỏi chuyện cưới vợ chỉ cười
“Lính nghèo, đi miết… có người nào thương!”
Ngày làm bạn với thao trường
Tối nằm thủ thỉ với giường cá nhân
Lắm lượt đồng đội ân cần
Vừa thấy “đối tượng” đỏ rần chạy ngay
Qua rồi cái thuở… con trai
Bạn bè cùng lứa đã vài mặt con
Băng rừng, vượt suối, lên non
Đạn bom ác liệt sắt son một lòng
Vậy mà lại sợ bóng hồng
Sợ đến bỏ phép quyết không về nhà
Về sợ gặp mặt ông bà
Gặp cha mẹ sẽ rầy rà nhiều thêm
Những đêm trăng đến bên thềm
Lấy đàn ra gảy rồi mềm giọng ca
Đồng đội nhiều lúc thật là
Không lời khuyên giải lại hòa giọng theo
(“Bởi đi miết… bởi lính nghèo…
Cho nên thân lính héo queo thế này”)
Qua câu chuyện kể hôm nay
Mong các cô gái quá tay, lở thì
Đến chơi - “sét đánh” * - rước đi
Tui xin bảo đảm không gì “ngon” hơn
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
Dẫu gần năm chục vẫn hơn… Việt kiều!

------------------------------
(*) Trời ơi...! Xin hiểu dùm tui là "Tiếng sét ái tình". Xin đa tạ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 19:25:40 bởi Người lính >
nha uyen 16.12.2008 21:38:46 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 23:17:38 bởi nha uyen >
Người lính 17.12.2008 07:53:43 (permalink)
0





Trích đoạn: banglang07

Người lính - Bằng Lăng
THƯƠNG LẮM "LANG THANG..." 

 
 
LANG THANG làm bạn với người
hôm nay người đã đẹp đôi với TÌNH
LANG THANG cô lẻ một mình
xin chớ vô TÌNH với kẻ LANG THANG
NL

    


Thôi đành từ giã LANG THANG
Thôi đành xa ánh trăng vàng cuối thu
Chiều đông sương khói phủ mờ
TÌNH xưa cách biệt , hững hờ cố nhân …
BL07

      

 
thứ bảy dạo bước LANG THANG
người xe nhộn nhịp em màng đến đâu
chủ nhật ai bước qua cầu
TÌNH em trĩu nặng một màu LANG THANG...
NL
 


thaianh49 17.12.2008 09:30:19 (permalink)
0


quote:

Trích đoạn: banglang07

Người lính - Bằng Lăng
THƯƠNG LẮM "LANG THANG..." 


 
LANG THANG làm bạn với người
hôm nay người đã đẹp đôi với TÌNH
LANG THANG cô lẻ một mình
xin chớ vô TÌNH với kẻ LANG THANG
NL

    


Thôi đành từ giã LANG THANG
Thôi đành xa ánh trăng vàng cuối thu
Chiều đông sương khói phủ mờ
TÌNH xưa cách biệt , hững hờ cố nhân …
BL07

      

 
thứ bảy dạo bước LANG THANG
người xe nhộn nhịp em màng đến đâu
chủ nhật ai bước qua cầu
TÌNH em trĩu nặng một màu LANG THANG...
NL
 


          Thứ bảy có kẻ lang thang
          Thả hồn theo gió mơ màng đến ai
          Chủ nhật ôm mộng thở dài
          Tình đâu chẳng thấy.? Vẫn hoài lang thang
                      T.A

banglang07 17.12.2008 12:10:18 (permalink)
0
Người lính
THÔNG BÁO
          (Gởi Trọng Văn - Thuỵ Du
                      và cả tác giả LẨU HOA)


Tuần sau về với Thủ đô
trên đường đến đích không vô Diễn đàn
hai vị cứ việc la làng
thức ăn không nấu thì mang bụng... nghèo
 
Lính đã dọn dẹp sạch veo
khi về nhà bẩn thì hèo lính phang
quà cáp ai cũng có phần
mỗi người một cuốn nấu ăn... suốt đời!

     


CHÚC CHO NGƯỜI LÍNH ….

Chúc cho Người Lính đi thi
Dốc nào cũng vượt , đích nào cũng qua
Tiếng đồn nô nức gần xa
Rằng anh lính trẻ quả là tài cao
Mũ anh lấp lánh ngôi sao
Sao xanh dẫn lối bay vào ước mơ
Diễn đàn bè bạn mong chờ
Vinh quy trở lại làm thơ ngọt ngào
Thủ khoa , lĩnh thưởng , anh khao
Trổ tài đầu bếp kho , xào , luộc , ram …
Món nào anh nấu cũng ngon
Ăn vào chắc chắn tâm hồn “thăng hoa”
Anh còn hứa sẽ có quà
Ôi ! Anh Người Lính thật là đáng yêu !
( Lăng khen , phải có quà nhiều
Thế thì mới gọi “biết điều” anh nha ! …)
BL07

Người Lính ơi !
Nghe NL nói ra Thủ Đô , BL ko biết NL đi đâu nhưng BL đoán là NL đi thi có phải ko ? BL tin chắc dự đoán của BL trúng tới 90% ( vì BL đang tập làm nhà Ngoại Cảm mà ).
BL chúc NL chuyến đi này (dù là làm gì ) cũng gặp nhiều may mắn và thành công tốt đẹp nha !
( BL đang rất vội nên có nói gì “me xanh” quá thì NL bỏ qua nha ! )
 




 

nha uyen 17.12.2008 16:13:20 (permalink)
0
Người lính
XIN CHỚ HIỂU LẦM

lời thật chẳng mất lòng ai
xướng họa ngồ ngộ nên vài dòng vui
mong bạn đừng hiểu lầm tui
đừng làm mất hứng thơ vui hổm rày

em bạn quả thiệt là may
chưa cưới bồ đã gót quay theo chồng
ví như chim đã vô lồng
mê người xứ khác vẫn tông ra ngoài

em bạn đâu phải xấu trai
dẫu chưa chinh chiến, nằm gai đã từng
em bạn chưa phải anh hùng
vẫn ngời tấm áo bạn cùng nắng mưa

đường tình em bạn vẫn chưa
thì ta may mối như vừa khai trương (công ty)
lời thơ chẳng ngọt như đường
cũng là lời thật vì thương sự đời

công ty (môi giới) bạn mở ra rồi
còn công ty mới (xướng họa) bạn thời ưng không?
lời thật chẳng sợ mất lòng
lời thật vẫn thuộc số đông trên đời!

                      NL
 
Công Ty xướng họa để sau,
Giờ tết sắp đến hãy mau kiếm tiền.
Trước là giúp lính anh,em,
Sau là kiếm ít tiền còm lai rai..
Hết năm trăm thứ phải lo,
Mói mai mươi đám tiền bo đủ xài.
Chia Lính một nửa liền tay,
Để Lính  bỏ túi lì xì lính con.
Nghĩ thôi đã thấy mừng rơn,
Lính mau giới thiệu anh em đến nhiêu.
Viết  ra tiêu chuẩn người yêu,
Gửi vào địa chỉ email tui nè

CÔNG TY VÔ HẠN ĐỢI CHỜ
A còng chấm muối chấm me chấm cỏm
Bảo đảm có vợ đón Xuân..
 
                      nha uyen 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 55 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9