Người lính - NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
Trích đoạn: Người lính
MỪNG NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (Kỷ niệm 64 năm 22/12/44 - 22/12/08)
Sáu mươi tư năm, các anh vì Đất nước
Vì Dân tộc Anh hùng đã trải ngàn năm
Đã vượt biết bao gian khổ thăng trầm
Đã chiến thắng đưa Giang sơn về một mối
Giờ đây Việt Nam ta ngang tầm Thế giới
Các anh ơi, chúng tôi rất đỗi tự hào
Đã có các anh ngày đêm giữa chiến hào
Ngăn bóng địch để an lành cho đất Mẹ
Kẻ thù giờ đây có còn cũng không đáng kể
Nhưng chắc các anh không bao giờ chủ quan
Chúng cũng hung hăng, chúng cũng bạo tàn
Đã giặc thì luôn là giặc
Giờ thì khó hơn - khó tìm khó bắt
Nhưng chúng tôi tin các anh rất có tài
Kinh nghiệm 64 năm chứ đâu phải ngày một ngày hai!
Các anh sẽ luôn là người chiến thắng
Chiến công thầm lặng
Để quê hương an lành
Hôm nay - ngày các anh; hai hôm nữa Giáng Sinh
Ngày của Chúa cứu Thế
Ngày thiêng liêng của con chiên khấn cầu Người
Để muôn đời an lạc
Nhưng kẻ ác, chúng không từ những thủ đoạn gian manh
Cầu mong Chúa lòng lành
Và hơn hết mong các anh giữ yên bình cho Đất nước
Vài dòng thơ, lòng mình nói không hết được
Mong các anh vững bước, thắng kẻ thù
Đất Nước hoà bình, thanh thản Mẹ, những lời ru
ĐT
[color="" size=""]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 16:34:29 bởi Đình Thế >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/FE805F432EFE4E2EAD70C0EFE0652F5A.JPG[/image]
Thông thường thì chỉ trẻ em ngoan mới được ông già Nô-en tặng quà còn trẻ em ko ngoan và người lớn thì ko được tặng ( chắc tại người lớn ko ai ngoan cả , ko hư ít thì cũng hư nhiều ). Nhưng năm nay BL nghe nói ông già Nô-en chở rất nhiều quà đi tặng các CBĐ vì các CBĐ là người lớn nhưng đặc biệt ngoan nên cũng được tặng quà luôn . Chúc mừng các CBĐ !
---------------------------------------
"CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
---------------------------------------------
Trích đoạn: banglang07
Thông thường thì chỉ trẻ em ngoan mới được ông già Nô-en tặng quà còn trẻ em ko ngoan và người lớn thì ko được tặng ( chắc tại người lớn ko ai ngoan cả , ko hư ít thì cũng hư nhiều ). Nhưng năm nay BL nghe nói ông già Nô-en chở rất nhiều quà đi tặng các CBĐ vì các CBĐ là người lớn nhưng đặc biệt ngoan nên cũng được tặng quà luôn . Chúc mừng các CBĐ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 10:24:48 bởi Người lính >
---------------------------------------
"CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
---------------------------------------------
Trích đoạn: Đình Thế
MỪNG NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
(Kỷ niệm 64 năm 22/12/44 - 22/12/08)
Sáu mươi tư năm, các anh vì Đất nước
Vì Dân tộc Anh hùng đã trải ngàn năm
Đã vượt biết bao gian khổ thăng trầm
Đã chiến thắng đưa Giang sơn về một mối
Giờ đây Việt Nam ta ngang tầm Thế giới
Các anh ơi, chúng tôi rất đỗi tự hào
Đã có các anh ngày đêm giữa chiến hào
Ngăn bóng địch để an lành cho đất Mẹ
Kẻ thù giờ đây có còn cũng không đáng kể
Nhưng chắc các anh không bao giờ chủ quan
Chúng cũng hung hăng, chúng cũng bạo tàn
Đã giặc thì luôn là giặc
Giờ thì khó hơn - khó tìm khó bắt
Nhưng chúng tôi tin các anh rất có tài
Kinh nghiệm 64 năm chứ đâu phải ngày một ngày hai!
Các anh sẽ luôn là người chiến thắng
Chiến công thầm lặng
Để quê hương an lành
Hôm nay - ngày các anh; hai hôm nữa Giáng Sinh
Ngày của Chúa cứu Thế
Ngày thiêng liêng của con chiên khấn cầu Người
Để muôn đời an lạc
Nhưng kẻ ác, chúng không từ những thủ đoạn gian manh
Cầu mong Chúa lòng lành
Và hơn hết mong các anh giữ yên bình cho Đất nước
Vài dòng thơ, lòng mình nói không hết được
Mong các anh vững bước, thắng kẻ thù
Đất Nước hoà bình, thanh thản Mẹ, những lời ru
ĐT
NGỜI ÁNH THÉP
Sáu tư năm: một chặng đường Bao dòng máu đỏ kiên cường xông pha! Sáu tư năm: những bài ca Vong thân vị Quốc sơn hà lưu danh! Sáu tư năm: khúc quân hành Bình yên đất nước, chiến tranh đẩy lùi! Sáu tư năm: vẫn chưa thôi Bóng ma hắc ám chờ thời trồi lên…! Sáu tư năm: chí vẫn bền Vẫn xanh màu áo đứng trên chiến hào! Quân dân xiết chặt tay nhau Tim ngời ánh thép giặc nào cũng thua! Người lính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 10:25:18 bởi Người lính >
Trích đoạn: Người lính
THUỞ ẤY
Thuở ấy non sông mờ khói lửa
Em ở nhà tựa cửa ngóng trông
Anh chốn chiến trường say khói súng
Lời kinh em nguyện ngập trong lòng
Nhật Quỳnh
____________________________
Ta không thể làm thay đổi hướng gió Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm ! Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 23:56:54 bởi Quỳnh Muội >
---------------------------------------
"CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
---------------------------------------------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 10:25:57 bởi Người lính >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/D8EBEB0D0CB04960B153CF4D7AC0E340.jpg[/image]
---------------------------------------
"CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
---------------------------------------------
Trích đoạn: banglang07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/D8EBEB0D0CB04960B153CF4D7AC0E340.jpg[/image]
---------------------------------------
"CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
---------------------------------------------
Trích đoạn: Đình Thế
Chúc Thi hữu mùa giáng sinh hạnh phúc
Chúc cuộc đời dù cơ cực đến đâu
Người với người sống để thương nhau
Tình nhân loại và tình riêng Dân tộc
Hoa đẹp đến đâu cũng từ thân từ gốc
Người đẹp đến đâu cũng từ ở Mẹ Mình
Xúc động lòng người đêm Chúa Giáng sinh
Ơn đức Mẹ đồng trinh, Người Sinh Chúa
Sáng danh Người chúng ta cùng hứa
Vì Quê hương, vì đất Mẹ an lành
Không còn bóng kẻ thù để đất Mẹ trải màu xanh
ĐT
Người lính
NGUỒN CỘI
Nếu là người của Chúa
tôi sẽ là Con chiên ngoan đạo!
Nếu là học trò của Chúa
tôi sẽ không là quỷ Sa – Tăng!
Đấng cứu thế lúc giáng sinh
bởi hoàn cảnh Ngài nằm trong máng cỏ...
Từ trong gian khó
vụt bay lên đôi cánh thiên thần...
Dẫu phải chịu cực hình
không quản bao khó nhọc
đi truyền đạo, giúp đời...
Ngài đã mang tội lỗi chúng sanh lên thập giá
Ngài đã mang vết thương cho tất cả
Ngài chấp nhận chết để muôn người được sống
coi sự ra đi nhẹ tựa lông hồng...
Ngài hóa vào hư không
Phục sinh trở lại
Con chiên nhìn thấy
Ngài trong trái tim mình
Ngài là sự hy sinh
tình yêu thương đúng nghĩa…
Đã bước sang thiên niên kỷ thứ ba
vẫn như đang diễn ra
đêm giáng sinh
lung linh...
huyền diệu...
Thật dễ hiểu
Những con chiên của Chúa
hướng tới cội nguồn.
Nhưng thật đáng thương
nếu có ai đó
không có trong tim mình Đất Mẹ
Sống với bóng ma
không chung tay, góp sức
hữu danh vô thực
làm sao tốt đạo, đẹp đời...
(Như Sa - Tăng
trôi nổi...
lạc loài...
phí hoài công của Chúa)
Kêu gào chi nữa
lời yêu thương chi nữa
khi không nguôi nhen nhóm lửa
chờ đốt cháy quê hương!
Tôi không là Con chiên
Tôi không là Phật tử
Đạo làm người tôi giữ
thờ kính Tổ tiên
hiếu nghĩa với Ông Bà, Cha Mẹ...
Trong trái tim tôi đậm sâu hình Tổ quốc
Luôn nhắc nhở tôi cội nguồn dân tộc
Luôn nhắc nhở tôi quê hương chỉ một
Dẫu ở nơi nào cũng chỉ Mẹ Âu Cơ
Dẫu là ai Tổ quốc phải tôn thờ!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 13:40:00 bởi Người lính >
---------------------------------------
"CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
---------------------------------------------
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Bên giếng Ngọc nghĩ về Mị Châu
Chiều nay tôi về lại Cổ loa
Đứng lặng im soi mình trong giếng Ngọc "1"
Thấy Mị châu hiện lên bật khóc
Nước mắt rơi ướt đẫm đền Hùng
Tôi ngẩng lên hỏi trời
Em có tội hay không?
Trời im lặng
Nước giếng Ngọc trở thành mầu đỏ
Ôi đất nước trải bao sóng gió
Vẫn thương em cô gái dại khờ
Tình yêu
Là một giấc mơ
Không có tội!
Tình yêu không có tội!
Nếu có thể cho em làm lại
Em vẫn yêu người đó phải không em?
Thuỷ chung
Hi sinh
Và cả tin
Ba đức tính của người đàn bà Việt
Như ngọn lửa cháy lên bất diệt
Soi sáng em, một huyền thoại ngàn đời
Nhưng em ơi
Hạnh phúc đâu chỉ có tình yêu
Yêu mãnh liệt nhưng em không hạnh phúc
Khi thiếu đi một cái đầu sáng suốt
Máu em loang trong sóng biếc biển đông
Em có tội hay không?
Bên giếng Ngọc tôi băn khoăn tự hỏi
Một hương trầm từ đền xa bay tới "2"
Khiến trong tôi vững chắc một niềm tin
Em không có tội đâu
Tôi tự nhủ với lòng
Không như thế em không là gái Việt
Cái tội ngàn đời kẻ kia gánh hết
Em vẫn trong tôi
Chói sáng một tình yêu
Cổ loa 17-12-2008
"1" Giếng Ngọc nơi Trọng Thuỷ tự tử nằm ở thành Cổ Loa hà nội
"2" Trong thành cổ loa hiện có một miếu thờ Mị Châu
Người lính
ĐỜI ƠI!
Đời ơi! Mỵ Châu xưa có tội
Làm mất đi ngôi báo của cha
Làm tan thương cả một san hà
Làm lịch sử phải sang trang mới…
Đời ơi! Trọng Thủy nào có tội
Đã tìm về cái chết thủy chung
Sống vinh quang một đấng anh hùng
Đặt tình chung nơi thiêng liêng nhất…
Đời ơi! Tất cả là sự thật
Trọng Thủy vì nghĩa lớn hy sinh
Mỵ Châu chỉ riêng một chữ tình
Quên đại nghĩa trở thành mù quáng…
Trọng Thủy xứng danh nam nhi, hão hán
Vẹn tình chung, chịu tội với tình riêng
Ngọc trai biển Đông có ở mọi miền
Riêng Giếng Ngọc trên đời có một…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 09:30:37 bởi Người lính >
VẾT HẰN Ngựa hoang tìm lại bến sông Hằn sâu vết chém chất chồng tang thương Một thời lãng tử phong sương Vó câu tung bụi chiến trường hiên ngang Hào hùng nào ngại gian nan Trên lưng đầy sẹo…quan san quay về Ngở rằng qua những cơn mê Đồng xanh cỏ mướt thỏa thê tấm lòng Vẫy vùng tắm mát bến sông Người yêu năm cũ chờ mong đón mừng Ngờ đâu người đã quay lưng Xem như xa lạ tưởng chừng chưa quen Tình đời vị kỷ nhỏ nhen Tranh giành vật chất bon chen lợi quyền Thế thời thời thế đảo điên Ngựa hoang gục ngả...mơ miền bình an... -NS-
---------------------------------------
"CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
---------------------------------------------
Trích đoạn: Quỳnh Muội
THUỞ ẤY
Thuở ấy non sông mờ khói lửa
Em ở nhà tựa cửa ngóng trông
Anh chốn chiến trường say khói súng
Lời kinh em nguyện ngập trong lòng
Nhật Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 07:58:12 bởi Người lính >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: