Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 55 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 27.12.2008 06:48:23 (permalink)
0





Trích đoạn: banglang07

HÀNG XÓM

Đã là hàng xóm , láng giềng
Thì khi tối lửa , tắt đèn có nhau
Nghĩa tình trọn vẹn trước sau
Keo sơn gắn bó bền lâu muôn đời
Lúc vui , có bạn càng vui
Lúc buồn , có bạn sẻ chia bớt buồn
Mênh mông một cõi tâm hồn
Bạn như tia nắng ngập tràn thế gian
Như hoa , như lá trên ngàn
Như mây , như gió mênh mang giữa trời
Láng giềng là láng giềng ơi !
Chỉ mong HÀNG XÓM cả đời có nhau …
BL07

 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/C39D968ECA764A19AF956CC3B5063F3C.jpg[/image]
 
 
Người lính
THƯƠNG THAY...
 
 
Thương thay hàng xóm, láng giềng
Cửa nhà đóng chặt triền miên tháng ngày
Láng giềng tang, cưới mặc ai
Hàng xóm sướng khổ chẳng lay tấm lòng
Tắt đèn, tối lửa đừng hòng
Tường cao, cổng kín như không có người
Đến khi khói bốc cao rồi
Một mình thảm thiết “…cứu tôi… láng giềng!!!”
Người lính 27.12.2008 13:19:32 (permalink)
0






Trích đoạn: banglang07

BL giờ đã bảy mươi
Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …
Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?
Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai
Lăng bảy chục , Kim tám mươi
Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì ….
BL07


 
 
 
Người lính
XIN SỢI DÂY THỪNG
 
Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Mà sắc hoa tím vẫn ngời thanh xuân
Hãy cho tôi sợi dây thừng
Tôi làm võng “tứng từng tưng” ru nàng…
 
-----
(hahaha… hay quá ta!)
Quỳnh Muội 27.12.2008 14:33:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính




Trích đoạn: nha uyen


 
 
Nhã Uyên ơi!
Dẫu biết mình là không mê ĐƯỜNG (vì dùng nhiều thì... đau đầu lắm)
nhưng cũng phải nhào vô... Mục đích chính là để xóa mù... ĐƯỜNG.
Mong bạn thơ đừng chê thơ của cóc nhé!
Dẫu không được tặng "NHẠC THƠ" nhưng NL cũng bạo dạn dùng nó để họa
(tất nhiên là khi họa xong phải bê cả hai về nhà mình rồi)...
Người lính
 
 





          Hai bạn Người lính và NhaUyen xướng hoạ thơ hay quá. QM xin ngưỡng mộ, cũng bắt chướt NL  lần đầu tiên bì bỏm vài câu thơ đường nhưng không biết có phải là thơ đường không nữa đây, mong được góp ý. kệ, tự nhiên và thành thật là một chia sẻ giá trị nhất phải không hai bạn?
              Chúc luôn vui.





DẠO VƯỜN THƠ LÍNH
 




 Dạo vườn thơ lính… đúng vườn thơ
Trăng nước lung linh quyện sắc trời
Hoa thắm xen màu cờ tổ quốc
Phượng cháy đỏ cành rạng ý thơ
Vạn Thọ Mai vàng khoe góc nhỏ
Trăng đêm mười sáu sáng lưng trời
Hãy dừng chân dạo Vườn thơ lính
Hoà quyện vào đây  vạn ý thơ


 
27-12-08
Nhật Quỳnh


 
 
______________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 14:34:22 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 27.12.2008 16:40:51 (permalink)
0




Trích đoạn: banglang07

HOÀNG HÔN
 
Hoàng hôn nắng quái rơi đầy
Rừng sâu vẳng tiếng Nai gầy kêu sương
Ta qua bao núi , bao rừng
Chợt nghe nỗi nhớ rưng rưng trong chiều …

BL07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/8D74347F85034D9BAFD0020DFC69DA35.jpg[/image]


 
 
 
 
 
Người lính 27.12.2008 17:53:20 (permalink)
0




Trích đoạn: banglang07

Hôm nay đã hết Trung Thu
Em ngồi nghe tiếng gió ru nhớ chàng
Năm xưa , dưới ánh trăng vàng
Ta ngồi phá cỗ mơ màng bên nhau
Giờ chàng lưu lạc nơi đâu ?
Để trăng rơi nhuộm úa sầu tim em
Hương cau thoang thoảng bên thềm
Ngẩn ngơ một lá trầu mềm trong sương
Lòng em trăm mối tơ vương
Gió Thu lành lạnh , người thương nơi nào ?
Trăng mười sáu đẹp nao nao
Hồn em sao bỗng nghẹn ngào chàng ơi !
Thu nay xa cách khoảng trời
Mình em lẻ bóng , rối bời nhớ thương
Uyên Ương đã rẽ đôi đường
Trăng thề một mảnh còn vương trọn đời …
BL07


 

 
 
Người lính
CHA TÔI
 
Có một mùa trung thu như thế
Cha tôi cưỡi hạc về trời
Tôi đã làm gì khi chiếc lá rơi
Một chiếc lá cho tôi nguồn sống...
 
Tôi cũng nghỉ hè khi phượng trĩu tiếng ve
Cha tôi đó một lão nông thuần khiết
Chỉ nhẹ trách yêu sao cứ đi biền biệt
Không học ở trong này ra ngoài đó làm chi...
 
Lại tiếng trống trường, lại phải ra đi
Khi mai nở tôi sẽ về mái ấm
Trung thu trăng sáng lắm
Cha chẳng đợi con về...
 
Xa xôi mà, cuộc sống cũng nhiêu khê
Không một dòng tin để con yên tâm học
Để bật lên tiếng khóc
Sao nghiệt ngã, phủ phàng...
 
Đến nữa kìa huyền ảo một vầng trăng
Đêm trung thu vẫn mãi là cổ tích
Chiếc đèn ông sao cha làm dán bằng bao tờ lịch
Dẫu không còn nhưng vẫn mãi lung linh...
Người lính 27.12.2008 23:55:25 (permalink)
0
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 03:44:18 (permalink)
0
  
  
   Anh không đến
 
 
Chiều nay hẹn rồi anh không đến
Lòng buồn bến vắng một mình em
Có thể nào anh đã chót quên
Nên chiều nay anh đành lỡ hẹn
 
                    Phong Linh
Người lính 28.12.2008 08:52:53 (permalink)
0




Người lính
THỊT SƯỜN
NẤU ĐẬU HÒA LAN
 

 
Hôm nay là chủ nhật
phải làm món gì đây?
Suốt cả một tuần nay
bù đầu vì công việc…
 
Ngồi vò đầu nghĩ miết
phải khác với người ta
không để khách chơi nhà
chê sao toàn thức cũ…
 
Quyết: Thịt sườn nấu đậu!
Phóng ra chợ gần nhà
(cũng nhờ chợ không xa
đi về trong mười phút)…
 
Nửa ký sườn cốt lết
Hai trăm gram đậu tươi
Hòa Lan rất tuyệt vời
Loại này nhiều người thích…
 
Phải rữa sạch miếng thịt
chặt miếng ba ngón tay
một phân là bề dày
(đừng nhầm tay mình nhé!)…
 
Thôi chết…! Phải chạy lẹ
quên mất hộp cà chua
một lần phạt cho chừa
lần sau không cẩu thả…
 
Bắc chảo lên trước đã
cho mỡ, lửa riu riu
hành tỏi không cần nhiều
phi thơm rồi ram thịt…
 
Màu thịt ram thật thích
mùi tỏa ra thơm lừng
nhưng việc vẫn chưa dừng
chưa phải sườn nấu đậu…
 
Cà chua đổ vào nấu
ít muối, muỗng bột mì
dầu có bận việc chi
tay đảo đều mọi thứ…
 
Chế nước sôi vừa đủ
ngập miếng thịt trong nồi
cho đậu tươi vào thôi
nấu còn xăm xắp nước…
 
Giờ chỉ còn một bước
thêm nước mắm, hành, ngò
tiêu sợ cay không cho…
Xin trình làng món mới!
 
Ăn với cơm bụng đói
dùng với phở để vui
Cảm ơn "Sư tử" tui
đã nhiều phen... đóng cửa!
 
                      28.12.2008
Người lính 28.12.2008 11:22:43 (permalink)
0





Trích đoạn: hd_tinhgia

Lời tâm sự của thuyền và biển


"Đừng đẩy thuyền ra xa, con sóng dữ dằn
Thuyền muốn ở mãi bên bờ với bến!
Thuyền sợ lắm những chiều xa xôi đến
Một mình thuyền lạnh lẽo chốn lênh đênh"

Gió hỡi gió thấu chăng lời thuyền gọi
Nước mắt đời không đợi kịp thời gian!
Và mây nữa đi khắp chốn nhân gian
Có thấy bóng hồn thuyền đang cô quạnh?

"Bến biết lắm vì sao xơ xác lạnh
Mà đêm thừa phân phát những van lơn
Bến muốn mãi cùng thuyền cơn mê ấy
Nhưng hồn hoa không sáng nổi đêm dày!"

Sóng gầm gừ tiếc chi nữa đắng cay
Nghiệp đã thế sao trách đời thay đổi
Thuyền không ra khơi ai gọi "Thuyền" mà đợi
Bến giữ lại thuyền há hóa bến chơi vơi!

"Thuyền đi đi mưa đến tự chân trời
Yêu lắm chứ nhưng làm sao níu giữ
Hãy buông neo cho cuộc đời tuần tự
Đến rồi đi chẳng ai hẹn ngày về!"

Nắng chớ trách ai vội bỏ lời thề
Mưa đừng giận ai còn quên câu hứa
Thuyền ở lại thuyền không là thuyền nữa
Bến nhớ thuyền bến đứng ngóng trông theo!
12/2008
_H.D_


 
 

 
Người lính
BẾN VÀ THUYỀN
 
Muôn đời Bến vẫn thủy chung
mưa to, gió lớn, muôn trùng biển khơi...
Bến lo giông bão cuộc đời
dập vùi, xô đẩy làm trôi mất Thuyền...
                                             28.12.2008
 
-------
NL chỉ biết họa như thế này thôi, đọc vui em nhé!
hd_tinhgia 28.12.2008 12:10:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Người lính














quote:

Trích đoạn: hd_tinhgia

Lời tâm sự của thuyền và biển


"Đừng đẩy thuyền ra xa, con sóng dữ dằn
Thuyền muốn ở mãi bên bờ với bến!
Thuyền sợ lắm những chiều xa xôi đến
Một mình thuyền lạnh lẽo chốn lênh đênh"

Gió hỡi gió thấu chăng lời thuyền gọi
Nước mắt đời không đợi kịp thời gian!
Và mây nữa đi khắp chốn nhân gian
Có thấy bóng hồn thuyền đang cô quạnh?

"Bến biết lắm vì sao xơ xác lạnh
Mà đêm thừa phân phát những van lơn
Bến muốn mãi cùng thuyền cơn mê ấy
Nhưng hồn hoa không sáng nổi đêm dày!"

Sóng gầm gừ tiếc chi nữa đắng cay
Nghiệp đã thế sao trách đời thay đổi
Thuyền không ra khơi ai gọi "Thuyền" mà đợi
Bến giữ lại thuyền há hóa bến chơi vơi!

"Thuyền đi đi mưa đến tự chân trời
Yêu lắm chứ nhưng làm sao níu giữ
Hãy buông neo cho cuộc đời tuần tự
Đến rồi đi chẳng ai hẹn ngày về!"

Nắng chớ trách ai vội bỏ lời thề
Mưa đừng giận ai còn quên câu hứa
Thuyền ở lại thuyền không là thuyền nữa
Bến nhớ thuyền bến đứng ngóng trông theo!
12/2008
_H.D_





 
Người lính
BẾN VÀ THUYỀN

Muôn đời Bến vẫn thủy chung
mưa to, gió lớn, muôn trùng biển khơi...
Bến lo giông bão cuộc đời
dập vùi, xô đẩy làm trôi mất Thuyền...
                                             28.12.2008
 
--------
NL chỉ biết họa như thế này thôi, đọc vui em nhé!



 
 
 
cảm ơn anh rất nhiều!
em rất vui vì nhận dc thiệp chúc từ anh và hơn nữa là bốn câu thơ họa rất hay. Rất mong anh thường xuyên vào xem thơ em và cho ý kiến!
Chúc anh vui vẻ!
Người lính 28.12.2008 13:28:47 (permalink)
0




Người lính
CÂY MAI
 

 
Cây mai rụng lá sớm ghê
Đầu tháng chạp đã tràn trề sắc xuân
Tết này không có mai chưng
Chắc phải ra chợ để bưng mai về...
                                28.12.2008
Người lính 28.12.2008 14:53:25 (permalink)
0
 
 




Trích đoạn: banglang07



HOA HƯỚNG DƯƠNG

Luôn quay về phía mặt trời
Thân dài vươn thẳng giữa đời hiên ngang
Bốn mùa mây gió mênh mang
Hồn hoa thơm ngát nắng vàng mộng mơ

BL07


 
 
 
 
 
Người lính 28.12.2008 19:31:58 (permalink)
0
 
 
 
 
Kha Khả Tú 28.12.2008 19:57:11 (permalink)
0
BL giờ đã bảy mươi
Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …
Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?
Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai
Lăng bảy chục , Kim tám mươi
Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì ….
BL07




Người lính
XIN SỢI DÂY THỪNG

Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Mà sắc hoa tím vẫn ngời thanh xuân
Hãy cho tôi sợi dây thừng
Tôi làm võng “tứng từng tưng” ru nàng…
 
-----
(hahaha… hay quá ta!)

Bằng Lăng bảy chục tuổi mô?
Mô mồ có chộ mô mồ mồ mô?
Bằng Lăng cô giáo trẻ mơ
Mô có bảy chục mô mồ mô mô !
-kt-
CTT 28.12.2008 22:02:11 (permalink)
0
Hai Đường Quên - Nhớ 
 
 
Em tìm anh giữa hai đường quên - nhớ
Ngã tư đường nhớ cũng chỉ  mình em
Cuối đường quên chẳng có anh đứng đợi
Tâm điểm cuộc đời - một trái tim đau
 
Cố quên người - buồng tim tăng chiều nhớ
Lấp niềm đau - ngõ cụt đầy rêu phong
Theo tháng ngày - hồn sầu như hấp hối
Lạc guồng đời - đau nhức nhối mênh mông 
  
Chân Trời Tím.sg 21/12/2008

 
Hôm nay mới rãnh sang nhà tìm người lính tí nè...
 


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 55 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9