Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 55 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Minh Tuấn 29.12.2008 00:55:04 (permalink)
0
 
 
 
 
HẠ RƠI
 
Hạ rơi nắng đỏ mắt tìm
Tiếng ve cánh phượng bóng chim gọi bầy
Sững sờ trước giọt mưa bay
Chợt thương chiếc lá khô gầy ngày đông.
 
Mỏng duyên lá chẳng vợ chồng
Mong manh nắng gió chất chồng hạt mưa
Ngồi buồn nhớ lá mùa xưa
Thương đông cây cội gió thưa lạnh lùng.
 
MINH TUẤN
 
DẠO NÀY THƠ CUẢ NGƯỜI LÍNH PHÁT TRIỂN MẠNH VÀ NHANH CẢ HAY QUÁ NÈ...CHÚC BẠN THẠNH CÔNG NHÉ
 
 
 
Nguyên Đỗ 29.12.2008 02:06:49 (permalink)
0
Mùa Thơ Mới
 
Chúc thi hữu thơ tràn đầy cảm xúc
Vườn thơ tươi rộ nở rộn mùa thơ
Biển, sông reo từng ngọn sóng vào bờ
Tình thơ mãi mỗi ngày thêm trong sáng
 
Hồn bay bổng theo gió mây phiêu lãng
Khắp muôn phương, về cố quận yêu thương
Đi rong chơi cùng khắp những con đường
Xem hoa bướm hương hoa nồng thơm ngát
 
Gió hương say những khúc tình dào dạt
Lá hoa lay ngào ngạt ngát bay xa
Phút trăng thơ còn mãi mãi đậm đà
Qua năm tháng triền miên không ngưng nghỉ
 
Đã tri âm thì ngàn năm tri kỷ
Giữ trong hồn nét thanh quý mộng mơ
Để muôn năm xa cách ngóng trông chờ
Một nét mới một nguồn thơ sáng lạng
 
Nguyên Đỗ
 




_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 02:10:19 bởi Nguyên Đỗ >
Han Bang 29.12.2008 16:52:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 
 
 
 
HẠ RƠI
 
Hạ rơi nắng đỏ mắt tìm
Tiếng ve cánh phượng bóng chim gọi bầy
Sững sờ trước giọt mưa bay
Chợt thương chiếc lá khô gầy ngày đông.
 
Mỏng duyên lá chẳng vợ chồng
Mong manh nắng gió chất chồng hạt mưa
Ngồi buồn nhớ lá mùa xưa
Thương đông cây cội gió thưa lạnh lùng.
 
MINH TUẤN
 
DẠO NÀY THƠ CUẢ NGƯỜI LÍNH PHÁT TRIỂN MẠNH VÀ NHANH CẢ HAY QUÁ NÈ...CHÚC BẠN THẠNH CÔNG NHÉ
 
 
 

Chiếc lá xoè cánh sương đông
Long lanh hạt mộng lăn cành lá mông
Bàn tay em đón trong lòng
Long lanh lóng lánh sương trong trắng ngần
-Hàn Băng-

Người lính 29.12.2008 17:39:53 (permalink)
0
 
 
 
 
Người lính 29.12.2008 17:42:19 (permalink)
0
 
 
 
 
Người lính 29.12.2008 17:53:17 (permalink)
0





Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: trongvan

Hôm nay có món thịt dê
Quỳnh tỷ mà nấu khỏi chê chỗ nào
Mấy ông độc thân ăn vào
Công hiệu thuốc Bắc ra sao biết liền
 
Đám có gia đình như tiên
Suốt đêm mấy chị vợ hiền đê mê
Lại khen chồng mình chiến ghê
Mèn ơi đồ bổ ai dè work nha!
 
Cám ơn không hết nữa nà
Chị Quỳnh công nhận chính là cứu tinh
Hay chuyên gia cố vấn tình
Ai cần chỉ giáo thì xin sắp hàng…



                  Chào Trọng Văn,

          Cảm ơn Trọng Văn đã khen, Trưởng nhóm khen là vui rồi, bỏ công chị Quỳnh ngồi nhổ lông vịt nửa ngày cho món bún măng, rồi nửa ngày với món lẩu dê. hiii  hiii  ,
          Các món của các bạn cũng rất ngon nè.
          Có món đặt biệt là lẩu hoa của Bằng Lăng , thật độc đáo khi nghĩ ra món lẩu ấy.
          Chúc vui

             QM



THÍCH... DÊ!
ai mà chẳng thích món... dê
cho nên anh Trọng đã mê chị Quỳnh.
chê món lính nấu hả huynh?
thiệt là bực mình... tự nấu, tự ăn!
(NL)
---
hu...hu...hu...
Ơi Thụy Du
Hãy ăn phụ món ăn cuối trang trước!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 21:37:55 bởi Người lính >
Người lính 29.12.2008 17:57:31 (permalink)
0




Trích đoạn: Kha Khả Tú

BL giờ đã bảy mươi
Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …
Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?
Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai
Lăng bảy chục , Kim tám mươi
Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì ….
BL07

Người lính
XIN SỢI DÂY THỪNG

Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Mà sắc hoa tím vẫn ngời thanh xuân
Hãy cho tôi sợi dây thừng
Tôi làm võng “tứng từng tưng” ru nàng…

-----
(hahaha… hay quá ta!)

 
Bằng Lăng bảy chục tuổi mô?
Mô mồ có chộ mô mồ mồ mô?
Bằng Lăng cô giáo trẻ mơ
Mô có bảy chục mô mồ mô mô !
-kt-






DUYÊN... GIÀ
Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Cho nên lính mới bồi hồi trao duyên
Lính nay đã chín chục nguyên
vẫn cùng chinh phục với kimrbl... được nàng!
(NL)

------------
* KKT ơi, bạn dùng từ trong bài thơ ngồ ngộ, lính ko hiểu hết được.
nha uyen 29.12.2008 20:52:33 (permalink)
0

 
LỜI CÁM ƠN !
Đường em đường mía thật đường quê !
Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
Thân phượng thân rồng không kén chọn,
Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
 
                      nhã uyên
Người lính 29.12.2008 21:30:00 (permalink)
0




Trích đoạn: nha uyen

LỜI CÁM ƠN !
Đường em đường mía thật đường quê !
Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
Thân phượng thân rồng không kén chọn,
Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
 
                      nhã uyên

 
 
Người lính
TÌNH QUÊ
 
Đời anh đời lính sống đời quê
Dạo bước phong trần chẳng dám chê.
Băng rừng, vượt núi khi đã chọn
Gát súng, làm thơ cũng không nề.
Người xướng thiết tha chờ man mác...
Kẻ họa thâm tình đợi tái tê...
Xướng họa xong rồi ôm súng tiếp
Hành trang đầy "cóc" cũng tình quê!

Quỳnh Muội 29.12.2008 23:13:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Người lính
quote:


Trích đoạn: Quỳnh Muội

GIÓ ƠI XIN HÃY CỨ VI VU

Gió cứ thổi mãi cho lòng em rát bỏng     
Trêu làm chi tội kẻ chốn phòng không
Cứ vi vu thổi cho hồn em vừa đủ lạnh
Đủ để nhớ người quay mặt hửng hờ em


Nhật Quỳnh
 


 
Người lính
LỬA TÌNH
 
 
gió thét gào khản giọng ở ngoài hiên
vẫn lặng im... then vẫn cài, cửa đóng
gió mang theo ngọn lửa tình cháy bỏng
vẫn lạnh lùng ôm chặt lấy mùa đông...






NGÀN NĂM MÂY GIÓ TÌNH VƯƠNG




Chiều nay Mây tím thôi bay
Vì mây biết Gió tận ngoài biên cương
Mây đành ôm trọn nhớ thương
Gởi ra ngoài chốn sa trường tình Mây
 
Gió đi chiến đấu dặm dài
Hậu phương tiền tuyến chiều nầy cách xa
Vui chinh chiến giữ sơn hà
Nước non ngàn dặm gấm hoa nghìn trùng
 
Thanh bình Mây Gió cùng chung
Nhàn du trên khắp mọi vùng trời cao
Bên nhau hoà quyện xôn xao
Nghìn năm Mây Gió tình trao thắm nồng.
 
 
                                           29-12-08

 
Nhật Quỳnh
29-12-08
 


_______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 13:47:30 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 30.12.2008 04:31:29 (permalink)
0
 
 
 
 
Người lính 30.12.2008 05:40:24 (permalink)
0






Trích đoạn: banglang07

Em biết có một loài hoa
Mọc trên đất cằn sỏi đá
Qua tháng năm dài vất vả
Chắt chiu màu tím cho đời

Vô tư sống giữa núi đồi
Âm thầm vui buồn hoa dại
Lối mòn bao người qua lại
Mấy ai dừng lại một lần ?

Ngày xưa có chàng lính chiến
Hành quân đi giữa đồi sim
Thương vợ , chàng nhìn màu tím
Thơ tình nhỏ lệ trong tim

Thơ tình ngày xưa chàng viết
Chiều hoang biền biệt không về
Dòng đời chia xa đôi ngả
Duyên tình ly biệt tái tê ...

Hoa nay vẫn màu tím thế
Người em mong đợi sắp về
Người bảo đến mùa phượng đỏ
Người về hái cánh hoa quê

Có thể chỉ là giấc mơ
Nhưng hoa sim thì tím mãi
Dẫu thời gian không trở lại
Trong em màu tím vĩnh hằng ...
BL07





Người lính
HOA DẠI


 
 
Ngàn đời hoa sim vẫn dại
Thủy chung màu tím ven đường...
Một đời tình yêu rực cháy
Bao người quân tử vấn vương?
 
Khép nép hoa đứng bên đường
Bướm ong ngày đêm bầu bạn...
Bền bĩ phận liễu dặm trường
Nắng mưa, gió sương dầu dãi...
 
Người cho em là hoa dại
Bởi em chỉ sống cho người…
Mênh mông tình thương đồng loại
Đẹp màu hoa tím… em ơi!
                               30.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 21:27:53 bởi Người lính >
banglang07 30.12.2008 06:27:37 (permalink)
0
BL giờ đã bảy mươi
Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …
Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?
Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai
Lăng bảy chục , Kim tám mươi
Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì ….
BL07


Người lính
XIN SỢI DÂY THỪNG

Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Mà sắc hoa tím vẫn ngời thanh xuân
Hãy cho tôi sợi dây thừng
Tôi làm võng “tứng từng tưng” ru nàng…

-----
(hahaha… hay quá ta!)
 
Bằng Lăng bảy chục tuổi mô?
Mô mồ có chộ mô mồ mồ mô?
Bằng Lăng cô giáo trẻ mơ
Mô có bảy chục mô mồ mô mô !
KKT


Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Cho nên lính mới bồi hồi trao duyên
Lính nay đã chín chục nguyên
vẫn cùng chinh phục với kimrbl... được nàng!
(NL)
------------
* KKT ơi, bạn dùng từ trong bài thơ ngồ ngộ, lính ko hiểu hết được.
 



       

Anh Lính mới chín mươi xuân
Bừng bừng khí thế , còn “gân” lắm mà
Dây thừng chập một làm ba
Anh vừa  “lắc” võng vừa ca vang trời
Lời ru bổi hổi , bồi hồi
Làm Lăng bảy chục vẫn hồi xuân xanh …
BL07
 
banglang07 30.12.2008 06:31:03 (permalink)
0

Bằng Lăng bảy chục tuổi mô?

Mô mồ có chộ mô mồ mồ mô?
Bằng Lăng cô giáo trẻ mơ
Mô có bảy chục mô mồ mô mô !
KKT


Bằng Lăng bảy chục tuổi rồi
Cho nên lính mới bồi hồi trao duyên
Lính nay đã chín chục nguyên
vẫn cùng chinh phục với kimrbl... được nàng!
(NL)
------------
* KKT ơi, bạn dùng từ trong bài thơ ngồ ngộ, lính ko hiểu hết được.
 

   


ĐOÁN CHỮ

 
Có gì Lính không hiểu mô ?
Để Lăng giải thích cho mồ nghe nha
Mồ này chẳng phải “mồ ma”
Lăng đoán “mồ” chắc là “mà” đó thôi
Còn “mô” có nghĩa là “đâu”
“Chộ” là “thấy” , đúng không nào , Tú ơi !
BL07
 


banglang07 30.12.2008 12:22:14 (permalink)
0




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/DE9422AC99534338A05D7608DEBCC6C7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 12:24:00 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 55 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9