Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 55 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 815 bài trong đề mục
vithong 31.12.2008 19:58:26 (permalink)
0


CÁM ƠN NL GHÉ THĂM VÀ TẶNG QUÀ XUÂN.
XIN CHÚC NL NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC TRONG NĂM MỚI.
VITHONG

Liên Thơ 31.12.2008 20:18:55 (permalink)
0
Thân mến dành cho thi hữu tình thâm

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/27A3F18A05A3494DB33188B4211C261C.JPG[/image]
Attached Image(s)
Người lính 31.12.2008 22:26:49 (permalink)
0
 
 
 
 
Người lính 01.01.2009 05:28:44 (permalink)
0
 
 
 
 
 
banglang07 01.01.2009 06:34:01 (permalink)
0


Thân tặng Người Lính




lá chờ rơi 01.01.2009 08:20:44 (permalink)
0

 
NỞ VẠN HOA
 
Năm mới lại về rộn tiếng ca
Hai ngàn lẻ chín đến từng nhà
Quẳng đi cái cũ nhìn quen quá
Đón lấy điều hay để đẹp ra

Nhóc ké tiền đô xanh túi trẻ
Lơ thơ mấy cọng trắng râu già
Góp lời cung chúc xuân Thư Quán
Liên kết trăm tình nở vạn hoa.


Lá chờ rơi 01/01/09



Người lính 01.01.2009 08:28:30 (permalink)
0





Người lính
HOA TÍM

 
một đóa hoa tím nhỏ nhoi
giữa rừng hoa nở đất trời vào xuân
một thôi nhưng rõ quá chừng
mới hay hoa tím sáng bừng trái tim...
                                                   01.01.2009
Quỳnh Muội 01.01.2009 10:06:50 (permalink)
0





CHÚC MỪNG NĂM MỚI

An Khang Thịnh Vượng


Quỳnh Muội xin chúc bạn một năm mới Kỷ Sửu
 
     niềm vui và hạnh phúc


                                                     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 10:12:46 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 01.01.2009 10:32:11 (permalink)
0





Trích đoạn: lá chờ rơi



NỞ VẠN HOA
 
Năm mới lại về rộn tiếng ca
Hai ngàn lẻ chín đến từng nhà
Quẳng đi cái cũ nhìn quen quá
Đón lấy điều hay để đẹp ra

Nhóc ké tiền đô xanh túi trẻ
Lơ thơ mấy cọng trắng râu già
Góp lời cung chúc xuân Thư Quán
Liên kết trăm tình nở vạn hoa.


Lá chờ rơi 01/01/09






giotsuongthu 01.01.2009 15:55:33 (permalink)
0
anhtrangthu 01.01.2009 16:40:06 (permalink)
0


HAPPY NEW YEAR!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/1062F20C907448E58D586CCE4A0EAF4B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Minh Tuấn 01.01.2009 17:13:03 (permalink)
0
  

 
HOA MAI.
Bên thềm thấp thoáng hoa mai
Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu
Nắng vàng đưa gió nhạc ru
Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.
Má môi thi sắc đào hồng
Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai
Bước đi một bước nhớ ai
Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.
 
Em về mài mực làm thơ
Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.
 
MINH TUẤN 

Kính chúc Người lính...một mùa xuân tràn trề ánh trăng nơi đầu súng và ý thơ ngập tâm hồn nhé ,Kínhchúc bạn và gia đình an khang thịnh vượng
Người lính 02.01.2009 08:41:52 (permalink)
0








HOA MAI.
Bên thềm thấp thoáng hoa mai
Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu
Nắng vàng đưa gió nhạc ru
Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.
Má môi thi sắc đào hồng
Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai
Bước đi một bước nhớ ai
Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.

Em về mài mực làm thơ
Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.

MINH TUẤN




HỌA THƠ KIỂU... LÍNH
Đầu năm tặng anh một trái cóc...
Anh thấy thế nào...? Có bớt chua không...?
 


Người lính 02.01.2009 12:54:14 (permalink)
0





trích đoạn: kimrbl

BÁO HẠI

Cuối năm tính sổ bán buôn
Xem bán nỗi buồn lỗ lãi ra sao
Buồn là có lắm người vào
Dẫu cố mời chào chả chịu mua cho
Bây giờ buồn chất đầy kho
Bỗng dưng ôm lấy nỗi lo vào mình
Trời ơi ! Ai có thương tình
Giải quyết giúp đống lình sình này cho


Người lính
KHUYÊN BẠN
 
May mà chưa tới tết ta
nên kim thoải mái ở nhà ngồi rao
bây giờ đời sống lên cao
nỗi buồn thì ít, nỗi đau lại nhiều
phải chi kim bán tình yêu
các cô (ba chấm) sáng chiều tỉ tê
thôi thì đã chọn lấy nghề
kim đừng than vãn ê hề cái kho
nếu dư lính sẽ chỉ cho
tổng kho Minh Phụng rất to, rất dài
hoặc không bán được thì xài
mỗi buổi một nỗi thì bay hết liền
ghé chơi thấy bạn ưu phiền
động lòng thi hữu lời khuyên trao người
hình như kim đã mỉm cười...
                               02.01.2009

Người lính 02.01.2009 13:09:56 (permalink)
0






MẶN
Mặn môi tiếng thở quen hơn
Mặn lòng tim nhịp thành lời yêu em
Mặn tình trăn trở dài đêm
Mặn đời cát bụi còn thèm tìm nhau

Nguyên Hải



NGỌT

Ngọt môi nên phải tìm nhau
Ngọt lòng thỏ thẻ lời ai bên mình
Ngọt tình tim đã khắc hình
Ngọt đời bụi tím nên tình đơn côi
Chân Trời Tím...

 
Người lính
ĐẮNG
 
Đắng môi bởi lệ tuôn tràn
Đắng lòng bởi hiểu tâm can của người
Đắng tình bởi đã xa rồi
Đắng đời bởi thấy đất trời quạnh hiu...
                                                02.01.2009
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 55 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9