Người lính - NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Người lính 01.01.2009 08:15:46 (permalink)
0
--------------------------------------- 
"CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
---------------------------------------------










Người lính
CÁNH ÉN
                                               (Tặng Giọt Sương Thu)


Không có mùa Thu thì mùa Xuân không tồn tại
Long lanh Giọt Sương chào bình minh tươi đẹp mãi
Năm mới đến rồi bao kỷ niệm đã đi qua
Hãy góp cho đời cánh én dệt mùa hoa!
                                                01.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 15:49:44 bởi Người lính >
#91
    thaianh49 01.01.2009 08:26:36 (permalink)
    0

      Tạm biệt rồi Người lính mến thương ơi
      Chúc niềm vui luôn đến bên Người
      Ra đi mang theo bao nỗi nhớ
      Mong Người ở lại...tết vui tươi

    he,he Thái Anh chúc "Người Lính" năm mới chạy tiếp sức nhanh hơn,khỏe hơn,thơ nhiều và thật hạnh phúc
    01/1/09
    Thái Anh
    #92
      Người lính 02.01.2009 18:55:20 (permalink)
      0
      ---------------------------------------
      "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
      NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
      ---------------------------------------------
       

      Một năm mới nữa lại về
      Biên thuỳ lặng lẽ, tình quê dạt dào
      Thương người lính nơi chiến hào
      Giữ yên bờ cõi, dân giàu, Nước yên
      Chiến công thầm lặng không tên
      Của người Chiến sĩ giữ bền non sông
      Xuân về còn chút gió đông
      Gửi người chiến sĩ chút lòng hậu phương
      Trăm niềm nhớ, vạn niềm thương
      Chúc mừng năm mới kiên cường sức trai
      Việt Nam biển rộng, sông dài
      Hoà bình, hạnh phúc muôn đời nhờ anh
      ... Chúc xuân gửi tấm chân tình!
      ĐT
       
       
       
       
      #93
        kimrbl 03.01.2009 16:38:12 (permalink)
        0
              NGƯỜI LÍNH
         
        Những đứa con khoác quân phục màu xanh
        Gĩư đất nước mãi xanh màu sông núi
        Ươm hạnh phúc vươn lên tầm thời đại
        Ôi ước mơ cháy lòng bao thế hệ cha anh
        In dấu chân từ mỏm đá chênh vênh
        Luôn canh thức cho đồng bào mình ngủ
        In chiến công mãi đi vào bất tử
        Nứơc non này rạng rỡ tới tương lai
        Hào hùng thay ,cao đẹp quá những chàng trai...
         
        kimrbl
        #94
          Người lính 04.01.2009 16:20:51 (permalink)
          0
          --------------------------------------- 
          "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
          NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
          ---------------------------------------------







          NGƯỜI LÍNH

          Những đứa con khoác quân phục màu xanh
          Gĩư đất nước mãi xanh màu sông núi
          Ươm hạnh phúc vươn lên tầm thời đại
          Ơi ước mơ cháy lòng bao thế hệ cha anh
          In dấu chân từ mỏm đá chênh vênh
          Luôn canh thức cho đồng bào mình ngủ
          In chiến công mãi đi vào bất tử
          Nứơc non này rạng rỡ tới tương lai
          Hào hùng thay ,cao đẹp quá những chàng trai...

          kimrbl




           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 15:50:27 bởi Người lính >
          #95
            nha uyen 04.01.2009 19:39:32 (permalink)
            0
            NGƯỜI LÍNH
             
            Những đứa con khoác quân phục màu xanh
            Gĩư đất nước mãi xanh màu sông núi
            Ươm hạnh phúc vươn lên tầm thời đại
            Ôi ước mơ cháy lòng bao thế hệ cha anh
            In dấu chân từ mỏm đá chênh vênh
            Luôn canh thức cho đồng bào mình ngủ
            In chiến công mãi đi vào bất tử
            Nứơc non này rạng rỡ tới tương lai
            Hào hùng thay ,cao đẹp quá những chàng trai...
             
            kimrbl

             




            NGƯỜI LÍNH
             
            Ngọt ngào khúc hát
            Gửi vào giấc mơ
            Ươm mầm hạnh phúc
            i a lời thơ
            In sâu nỗi nhớ
            Lời mong lời chờ
            Ít quà tặng lính 
            Nụ hồng ước mơ
            Hoa Xuân tình thơ
             
                      nha uyen

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 19:52:04 bởi nha uyen >
            #96
              Người lính 06.01.2009 07:42:39 (permalink)
              0
              --------------------------------------- 
              "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
              NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
              ---------------------------------------------
               
               

              ANH LÀ . . .

              Anh là người lính áo xanh
              Rừng sâu , hải đảo đứng canh đất trời
              Trăng soi nòng súng sáng ngời
              Gió ngàn vi vút chở lời đắm say
              Trên cao lả lướt mây bay
              Suối trong chảy giữa rừng cây hiền hòa
              Anh đi viết bản hùng ca
              Tô vào trang sử sắc hoa thắm hồng
              Anh qua bao núi , bao sông
              Đèo cao , vực thẳm trập trùng gian lao
              Lời thơ vẫn nở ngọt ngào
              Thơ anh viết bởi máu đào trong tim
              Này đây là cánh hoa Sim
              Tím màu thương nhớ tháng năm đợi chờ
              Này đây , chút mộng , chút mơ
              Nhuộm vàng giọt nắng lửng lơ bên đồi
              Này đây là một khoảng trời
              Hoàng hôn buông xuống bồi hồi ngóng ai
              Anh đi muôn nẻo đường dài
              Tuổi xuân thỏa mộng chí trai tung hoành
              Dẫu không phá lũy , công thành
              Cũng không hổ chữ anh hùng thời nay
              Quê nhà em vẫn đợi ngày
              Khải hoàn hát khúc đắm say bên chàng …
              BL07
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 15:51:09 bởi Người lính >
              #97
                Quỳnh Muội 06.01.2009 08:23:31 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Người lính




                 




                 

                 
                              NGƯI LÍNH
                 
                 
                 
                         Những đêm trăng sáng chiến hào
                         Giử yên đất nứớc thuở nào nhớ không
                         Ư
                ơm ước mơ giửa cỏi lòng
                         người lính bao chiến công rạng ngời
                       In sâu thề nguyện ai ơi
                         Là lính trẻ chẳng đổi dời ước mong
                         Im tiếng súng, khoảng trời hồng
                         Nước non thống nhất muôn lòng hân hoan
                         Hoà theo lòng lính ngút ngàn …
                 
                 
                 
                                        6—1-09
                                     Nhật Quỳnh
                 


                 
                _________________________________

                Ta không thể làm đổi thay hướng gió
                Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !



                Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 08:38:10 bởi Quỳnh Muội >
                #98
                  banglang07 06.01.2009 08:49:46 (permalink)
                  0
                   


                  XIN HÃY ĐỢI

                  Xin hãy đợi mùa xuân về bên cửa

                  Hoa Mai vàng tỏa sắc nắng lung linh

                  Màu áo xanh vạn lý thuở trường chinh

                  Dẫu phai nhòa , người ơi , xin hãy đợi ….

                  BL07


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/D628B0B9F5884D588A4CA66BDB32A997.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 16:42:09 bởi banglang07 >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    Người lính 06.01.2009 17:18:25 (permalink)
                    0
                    --------------------------------------- 
                    "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
                    NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
                    ---------------------------------------------
                     
                     
                     

                    Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - Người lính
                    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
                      -------
                     
                     
                    Chúc mọi người mạnh khỏe bình an
                    Mừng nhà nhà ấm no hạnh phúc
                    Năm Kỷ Sửu giàu sang sung túc
                    Mới áng thơ hay đẹp diễn đàn
                    Thi Nang
                     
                    ---
                     
                     
                    Chúc xuân đến với muôn nhà
                    Mừng bao mái ấm chan hòa tình thân
                    Xuân trao cánh én chuyên cần
                    Mới bao khát vọng, xa gần nắm tay
                    Người lính
                     
                    -----------------------------------------------------
                     
                    MỪNG XUÂN
                     
                    Năm cũ qua
                    xuân mới tới
                    lòng phơi phới
                    mai nở hoa
                     
                    Vui khắp nhà
                    bên ông bà
                    cùng cha mẹ
                    em anh chị
                     
                    Niềm hoan hỉ
                    trải bao la
                    người phương xa
                    vui chăng nhỉ?
                     
                    Thương chiền sĩ
                    giữa phong ba
                    trăm hải lý
                    chốn Trường Sa
                     
                    Nơi biên cương
                    vạn nẻo đường
                    nối tuyền tuyến
                    với hậu phương
                     
                    Chúc mọi người
                    luôn vui vẻ
                    nhiều sức khỏe
                    mãi đẹp tươi...
                    Thi Nang
                     
                     



                    MỪNG XUÂN MỚI
                     
                    Mùa xuân mới
                    Tới mọi nhà
                    Én vui ca
                    Hoa khoe sắc
                     
                    Đào miền Bắc
                    Mai miền Nam 
                    Khúc khải hòan
                    Chung một dải
                     
                    Từ Móng cái
                    Đến Cà mau
                    Chốn địa đầu
                    Nơi thôn xóm
                     
                    Cùng vui đón
                    Kỷ Sửu về
                    Cùng tràn trề
                    Niềm hy vọng
                     
                    Trời cao rộng
                    Đất bao la
                    Xuân tặng quà
                    Bao áo mới
                     
                    Mặt trời gởi
                    Tia nắng hồng
                    Thảm trên đồng
                    Dâng hạt ngọc
                     
                    Cả dân tộc
                    Đón xuân tươi
                    Bao con người
                    Muôn lời chúc
                     
                    Gia đình hạnh phúc
                    Đất nước mạnh giàu
                    Mùa xuân tươi đẹp xiết bao
                    Nước non mở hội dạt dào khúc ca.
                     
                    Người lính

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 15:51:48 bởi Người lính >
                    PHẠM VĂN NANG 06.01.2009 19:56:11 (permalink)
                    0
                    Thi Nang cảm ơn Người lính ghé thăm và để lại thơ chúc xuân tươi vui và tràn đầy hạnh phúc.
                     
                    BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG,ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN NGUYỄN THỊ RÀNH
                    (1900-1979) 
                     
                    Quê nhà khói lửa tang thương một vùng
                    Bà Mẹ Củ Chi một dạ thủy chung *
                    Quyết bám trụ dù bom gào đạn thét
                    Luôn gìn lòng mặc lũ giặc hành hung 
                    Cháu con của Mẹ trở thành bất tử **
                    Mẹ vẫn bền tâm,vững chí,kiên trung 
                    Âm thầm,chịu đựng,đau thương,mất mát...
                    Liên lạc,nuôi quân,chiến đấu đến cùng
                    Đất Thép đời đời sáng ngời gương Mẹ
                    Rạng danh "BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG" ***
                    Thi Nang
                     
                    *Bà con ở Củ Chi thường gọi má Nguyễn Thị Rành là má Tám Trầu,Bà Mẹ Đất Thép,Bà má Dũng sĩ,Bà Mẹ Củ Chi,...
                    **Qua hai cuộc kháng chiến,tám người con trai và hai cháu(nội,ngoại) đều lần lượt tham gia chiến đấu và hy sinh,dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc
                    ***Má Rành là một trong hai phụ nữ duy nhất của thành phố được Đảng và Nhà nước phong tặng hai danh hiệu anh hùng:"ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN"và"BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG".
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 18:10:52 bởi PHẠM VĂN NANG >
                    banglang07 07.01.2009 16:45:46 (permalink)
                    0




                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/B4EC6ECADD4744A791D0276ECCFEB365.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 04:27:57 bởi banglang07 >
                    Attached Image(s)
                    ThanhThanhKhiet 08.01.2009 19:03:27 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: Người lính

                    Ước gì?

                    Ước gì một sớm mùa xuân
                    Có anh lính mới bước chân vô nhà
                    Mang theo một gói làm quà
                    Mở ra hoá đất Trường sa mang về
                    Anh ngồi kể chuyện say mê
                    Tình yêu đất nước lây về trong em
                    Biển xanh đâu mãi êm đềm
                    Mổi khi bão nổi lại thêm sóng dồi
                    Trường sa chỉ biết tên thôi
                    Nghe sao em thấy bồi hồi trong tim
                    Ngước trông em gắng kiếm tìm
                    Ở đâu anh có niềm tin dạt dào
                    Tình yêu tổ quốc lớn lao
                    Tim anh còn có chỗ nào … riêng không?

                    T.T.K.8.1.2008
                     
                    Người lính
                    ƯỚC GÌ...

                    Tim anh vẫn ở trong lòng
                    Vẫn mang dòng máu Con Rồng Cháu Tiên
                     
                    Niềm tin là chuyện thiêng liêng
                    Niềm tin anh giữ chung riêng tỏ tường
                     
                    Anh về từ chốn biên cương
                    Tặng em hoa dại trên đường hành quân
                     
                    Anh về non nước vào xuân
                    Mới hay em đã quay chân phụ người
                     
                    Trường Sa gần lắm em ơi
                    Nhưng xa xa lắm một thời ngủ quên
                     
                    Trường Sa là chuyện chung riêng
                    Em đừng để trọn trong tim của mình
                     
                    Trường Sa là một chữ tình
                    Trường sa vẫn nước non mình, em ơi!
                     
                    Vì em đã phụ anh rồi
                    Cần chi nắm đất giữa đời, hở em?
                     
                    Ước gì xé nát màn đêm
                    Biển Đông dậy sóng nhấn chìm chữ gian!
                                                         08.01.2009

                    Gửi người Lính
                     
                    Cành hoa hoang dại anh trao
                    Từ những hôm nào em vẫn giữ đây
                    Đường xa xa ngái tầng mây
                    Mà cành hoa dại vẫn đầy sắc hương
                    Hình như một chút vấn vương
                    Hình như một chút nhớ thương trong hồn
                     Hỏi thăm trên chốn tiền đồn
                    Xuân về nơi ấy có còn lạnh không
                    Áng thơ em gửi đôi dòng
                    Tới người chiến sỹ … em mong...anh về
                     
                    T.T.K.8.1.2008
                     
                    banglang07 08.01.2009 19:29:49 (permalink)
                    0
                    ANH LÀ . . .

                    Anh là người lính áo xanh
                    Rừng sâu , hải đảo đứng canh đất trời
                    Trăng soi nòng súng sáng ngời
                    Gió ngàn vi vút chở lời đắm say
                    Trên cao lả lướt mây bay
                    Suối trong chảy giữa rừng cây hiền hòa
                    Anh đi viết bản hùng ca
                    Tô vào trang sử sắc hoa thắm hồng
                    Anh qua bao núi , bao sông
                    Đèo cao , vực thẳm trập trùng gian lao
                    Lời thơ vẫn nở ngọt ngào
                    Thơ anh viết bởi máu đào trong tim
                    Này đây là cánh hoa Sim
                    Tím màu thương nhớ tháng năm đợi chờ
                    Này đây , chút mộng , chút mơ
                    Nhuộm vàng giọt nắng lửng lơ bên đồi
                    Này đây là một khoảng trời
                    Hoàng hôn buông xuống bồi hồi ngóng ai
                    Anh đi muôn nẻo đường dài
                    Tuổi xuân thỏa mộng chí trai tung hoành
                    Dẫu không phá lũy , công thành
                    Cũng không hổ chữ anh hùng thời nay
                    Quê nhà em vẫn đợi ngày
                    Khải hoàn hát khúc đắm say bên chàng …
                    BL07  
                     
                     




                         




                    Người lính 11.01.2009 07:04:41 (permalink)
                    0
                    --------------------------------------- 
                    "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
                    NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
                    ---------------------------------------------
                     
                     

                    Gửi người Lính

                    Cành hoa hoang dại anh trao
                    Từ những hôm nào em vẫn giữ đây
                    Đường xa xa ngái tầng mây
                    Mà cành hoa dại vẫn đầy sắc hương
                    Hình như một chút vấn vương
                    Hình như một chút nhớ thương trong hồn
                    Hỏi thăm trên chốn tiền đồn
                    Xuân về nơi ấy có còn lạnh không
                    Áng thơ em gửi đôi dòng
                    Tới người chiến sỹ … em mong...anh về

                    T.T.K.8.1.2008
                     












                    Người lính
                    GỬI VỀ EM
                    Anh đã hiểu được tấm lòng
                    Của người con gái đêm đông nhớ người
                    Biên cương rét buốt em ơi
                    Nhưng anh có lửa bồi hồi trong tim…
                     
                    Em vẫn giữ nhánh hoa sim
                    Dẫu là hoa dại anh tìm, anh trao
                    Sắc hoa tim tím ngọt ngào
                    Như thơ em gửi đậm màu thủy chung!
                     
                    Làm bạn với núi, với rừng
                    Trèo đèo, vượt suối không dừng chân anh
                    Gửi về nơi ấy màu xanh
                    Cùng mùa xuân thắm dệt thành ước mơ
                                                           11.01.2009
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 15:52:44 bởi Người lính >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9