Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Trích đoạn: banglang07
Thưở trời đất nổi cơn gió bụi
Chim Đại Bàng cũng chịu tai ương
Ừ thôi , gió lạnh tuyết sương
Mới hay đâu kẻ anh hùng chính nhân ….
BL07
( Mấy câu sau này là thơ “khuyến mãi” đó . Chua cỡ nào NL cũng đừng chê nhé ! Hihiii….)
CHƠI VƠI
Mắt buồn đọng giọt long lanh
Đếm từng ngày tháng trôi nhanh qua đời
Trời cao đất rộng người ơi
Mình em giửa một khoảng trời chơi vơi
6-1-09
Nhật Quỳnh
_______________________________ Ta không thể làm đổi thay hướng gió Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm ! Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 11:14:21 bởi Quỳnh Muội >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/916459D1EE0D448CBCF187CBCA6F7467.jpg[/image]
Thưở trời đất nổi cơn gió bụi
Chim Đại Bàng cũng chịu tai ương
Ừ thôi , gió lạnh tuyết sương
Mới hay đâu kẻ anh hùng chính nhân ….
BL07
( Mấy câu sau này là thơ “khuyến mãi” đó . Chua cỡ nào NL cũng đừng chê nhé ! Hihiii….)
PHỐ VẮNG
Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd-
Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT
Thuyền xưa mất dấu chân nàng
Lao xao sóng vỗ tình càng mù khơi.
Chập trùng sương phủ chơi vơi
Ngổn ngang trăm mối- tả tơi tơ lòng!!!
-sd-
PHỐ VẮNG
Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd-
Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT
Thuyền xưa mất dấu chân nàng
Lao xao sóng vỗ tình càng mù khơi.
Chập trùng sương phủ chơi vơi
Ngổn ngang trăm mối- tả tơi tơ lòng!!!
-sd-
Sóng xa biển trắng lao xao
Tình nào lên khúc phố nao nao buồn
Một chiều đông xuống liễu buông
Tình sầu viễn xứ phố buồn mòn trông
Người đi chinh chiến viễn đông
Vai mang nặng gánh núi sông trĩu tình
Tình nhà nợ nước bên mình
Hai vai gánh vác vượt nghìn núi sông
Xuân về tô sắc hoa hồng
Trên tay hoa súng rộ lòng tình chung
Trông xa bờ biển mịt mùng
Bước chân người lính trùng dương dặm trường
Vai mang nặng gánh yêu thương
Xuân về lính trải hoa đường lối đi
Phố xưa xuân mộng khắc ghi
Mai vàng qua ngỏ Xuân thì đón anh
-kt-
Phố vắng
Sóng xa biển trắng lao xao
Tình nào lên khúc phố nao nao buồn
Một chiều đông xuống liễu buông
Tình sầu viễn xứ phố buồn mòn trông
Người đi chinh chiến viễn đông
Vai mang nặng gánh núi sông trĩu tình
Tình nhà nợ nước bên mình
Hai vai gánh vác vượt nghìn núi sông
Xuân về tô sắc hoa hồng
Trên tay hoa súng rộ lòng tình chung
Trông xa bờ biển mịt mùng
Bước chân người lính trùng dương dặm trường
Vai mang nặng gánh yêu thương
Xuân về lính trải hoa đường lối đi
Phố xưa xuân mộng khắc ghi
Mai vàng qua ngỏ Xuân thì đón anh
-kt-
Người lính
PHỐ VẮNG
Quê hương một bức tình tranh
Quê hương có trái tim xanh đợi chờ
Quê hương muôn vạn lời thơ
Quê hương ai nỡ hững hờ lãng quên
Chiều chiều phố vắng buồn tênh
Anh đi chinh chiến bỏ quên nỗi buồn
Anh đi để lại đoạn trường
Đêm về phố vắng nhớ thương khóc thầm
Anh quen tiếng đạn bom gầm
Sao anh lạ lẫm trong tâm chữ tình
Năm dài phố vắng một mình
Anh ơi còn nhớ dáng hình quê hương?
07.01.2009
XIN …
Xin anh làm cánh Đại Bàng
Biển xanh sải cánh vượt ngàn trùng khơi
Dù cho bão tố tả tơi
Cánh chim không mỏi giữa trời vẫn bay
Dù cho trên trái đất này
Niềm tin dẫu chỉ một ngày lóe lên
Dù cho mơ ước không tên
Chấm son lịch sử đã quên ai rồi
Dù cho trong trái tim người
Vết thương rớm máu , nụ cười lệ chan
Dù cho đi khắp thế gian
Tìm đâu chân lý mênh mang vô bờ
Dù cho dang dở vần thơ
Bình minh phía trước chẳng chờ đợi ai
Dù cho suốt chặng đường dài
Chân đi mỗi bước , chông gai điệp trùng
Dù cho trong buổi tương phùng
Ngậm ngùi nhìn kẻ anh hùng xác xơ
Chỉ xin người chớ bao giờ
Làm chim gãy cánh bơ vơ giữa đời …
BL07
NL ui ! Đọc bài thơ của NL , BL hổng hiểu gì cả nhưng BL thấy rất hấp dẫn nên BL cứ họa đại.
Họa xong rồi BL cũng hổng hiểu BL họa cái gì cả .
Hiiiiiii…. NL đọc đi rồi nói cho BL biết là cái gì nha .
Một điều ước
Ước gì đông sẽ qua nhanh
Hè về rực rỡ ửng hồng môi em
Xuân qua cho lá đâm chồi
Cho tình anh nở trên môi em hồng
Phong Linh
Người lính
ƯỚC GÌ...
Ước gì em đến bên anh
để anh vẽ tiếp bức tranh tuyệt vời...
chỉ cần thêm một nụ cười
ngắm tranh anh sẽ bồi hồi, đắm say...
chỉ cần thêm một nhành mai
én sẽ chao liệng trong ngày nắng tươi...
chỉ cần em đến bên thôi
mùa đông sẽ bước, đất trời vào xuân...
08.01.2009
quote:
Trích đoạn: Người lính
Một điều ước
Ước gì đông sẽ qua nhanh
Hè về rực rỡ ửng hồng môi em
Xuân qua cho lá đâm chồi
Cho tình anh nở trên môi em hồng
Phong Linh
Người lính
ƯỚC GÌ...
Ước gì em đến bên anh
để anh vẽ tiếp bức tranh tuyệt vời
chỉ cần thêm một nụ cười
ngắm tranh anh sẽ bồi hồi, đắm say...
chỉ cần thêm một nhành mai
én sẽ chao liệng trong ngày nắng tươi
chỉ cần em đến bên thôi
mùa đông sẽ bước, đất trời vào xuân...
08.01.2009
Ước gì? Ước gì một sớm mùa xuân Có anh lính mới bước chân vô nhà Mang theo một gói làm quà Mở ra hoá đất Trường sa mang về 

Anh ngồi kể chuyện say mê Tình yêu đất nước lây về trong em Biển xanh đâu mãi êm đềm Mổi khi bão nổi lại thêm sóng dồi Trường sa chỉ biết tên thôi Nghe sao em thấy bồi hồi trong tim Ngước trông em gắng kiếm tìm Ở đâu anh có niềm tin dạt dào Tình yêu tổ quốc lớn lao Tim anh còn có chỗ nào … riêng không? 



T.T.K.8.1.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 21:12:47 bởi ThanhThanhKhiet >
Ước gì?
Ước gì một sớm mùa xuân
Có anh lính mới bước chân vô nhà
Mang theo một gói làm quà
Mở ra hoá đất Trường sa mang về
Anh ngồi kể chuyện say mê
Tình yêu đất nước lây về trong em
Biển xanh đâu mãi êm đềm
Mổi khi bão nổi lại thêm sóng dồi
Trường sa chỉ biết tên thôi
Nghe sao em thấy bồi hồi trong tim
Ngước trông em gắng kiếm tìm
Ở đâu anh có niềm tin dạt dào
Tình yêu tổ quốc lớn lao
Tim anh còn có chỗ nào … riêng không?
T.T.K.8.1.2008
Người lính
ƯỚC GÌ...
Tim anh vẫn ở trong lòng
Vẫn mang dòng máu Con Rồng Cháu Tiên
Niềm tin là chuyện thiêng liêng
Niềm tin anh giữ chung riêng tỏ tường
Anh về từ chốn biên cương
Tặng em hoa dại trên đường hành quân
Anh về non nước vào xuân
Mới hay em đã quay chân phụ người
Trường Sa gần lắm em ơi
Nhưng xa xa lắm một thời ngủ quên
Trường Sa là chuyện chung riêng
Em đừng để trọn trong tim của mình
Trường Sa là một chữ tình
Trường sa vẫn nước non mình, em ơi!
Vì em đã phụ anh rồi
Cần chi nắm đất giữa đời, hở em?
Ước gì xé nát màn đêm
Biển Đông dậy sóng nhấn chìm chữ gian!
08.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 10:39:09 bởi Người lính >
XIN HÃY ĐỢI
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/03562AC45CF74F64BD00F1E5F55D89BC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 19:32:50 bởi banglang07 >
Cảm ơn Người Lính ghé nhà chơi,
Anh tới nơi nào chổ ấy vui.
Mới quá bốn mươi còn trẻ chán,
"Nhân sinh thất thập"* chuyện xưa rồi.
"Mười thang thuốc bổ" đều đều uống,
"Tứ đổ tường" chơi chút chút thôi.**
Năm mới chúc anh thêm... lính mới.
Chừng nào đủ đội bóng thì thôi.
K.O
Người lính
HAM VUI
Năm mới đến rồi thỏa sức chơi
“Dần lân” nên cũng khá ham vui
Đến thăm nhà bạn trao lời mọn
Dạo ngắm vườn thơ gởi ý rồi
Bia thịt trên bàn nâng chút… chút
Bài bạc dưới chiếu hạ thôi… thôi
Hai lính đủ rồi không kiếm mới
Mở miệng ra đòi “bả” chạy thôi…
08.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 20:57:39 bởi Người lính >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Người lính
Một điều ước
Ước gì đông sẽ qua nhanh
Hè về rực rỡ ửng hồng môi em
Xuân qua cho lá đâm chồi
Cho tình anh nở trên môi em hồng
Phong Linh
Người lính
ƯỚC GÌ...
Ước gì em đến bên anh
để anh vẽ tiếp bức tranh tuyệt vời
chỉ cần thêm một nụ cười
ngắm tranh anh sẽ bồi hồi, đắm say...
chỉ cần thêm một nhành mai
én sẽ chao liệng trong ngày nắng tươi
chỉ cần em đến bên thôi
mùa đông sẽ bước, đất trời vào xuân...
08.01.2009
Ước gì? Ước gì một sớm mùa xuân Có anh lính mới bước chân vô nhà Mang theo một gói làm quà Mở ra hoá đất Trường sa mang về 

Anh ngồi kể chuyện say mê Tình yêu đất nước lây về trong em Biển xanh đâu mãi êm đềm Mổi khi bão nổi lại thêm sóng dồi Trường sa chỉ biết tên thôi Nghe sao em thấy bồi hồi trong tim Ngước trông em gắng kiếm tìm Ở đâu anh có niềm tin dạt dào Tình yêu tổ quốc lớn lao Tim anh còn có chỗ nào … riêng không? 



T.T.K.8.1.2008 Bạn TTK ơi câu cuối cùng của bạn làm cho mình nảy ra ý tưởng quậy quậy mong anh NL và TKK đừng giận nhé
Tình yêu tổ quốc bao la
Trái tim chật chỗ anh à có thương?
Hình em vơ vẩn bên đường
Vì đâu còn chỗ em nương tim người 

ATT
(gửi tặng gia chủ bức ảnh để xí xoá vụ quậy phá 

)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/266BE301C7664CE1902295E4F8D9BFB2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 15:31:11 bởi anhtrangthu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: