THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 46 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 680 bài trong đề mục
nha uyen 07.01.2009 23:29:01 (permalink)
0
BÁI SƯ
Bạn trả lời thơ khéo quá chừng
Đọc rồi ngâm ngẫm thấy mà hưng
Một bồ thiên hạ hoài công học *
Mấy chữ nàng Uyên thoáng hoạ tưng
Đảo vận chơi xuân tài trốn tuổi
Né tình dạy Hải nết đùa...xưng
Mốt mai hạnh ngộ đây xin bái

Sư phụ-nương ta, mở tiệc mừng.
 
Nguyên Hải 
 
HỔNG DÁM ! HỔNG DÁM !
 
Học đây củmg có học cầm chừng
Thế sự suy tàn đến thịnh hưng
Cụ Quát một mình ôm bồ chữ
Một bồ thiên hạ phải tưng tưng
Thơ văn vốn dĩ đâu nề tuổi
Phận kém tài hèn chẳng dám xưng
Nếu có cơ may ta gặp mặt
Ngại chi chẳng mở tiệc ăn mừng .
 
                                     nha uyen
#46
    nha uyen 08.01.2009 11:44:24 (permalink)
    0
    TÌNH ANH
     
    Vo tròn bao nỗi nhớ nhung
    Bờ mi lau sậy khép chung giọt sầu
    Vườn xa bướm mõi cánh đau
    Phấn hoa nào gió thổi vào đầy vơi
    Nhuỵ mầm đã chốn xa khơi
    Ai người chia xẽ những lời yêu thương
    Trời xuân tơ trải nghìn vương
    Lần tay  khẻ gở sợi  buồn cùng ai
    Dệt thành dải lụa vàng trôi
    Đón tình yêu ấy  kẻo rơi sang mùa
    Sầu chi héo úa thơ ơi
    Để hoa hồng thắm dâng mời người mong
    Cách ngăn nào thể đếm đong
    Kho đời nào chứa hết lòng Tình Anh.
     
    Nguyên Hải

     
    TÌNH XA XÔI !
    Ai ươm thương nhớ lên cành
    Ai xây hồ mộng để trăng rơi vào
    Ai làm sợi nắng xôn xao
    Hoa bay bướm lượn ngọt ngào lời thơ
    Tình ơi chẳng dám ước mơ,
    Chẳng trông chẳng ngóng chẳng chờ chẳng mong
    Chỉ là một thoáng nhớ nhung
    Chỉ là một chút bâng khuâng trong chiều
    Chỉ là ...chỉ ngỡ là yêu
    Nên tương tư chút với chiều thế thôi
    Người xa cũng đã xa rồi
    Tình xa cũng đã về nơi vĩnh hằng.
    Bận lòng chi hỡi người dưng
    Trăm năm nào biết vuông tròn hỡi ai
    Tháng năm vẫn tháng năm dài
    Hoa tàn phán nhạt hương phai mất rồi
    Còn đây héo úa nụ cười
    Ngậm ngùi một khúc ru hời riêng ta !
     
                               nha uyen
    #47
      NGUYÊN HẢI 08.01.2009 13:25:28 (permalink)
      0










       
       
      SÁM HỐI
       
       
      Kìa sao không nén hương tình
      Để màu hoa tím trở mình trong đêm
      Mảnh đời Trăng vỡ nữa thềm
      Vội vàng chi rứa để thêm khổ sầu
       
      Nàng thơ xúng xính giọt đau
      Cánh chim tránh tiển, né câu cá hờ
      Hiếm hoi tình thật nên thơ
      Hảy chờ xuân chín mà mơ duyên nàng
       
      Gió sương giữa cảnh đa đoan
      Có nghe lời hối, mây ngàn hoá thân
      Rèn cho lưởi uốn ngàn lần
      Mới gieo thành tiếng muôn phần thương yêu
       
      Xế trưa tha bóng dáng chiều
      Trầu hoa-cau mới ngọt nhiều cùng vôi
      Nụ hồng tím nở tròn môi
      Hàng đêm sám hối ru lời bực xưa
       
      Lạy trời thôi cảnh gió mưa
      Ấm vườn hoa tím, xa đưa dỗi hờn
      Bướm chiều lạc cánh cô đơn
      Dưới chân trời tím chớ vờn mà đau. 
       
      Nguyên Hải
      R









      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 17:20:44 bởi Viet duong nhan >
      #48
        NGUYÊN HẢI 08.01.2009 14:31:45 (permalink)
        0





        HỜ HỮNG TRÊN ĐỒI YAHOO !
         
        Em ghét anh nhiều đến vậy sao
        Mỗi khi vào mạng thấy anh chào
        Thì em hờ hững như xa lạ
        Ít nhiều mình từng có đổi-trao
         
        Anh nghĩ dãi đất miền trung, cát, bạc màu
        Nhưng lòng người sống rất bên nhau
        Ấy mà em lại lờ anh nhỉ ?
        Một khách YAHOO chớm bạc đầu
         
        Tuổi tác tuy mình có cách xa
        Chat-chít vui thôi, chứ phải là...
        Sao em tẻ nhạt người trên nết
        Để anh ngồi lặng với lòng hoa
         
        Em đọc nảy giờ cũng lặng thinh
        Ôi ! sao anh gởi được tâm tình
        Về quê xưa ấy anh từng sống
        Trong những ngày lửa đạn chiến chinh
         
        Anh thấy em rồi A-VA-TAR
        Em đổi hình em đẹp thật là
        Cô gái miền duyền vùng tỉnh lẻ
        Mặn mà duyên dáng chút kiêu sa.
         
        Nguyên Hải
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 14:36:09 bởi NGUYÊN HẢI >
        #49
          NGUYÊN HẢI 09.01.2009 10:28:16 (permalink)
          0




           
          XUÂN & TÌNH YÊU





          Đang chín tới
                    những cành xuân
                                mòng mọng sữa
          Dòng nhựa đời
                   vơi khẳm lại đầy vơi
          Hoa tươi
                    trái mởn
                       chồi biếc
                            ánh tơ rơi
          Đang hượm nẩy đón chào xuân lại
          Em có thấy
                    cỏ cây và hoa dại
          Cũng tươi màu
                    xanh mượt dưới trời xanh
          Đi bên em
                    hít hở không khí trong lành
          Mùi nắng mới
                    hương hoa  ngào ngạt
          Đường về quê
                     mắt nheo dài
                           theo nương đồng bát ngát
          Gốc rạ đông xuân
                           chưa vỡ đất
                                       cũng lên mầm
          Sức xuân về
                           dồn nén trong những tháng năm
          Đang bung cánh
                            nghiêng chào 
                                       tình yêu bất tận
          Đi bên em
                           ta đi bên nàng xuân rất thật
          Dáng thướt tha
                          tóc mượt
                                   má ửng
                                                 môi hồng
          Ôi đê mê
                           quên đất trời
                                     lửa hạ, mưa đông
          Và ngây ngất
                           muốn vỡ lồng
                                     cho ngực căng đầy gió mới
          Em yêu ơi!
                          kìa trái xuân
                                           đang chín tới
          Trái yêu thương
                          lòng ta ủ tự bao giờ
          Một mối tình
                         thánh thiện núp bóng nàng thơ
          Nay lộ tướng
                           cúi đầu thú nhận
          Mãi thuở nào
                            em làm ngất tím hồn ta
          Nay xuân về
                             hoà lẫn tiếng xuân ca
          Đang tươi thắm
                            bầu trời xanh rực rở
          Đang rộn tiếng chim vui
          Đang đầy những nụ hoa chờ nở
          Trên phiến lá tơ non
                          lóng lánh giọt sương mềm
          Phút giao thừa
                         đang dần đến dịu êm
          Đêm tỉnh lặng
                       nghe tiếng sinh linh
                          chào năm mới
          Lướt thư quán v-n
                      nhấn keyboard
                                 ta khai bút gởi
          Xuân và tình yêu
                                cùng ta
                                    hoan hỉ trăm miến.
           
                                    Nguyên Hải
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 14:47:17 bởi NGUYÊN HẢI >
          #50
            NGUYÊN HẢI 09.01.2009 12:41:02 (permalink)
            0





             
             
            TIẾNG LÒNG
             
            Ngày tàn theo khói thuốc bay
            Tím hồn nhìn sợi cuộn dày tròn thưa
            Tròn thưa chảnh chọe khói đưa
            Mím môi mặn đắng, người vừa... quên ta
             
            Nguyên Hải

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 16:31:26 bởi NGUYÊN HẢI >
            #51
              Thuỵ Du 09.01.2009 21:30:03 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: NGUYÊN HẢI




              CHÀO...
               
              Lại thêm chú bướm nửa vào chơi
              Sân cảnh Thuỵ Du đẹp quá trời
              Nà nỏn Quỳnh sang trong trắng mượt
              Thướt tha Hồng thắm nhẹ nhàng lơi
              Chủ nhân e hẳn là hoa nữ ?
              Khách viếng ngại ngần có được chơi !
              Gởi chút thâm tình thi hữu nhé
              Mấy vần chào vậy, THUỴ DU ơi !
               
              Nguyên Hải


                              XIN ĐƯỢC ĐÓN TIẾP

                     Cảm ơn khách quí đã có lời
                              Khen tặng vườn nhà đẹp, người ơi !
                    Thi hữu bốn phương anh em cả
                              Sao còn ngần ngại một sân chơi ?

                    Vần thơ bát ngát đẹp như hoa
                              Mặc sức tài năng trổ vườn nhà
                    Xướng hoạ cùng nhau câu đối đáp
                             Thâm tình ta trao đổi với ta ....

                                               thuỵ du

              Rất vui khi Nguyên Hải ghé thăm vườn nhà thuỵ du....& để lại câu CHÀO ....... thắm tình thắm ý...Xin mời NH ghé thường nhé...thuỵ du lúc nào cũng xin được hân hạnh đón tiếp

              #52
                nha uyen 09.01.2009 21:49:01 (permalink)
                0
                XUÂN & TÌNH YÊU

                Đang chín tới
                          những cành xuân
                                      mòng mọng sữa
                Dòng nhựa đời
                         vơi khẳm lại đầy vơi
                Hoa tươi
                          trái mởn
                             chồi biếc
                                  ánh tơ rơi
                Đang hượm nẩy đón chào xuân lại
                Em có thấy
                          cỏ cây và hoa dại
                Cũng tươi màu
                          xanh mượt dưới trời xanh
                Đi bên em
                          hít hở không khí trong lành
                Mùi nắng mới
                          hương hoa  ngào ngạt
                Đường về quê
                           mắt nheo dài
                                 theo nương đồng bát ngát
                Gốc rạ đông xuân
                                 chưa vỡ đất
                                             cũng lên mầm
                Sức xuân về
                                 dồn nén trong những tháng năm
                Đang bung cánh
                                  nghiêng chào 
                                             tình yêu bất tận
                Đi bên em
                                 ta đi bên nàng xuân rất thật
                Dáng thướt tha
                                tóc mượt
                                         má ửng
                                                       môi hồng
                Ôi đê mê
                                 quên đất trời
                                           lửa hạ, mưa đông
                Và ngây ngất
                                 muốn vỡ lồng
                                           cho ngực căng đầy gió mới
                Em yêu ơi!
                                kìa trái xuân
                                                 đang chín tới
                Trái yêu thương
                                lòng ta ủ tự bao giờ
                Một mối tình
                               thánh thiện núp bóng nàng thơ
                Nay lộ tướng
                                 cúi đầu thú nhận
                Mãi thuở nào
                                  em làm ngất tím hồn ta
                Nay xuân về
                                   hoà lẫn tiếng xuân ca
                Đang tươi thắm
                                  bầu trời xanh rực rở
                Đang rộn tiếng chim vui
                Đang đầy những nụ hoa chờ nở
                Trên phiến lá tơ non
                                lóng lánh giọt sương mềm
                Phút giao thừa
                               đang dần đến dịu êm
                Đêm tỉnh lặng
                             nghe tiếng sinh linh
                                chào năm mới
                Lướt thư quán v-n
                            nhấn keyboard
                                       ta khai bút gởi
                Xuân và tình yêu
                                      cùng ta
                                          hoan hỉ trăm miến.
                 
                                          Nguyên Hải


                XUÂN VÀ ANH

                Xuân về muôn hoa đua nở
                Chim ca ríu rít trên cành
                Lang thang một mình trên phố
                Rộn ràng vui những bước chân

                Sắp giã từ năm tháng cũ
                Chia tay bao chuyện vui buồn
                Nâng niu cành hồng chớm nụ
                Nghe lòng dào dạt yêu thương

                Sẽ là mùa xuân nồng thắm
                Vàng mai vàng cả phố phường
                Thoảng nghe xuân về trong gió
                Tình anh ngào ngạt sắc hương 
                nha uyen



                 















                 



                 






                 






                 






                 






                 







                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 22:15:35 bởi nha uyen >
                #53
                  NGUYÊN HẢI 09.01.2009 22:16:00 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Thuỵ Du

                  quote:

                  Trích đoạn: NGUYÊN HẢI







                  CHÀO...
                   
                  Lại thêm chú bướm nửa vào chơi
                  Sân cảnh Thuỵ Du đẹp quá trời
                  Nà nỏn Quỳnh sang trong trắng mượt
                  Thướt tha Hồng thắm nhẹ nhàng lơi
                  Chủ nhân e hẳn là hoa nữ ?
                  Khách viếng ngại ngần có được chơi !
                  Gởi chút thâm tình thi hữu nhé
                  Mấy vần chào vậy, THUỴ DU ơi !
                   
                  Nguyên Hải


                                  XIN ĐƯỢC ĐÓN TIẾP

                         Cảm ơn khách quí đã có lời
                                  Khen tặng vườn nhà đẹp, người ơi !
                        Thi hữu bốn phương anh em cả
                                  Sao còn ngần ngại một sân chơi ?

                        Vần thơ bát ngát đẹp như hoa
                                  Mặc sức tài năng trổ vườn nhà
                        Xướng hoạ cùng nhau câu đối đáp
                                 Thâm tình ta trao đổi với ta ....

                                                   thuỵ du

                  Rất vui khi Nguyên Hải ghé thăm vườn nhà thuỵ du....& để lại câu CHÀO ....... thắm tình thắm ý...Xin mời NH ghé thường nhé...thuỵ du lúc nào cũng xin được hân hạnh đón tiếp



                   



                  SƠ GIAO
                   
                  Đa tạ chủ nhân đã ngỏ lời
                  Duyệt cho bướm lạ được vào chơi
                  Chào sân nghi lễ đây chưa có
                  Đãi khách trầu cau đó chẳng mời
                  Có phải ngại ngần ai lạ rứa
                  Hay chừng e thẹn họ mà thôi
                  Người thơ mấy nhịp xuân đời nhỉ
                  Liệu cũng cùng ta tuổi một thời.
                   
                   
                  Nguyên Hải

                   
                  #54
                    NGUYÊN HẢI 10.01.2009 01:39:42 (permalink)
                    0
                     
                     



                    XUÂN NỒNG ẤM TÌNH EM
                     
                    Em đẹp cho lòng xuân nở
                    Cho vàng mai thắm muôn cành
                    Như áo mới choàng lên phố
                    Mặt đường níu những bàn chân
                     
                    Trinh nguyên lại tình xưa cũ
                    Đời thôi những ngày buồn
                    Như nàng xuân đang dâng nụ
                    Cho muôn người đầy mến thương
                     
                    Môi em hồng, bờ má thắm
                    Cho khách thơ nhóm lại phường
                    Sắc hoa nào bay theo gió
                    Xuân về tình em ngát hương
                     
                    Nguyên Hải


                    #55
                      NGUYÊN HẢI 10.01.2009 06:56:31 (permalink)
                      0
                       









                      ANH MUỐN...

                      Anh muốn rằng em mỗi sớm hồng
                      Điểm trang cùng với áng thơ trong
                      Ngoài tai thêu dệt lời ong lượn
                      Tâm trí khắc ghi nốt nhạc mong
                      Đã trắc Tơ đồng mây tháng hạ
                      Nay về phách nguyệt sáo đêm đông
                      Thì thôi em hởi, ngày xưa ấy !
                      Khép lại tìm vui những giấc nồng.
                       
                      Nguyên Hải

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 07:05:28 bởi NGUYÊN HẢI >
                      #56
                        NGUYÊN HẢI 10.01.2009 07:47:03 (permalink)
                        0



                         
                         
                         
                        NHẮC EM
                         
                        Em dạo vườn thơ sớm vậy sao
                        Sáng nay sương lạnh có ra chào
                        Khăn quàng áo lạnh dùm anh nhé
                        Bướm vờn, ong lượn biết em sao?!
                         
                        Nguyên Hải

                        #57
                          HÀN PHONG 10.01.2009 09:40:14 (permalink)
                          0
                           
                           
                          MÌNH THƯA
                           
                          Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa
                          Tên ta Nguyên Hải chẳng dư thừa
                          Râm râm tóc chớm  màu U... sáu...            = Under sixty
                          Đầm đậm thân tròn sức  Ố... thir...            = Over  thirty
                          Dầu dải tang bồng đen - đỏ - bạc
                          Trái ngang hồ thỉ nắng - mây - mưa
                          Lỡ duyên phu-thiếp rồi đi vó                      = Divorced
                          Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa...
                           
                          Nguyên Hải


                          HỎI

                          Người xưng tên Hải, họ là Nguyên
                          Chữ nghĩa xem ra bậc thánh hiền
                          U sáu hãy còn sung sức chán
                          Ơ hai (hay) đã có mối lương duyên?
                            (thay bằng "hai" cho chỉnh đối với sáu)
                          Hay là đơn độc ngoài thiên lý
                          Chẳng lẽ mình ên dưới mái hiên
                          Hỏi vậy bởi thương không bởi ghét
                          Chớ nên nghi hoặc chớ nên phiền

                          Hàn Phong


                          #58
                            HÀN PHONG 10.01.2009 09:55:42 (permalink)
                            0

                            TỰ THUẬT

                            Tóc vài sợi bạc dẫu đương xuân
                            Nửa cuộc phù hoa vẫn bước dần
                            Thi phú mấy câu chưa đúng luật
                            Tơ duyên một cặp đã nên vần
                            Cơm canh đạm bạc nhờ ơn nước
                            Trăng gió ngao du ấy phúc phần
                            Quân tử có thương thì...ghé lại
                            Mời nhau chén rượu kết tình thân

                            Hàn Phong

                            #59
                              NGUYÊN HẢI 10.01.2009 11:37:26 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: HÀN PHONG

                               
                               
                              MÌNH THƯA
                               
                              Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa
                              Tên ta Nguyên Hải chẳng dư thừa
                              Râm râm tóc chớm  màu U... sáu...            = Under sixty
                              Đầm đậm thân tròn sức  Ố... thir...            = Over  thirty
                              Dầu dải tang bồng đen - đỏ - bạc
                              Trái ngang hồ thỉ nắng - mây - mưa
                              Lỡ duyên phu-thiếp rồi đi vó                      = Divorced
                              Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa...
                               
                              Nguyên Hải


                              HỎI

                              Người xưng tên Hải, họ là Nguyên
                              Chữ nghĩa xem ra bậc thánh hiền
                              U sáu hãy còn sung sức chán
                              Ơ hai (hay) đã có mối lương duyên?
                                (thay bằng "hai" cho chỉnh đối với sáu)
                              Hay là đơn độc ngoài thiên lý
                              Chẳng lẽ mình ên dưới mái hiên
                              Hỏi vậy bởi thương không bởi ghét
                              Chớ nên nghi hoặc chớ nên phiền

                              Hàn Phong


                               



                              THƯA...
                               
                              Tên vậy mà tình chẳng được nguyên
                              Lở thầy, vụng thợ chỉ ngoan hiền
                              Giao bôi ngày ấy giờ tan số !?
                              Đáo tuế bây chừ buổi rách duyên!
                              Vó mõi, sơn-hà đời vạn lý
                              Chân mòn, trọ-thất bóng cùng hiên
                              Âm thầm cúi nhận lời thương-ghét
                              Tâm tỉnh mà vui, dám lụy phiền !!!
                               
                              Nguyên Hải
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 46 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9