Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 55 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 10.01.2009 20:50:04 (permalink)
0







Người lính
ĐẸP ĐÔI

 
Trên trời có bấy ngôi sao
ở dưới mặt đất có bao nhiêu vì
Mặt trời thức dậy sao đi
ở dưới mặt đất khác chi trên trời
đêm về cùng tỏa ánh ngời
lung linh, huyền ảo đẹp đôi trao tình…
                                       10.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 20:51:16 bởi Người lính >
Người lính 10.01.2009 21:02:56 (permalink)
0

Chàng ơi ! Em đã đi tu
Tóc dài đã cạo làm sư trọc đầu
Kệ kinh đã thuộc làu làu
Vần thơ giờ cũng nhuốm màu từ bi
Xin chàng chôn mối tình si
Đường xưa đôi ngả còn gì nữa đâu ?
Duyên xưa đã gãy nhịp cầu
Tơ vương xin đợi kiếp sau , hỡi chàng !....
BL07



HÃY CHỌN MỘT
Bằng lăng phủi sạch bụi trần
Mà sao vẫn cứ bần thần trước ai
“Chàng ơi” là cách gọi sai
Lẽ ra ni phải thuộc bài xưng hô
“Xin chào thí chủ!”, “nam mô…”
“Kiếp sau ni vẫn tín đồ phật gia”
Trước chùa có tiếng khóc òa
Ồ... Hai thí chủ chan hòa lụy rơi
Hỡi màu hoa tím ni ơi
Đầu chưa trọc hẳn hãy dời gót son
Trong hai chọn một để còn…
       NL - 10.01.2009
Người lính 10.01.2009 21:04:56 (permalink)
0

GIẤC MƠ HOA


Kiếp sau chờ đợi quá lâu
Thôi thì anh cũng cạo đầu cho xong
Khỏi còn lo lắng đợi mong
Kiếp sau em lại lấy chồng thì sao
Chờ đợi mãi đến kiếp nào
Nên đành quyết định cùng vào chùa luôn
Em gỏ mõ anh đánh chuông
Tụng kinh niệm Phật vui buồn có nhau
Cùng ăn đậu hũ tương chao
Đến khi viên tịch mồ đào chôn chung
Hai đứa chẳng phải nhớ nhung
Chờ khi hóa kiếp ta cùng đầu thai
Em là gái anh làm trai
Xứng đôi vừa lứa không ai hơn mình
Em Bằng Lăng tím đẹp xinh
Tơ hồng trói buộc thắm tình đôi ta
Một bước cũng chẳng rời xa
Nửa đêm chợt tỉnh…chỉ là giấc mơ…

-NS-
 
 

Á à , Người Lính giỏi ha ?
Đi tìm “tang chứng” điều tra ni này
Lính ơi ! Lính quá thơ ngây
Lại còn lên lớp chỉ bày cho ni
Một khi ni đã quy y
Dù đầu chưa trọc , kể gì Lính ơi !
Gót sen chốn Phật chẳng rời
Quyết tâm đoạn tuyệt cõi đời bon chen
Nếu Lính thương Mạc Nhân Sơn
Thì Lính dệt sợi tơ vương giúp chàng
Chỉ hồng cột lấy một nàng
Để chàng sớm tối mơ màng bên hoa
( Thế là hết tiếng khóc òa ….
Nam mô adi đà ….)
BL07


KHÔNG ĐỀ
Bổng dưng trời nổi phong ba
Chùa chiền phút chốc hóa ra thế này
Người ơi nếu đã trót say
Cũng đừng đưa cảnh trần ai vô chùa!
                                    NL - 10.01.2009
Kha Hán Quân 10.01.2009 21:08:00 (permalink)
0
Người Lính ơi ới Người Lính!
Chú mau khuyên giúp vì tình Bằng Lăng
Tỷ của cháu buồn mần răn?
Mà tỷ lại cứ khăng khăng vô chùa
Vô chùa cạo đầu gáo dừa
Xấu quơ xấu quắc gáo dừa...xấu ơi!
Lính khuyên Lăng tỷ vài lời
Nếu chậm tỷ ấy tu rồi chết Kim
-Hán quân-
Người lính 10.01.2009 21:08:39 (permalink)
0







BẰNG LĂNG GIỎI THAY


Ở trong thư quán này
Có Bằng lăng giỏi thay
Vừa giỏi làm thơ hay
Lại cũng rất khéo tay
Giỏi làm mồi đưa cay
Khi mọi người thật say
Nhìn Bằng Lăng ngất ngây
Khen :" Em đẹp như Tây !"
Bằng Lăng mặt đỏ gay :
"Đúng lời của kẻ say"
Tây sao bằng gái này?!!!

kimrbl


CHUNG SỨC

Chàng kimrbl quả thiệt tài
Làm thơ toàn vần “ay”
Thỉnh thoảng dzọt qua “ây”
Đọc vẫn cứ nghe hay
 
Chắc chắn rồi phen này
Bằng Lăng sẽ ngất ngây
Lim dim mắt đắm say
Cuốn gói chạy theo… thầy
 
Bỏ cái nghề mối mai
Bỏ cả chặng đường dài
Mất vốn thuê mồi chài
Trăn trở nước mắt cay
 
Thầy kimrbl tha hồ say
Bên mình bóng dáng ai
Chung sức lên từng ngày
Sẽ được khen trên đài
 
Bó tay!
 
                NL - 10.01.2009

Người lính 10.01.2009 21:11:34 (permalink)
0
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
chàng Kim đang bước si tình
được lời an ủi sực tình (tỉnh) cơn... mê!
Bằng Lăng cũng giỏi thấy... ghê
te tua, rách nát đi thuê người làm...
                                 NL - 10.01.2009
Người lính 10.01.2009 21:18:05 (permalink)
0

Người Lính ơi ới Người Lính!
Chú mau khuyên giúp vì tình Bằng Lăng
Tỷ của cháu buồn mần răn?
Mà tỷ lại cứ khăng khăng vô chùa
Vô chùa cạo đầu gáo dừa
Xấu quơ xấu quắc gáo dừa...xấu ơi!
Lính khuyên Lăng tỷ vài lời
Nếu chậm tỷ ấy tu rồi chết Kim
-Hán quân-
 
 
SẼ THEO CHỒNG
 
Bằng Lăng sắc tím không phai
Cả đời chẳng chút mặc ai, mặc lòng
Nàng không mặc áo nâu sòng
Ra giêng nàng sẽ theo chồng về xuôi...
                              NL - 10.01.2009
Người lính 10.01.2009 21:25:13 (permalink)
0




Người lính
TRĂNG TRÒN
 
Một lần tròn nữa nhé ông trăng
Một lần nữa thôi để về miền xa thẳm
Đêm nay sáng lắm
Rằm cuối năm mà…!
 
Hơn ba trăm ngày sắp sửa đi qua
Nhân lên mười hai tôi thức cùng ông đó
Mười hai lần sáng tỏ
Rằm cuối năm mà…!
 
Tôi vẫn nơi này người ấy lại đi xa
Đêm trăng tròn nào cũng vậy
Như ông thấy đấy
Tôi vẫn một mình…!
 
Sao cứ lặng thinh
Nói đi ông kẻo mây đùa quên mất
Đau vẫn là sự thật
Hãy nói một lời…!
 
Sao ông lại cười
Khi tôi đau khổ
Sống trong nhung nhớ
Vò vỏ một mình…?
 
Sao cứ mãi lặng thinh
Hay ông đang nhìn về nơi ấy
Sao tần ngần vậy
Ông thấy gì sao…?
 
Tôi biết ông cũng thấm thía nỗi đau
Tôi biết ông cũng thương tôi lắm
Nhưng nơi miền sâu thẳm
Có người hiểu được đâu…!
 
Ông đã trèo lên đến đỉnh đầu
Vằng vặc
Làm ông trăng thích thật
đem nguồn sáng đêm mù…
 
Tôi vẫn âm u …!
                        01.10.2009
banglang07 11.01.2009 07:20:26 (permalink)
0

SẼ THEO CHỒNG
 
Bằng Lăng sắc tím không phai
Cả đời chẳng chút mặc ai, mặc lòng
Nàng không mặc áo nâu sòng
Ra giêng nàng sẽ theo chồng về xuôi...
NL 10-1-2009

   



banglang07 11.01.2009 19:42:49 (permalink)
0


ĐÀN BẦU

“Đàn bầu ai gảy thì nghe …”*
Mà sao tôi vẫn say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt , mênh mang
Thương con chim sáo đã sang sông rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi
Ôm bao thương nhớ đơn côi suốt đời
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà
Thế là chim sáo đã bay xa rồi …

- . - . - . - . -

( * Ca dao :
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu )





Kha Hán Quân 11.01.2009 20:25:22 (permalink)
0



ĐÀN BẦU

“Đàn bầu ai gảy thì nghe …”*
Mà sao tôi vẫn say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt , mênh mang
Thương con chim sáo đã sang sông rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi
Ôm bao thương nhớ đơn côi suốt đời
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà
Thế là chim sáo đã bay xa rồi …

- . - . - . - . -

( * Ca dao :
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu )







Buồn cô đơn

Ta muốn hỏi vì sao người buồn mãi
Lại sợ phiền nên căm nín đắn đo
Hình như người vừa trễ một chuyến đò
Buồn khép kín vườn mơ từ dạo đó.

Hỡi người ơi ! Cung đàn buồn muôn thuở
Trổi nhịp tim có mấy ngỏ đường tình
Biết là buồn sao mãi dõi bóng hình
Cho kéo vội ánh bình minh lại tối.

Buồn chi nữa khi người yêu đã vội
Bước sang sông không một tiếng giã từ
Quên lời thề và giấc mộng suy tư
Thì người hỡi còn mong chi lời hứa !

Đừng đợi chờ thuyền trôi về bến nữa
Hạ, Thu, Đông rồi lại đến Xuân về
Một mình người lặng ngắm ánh sao khuê
Buồn đơn lẽ khi nhìn xuân thay lá.

Ánh mắt người cứ trông vùng trời xa
Nhìn vu vơ chiều đếm lá buồn than
Rồi thả hồn theo nỗi nhớ miên man
Trên phố vắng đêm sương hàn xuống lạnh.

Bao khắc khoải ôi cuộc đời cô quạnh
Cứ dần trôi theo ngày tháng sầu vương
Người gục đầu bên gối mộng nhớ thương
Và tiếng nấc đêm trường vang trong gió

Xuân sắp về hoa mai vàng trước ngỏ
Đào hồng mơ thêm nhung nhớ đợi chờ
Buồn nôn nao chảy dọc mãi vần thơ
Người nấc nghẹn bên dòng chờ trang mới.
-Hán Quân-





Người lính 11.01.2009 20:57:12 (permalink)
0
 
 
 

ĐÀN BẦU

“Đàn bầu ai gảy thì nghe …”*
Mà sao tôi vẫn say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt , mênh mang
Thương con chim sáo đã sang sông rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi
Ôm bao thương nhớ đơn côi suốt đời
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà
Thế là chim sáo đã bay xa rồi … BL 07
 







Người lính
TƠ RUNG
 
Tơ rung cung oán, cung sầu
Cung thương, cung nhớ… cung màu chứa chan
 
Tơ rung tích tịch tình tang
Mắt thiếp mòn mỏi bóng chàng biệt tăm
 
Tơ rung trọn một kiếp tằm
Làm thân con gái trăm năm giữ gìn
 
Tơ rung chữ nghĩa, chữ tình
Chữ chung, chữ thủy một mình nặng mang
 
Tơ rung trách kẻ sang ngang
Trách người vong phụ giữa đàng quay lưng
 
Tơ rung đứt quảng giữa chừng
À ơi cánh võng bổng ngừng tiếng ve
 
Tơ rung nức nỡ đêm hè
“Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu…”!
                                        
11.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 12:55:36 bởi Người lính >
banglang07 12.01.2009 15:19:53 (permalink)
0
ĐÀN BẦU

“Đàn bầu ai gảy thì nghe …”*
Mà sao tôi vẫn say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt , mênh mang
Thương con chim sáo đã sang sông rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi
Ôm bao thương nhớ đơn côi suốt đời
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà
Thế là chim sáo đã bay xa rồi …

- . - . - . - . -

( * Ca dao :
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu )



Người lính
TƠ RUNG
 
Tơ rung cung oán, cung sầu
Cung thương, cung nhớ… cung màu chứa chan
 
Tơ rung tích tịch tình tang
Mắt thiếp mòn mỏi bóng chàng biệt tăm
 
Tơ rung trọn một kiếp tằm
Làm thân con gái trăm năm giữ gìn
 
Tơ rung chữ nghĩa, chữ tình
Chữ chung, chữ thủy một mình nặng mang
 
Tơ rung trách kẻ sang ngang
Trách người vong phụ giữa đàng quay lưng
 
Tơ rung đứt quảng giữa chừng
À ơi cánh võng bổng ngừng tiếng ve
 
Tơ rung nức nỡ đêm hè
“Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu…”!
                                       
11.01.2009

      


TIẾNG ĐÀN

Tiếng đàn ai gảy chiều nay
Chao nghiêng trong gió , lá bay khẽ khàng
Đàn ai hát khúc mơ màng
Hoàng hôn nhỏ lệ tiễn chàng ra đi
Bằng Lăng tím buổi biệt ly
Em về chôn mối tình si dại khờ
Tiếng đàn ai đó hững hờ
Biết chăng mình đã đôi bờ cách xa ?
Biết chăng những tháng ngày qua
Ôm bao thương nhớ vẫn là hư không
Bây giờ sáo đã sang sông
Bây giờ sắp hết mùa đông mất rồi
Chủ nhật vẫn chỉ em thôi
Nghe đàn ai gảy , ngậm ngùi cô liêu …
BL07

- . - . - . - . -


Quỳnh Muội 12.01.2009 17:58:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lí







BẰNG LĂNG GIỎI THAY



Ở trong thư quán này
Có Bằng lăng giỏi thay
Vừa giỏi làm thơ hay
Lại cũng rất khéo tay
Giỏi làm mồi đưa cay
Khi mọi người thật say
Nhìn Bằng Lăng ngất ngây
Khen :" Em đẹp như Tây !"
Bằng Lăng mặt đỏ gay :
"Đúng lời của kẻ say"
Tây sao bằng gái này?!!!


kimrbl



CHUNG SỨC


Chàng kimrbl quả thiệt tài

Làm thơ toàn vần “ay”

Thỉnh thoảng dzọt qua “ây”

Đọc vẫn cứ nghe hay

Chắc chắn rồi phen này

Bằng Lăng sẽ ngất ngây

Lim dim mắt đắm say

Cuốn gói chạy theo… thầy

Bỏ cái nghề mối mai

Bỏ cả chặng đường dài

Mất vốn thuê mồi chài

Trăn trở nước mắt cay

T
hầy kimrbl tha hồ say

Bên mình bóng dáng ai

Chung sức lên từng ngày

Sẽ được khen trên đài


Bó tay!


NL - 10.01.2009


         





 

              Chào Kimrbl  và Người Lính,
Thấy hai bạn hoạ thơ nhau có vần ay hay quá 
Quỳnh Muội cũng xin góp một bài có vần ay gọi là vui thôi nhé.


 


LÁ VÀNG BAY TRÊN GIẤY



Trong gió lá vàng bay
 Rực rỡ nắng chiều nay
 Anh hởi anh có hay
Mùa thu đang trở dậy
 
  Chiều thu gió heo may                
  Lác đác chao quanh  đây
  Em ngồi đếm lá bay                   
 Tim khắc khoải từng ngày
 
 Giờ anh phương trời ấy
 Lá vàng có bay bay
Có nhớ những tháng ngày
Thu về tay trong tay
                                                                                                                           
Cuối trời mây trắng bay
Em vẫn  ngồi nơi đây
Lá vàng bay trên giấy
Thương xót mảnh tình nầy



 ...........Hoa_Quỳnh...........
 
 
 
 _____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 18:11:33 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 12.01.2009 18:35:17 (permalink)
0

Là yêu...

Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009

Nói ra sẽ rất là nhiều
Nôm na thì gọi là yêu thôi mà
Bỗng dưng thương nhớ người ta
Núi cao sông thẳm đường xa mặc lòng

kimrbl
 
 
 
LÀ YÊU...
 
Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
                            Người lính - 12.01.2009
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 55 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9