Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 55 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 12.01.2009 19:00:11 (permalink)
0




Chào Kimrbl và Người Lính,
Thấy hai bạn hoạ thơ nhau có vần ay hay quá
Quỳnh Muội cũng xin góp một bài có vần ay gọi là vui thôi nhé.

LÁ VÀNG BAY TRÊN GIẤY

Trong gió lá vàng bay
Rực rỡ nắng chiều nay
Anh hởi anh có hay
Mùa thu đang trở dậy

Chiều thu gió heo may
Lác đác chao quanh đây
Em ngồi đếm lá bay
Tim khắc khoải từng ngày

Giờ anh phương trời ấy
Lá vàng có bay bay
Có nhớ những tháng ngày
Thu về tay trong tay

Cuối trời mây trắng bay
Em vẫn ngồi nơi đây
Lá vàng bay trên giấy
Thương xót mảnh tình nầy
...........Hoa_Quỳnh...........

 
 
 
 
Người lính
TAY TRONG TAY
 
ĐẸP QUÁ TRĂNG ĐÊM NAY
MƠ MÀNG ÁNG MÂY BAY
ĐÔI TÌNH NHÂN NGẤT NGÂY
NGẮM TRĂNG CÀNG ĐẮM SAY
 
THỀ NGUYỀN TRỌN KIẾP NÀY
BÊN NHAU TAY TRONG TAY
SÓNG GIÓ KHÔNG CHUYỂN LAY
TRĂNG CHỨNG MINH ĐIỀU ẤY...
 
12.01.2009
Người lính 12.01.2009 19:59:14 (permalink)
0

TIẾNG ĐÀN

Tiếng đàn ai gảy chiều nay
Chao nghiêng trong gió , lá bay khẽ khàng
Đàn ai hát khúc mơ màng
Hoàng hôn nhỏ lệ tiễn chàng ra đi
Bằng Lăng tím buổi biệt ly
Em về chôn mối tình si dại khờ
Tiếng đàn ai đó hững hờ
Biết chăng mình đã đôi bờ cách xa ?
Biết chăng những tháng ngày qua
Ôm bao thương nhớ vẫn là hư không
Bây giờ sáo đã sang sông
Bây giờ sắp hết mùa đông mất rồi
Chủ nhật vẫn chỉ em thôi
Nghe đàn ai gảy , ngậm ngùi cô liêu …
BL07
 
 
 
BƠ VƠ GIỌT SẦU
 
Hỡi người con gái anh yêu
lang thang dạo bước quạnh hiu bên đường
em ơi trăm nhớ, ngàn thương
em ơi xa cách vấn vương một đời
tim anh đã phụ em rồi
tình như nước chảy, mây trôi hững hờ
sao em cứ mãi đợi chờ
đàn bầu em gảy bơ vơ giọt sầu
em ơi đẹp lắm tình đầu
nhưng anh đã đánh rơi đâu mất rồi
nhớ em trong dạ bồi hồi
dẫu có nhiều lời em vẫn không tin
anh đành ôm thẹn lặng thinh
xin em đừng nặng chữ tình hôm qua
đàn bầu ai oán ngân xa
chữ tình dang dở thiết tha cung buồn...
                                      Người lính - 12.01.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 20:26:11 bởi Người lính >
Liên Thơ 12.01.2009 20:05:57 (permalink)
0
Trích đoạn: Người lính

Là yêu...
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009

LÀ YÊU...
Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
                            Người lính - 12.01.2009

Là yêu  bóng ngả theo hình
Là yêu nên có chúng mình bên nhau
Là yêu nên ngọt nên bùi
Nên hình nên vóc nên tình trăm năm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 12/1/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 20:10:08 bởi Liên Thơ >
Người lính 12.01.2009 20:34:48 (permalink)
0

Là yêu...
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009

Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
              Người lính - 12.01.2009

Là yêu bóng ngả theo hình
Là yêu nên có chúng mình bên nhau
Là yêu nên ngọt nên bùi
Nên hình nên vóc nên tình trăm năm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 12/1/2009
 
 
 
 
là yêu nên mới hờn ghen
là yêu nên nhớ không quên một người
là yêu nên đã trao lời
là yêu nên trọn cuộc đời bên nhau...
                                 Người lính - 12.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 04:14:33 bởi Người lính >
Người lính 12.01.2009 21:03:19 (permalink)
0

Gửi về nơi ấy màu xanh
Cùng mùa xuân thắm dệt thành ước mơ " NL"
Anh ơi em đợi em chờ
Mong giây chỉ thắm bao giờ buộc tay
Lòng tin em vẫn vững đây
Dù cho chờ đợi cái ngày thật xa

T.T.K.11.1.2008
 
 
 




Người lính
QUÀ TẶNG EM

 
anh vừa hái được nhành hoa
ép vào nhật ký làm quà tặng em
vẫn là màu tím hoa sim
vẫn là hoa dại lặng im bên đời
em ơi khoảng cách xa vời
trang thơ em gửi bồi hồi hành trang
một mùa xuân thắm sắp sang
thêm mùa xuân nữa đôi đàng bên nhau
anh về với quả cau trầu
ông Tơ, bà Nguyệt nối cầu, hợp duyên...
                                     12.01.2009
Đình Thế 12.01.2009 21:59:33 (permalink)
0



Lâu lắm không về thăm Chú Lính
Từ ngày Quân đội Nhân dân qua
Tôi mãi trên đường đời dong ruổi
Nơi gần, chưa dứt lại nơi xa

Nhưng lòng vẫn mãi nhớ đến nhau
Người ở hậu phương kẻ tuyến đầu
Cùng một tấm lòng xây dựng Nước
Bây giờ và mãi đến ngàn sau

Chúc Người lính trẻ mãi yêu thơ
Yêu cả Quê hương, thắm màu cờ
Vững bền ý chí, đầy sức sống
Một mùa xuân mới đẹp như mơ!
                 ĐT

Người lính 13.01.2009 10:28:16 (permalink)
0

Trước bàn thờ Mợ thắp nhang quỳ lạy

Xót xa lòng mắt con cứ cay cay

Xin trời phật nhận lời khẩn cầu cháu gái

Rước mợ con về vui chốn vĩnh hằng say !

12-1-09
Nhật Quỳnh
 
 
NÉN HƯƠNG TIỄN BÀ
 
Bà ơi! Bà đã xa rồi...
Chín mươi bốn tuổi một đời long đong
Bà mang theo trái tim hồng
Bà đi để lại muôn lòng tiếc thương
Cháu xin thắp một nén hương
Tiễn bà đi mãi trên đường thiên thu...!
                                  Người lính - 13.01.2009
Quỳnh Muội 13.01.2009 12:35:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính



 
 
NÉN HƯƠNG TIỄN BÀ
 
Bà ơi! Bà đã xa rồi...
Chín mươi bốn tuổi một đời long đong
Bà mang theo trái tim hồng
Bà đi để lại muôn lòng tiếc thương
Cháu xin thắp một nén hương
Tiễn bà đi mãi trên đường thiên thu...!
                                  Người lính - 13.01.2009





          - - - o000o - - -




NÉN NHANG CẦU NGUYỆN
 
 
 
Mười một người con nối nhau lẫm đẫm
Ngoại sinh ra nuôi đủ vẹn toàn
Cảnh khổ nghèo đùm bọc hết các con
Ngoại nuôi dạy trưởng thành trong khói lửa
 
Cơm sắn ngô khoai thay nhau từng bửa
Con lớn khôn hơn phân nữa về trời
Bởi nước non mình lửa loạn khắp nơi
Các cậu phải lên đường vì nghĩa lớn
 
Cậu Năm mất Mợ tuổi ngoài ba... bốn
Một sáng sớm mai lính trận về làng
Giửa trận càn chốt lựu đạn hiên ngang
Tự huỷ mình để lại ngàn thương tiếc
 
Kể từ đấy Mợ Năm mãi miết
Nuôi con thơ chôn chặt quảng ngày xanh
Những đúa con trai cũng theo cách mạng
Cũng theo Cha về xa chốn ngút ngàn
 
Mợ giờ chỉ còn ba người con gái
Hiếu thảo hiền ngoan đẹp vợ đẹp chồng
Nước non nhà hết cảnh bão đông
Mợ một thời cũng chăn bông nệm ấm
 
Chín bốn tuổi Mợ cạn dần mạch sống
Chỉ còn da bọc lấy tấm xương không
Thế là thôi về gặp lại cha ông
Một kiếp nhân sinh nay đành khép lại
 
Trước bàn thờ Mợ thắp nhang quỳ lạy
Xót xa lòng mắt con cứ cay cay
Xin trời phật nhận lời khẩn cầu cháu gái
Rước mợ con về vui chốn vĩnh hằng say !
 
13-1-09
Nhật Quỳnh



________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm 

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 12:37:05 bởi Quỳnh Muội >
Kha Khả Tú 14.01.2009 18:32:20 (permalink)
0
GỬI

Gửi cánh thư với màu hồng thắm
Ra chiến trường cho ấm mùa xuân
Tết nay chiến sĩ vui mừng
Cùng bạn đồng đội vui xuân chiến trường
Khăn hồng gói cả niềm thương
Chiến sĩ cầm súng nẻo đường Bắc Nam
Chiến sĩ cầm bút xuân sang
Trồng người khắp chốn Bắc Nam đẹp giàu
Kiến thức trồng người nâng cao
Một năm tổng kết biết bao người thành.
Chúc anh chúc chị học nhanh
Chúc thầy cô giáo có thành tích cao
Chúc chiến sĩ giữ nước xanh màu
Môt mùa xuân mới dạt dào tình thân.
-kt-
banglang07 14.01.2009 19:12:42 (permalink)
0


TIẾNG ĐÀN

Tiếng đàn ai gảy chiều nay
Chao nghiêng trong gió , lá bay khẽ khàng
Đàn ai hát khúc mơ màng
Hoàng hôn nhỏ lệ tiễn chàng ra đi
Bằng Lăng tím buổi biệt ly
Em về chôn mối tình si dại khờ
Tiếng đàn ai đó hững hờ
Biết chăng mình đã đôi bờ cách xa ?
Biết chăng những tháng ngày qua
Ôm bao thương nhớ vẫn là hư không
Bây giờ sáo đã sang sông
Bây giờ sắp hết mùa đông mất rồi
Chủ nhật vẫn chỉ em thôi
Nghe đàn ai gảy , ngậm ngùi cô liêu …
BL07
 
 
 
BƠ VƠ GIỌT SẦU
 
Hỡi người con gái anh yêu
lang thang dạo bước quạnh hiu bên đường
em ơi trăm nhớ, ngàn thương
em ơi xa cách vấn vương một đời
tim anh đã phụ em rồi
tình như nước chảy, mây trôi hững hờ
sao em cứ mãi đợi chờ
đàn bầu em gảy bơ vơ giọt sầu
em ơi đẹp lắm tình đầu
nhưng anh đã đánh rơi đâu mất rồi
nhớ em trong dạ bồi hồi
dẫu có nhiều lời em vẫn không tin
anh đành ôm thẹn lặng thinh
xin em đừng nặng chữ tình hôm qua
đàn bầu ai oán ngân xa
chữ tình dang dở thiết tha cung buồn...

Người Lính 12-1-09

     


Tim anh đã phụ em rồi
Tình như nước chảy , mây trôi hững hờ ( NL )
Mà sao em vẫn đợi chờ
Tiếng đàn em gảy bơ vơ giữa đời
Cung buồn ai oán , chơi vơi
Cung thương nức nở , lệ rơi nghẹn ngào
Lời thơ anh viết thuở nào
Giờ như gió thoảng lạc vào hư không
Mây mù che buổi chiều đông
Tình xưa rụng xuống bão dông cuộc đời
Người đi góc bể chân trời
Đàn bầu khóc khúc ngậm ngùi chia ly
Chiều nay hoa tím sầu bi
Gảy đàn đưa mối tình si xuống mồ …
BL07

Người lính 14.01.2009 21:12:25 (permalink)
0

Tim anh đã phụ em rồi
Tình như nước chảy , mây trôi hững hờ ( NL )
Mà sao em vẫn đợi chờ
Tiếng đàn em gảy bơ vơ giữa đời
Cung buồn ai oán , chơi vơi
Cung thương nức nở , lệ rơi nghẹn ngào
Lời thơ anh viết thuở nào
Giờ như gió thoảng lạc vào hư không
Mây mù che buổi chiều đông
Tình xưa rụng xuống bão dông cuộc đời
Người đi góc bể chân trời
Đàn bầu khóc khúc ngậm ngùi chia ly
Chiều nay hoa tím sầu bi
Gảy đàn đưa mối tình si xuống mồ …
BL07
 
 
 
EM ƠI...!
 
em ơi chớ cất tiếng đàn
cho anh không phải nát tan cõi lòng...
em ơi kỷ niệm mặn nồng
quay lưng anh vẫn để trong tim mình...
em ơi đàn vốn vô tình
cung ai, cung oán... anh xin em đừng...
em ơi chớ gảy, hãy dừng
đàn rung bao tiếng tim ngừng bấy nhiêu...
em ơi mất một chữ yêu
tiếng đàn như chở cả chiều hoàng hôn...!
                                      Người lính - 14.01.2009
 
Liên Thơ 15.01.2009 12:37:20 (permalink)
0
Trích đoạn: Người lính

Là yêu...
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao?
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009

Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
                            Người lính - 12.01.2009
Là yêu  bóng ngả theo hình
Là yêu nên có chúng mình bên nhau
Là yêu nên ngọt nên bùi
Nên hình nên vóc nên tình trăm năm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 12/1/2009
là yêu nên mới hờn ghen
là yêu nên nhớ không quên một người
là yêu nên đã trao lời
là yêu nên trọn cuộc đời bên nhau...
                        Người lính - 12.01.2009

Là yêu nên dõi theo cùng
Chân trời góc bể... bóng câu qua mành...
Là yêu hết đứng lại ngồi
Bưng cơm rơi bát, khăn cầm tuột tay...
Là yêu ngơ ngẩn mỗi chiều
Hoàng hôn buông bóng, chạnh lòng khóc thương...
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa giữa tháng 1 năm 2009
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 12:40:53 bởi Liên Thơ >
banglang07 15.01.2009 14:59:34 (permalink)
0
quote:

Tim anh đã phụ em rồi
Tình như nước chảy , mây trôi hững hờ ( NL )
Mà sao em vẫn đợi chờ
Tiếng đàn em gảy bơ vơ giữa đời
Cung buồn ai oán , chơi vơi
Cung thương nức nở , lệ rơi nghẹn ngào
Lời thơ anh viết thuở nào
Giờ như gió thoảng lạc vào hư không
Mây mù che buổi chiều đông
Tình xưa rụng xuống bão dông cuộc đời
Người đi góc bể chân trời
Đàn bầu khóc khúc ngậm ngùi chia ly
Chiều nay hoa tím sầu bi
Gảy đàn đưa mối tình si xuống mồ …
BL07


EM ƠI...!

em ơi chớ cất tiếng đàn
cho anh không phải nát tan cõi lòng...
em ơi kỷ niệm mặn nồng
quay lưng anh vẫn để trong tim mình...
em ơi đàn vốn vô tình
cung ai, cung oán... anh xin em đừng...
em ơi chớ gảy, hãy dừng
đàn rung bao tiếng tim ngừng bấy nhiêu...
em ơi mất một chữ yêu
tiếng đàn như chở cả chiều hoàng hôn...!
                                      Người lính - 14.01.2009

      


CON MẮT CỦA TRÁI TIM

Chẳng ai hiểu được anh đâu
Riêng em có trái tim yêu dẫn đường
Bao nhiêu lời nhớ , lời thương
Hư danh sao đổi thủy chung hỡi người !
Dù nay xa cách khoảng trời
Sao em quên được một thời yêu nhau ?
Thơ anh nồng ấm mỗi câu
Chất chồng nghĩa nặng , tình sâu vô bờ
Nhờ anh , em biết làm thơ
Biết tình yêu , biết ước mơ muôn màu
Đường đời khúc khuỷu , nông sâu
Tình anh đã bắc nhịp cầu em đi
Gian nan anh có ngại gì
Anh cầm đuốc soi lối về cho em
Em không ôm mộng thi nhân
Vần thơ em viết vì anh mà thành
Khoảng trời thu ấy trong xanh
Anh ơi ! Định mệnh hóa thành xót xa
Nhạc buồn thổn thức lời ca
Anh đem đập vỡ tình ta mất rồi
Bằng Lăng tím mãi không thôi
Lệ buồn đọng lại nhòe rơi mắt buồn...
BL07





Hihiii… NL họa thơ thật là hay . Nghe cứ như là thật âý . Nhưng BL cứ gảy đàn  vì BL biết “nỏ có ai bị mần răng mô" .
(  NL cứ yên tâm đi , mấy hôm nữa sắp đón năm mới BL sẽ gảy nhạc vui . Chừng nào hết “năm mới” thì BL lại gảy nhạc buồn … )

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 15:33:25 bởi banglang07 >
Người lính 15.01.2009 15:28:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Là yêu...
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009

LÀ YÊU...
Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
                            Người lính - 12.01.2009

Là yêu  bóng ngả theo hình
Là yêu nên có chúng mình bên nhau
Là yêu nên ngọt nên bùi
Nên hình nên vóc nên tình trăm năm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 12/1/2009
 




LÀ YÊU...
 
Là yêu… tiếc ngẩn tiếc ngơ
Cơn mưa chợt tạnh thẩn thờ chia tay
Là yêu… ước có cánh bay
Núi, sông, đèo… vẫn ở ngay bên đời
Là yêu… cất tiếng ru hời
Gửi niềm nhung nhớ trong lời tặng con
Là yêu… từ thuở còn son
Đến khi mái tóc pha sương giữ mình
Là yêu… đứt đoạn bóng hình
Đường đời hai ngả chữ tình sóng đôi…
                                Người lính - 15.01.2009
 
Minh Tuấn 15.01.2009 17:41:09 (permalink)
0
Là yêu...
Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009

 
LÀ YÊU...
Là yêu nên phải kiếm tìm
đâu rồi một nửa trái tim của mình
đây rồi một nửa chung tình
là yêu nên bóng với hình cần nhau...
                            Người lính - 12.01.2009

Là yêu  bóng ngả theo hình
Là yêu nên có chúng mình bên nhau
Là yêu nên ngọt nên bùi
Nên hình nên vóc nên tình trăm năm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 12/1/2009
 



LÀ YÊU...
 
Là yêu… tiếc ngẩn tiếc ngơ
Cơn mưa chợt tạnh thẩn thờ chia tay
Là yêu… ước có cánh bay
Núi, sông, đèo… vẫn ở ngay bên đời
Là yêu… cất tiếng ru hời
Gửi niềm nhung nhớ trong lời tặng con
Là yêu… từ thuở còn son
Đến khi mái tóc pha sương giữ mình
Là yêu… đứt đoạn bóng hình
Đường đời hai ngả chữ tình sóng đôi… 
                                Người lính - 15.01.2009
 
 
LÀ YÊU...
 
Là yêu chung một bầu trời
Than hoa ,trách gió ,lệ phơi sương chiều
Ngồi buồn đếm nhớ bao nhiêu
Thấy trong ngơ ngẩn thật nhiều bóng nhau.
 
Là yêu nước chảy chân cầu
Ngày đêm rúc rích những câu nghẹn ngào
Từng đêm mây thả trăng sao
Bến sông sóng vỗ dạt dào...là ỷêu???
 
MINH TUẤN
 
PHAN VĂN NHỚ...UI...CHÚC MỪNG BẠN CÓ MỘT VƯỜN THƠ NỞ RỘ NHÉ.
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 55 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9