Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 55 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 18.01.2009 21:08:07 (permalink)
0

Ngày mai đông lạnh sẽ qua
Xuân về nắng ấm , sắc hoa lại hồng
Đò xưa về lại bến sông
Một đời hoa tím ấm nồng tình ai …

BL07
 
TÌNH QUÊ
 
Đò ngang sóng nước lao xao
Một nàng hoa tím vẫy chào khách qua
Tình quê thêm nét mặn mà
Có bao lữ khách đi xa nhớ về
Ngày mai xuân thắm lại kề
Bao đôi chim én say mê đón chào
Hoa tím vẫn đậm sắc màu
Bến sông hương tỏa ngạt ngào hồn ai…
                                              Người lính - 18.01.2009
 
Người lính 19.01.2009 03:03:35 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07


 
 
 
 
Người lính 19.01.2009 05:58:05 (permalink)
0





ĐÓN XUÂN


Mai vàng đua nở đón Xuân sang
Mừng Xuân người tấp nập rộn ràng
Chào đón Xuân về trên gác trọ
Xuân không trà rượu bếp trống hoang.

Công nhân nghĩ Tết về thăm quê
Xóm trọ vắng tanh gió tứ bề
Còn sót mỗi mình chẳng nơi đến
Đón Xuân cô quạnh buồn tái tê.

Xuân đi Xuân lại cũng thế thôi
Bao lần Xuân đến sống quen rồi
Giao thừa một mình ngồi đối bóng
Đón Xuân gác trọ tôi với tôi…

-NS-


 
 
 
 
banglang07 19.01.2009 19:31:42 (permalink)
0


 
 



     



GỬI CÁNH CHIM VIỄN XỨ


Em đã yêu một người
Mà trên đời khó gặp
 Anh như là nốt nhạc
 Cứ bổng trầm du dương

Anh như là giọt sương
Long lanh rồi tan biến
 Anh như là sóng biển
 Rất gần mà rất xa

Anh như là bài ca
Trên thảo nguyên bát ngát
Sớm chiều cơn gió hát

Cánh đồng ngập đầy hoa 

Mùa đông sắp đi qua
 Mùa xuân đang gần lại
Anh vẫn đi , đi mãi
Chẳng một lời hồi âm

Nhưng trong trái tim em
Tình anh là bất tử
Cánh chim trời viễn xứ
Sẽ trở về bình yên

 Anh sẽ làm sao Kim
Để em làm Trái Đất
Trường tồn cùng vạn vật
Tình ta là thiên thu...
BL07






Nhân Sơn 19.01.2009 20:27:41 (permalink)
0
            TẾT …
 
 
Nhìn chim én lượn báo Xuân sang
Cây mai trổ nụ hoa nở vàng
Nhà nhà mua sắm chờ đón Tết
Gác trọ tồi tàn lạnh trống toang.
 
Một năm vất vả không ngơi tay
Vui Xuân Tết đến chỉ ba ngày
Chẳng có rượu trà mời đón bạn
Ngẫm lại chán đời …than thở ai ?..
 
Tết sắp gần … suy tính làm sao ?..
Cuối năm biết vay mượn nơi nào
Nợ nần chồng chất chưa trả hết
Tết đến mà chi…để thêm đau…
 
                -NS-
Người lính 20.01.2009 05:48:33 (permalink)
0





TẾT …


Nhìn chim én lượn báo Xuân sang
Cây mai trổ nụ hoa nở vàng
Nhà nhà mua sắm chờ đón Tết
Gác trọ tồi tàn lạnh trống toang.

Một năm vất vả không ngơi tay
Vui Xuân Tết đến chỉ ba ngày
Chẳng có rượu trà mời đón bạn
Ngẫm lại chán đời …than thở ai ?..

Tết sắp gần … suy tính làm sao ?..
Cuối năm biết vay mượn nơi nào
Nợ nần chồng chất chưa trả hết
Tết đến mà chi…để thêm đau…

-NS-


 
 
 
Người lính 20.01.2009 06:12:26 (permalink)
0










GỬI CÁNH CHIM VIỄN XỨ

Em đã yêu một người
Mà trên đời khó gặp
Anh như là nốt nhạc
Cứ bổng trầm du dương

Anh như là giọt sương
Long lanh rồi tan biến
Anh như là sóng biển
Rất gần mà rất xa


Anh như là bài ca
Trên thảo nguyên bát ngát
Sớm chiều cơn gió hát
Cánh đồng ngập đầy hoa

Mùa đông sắp đi qua
Mùa xuân đang gần lại
Anh vẫn đi , đi mãi
Chẳng một lời hồi âm

Nhưng trong trái tim em
Tình anh là bất tử
Cánh chim trời viễn xứ
Sẽ trở về bình yên

Anh sẽ làm sao Kim
Để em làm Trái Đất
Trường tồn cùng vạn vật
Tình ta là thiên thu...
BL07




BUỒN - VUI
 
Cánh chim viễn xứ ai ơi
Tôi đang ghen tị với người, biết không?
Xa mặt nhưng chẳng cách lòng
Một người con gái vẫn mong bóng người...
Vậy là tôi mất em rồi
Hay em đánh mất khoảng trời đang xây?
Gởi lời đến gió cùng mây
Tình tôi cũng đã chứa đầy chữ yêu...
Mùa đông nơi ấy ấm nhiều
Dù bao bông tuyết phủ rêu lối về
Ve kêu tôi lạnh tái tê
Trớ trêu nghịch cảnh, ê chề tình trôi...
Cánh chim ở chốn xa vời
Có nghe mây gió chuyển lời xót xa?
Người ơi từ cái hôm qua
Hôm nay ta mới xây nhà tương lai
Tôi còn một chặng đường dài
Em còn mộng ước chung tay với người
Dù đau thấu động đất trời
Nhưng vui có cánh chim trời bên em!
                       Người lính
                       25 tháng Chạp năm Mậu Tý
Người lính 20.01.2009 16:22:35 (permalink)
0

Lời vô thanh
Biết anh chẳng ở cõi đời
Mà em cứ gọi anh ơi, anh hời…
Gọi anh khản đặc cổ rồi
Lời vô thanh cứ lặng thầm cất lên...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5giờ 30 phút ngày đầu tuần, 19/1/2009
 
 
 
 
Người lính 21.01.2009 06:45:51 (permalink)
0

XIN HÃY ĐỢI …

Nếu anh thật sự yêu em
Xin anh hãy đợi biển êm , nắng vàng
Giờ em lỡ chuyến đò ngang
Cánh chim viễn xứ đã sang sông rồi
Mênh mông góc bể , chân trời
Chàng đi muôn dặm xa vời khói mây
Tim chàng đã tắt men say
Lòng chàng quên hết những ngày bên nhau
Mặc em thương nhớ , khổ đau
Mặc em lệ nhỏ ướt nhàu ban mai
Mặc em cô quạnh đường dài
Mặc em năm tháng nhạt phai má hồng
Tình chàng giờ hóa hư không
Mà sao em vẫn ngóng trông bóng chàng ?
Biết là khờ dại vô vàn
Biết là em đã phũ phàng với anh
Biết là bỏ phí ngày xanh
Biết là hy vọng mong manh , hão huyền
Biết là bến đã mất thuyền
Biết chàng đã phụ lời nguyền thuở xưa
Nhưng lòng em … Nếu bây giờ …..
Yêu em , anh hãy ráng chờ , một mai …
BL07
 
 
 
 
Đình Thế 21.01.2009 08:33:05 (permalink)
0
banglang07 21.01.2009 15:32:37 (permalink)
0


quote:

GỬI CÁNH CHIM VIỄN XỨ

Em đã yêu một người
Mà trên đời khó gặp
Anh như là nốt nhạc
Cứ bổng trầm du dương

Anh như là giọt sương
Long lanh rồi tan biến
Anh như là sóng biển
Rất gần mà rất xa


Anh như là bài ca
Trên thảo nguyên bát ngát
Sớm chiều cơn gió hát
Cánh đồng ngập đầy hoa

Mùa đông sắp đi qua
Mùa xuân đang gần lại
Anh vẫn đi , đi mãi
Chẳng một lời hồi âm

Nhưng trong trái tim em
Tình anh là bất tử
Cánh chim trời viễn xứ
Sẽ trở về bình yên

Anh sẽ làm sao Kim
Để em làm Trái Đất
Trường tồn cùng vạn vật
Tình ta là thiên thu...
BL07




BUỒN - VUI
 
Cánh chim viễn xứ ai ơi
Tôi đang ghen tị với người, biết không?
Xa mặt nhưng chẳng cách lòng
Một người con gái vẫn mong bóng người...
Vậy là tôi mất em rồi
Hay em đánh mất khoảng trời đang xây?
Gởi lời đến gió cùng mây
Tình tôi cũng đã chứa đầy chữ yêu...
Mùa đông nơi ấy ấm nhiều
Dù bao bông tuyết phủ rêu lối về
Ve kêu tôi lạnh tái tê
Trớ trêu nghịch cảnh, ê chề tình trôi...
Cánh chim ở chốn xa vời
Có nghe mây gió chuyển lời xót xa?
Người ơi từ cái hôm qua
Hôm nay ta mới xây nhà tương lai
Tôi còn một chặng đường dài
Em còn mộng ước chung tay với người
Dù đau thấu động đất trời
Nhưng vui có cánh chim trời bên em!
                       Người lính
                       25 tháng Chạp năm Mậu Tý




      


XIN HÃY ĐỢI …

Nếu anh thật sự yêu em
Xin anh hãy đợi biển êm , nắng vàng
Giờ em lỡ chuyến đò ngang
Cánh chim viễn xứ đã sang sông rồi
Mênh mông góc bể , chân trời
Chàng đi muôn dặm xa vời khói mây
Tim chàng đã tắt men say
Lòng chàng quên hết những ngày bên nhau
Mặc em thương nhớ , khổ đau
Mặc em lệ nhỏ ướt nhàu ban mai
Mặc em cô quạnh đường dài
Mặc em năm tháng nhạt phai má hồng
Tình chàng giờ hóa hư không
Mà sao em vẫn ngóng trông bóng chàng ?
Biết là khờ dại vô vàn
Biết là em đã phũ phàng với anh
Biết là bỏ phí ngày xanh
Biết là hy vọng mong manh , hão huyền
Biết là bến đã mất thuyền
Biết chàng đã phụ lời nguyền thuở xưa
Nhưng lòng em … Nếu bây giờ …..
Yêu em , anh hãy ráng chờ , một mai …
BL07








banglang07 21.01.2009 17:05:09 (permalink)
0
XIN HÃY ĐỢI …

Nếu anh thật sự yêu em
Xin anh hãy đợi biển êm , nắng vàng
Giờ em lỡ chuyến đò ngang
Cánh chim viễn xứ đã sang sông rồi
Mênh mông góc bể , chân trời
Chàng đi muôn dặm xa vời khói mây
Tim chàng đã tắt men say
Lòng chàng quên hết những ngày bên nhau
Mặc em thương nhớ , khổ đau
Mặc em lệ nhỏ ướt nhàu ban mai
Mặc em cô quạnh đường dài
Mặc em năm tháng nhạt phai má hồng
Tình chàng giờ hóa hư không
Mà sao em vẫn ngóng trông bóng chàng ?
Biết là khờ dại vô vàn
Biết là em đã phũ phàng với anh
Biết là bỏ phí ngày xanh
Biết là hy vọng mong manh , hão huyền
Biết là bến đã mất thuyền
Biết chàng đã phụ lời nguyền thuở xưa
Nhưng lòng em … Nếu bây giờ …..
Yêu em , anh hãy ráng chờ , một mai …
BL07
 
 
 
 




        





DÃ TRÀNG …

Cám ơn anh chẳng trách em
Tình anh rộng lớn , bao dung vô bờ
Người xưa nay đã hững hờ
Cánh chim viễn xứ xa mơ nơi nào ?
Chỉ còn trong giấc chiêm bao
Một thời thương nhớ nghẹn ngào lệ chan
Biển Đông rộng lớn mênh mang
Uổng công xe cát – Dã Tràng là em
Tình thơ em dệt êm đềm
Lâu đài mộng ước bên thềm bến trăng
Ngờ đâu như vệt sao băng
Như tia chớp bỗng lóe ngang chân trời
Sáng bừng một phút để rồi
Người đi muôn nẻo , rối bời lòng ai
Còn đâu nắng đẹp buổi mai ?
Còn đâu huyền ảo lâu đài tình yêu ?
Còn đâu bay bổng cánh diều ?
Còn đâu tiếng sáo trong chiều tương tư ?
Tình kia không thực mà hư
Để giờ em bỗng bơ vơ giữa đời
Một mình xe cát chơi vơi
Biển Đông sóng dậy , anh ơi , Dã Tràng ….
BL07




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/3E7EE0A0ABE84703899D821B6BBEDB00.jpg[/image]
Attached Image(s)
Người lính 22.01.2009 04:49:35 (permalink)
0

DÃ TRÀNG …

Cám ơn anh chẳng trách em
Tình anh rộng lớn , bao dung vô bờ
Người xưa nay đã hững hờ
Cánh chim viễn xứ xa mơ nơi nào ?
Chỉ còn trong giấc chiêm bao
Một thời thương nhớ nghẹn ngào lệ chan
Biển Đông rộng lớn mênh mang
Uổng công xe cát – Dã Tràng là em
Tình thơ em dệt êm đềm
Lâu đài mộng ước bên thềm bến trăng
Ngờ đâu như vệt sao băng
Như tia chớp bỗng lóe ngang chân trời
Sáng bừng một phút để rồi
Người đi muôn nẻo , rối bời lòng ai
Còn đâu nắng đẹp buổi mai ?
Còn đâu huyền ảo lâu đài tình yêu ?
Còn đâu bay bổng cánh diều ?
Còn đâu tiếng sáo trong chiều tương tư ?
Tình kia không thực mà hư
Để giờ em bỗng bơ vơ giữa đời
Một mình xe cát chơi vơi
Biển Đông sóng dậy , anh ơi , Dã Tràng ….
BL07
 
 
 
 
kimrbl 22.01.2009 06:31:22 (permalink)
0
 
 
 
 

 
     Suốt đời làm phận dã tràng
    Biển Đông se cát -yêu nàng tình thơ
    Đau lòng khi sóng vỗ bờ
    Còn người cứ mãi hững hờ quay lưng
    Vẫn thương yêu đến tận cùng
    Xây lâu đài cát có dừng được đâu...
 
    kimrbl
banglang07 22.01.2009 07:06:03 (permalink)
0









       






Người Lính ui !
                                Từ hôm nay mình tạm thời nghỉ tết đã nha . BL chúc NL cùng gia đình đón một cái tết thật vui và một năm mới
                                                                                         AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – HẠNH PHÚC !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 55 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9