Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 55 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 25.01.2009 06:30:13 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
(Thân Chúc Người Lính)

Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài lộc bổng tràn như nước.

Sự nghiệp công danh mãn ý cười

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

Suốt năm vạn sự trong như ý.

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.
kimrbl 25.01.2009 06:36:33 (permalink)
0
 
 
Năm Mới chúc người lính và gia quyến an khang thịnh vượng hạnh phúc.
 
 

           
 
 
      Chúc vườn Xuân người lính
      Rộn ràng tiếng chim ca
      Chúc vần thơ người lính
      Mãi dịu êm mượt mà...
 
kimrbl
lãng khách 25.01.2009 17:11:30 (permalink)
0
Happy new year 2009!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61680/F16C64F3F4804A419E4E732ECF2078BA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bụi Tím 25.01.2009 17:46:16 (permalink)
0
Xuân Kỷ Sưủ - Chúc Người Lính vui - hành phúc và thành công trong cuộc sống...
 
[themMovie]http://www.youtube.com/v/_jRqhJUzn7E&hl=en&fs=1[/themMovie]
ms.witch 25.01.2009 23:35:04 (permalink)
0
 
 
 
Mừng xuân năm mới vạn niềm vui
Phúc lộc đầy sân vạn tiếng cười
Bạn thi khắp chốn mừng lui tới
Chúc Lính muôn đời lòng thảnh thơi
MT*love
Người lính 26.01.2009 00:32:01 (permalink)
0
Đất nước đã vào xuân!
Năm mới Kỷ Sửu, 2009 đã đến!
Người lính xin trân trọng gởi đến Ban Điều hành,
Các Thi hữu trên diễn đàn
cùng đại gia đình
lời Chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất:
 
"SỨC KHỎE DỒI DÀO
HẠNH PHÚC
THÀNH ĐẠT
TẤN TÀI
TẤN LỘC
TẤN BÌNH AN!"
 
 
 
Người lính 26.01.2009 20:22:33 (permalink)
0


HỘI HOA XUÂN

Tối nay đi chợ hoa
Đường đi cũng hơi xa
Bình Dương về thành phố
Qua bao nhiêu là nhà

Phố phường đèn lộng lẫy
Từng chùm như sao sa
Người người vui trẩy hội
Áo muôn màu thướt tha

Đến dường hoa Nguyễn Huệ
Tưởng về với quê mình
Này đây là đồng lúa
Bông chín vàng lung linh

Này đây là ruộng bắp
Lá xanh mướt nõn nà
Lác đác vài hoa nở
Râu bắp trắng như ngà

Này đây là hồ rộng
Sen thơm ngát bốn mùa
Lá sen mềm như lụa
Nụ Sen hồng thật xinh

Ô kìa , khóm tre xanh
Giữa trời thân vươn thẳng
Nhớ ngày xưa Thánh gióng
Nhổ gậy đánh giặc Ân

Qua cầu tre bắc ngang
Tưởng về vùng sông nước
Mênh mông rừng Tràm , Đước
Mùa nước nổi miền Tây …

Bao hoa lá , cỏ cây
Giữa phố đông lộng lẫy
Bến Bạch Đằng sóng dậy
Hồn non nước nghìn xưa …

( Các bạn đã đi chưa ?
Nhanh chân lên bạn nhé
Chỉ còn vài hôm nữa
Hội hoa đã hết rồi … )
BL07





CHỢ HOA NGOẠI THÀNH

Đường Bà Triệu của một huyện ngoại thành
Năm nào cũng vậy
Thời gian, không gian như dừng lại
Hòa vào lòng người…
 
Hai rừng hoa tươi
Năm nào cũng mọc
Một năm cực nhọc
Loài hoa nào cũng xinh…
 
Ai đi qua đây dẫu rất vô tình
Cũng đều ngây ngất
Hai bên đường đẹp thật
Hoa khắp nơi tụ về…
 
Đêm trước đêm trừ tịch ở thôn quê
Không có xe qua lại
Chỉ có một dòng chảy
Người đi chợ hoa…
 
Chỉ sáng mai thôi đã lễ cúng đón ông bà
Ai cũng muốn chọn cho mình những bó hoa đẹp nhất
Được giá mua ngay không để người sau chọn mất
Đã được rồi cứ muốn được nhiều thêm…
 
Chợ hoa ngoại thành mỗi năm có một đêm
Đêm hội tụ của sắc màu xuân thắm
Không thể kể hết tên các loài hoa, vì nhiều… nhiều lắm
Cũng không thể tả được lòng người khi đứng trước nàng xuân!
Người lính
Mùng Một Tết Kỷ Sửu, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 13:40:06 bởi Người lính >
banglang07 27.01.2009 14:18:24 (permalink)
0


CHỢ HOA NGOẠI THÀNH


Đường Bà Triệu của một huyện ngoại thành
Năm nào cũng vậy
Thời gian, không gian như dừng lại
Hòa vào lòng người…
 
Hai rừng hoa tươi
Năm nào cũng mọc
Một năm cực nhọc
Loài hoa nào cũng xinh…
 
Ai đi qua đây dẫu rất vô tình
Cũng đều ngây ngất
Hai bên đường đẹp thật
Hoa khắp nơi tụ về…
 
Đêm trước đêm trừ tịch ở thôn quê
Không có xe qua lại
Chỉ có một dòng chảy
Người đi chợ hoa…
 
Chỉ sáng mai thôi đã lễ cúng đón ông bà
Ai cũng muốn chọn cho mình những bó hoa đẹp nhất
Được giá mua ngay không để người sau chọn mất
Đã được rồi cứ muốn được nhiều thêm…
 
Chợ hoa ngoại thành mỗi năm có một đêm
Đêm hội tụ của sắc màu xuân thắm
Không thể kể hết tên các loài hoa, vì nhiều… nhiều lắm
Cũng không thể tả được lòng người khi đứng trước mặt nàng xuân!
Người lính
Mùng Một Tết Kỷ Sửu, 2009

             


THƯƠNG NGƯỜI BÁN HOA

Năm nay hoa ế rất nhiều
Thương người chân đất sớm chiều bón chăm
Chiều ba mươi – đã hết năm
Mà hoa la liệt đứng , nằm ngổn ngang
Người bán ủ rũ , hoang mang
Còn vài tiếng nữa đã sang xuận rồi
Lòng tôi chợt thấy chơi vơi
Tết này biết họ có cười được không ?
Suốt năm hy vọng , đợi trông
Ngày giáp tết gặt mênh mông nỗi buồn
Hoa thừa bỏ đấy , đi luôn ….
BL07

NL ơi !
Hoa ngày tết ko thể thiếu với mỗi gia đình  . Nhưng ko hiểu năm nay chỗ NL thế nào chứ chỗ BL ở , người ta mua hoa rất ít . Chiều tối 30 tết , nhìn những người bán hoa ngồi ủ rũ bên những chậu hoa còn rất nhiều của mình mà BL thấy thương quá ( nhưng ko biết làm gì giúp họ được cả ). Đến tối thì chỉ những chậu hoa lâu năm được chở về , còn những đám bông như cúc , vạn thọ ….thì người ta bỏ luôn , ai muốn lấy thì lấy . BL nghe nói ở nhiều chỗ khác cũng như thế . Thật chỉ biết thở dài .
 BL nghe nói ở các nước phát triển thì hình như có cái vụ “bảo hộ” gì đó cho nông dân đỡ thiệt thòi …










ms.witch 27.01.2009 14:48:07 (permalink)
0
Tâm sự đầu năm
 
Sáng mùng một đi chùa lễ phật
Người chen người lễ vật thắp hương
Cô bé nhỏ chúm chím thật dễ thương
Chìa tay mỉm cười :"chị ơi...xin..thưởng"
 
Khói rợp trần như sương buông chiều xuống
Nhánh lộc vàng bị người hái chẳng xót nương
Nhìn dòng người sao lòng thấy buồn vương
Hay tại mình đang giữa đường hiu quạnh
 
Chiều xuống dần hoàng hôn trong sương lạnh
Chỉ màng đêm ta vắng lặng mình ta
Thoảng đâu đây vang vọng những lời ca
Mừng xuân đến thiết tha quê nhà nhớ
 
Giọng ca đó cứ ru hồn trăn trở
Ở phương nào con có nhớ mẹ không
Mẹ ngồi đây với một bếp lửa hồng
Mong con mãi những mùa đông lạnh giá
 
Mừng xuân đến em nơi phương trời lạ
Gửi về anh người đang ở nơi xa
Một nỗi nhớ ngàn năm chẳng phôi pha
Người tình nhỏ trong ánh tà mãi đợi
 
Mừng xuân về hoa tình yêu vẫy gọi
Một tiếng lòng ai mong mỏi yêu đương
Một chiếc lá trên cây rớt nhẹ vương
Hạt bụi nhỏ mang bụi tương tư nhớ
 
Và tất cả những gì là gian khổ
Thả buông rồi theo nhịp thở thời gian
Để xuân về chẳng còn tiếng thở than
Tình xuân thắm ta mơ màng muôn kiếp
MT*love

          
          
  TRỜI TRONG MUÔN SẮC, ĐÂU NGẠI CÓ KHÔNG, XE PHÁP MÃI QUAY ĐƯỜNG PHẬT ĐẠO.
NƯỚC BIẾC NON XANH CHẲNG HỀ ĐỘNG TỊNH, PHÁP MÔN VANG DỘI TIẾNG TRIỀU ÂM.

    ĐỨC TỐT TỪ TÂM SANH, MUÔN LOẠI HÀM LINH, NƠI NƠI ĐỀU BỦA KHẮP.
    MÂY LÀNH THEO PHƯỚC TRỤ, BA NGÀN THẾ GIỚI, CHỐN CHỐN THẢY MÂY CHE.

         Tượng Phật A Di Đà lộ thiên trước chánh điện chùa Long Khánh_ Quy Nhơn, Bình Định

( Đầu năm Love đi chùa lễ phật nên ngẫu hứng..post..bài..nì..!! chỉ là tức cảnh..sinh..tình..thôi..Người Lính..nhé..!! Không biết Lính có..thờ Phật không..nhưng..chắc..cũng..không..đến..nỗi..dị ứng...mà..trách..Love..chứ..!! Chúc chú Lính..vui..!!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 10:47:34 bởi minhthanh_love >
Người lính 28.01.2009 06:09:21 (permalink)
0

THƯƠNG NGƯỜI BÁN HOA

Năm nay hoa ế rất nhiều
Thương người chân đất sớm chiều bón chăm
Chiều ba mươi – đã hết năm
Mà hoa la liệt đứng , nằm ngổn ngang
Người bán ủ rũ , hoang mang
Còn vài tiếng nữa đã sang xuận rồi
Lòng tôi chợt thấy chơi vơi
Tết này biết họ có cười được không ?
Suốt năm hy vọng , đợi trông
Ngày giáp tết gặt mênh mông nỗi buồn
Hoa thừa bỏ đấy , đi luôn ….
BL07
 
 
GIẬN VÀ THƯƠNG
 
Cung thời phải nghĩ đến Cầu
Cầu khi đã đủ Cung rầu phải thôi
Nhà Nông kinh nghiệm có rồi
khi hàng hút chợ mới bồi vô thêm
giá cả thì phải thật mềm
trên trời rao bán ai thèm dao lam
hoa ế thuộc nhóm trung gian
mua bèo, bán mắc oán than nỗi gì
nên đã bỏ của chạy đi
để hoa ngơ ngẩn, hành vi đáng buồn
Nhà Nông tính toán thật thương
hoa ế nhà vườn để Tết Nguyên Tiêu!
                                      Người lính
                                Mùng Ba Tết Kỷ Sửu, 2009.
Kashigi Omi 28.01.2009 09:36:42 (permalink)
0
Gởi bạn dạo vườn thơ
Lời chào thân thương nhất.
Chúc nơi ấy mãi là
Nơi bình yên chim hót.

Omi!

Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe , chúc vườn thơ anh luôn tỏa hương...
Hic...! những câu chúc văn vẻ em dở lắm... chỉ chúc anh chừng đó thôi.
huvo09 28.01.2009 11:54:27 (permalink)
0
Gởi bạn dạo vườn thơ
Lời chào thân thương nhất.
Chúc nơi ấy mãi là
Nơi bình yên chim hót.

Omi!

Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe , chúc vườn thơ anh luôn tỏa hương...
Hic...! những câu chúc văn vẻ em dở lắm... chỉ chúc anh chừng đó thôi.

Chim hót trên cành cao chót vót
Giọng chim hót nghe sao lảnh lót
Mùa xuân đến chúc Lính an khang
Mãi hên như hoa hồng đỏ chót
Hu Vo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 11:55:47 bởi huvo09 >
Người lính 29.01.2009 06:54:06 (permalink)
0

TÌNH CỜ

Tình cờ , nơi ấy – Tình Yêu
Như bao con suối đổ vào sông sâu
Tơ vương ai bắc nhịp cầu
Vần thơ ai viết nặng câu ân tình
Tình cờ - một sáng bình minh
Ơ kìa , hoa nở xinh hơn mọi ngày
Tình cờ ta gặp nhau đây
Biết chăng ai đó , ai say ai rồi ?
Biết tim ai đập bồi hồi ?
Biết ai chân thật những lời nhớ thương ?
Biết ai trọn kiếp chung đường ?
Biết ai xa cách muôn phương vẫn chờ ?
Biết ai chỉ mộng , chỉ mơ
Mà tim băng giá , hững hờ gió mây ?
Biết ai như bát nước đầy
Ngàn năm sau vẫn như ngày đầu tiên ?
Biết ai thiên lý hữu duyên
Chỉ trong tâm tưởng cũng nên cuộc tình ?
Biết ai ? Ai biết cho mình ?
Tình cờ gặp gỡ bóng hình nơi đây …
BL07
 
 
TÌNH CỜ
 
Tình cờ, nơi ấy… tương tư
Như hình với bóng thực hư chẳng màng…
 
Tình cờ, anh gặp được nàng
Lời yêu anh ngỏ trên trang thơ tình…
 
Tình cờ, như kiếp lai sinh
Hội ngộ viết tiếp chuyện tình lứa đôi…
 
Tình cờ, chung một khoảng trời
Ước gì ta được trọn đời bên nhau…
 
Tình cờ, chia sẻ nỗi đau
Chung niềm hạnh phúc, đổi trao ý lời…
 
Tình cờ, đâu chỉ thế thôi
Trái tim nguyện chẳng đổi dời ngàn sau…
 
Tình cờ, thắm thiết ngọt ngào
Em ơi giữ mãi cho nhau… tình cờ!
                             Người lính -29.01.2009
kimrbl 29.01.2009 10:38:33 (permalink)
0
ĐẾN THĂM NGƯỜI LÍNH
 
 
Hôm nay mùng bốn coi như hết
Dẫu vẫn chơi nhưng không phải Tết
Đến thăm người lính xem có mệt
Rượu say đi được hay phải lết
Vợ kiêng nên chắc không hò hét
Chiến hữu đến chơi say bí bét
Nhìn mặt thấy ai cũng xanh lét
Mấy con sợ quá kêu khóc thét

Vợ giận chỉ nghiến răng ken két...
 
kimrbl

Người lính 29.01.2009 16:23:21 (permalink)
0

Gởi bạn dạo vườn thơ
Lời chào thân thương nhất.
Chúc nơi ấy mãi là
Nơi bình yên chim hót.
Omi!
 
CẢM ƠN OMI
 
Cảm ơn "chú bé" của anh
Đầu năm xông đất điều lành gởi trao!
 
Chúc thơ "chú bé" ngọt ngào
Chúc tình "chú bé" dạt dào, thiết tha!
 
Cảm ơn "chú bé" xông nhà
Tặng anh lời chúc đậm đà tình thân!
 
Chúc "chú bé" mãi chuyên cần
Đêm ngày quét lá giữ sân, giúp đời!
                               Người lính - 29.01.2009
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 55 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9