Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 55 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 29.01.2009 17:32:49 (permalink)
0








Chim hót trên cành cao chót vót
Giọng chim hót nghe sao lảnh lót
Mùa xuân đến chúc Lính an khang
Mãi hên như hoa hồng đỏ chót
Hu Vo



THƠ VUI TẶNG THI HỮU
 
Một bài thơ sao mà thiệt ngọt
Và lời chúc tai nghe rất lọt
Đầu năm tặng lính toàn vần “ót”
Thơ năm Sửu chắc đứng hạng... chót!
 
Mời Hu Vo rượu ta cùng rót
Mừng năm mới vàng vô đầy sọt
Chúc sức khỏe ngày càng tăng vọt
Suốt cả năm không mọc mụn… nhọt!
 
(hihihi)
                           Người lính - 29.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 17:37:03 bởi Người lính >
Người lính 29.01.2009 20:35:20 (permalink)
0







ĐẾN THĂM NGƯỜI LÍNH


Hôm nay mùng bốn coi như hết
Dẫu vẫn chơi nhưng không phải Tết
Đến thăm người lính xem có mệt
Rượu say đi được hay phải lết
Vợ kiêng nên chắc không hò hét
Chiến hữu đến chơi say bí bét
Nhìn mặt thấy ai cũng xanh lét
Mấy con sợ quá kêu khóc thét
Vợ giận chỉ nghiến răng ken két...

kimrbl


TIẾP ĐÓN ANH KIMRBL
 
Mới đó đã xong ba ngày tết
Riêng gì lính ai mà chả mệt
Cái “vụ kia” đụng vô chắc chết
Bởi cả ngày rượu bia đặc sệt…
 
Mùng bốn Tết vẫn vui ra phết
Bia, đồ nhậu vẫn còn chưa hết
Mời anh Kimrbl uống đúng một kết
Để coi lính với anh ai lết…
Người lính - 29.01.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 20:36:33 bởi Người lính >
kimrbl 29.01.2009 21:45:42 (permalink)
0
ĐẾN THĂM NGƯỜI LÍNH


Hôm nay mùng bốn coi như hết
Dẫu vẫn chơi nhưng không phải Tết
Đến thăm người lính xem có mệt
Rượu say đi được hay phải lết
Vợ kiêng nên chắc không hò hét
Chiến hữu đến chơi say bí bét
Nhìn mặt thấy ai cũng xanh lét
Mấy con sợ quá kêu khóc thét
Vợ giận chỉ nghiến răng ken két...

kimrbl

TIẾP ĐÓN ANH KIMRBL
 
Mới đó đã xong ba ngày tết
Riêng gì lính ai mà chả mệt
Cái “vụ kia” đụng vô chắc chết
Bởi cả ngày rượu bia đặc sệt…
 
Mùng bốn Tết vẫn vui ra phết
Bia, đồ nhậu vẫn còn chưa hết
Mời anh Kimrbl uống đúng một kết
Để coi lính với anh ai lết…
Người lính - 29.01.2009


Kimrbl hôm nay đi chúc Tết
người lính bê ra đúng một két
Loáng cái kimrbl đã uống hết
người lính cứ ngỡ sẽ lê lết
Ai ngờ tửu lượng khá ra phết
Kim vẫn trơ trơ chả thấy mệt
người lính tròn mắt mặt xanh lét
khi kim đòi nữa mà bia hết
 nên cứ phải nhin vợ lấm lét
Bởi tiền thì bà ta giữ hết
Xin nữa sợ bà ta mắng chết
 
kimrbl

 
 
anhtrangthu 29.01.2009 22:09:03 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

ĐẾN THĂM NGƯỜI LÍNH


Hôm nay mùng bốn coi như hết
Dẫu vẫn chơi nhưng không phải Tết
Đến thăm người lính xem có mệt
Rượu say đi được hay phải lết
Vợ kiêng nên chắc không hò hét
Chiến hữu đến chơi say bí bét
Nhìn mặt thấy ai cũng xanh lét
Mấy con sợ quá kêu khóc thét
Vợ giận chỉ nghiến răng ken két...

kimrbl

TIẾP ĐÓN ANH KIMRBL
 
Mới đó đã xong ba ngày tết
Riêng gì lính ai mà chả mệt
Cái “vụ kia” đụng vô chắc chết
Bởi cả ngày rượu bia đặc sệt…
 
Mùng bốn Tết vẫn vui ra phết
Bia, đồ nhậu vẫn còn chưa hết
Mời anh Kimrbl uống đúng một kết
Để coi lính với anh ai lết…
Người lính - 29.01.2009


Kimrbl hôm nay đi chúc Tết
người lính bê ra đúng một két
Loáng cái kimrbl đã uống hết
người lính cứ ngỡ sẽ lê lết
Ai ngờ tửu lượng khá ra phết
Kim vẫn trơ trơ chả thấy mệt
người lính tròn mắt mặt xanh lét
khi kim đòi nữa mà bia hết
 nên cứ phải nhin vợ lấm lét
Bởi tiền thì bà ta giữ hết
Xin nữa sợ bà ta mắng chết
 
kimrbl

Hôm nay vẫn còn không khí Tết
Trăng Thu thấy hai anh nói phét
Nhìn trước mặt bia còn nguyên két
Mà hai anh mặt mày xanh mét
Hai bà vợ thì đang la hét
Bọn trẻ con nhìn nhau sợ sệt
***

Trăng Thu vội chuồn không thì cũng....mệt

***

Đầu năm vào phá hai anh rồi chạy chối chết....





 

Người lính 30.01.2009 05:39:37 (permalink)
0




Trích đoạn: kimrbl - NL - anhtrangthu
ĐẾN THĂM NGƯỜI LÍNH
Hôm nay mùng bốn coi như hết
Dẫu vẫn chơi nhưng không phải Tết
Đến thăm người lính xem có mệt
Rượu say đi được hay phải lết
Vợ kiêng nên chắc không hò hét
Chiến hữu đến chơi say bí bét
Nhìn mặt thấy ai cũng xanh lét
Mấy con sợ quá kêu khóc thét
Vợ giận chỉ nghiến răng ken két...

kimrbl

TIẾP ĐÓN ANH KIMRBL
Mới đó đã xong ba ngày tết
Riêng gì lính ai mà chả mệt
Cái “vụ kia” đụng vô chắc chết
Bởi cả ngày rượu bia đặc sệt…
 
Mùng bốn Tết vẫn vui ra phết
Bia, đồ nhậu vẫn còn chưa hết
Mời anh Kimrbl uống đúng một kết
Để coi lính với anh ai lết…
Người lính - 29.01.2009


Kimrbl hôm nay đi chúc Tết
người lính bê ra đúng một két
Loáng cái kimrbl đã uống hết
người lính cứ ngỡ sẽ lê lết
Ai ngờ tửu lượng khá ra phết
Kim vẫn trơ trơ chả thấy mệt
người lính tròn mắt mặt xanh lét
khi kim đòi nữa mà bia hết
 nên cứ phải nhin vợ lấm lét
Bởi tiền thì bà ta giữ hết
Xin nữa sợ bà ta mắng chết
kimrbl

Hôm nay vẫn còn không khí Tết
Trăng Thu thấy hai anh nói phét
Nhìn trước mặt bia còn nguyên két
Mà hai anh mặt mày xanh mét
Hai bà vợ thì đang la hét
Bọn trẻ con nhìn nhau sợ sệt
***
Trăng Thu vội chuồn không thì cũng....mệt
***
Đầu năm vào phá hai anh rồi chạy chối chết....
ATT

 
 
Đúng là vẫn còn vui như tết
Sư Tử lính vẫn hiền cái nết
Khi khách về "hắn" mới không "chết"
Nhà nhiều bia uống hoài chẳng hết
Nên chàng kimrbl chắc chắn phải lết
Ánh Trăng Thu vội chuồn (sợ mệt)
 
Tửu lượng kimrbl cũng khá ra phết
Bao nhiêu "mồi" lính đem ra thết
Nhưng chàng kimrbl chỉ uống bia kết
(Lính nói thầm: "phen này chắc chết,
Bia một kho thì rồi cũng hết,
bao nhiêu tiền đổ vô cái tết
bia hết - tiền hết - xấu hổ chết!")
 
Lính mời Kimrbl đi dạo một vệt
Kimrbl không nghe đòi tiếp một kết
May nhà có rượu ngâm rắn rết
(Là rượu thuốc, không phải rượu tết)
Có bao nhiêu lính đem ra hết
Bổng chàng kimrbl thều thào: "Tớ mệt!"
Người lính - 30.01.2009
Người lính 30.01.2009 08:05:39 (permalink)
0

Tìm người yêu thương
Anh đang ở trọ tim em
Mà em lay gọi anh hoài , anh ơi
Em như ngọn gió mồ côi
Lang thang khắp nẻo tìm người yêu thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10 giờ 10 phút, mùng 1 tết Kỉ sửu
Ngày đầu tuần, 26/1/2009
 
 
TÌNH MÃI XANH

Tim em anh không trọ
Mà xây nền từ lâu
Trái tim anh trong đó
Cùng em vững nhịp cầu…
 
Mỗi khi em thổn thức
Nhà anh cũng xốn xang
Tim trong tim rạo rực
Suốt một đời chứa chan…
 
Anh trong tim em đó
Em cũng trong tim anh
Đôi ta không ở trọ
Giữ cho tình mãi xanh…
Người lính - 30.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 15:19:33 bởi Người lính >
Người lính 30.01.2009 10:33:41 (permalink)
0





Trích đoạn: 


HỘI HOA XUÂN
 
Em đi xem chợ hoa
Anh đứng ở đằng xa
Mà sao em chẳng thấy
Cứ vô tình đi qua

Chợ hoa xuân người đông
Muôn sắc màu rực rỡ
Nhìn hoa lòng lại nhớ
Bóng ai nhòa phôi pha

Nhớ ai đang ở nhà
Nghe chim hót ngân nga
Rất gần nơi phố thị
Vẫn thấy xa thật xa

Nhớ ai người thiết tha
Ôm thương nhớ nhạt nhòa
Bản tình ca ngày ấy
Tắt nửa chừng xót xa

Đêm nay giữa chợ hoa
Tấp nập bao người ta
Một mình em lẻ bóng
Ai nhớ Bằng Lăng hoa ???....
BL07





 
 CHỢ HOA XUÂN
 

Du Xuân đi chợ hoa
Em lộng lẫy mượt mà
Gặp anh đang ngửa nón
Vội vàng bước tránh xa.
 
Dáng trang đài  kiêu sa
Đầy nhung gấm ngọc ngà
Đâu còn Bằng lăng tím
Của núi rừng thuở xa.
 
Đèn màu rực sắc hoa
Mắt bỗng dưng nhạt nhòa
Nhìn thấy toàn đen tối
Cúi đầu tủi phận ta.
 
Vui Xuân đông người qua
Bơ vơ kẻ không nhà
Tìm miếng cơm manh áo
Kiếp nghèo lắm xót xa…
 
            -NS- 


NỤ HOA XUÂN

Lấp lánh vạn loài hoa
Rộn rã lòng người qua
Long lanh giọt sương sa
Giật mình chỉ riêng ta (!)
 
Đâu đây rộn tiếng ca
Từng chiếc áo thướt tha
Từng hơi thở lướt qua...
Ngoảnh nhìn chỉ riêng ta(!)
 
Đâu rồi một loài hoa?
Tim tím- thắm lòng ta!
Đấy là Bằng Lăng hoa.
Đã một thời kiêu sa!!!
 
Đêm nay lắm người ta
Phố đông chen chúc qua
Rợp đường người với hoa
Lủi thủi chỉ mình ta!!!
-sd-





BÂNG KHUÂNG
 
Rực rỡ chợ quê nhà
Như trời đất giao hòa
Lung linh đèn tỏa sáng
tạn mặt người với ta...
 
Có người đi chợ hoa
Hình như khác người ta
Ánh mắt tìm cuối phố
Nhớ một thời đã xa?
 
Năm cũ sẽ đi qua
Kỷ niệm giữ trong ta
Bâng khuâng đêm chợ tết
Trước bao cảnh không nhà?
 
Người ơi hãy xuýt xoa
Toàn tâm chọn lấy hoa
Bao tâm tình gát lại
Đón nàng xuân về nhà...!
Người lính - 30.01.2009

Người lính 30.01.2009 17:13:40 (permalink)
0

CHỢ HOA XUÂN


Du Xuân đi chợ hoa
Em lộng lẫy mượt mà
Gặp anh đang ngửa nón
Vội vàng bước tránh xa.

Dáng trang đài kiêu sa
Đầy nhung gấm ngọc ngà
Đâu còn Bằng lăng tím
Của núi rừng thuở xa.

Đèn màu rực sắc hoa
Mắt bỗng dưng nhạt nhòa
Nhìn thấy toàn đen tối
Cúi đầu tủi phận ta.

Vui Xuân đông người qua
Bơ vơ kẻ không nhà
Tìm miếng cơm manh áo
Kiếp nghèo lắm xót xa…

-NS-



SANG TRANG
 
Thương cho cái cảnh trái ngang
Người xưa gặp gỡ vội vàng tránh đi
Phận nghèo có tội tình chi
Một lần tan vỡ chia ly muôn đời...
 
Chợ hoa thấy được tim người
Xinh tươi, bạc bẽo, buông rơi chữ tình
Bằng lòng với kiếp ăn xin
Ngày mai sẽ hết phận mình, đến ai...
 
Dẫu cho sống mũi cay cay
Cũng vui với kiếp ăn mày thời gian
Dẫu cho nước mắt hai hàng
Vẫn cười trước sự giàu sang của người...
 
Chợ hoa ngày tết xinh tươi
Bao loài hoa thắm chào mời khách mua
Dẫu gần... xa lắm tình xưa
Trái tim đã khép như chưa bao giờ...
Người lính - 30.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 20:29:12 bởi Người lính >
Người lính 31.01.2009 06:13:34 (permalink)
0


Trích đoạn: lãng khách

Happy new year 2009!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61680/F16C64F3F4804A419E4E732ECF2078BA.jpg[/image]


 
 
 
Xin cảm ơn Lãng Khách
Năm mới tặng lính quà!
Chúc bạn một năm tà tà
Dạo thơ thư quán ghé nhà lính chơi...!
 
Xin hỏi thăm Lãng Khách
Nhà của bạn ở đâu?
Lính tìm muốn nhức cái đầu
Để gởi đến bạn một câu chúc mừng!
 
Kỷ Sửu chúc Lãng Khách:
"Luôn khỏe, trẻ, yêu đời
Công danh thẳng tiến, sáng ngời
Tiền của vô két gấp mười năm qua!"...
NL - 31.01.2009
banglang07 31.01.2009 09:23:10 (permalink)
0

TÌNH CỜ


Tình cờ , nơi ấy – Tình Yêu
Như bao con suối đổ vào sông sâu
Tơ vương ai bắc nhịp cầu
Vần thơ ai viết nặng câu ân tình
Tình cờ - một sáng bình minh
Ơ kìa , hoa nở xinh hơn mọi ngày
Tình cờ ta gặp nhau đây
Biết chăng ai đó , ai say ai rồi ?
Biết tim ai đập bồi hồi ?
Biết ai chân thật những lời nhớ thương ?
Biết ai trọn kiếp chung đường ?
Biết ai xa cách muôn phương vẫn chờ ?
Biết ai chỉ mộng , chỉ mơ
Mà tim băng giá , hững hờ gió mây ?
Biết ai như bát nước đầy
Ngàn năm sau vẫn như ngày đầu tiên ?
Biết ai thiên lý hữu duyên
Chỉ trong tâm tưởng cũng nên cuộc tình ?
Biết ai ? Ai biết cho mình ?
Tình cờ gặp gỡ bóng hình nơi đây …
BL07

 
 
TÌNH CỜ
 
Tình cờ, nơi ấy… tương tư
Như hình với bóng thực hư chẳng màng…
 
Tình cờ, anh gặp được nàng
Lời yêu anh ngỏ trên trang thơ tình…
 
Tình cờ, như kiếp lai sinh
Hội ngộ viết tiếp chuyện tình lứa đôi…
 
Tình cờ, chung một khoảng trời
Ước gì ta được trọn đời bên nhau…
 
Tình cờ, chia sẻ nỗi đau
Chung niềm hạnh phúc, đổi trao ý lời…
 
Tình cờ, đâu chỉ thế thôi
Trái tim nguyện chẳng đổi dời ngàn sau…
 
Tình cờ, thắm thiết ngọt ngào
Em ơi giữ mãi cho nhau… tình cờ!
                             Người lính -29.01.2009
 
       
 
 
Tình cờ anh được gặp em
Cho anh em được biết thêm nụ cười

Xoá đi bao giọt lệ rơi

Chứa chan hạnh phúc từ nơi...Tình cờ...
ATT
 
        
 
 
CHẲNG PHẢI . . .

Anh ơi ! Chẳng phải tình cờ
Mà là duyên phận - bất ngờ gặp nhau
Trăng rằm thơm ngát hương cau
Anh trao thương nhớ những câu ân tình
Em về tưởng bóng , mơ hình
Vần thơ anh viết lung linh diệu huyền
Trăm năm bến vẫn đợi thuyền
Trăm năm tình mộng sáng miền hư vô
Trăm năm em đợi em chờ
Trăm năm sóng vỗ đôi bờ bình yên
Trăm năm đẹp giấc mơ tiên
Trăm năm chung đập trái tim rộn ràng
Trăm năm mây gió mơ màng
Trăm năm còn mãi trăng vàng long lanh
Trăm năm em chỉ có anh
Trăm năm trầu vẫn tươi xanh buổi đầu
Thơ này em nối nhịp cầu
Để ta tâm hợp ý đầu bên nhau
Anh ơi ! Nếu có kiếp sau
Tìm nhau ta lại nối câu ân tình
Dù bao nhiêu bận lai sinh
Nếu còn hội ngộ , chúng mình lại yêu …
BL07
 
 


Người lính 31.01.2009 09:42:55 (permalink)
0

TÌNH CỜ

Tình cờ , nơi ấy – Tình Yêu
Như bao con suối đổ vào sông sâu
Tơ vương ai bắc nhịp cầu
Vần thơ ai viết nặng câu ân tình
Tình cờ - một sáng bình minh
Ơ kìa , hoa nở xinh hơn mọi ngày
Tình cờ ta gặp nhau đây
Biết chăng ai đó , ai say ai rồi ?
Biết tim ai đập bồi hồi ?
Biết ai chân thật những lời nhớ thương ?
Biết ai trọn kiếp chung đường ?
Biết ai xa cách muôn phương vẫn chờ ?
Biết ai chỉ mộng , chỉ mơ
Mà tim băng giá , hững hờ gió mây ?
Biết ai như bát nước đầy
Ngàn năm sau vẫn như ngày đầu tiên ?
Biết ai thiên lý hữu duyên
Chỉ trong tâm tưởng cũng nên cuộc tình ?
Biết ai ? Ai biết cho mình ?
Tình cờ gặp gỡ bóng hình nơi đây …
BL07




TÌNH CỜ

Tình cờ, nơi ấy… tương tư
Như hình với bóng thực hư chẳng màng…

Tình cờ, anh gặp được nàng
Lời yêu anh ngỏ trên trang thơ tình…

Tình cờ, như kiếp lai sinh
Hội ngộ viết tiếp chuyện tình lứa đôi…

Tình cờ, chung một khoảng trời
Ước gì ta được trọn đời bên nhau…

Tình cờ, chia sẻ nỗi đau
Chung niềm hạnh phúc, đổi trao ý lời…

Tình cờ, đâu chỉ thế thôi
Trái tim nguyện chẳng đổi dời ngàn sau…

Tình cờ, thắm thiết ngọt ngào
Em ơi giữ mãi cho nhau… tình cờ!
Người lính -29.01.2009




Tình cờ anh được gặp em
Cho anh em được biết thêm nụ cười
Xoá đi bao giọt lệ rơi
Chứa chan hạnh phúc từ nơi...Tình cờ...
ATT


Sao mà lại gọi tình cờ
Nếu không bà Nguyệt ông Tơ giúp mình
Vương tơ se sợi dây tình
Trói tim hai đứa chung thành một đôi? kimrbl


CHẲNG PHẢI . . .

Anh ơi ! Chẳng phải tình cờ
Mà là duyên phận - bất ngờ gặp nhau
Trăng rằm thơm ngát hương cau
Anh trao thương nhớ những câu ân tình
Em về tưởng bóng , mơ hình
Vần thơ anh viết lung linh diệu huyền
Trăm năm bến vẫn đợi thuyền
Trăm năm tình mộng sáng miền hư vô
Trăm năm em đợi em chờ
Trăm năm sóng vỗ đôi bờ bình yên
Trăm năm đẹp giấc mơ tiên
Trăm năm chung đập trái tim rộn ràng
Trăm năm mây gió mơ màng
Trăm năm còn mãi trăng vàng long lanh
Trăm năm em chỉ có anh
Trăm năm trầu vẫn tươi xanh buổi đầu
Thơ này em nối nhịp cầu
Để ta tâm hợp ý đầu bên nhau
Anh ơi ! Nếu có kiếp sau
Tìm nhau ta lại nối câu ân tình
Dù bao nhiêu bận lai sinh
Nếu còn hội ngộ , chúng mình lại yêu …
BL07
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 10:21:17 bởi Người lính >
Người lính 01.02.2009 13:02:35 (permalink)
0

Vô đề

Người ta vào đó chúc xuân
Còn tôi vào đó gửi vài lời thơ
Hỏi người có thấy vui không ?
Sao mà không có một lời hỏi thăm !

Phong Linh
 
 
TÍN HIỆU TỪ NGƯỜI LÍNH
 
Người ơi xin chớ trách nhầm
Thơ bạn lính họa âm thầm, chưa xong!
 
Quý nhau là ở tấm lòng
Tình thi hữu có đếm đong bao giờ?
 
Họa chưa ưng ý, vui chờ
Hồi âm thư bạn để thơ mãi đầy!
 
Dư âm cái Tết còn đây
Xin mời bạn, hãy ngất ngây men đời!
Người lính - 01.02.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 13:10:02 bởi Người lính >
huvo09 01.02.2009 17:48:36 (permalink)
0

Chim hót trên cành cao chót vót
Giọng chim hót nghe sao lảnh lót
Mùa xuân đến chúc Lính an khang
Mãi hên như hoa hồng đỏ chót
Hu Vo


THƠ VUI TẶNG THI HỮU

Một bài thơ sao mà thiệt ngọt
Và lời chúc tai nghe rất lọt
Đầu năm tặng lính toàn vần “ót”
Thơ năm Sửu chắc đứng hạng... chót!

Mời Hu Vo rượu ta cùng rót
Mừng năm mới vàng vô đầy sọt
Chúc sức khỏe ngày càng tăng vọt
Suốt cả năm không mọc mụn… nhọt!

(hihihi)
                           Người lính - 29.01.2009



Gặp lính Hu vo mừng nhảy nhót
Miệng hát ca, tay đàn cây ọt
Thơ Lính chấm điểm cao chót vót
Mừng vui rượu Người Lính cứ rót
huvo









HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH
(Hình tượng chung vể lính)


"Làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên"
Người lính trấn giữ bờ biên (bờ cõi biên cương)
Cho dân khắp chốn mọi miền an cư
Có giặc người lính diệt trừ
Dân gặp nguy khốn lính dư sức tài
Người lính này thật rất oai
Đôi vai gánh vác hình hài nước non
Tình nhà nợ nước sắc son
Lính nêu gương tốt không sờn đời trai
Dân nguy có lính đến ngay
Lính vượt đường dài xẻ dọc Trường Sơn
Yêu nước quyết chí không sờn
Bảo vệ dân chúng xóm thôn yên bình
hu vo


Người lính 02.02.2009 13:43:45 (permalink)
0





Tạm chia tay!!!

Do thời gian sắp tới Kashigi Omi rất bận rộn nên có thể không thường xuyên đến Forum được... Nay xin có vài lời tạm chia tay với các cô chú, anh chị em và các bạn trong Diễn đàn... Có thể chưa phải là bây giờ, nhưng mình sợ đến lúc đó không kịp nói... Omi sẽ rất buồn khi phải xa các bạn... và sẽ nhớ các bạn rất nhiều...

Kashigi Omi!




EM ĐI...
 

 

Em đi ai quét lá đa?
Em đi bỏ cả cửa nhà, ai trông?
Em đi rồi có về không?
Em đi mấy "ẻm" má hồng, để ai?
Em đi ngắn hay đi dài?
Em đi xuống núi hay say cửa tình?...
Em đi bỏ bạn của mình
Bao người ở lại lặng nhìn em đi!
Người lính - 02.02.2009
kimrbl 02.02.2009 15:41:57 (permalink)
0
TRÊU NGƯỜI LÍNH
 
Sau Tết anh tăng được mấy cân
Dây lưng có  nới có thay quần
Bạn mừng trọng vọng mong thành sếp
Kẻ sợ xun xoe định kết thân
Vợ ngán im hơi cùng lặng tiếng
Con lo lấm lét cứ bần thần
Dáng quan phát tiết ai to lớn
Anh ước tháng nào cũng là xuân
 
kimrbl
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 55 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9