Người lính - NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Người lính 31.01.2009 10:48:29 (permalink)
0

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH

TÌNH XUÂN
Mùa xuân đến với đất trời
Tình xuân nở giữa lòng người yêu thương
Xuân tiền tuyến, Xuân hậu phương
Ngân vang lời chúc quê hương mạnh giàu
Vàng mai thắm, hồng sắc đào
Cùng xuân kiều diễm bước vào tương lai
Sắt son già trẻ gái trai
Mừng xuân đất nước tung bay cờ hồng...
NL - 29.01.2009
 
-----

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
Xuân về hoa nở rợp trời
Xuân hồng tô thắm cuộc đời mến thương
Nhớ người ở chốn tiền phương
Tận nơi hải đảo biên cương xa mờ
Mừng xuân gởi mấy vần thơ
Chúc người bảo vệ cõi bờ núi sông
Đạt nhiều thắng lợi thành công
Luôn làm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên
Thi Nang
 
-----
 
XUÂN TRÊN ĐẤT THÉP
 
Xuân trên Đất Thép quê mình
Hương trầm Bến Dược lung linh bia người
Thành Đồng vang tiếng một thời
Từ trong tang tóc vẫn ngời sắc xuân
Vẫn còn đó những đoàn quân
Trong lòng Đất Mẹ vững chân kiêu hùng
Ba miền, non nước trùng phùng
Xuân nay tiếp bước điệp trùng màu xanh
Công ơn bao lớp cha anh
Trồng mai vàng thắm, đất lành én bay...
Người lính - 31.01.2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 10:52:19 bởi Người lính >
Liên Thơ 31.01.2009 19:37:18 (permalink)
0
Tìm người yêu thương
    Anh đang ở trọ tim em
Mà em lay gọi anh hoài , anh ơi 
 Em như ngọn gió mồ côi
Lang thang khắp nẻo tìm người yêu thương...
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
        10 giờ 10 phút, mùng 1 tết Kỉ sửu
           Ngày đầu tuần, 26/1/2009
TÌNH MÃI XANH
Tim em anh không trọ
Mà xây nền từ lâu
Trái tim anh trong đó
Cùng em vững nhịp cầu…
 
Mỗi khi em thổn thức
Nhà anh cũng xốn xang
Tim trong tim rạo rực
Suốt một đời chứa chan…
 
Anh trong tim em đó
Em cũng trong tim anh
Đôi ta không ở trọ
Giữ cho tình mãi xanh…
          Người lính - 30.01.2009
Trong
Chúng mình đang ở trong nhau
Như câu hát ở trong lòng ngân nga
Như hoa nở giữa vườn hoa
Như sóng dào dạt trong lòng đại dương
Như yêu thương với yêu thương
Ngàn đời thắm thiết chỉ riêng chúng mình...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Chiều của ngày cuối tháng 1 năm 2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C39CB0C3024345ED9A391347DAC91304.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 10:31:33 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
PHẠM VĂN NANG 01.02.2009 00:11:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH

TÌNH XUÂN
Mùa xuân đến với đất trời
Tình xuân nở giữa lòng người yêu thương
Xuân tiền tuyến, Xuân hậu phương
Ngân vang lời chúc quê hương mạnh giàu
Vàng mai thắm, hồng sắc đào
Cùng xuân kiều diễm bước vào tương lai
Sắt son già trẻ gái trai
Mừng xuân đất nước tung bay cờ hồng...
NL - 29.01.2009
 
-----

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
Xuân về hoa nở rợp trời
Xuân hồng tô thắm cuộc đời mến thương
Nhớ người ở chốn tiền phương
Tận nơi hải đảo biên cương xa mờ
Mừng xuân gởi mấy vần thơ
Chúc người bảo vệ cõi bờ núi sông
Đạt nhiều thắng lợi thành công
Luôn làm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên
Thi Nang
 
-----
 
XUÂN TRÊN ĐẤT THÉP
 
Xuân trên Đất Thép quê mình
Hương trầm Bến Dược lung linh bia người
Thành Đồng vang tiếng một thời
Từ trong tang tóc vẫn ngời sắc xuân
Vẫn còn đó những đoàn quân
Trong lòng Đất Mẹ vững chân kiêu hùng
Ba miền, non nước trùng phùng
Xuân nay tiếp bước điệp trùng màu xanh
Công ơn bao lớp cha anh
Trồng mai vàng thắm, đất lành én bay...
Người lính - 31.01.2009
 



_____________________________

 

XUÂN NHỚ THƯƠNG
 
Xuân về ấm áp Thành Đồng
Vui xuân Đất Thép chạnh lòng nhớ thương
Anh hùng liệt sĩ quê hương
Bao người ngã xuống chiến trường năm nao
Lặng nhìn hoa lá vẫy chào
Khói hương nghi ngút bay vào hư không
Nhớ người bảo vệ non sông
Đời đời khắc mãi ở trong tim mình
Tiếc thương người đã hy sinh
Để cho đất nước hòa bình yên vui.
Thi Nang

Lê Thị Như Hằng 01.02.2009 04:09:10 (permalink)
0
        
 
          Vô đề
 
Người ta vào đó chúc xuân
Còn tôi vào đó gửi vài lời thơ
Hỏi người có thấy vui không ?
Sao mà không có một lời hỏi thăm !
 
                     Phong Linh
Người lính 02.02.2009 08:56:38 (permalink)
0
 
 
 
Hôm nay, như những người "Kỹ sư tâm hồn" khác, sau những ngày nghỉ tết,
Cô giáo Bằng Lăng trở lại mái trường, tiếp tục công việc trồng người của mình.
Kính chúc Cô khỏe, vui, hạnh phúc và luôn thành đạt!
NL Gởi tặng Cô một món quà, gọi là lì-xì đầu năm!
--------------
 
 
BỤC GIẢNG NGÀY XUÂN
 
Ngày xuân bục giảng gọi chào
Bằng Lăng - cô giáo bước vào cười xinh
Mang theo màu tím ân tình
Gởi vào ánh mắt học sinh bao điều...
 
Hỡi màu hoa tím đáng yêu
Cô tặng con chữ mỹ miều tuổi thơ
Cho em ghép chữ "á", "mờ"...
Trở thành dòng sữa ầu ơ, ru đời!
Người lính - 02.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 10:40:16 bởi Người lính >
Người lính 03.02.2009 05:17:04 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
CỜ ĐÀO
Vút bay lên một ngọn cờ đào
Búa liềm siết chặt lấy tay nhau
Đập tan xiềng xích, đời nô lệ
Rạng ánh bình minh, ngẩng cao đầu!
                                   Người lính - 03.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 05:18:16 bởi Người lính >
banglang07 03.02.2009 06:56:35 (permalink)
0

BỤC GIẢNG NGÀY XUÂN
 
Ngày xuân bục giảng gọi chào
Bằng Lăng - cô giáo bước vào cười xinh
Mang theo màu tím ân tình
Gởi vào ánh mắt học sinh bao điều...
 
Hỡi màu hoa tím đáng yêu
Cô tặng con chữ mỹ miều tuổi thơ
Cho em ghép chữ "á", "mờ"...
Trở thành dòng sữa ầu ơ, ru đời!

     


Hôm nay Lăng trở lại trường
Gặp bao ánh mắt thân thương học trò
Áo dài trắng tuổi ngây thơ
Xuân cười má thắm lửng lơ nắng vàng
Con đò cô chở em sang
Có màu tím đựng mênh mang ân tình
Có dòng sông đẹp quê mình
Chiến khu Đ mãi in hình trong tim …
……
Đầu năm phấn trắng bảng đen
Cô đem lửa thắp tim em ấm nồng
Sao bay phấp phới cờ hồng
Ngàn năm rạng rỡ con Rồng , cháu Tiên …
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 06:59:52 bởi banglang07 >
Người lính 04.02.2009 08:55:17 (permalink)
0

Hôm nay Lăng trở lại trường
Gặp bao ánh mắt thân thương học trò
Áo dài trắng tuổi ngây thơ
Xuân cười má thắm lửng lơ nắng vàng
Con đò cô chở em sang
Có màu tím đựng mênh mang ân tình
Có dòng sông đẹp quê mình
Chiến khu Đ mãi in hình trong tim …
……
Đầu năm phấn trắng bảng đen
Cô đem lửa thắp tim em ấm nồng
Sao bay phấp phới cờ hồng
Ngàn năm rạng rỡ con Rồng , cháu Tiên …
BL07
 
 
 
NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
Đưa đò bao chuyến sang sông
Tình người gieo chữ mênh mông biển hồ
Người gieo từ thuở "i", "tờ"...
Đường đời rộng mở, vẫn mơ buổi đầu
Tri ân người dắt qua cầu
Ơn người chèo chống sông sâu nặng tình
Trò qua người dõi mắt nhìn
Trò đi có ánh bình minh dẫn đường...
Người lính - 04.02.2009
kimrbl 04.02.2009 11:27:04 (permalink)
0

Hôm nay, như những người "Kỹ sư tâm hồn" khác, sau những ngày nghỉ tết,
Cô giáo Bằng Lăng trở lại mái trường, tiếp tục công việc trồng người của mình.
Kính chúc Cô khỏe, vui, hạnh phúc và luôn thành đạt!
NL Gởi tặng Cô một món quà, gọi là lì-xì đầu năm!
--------------
 
 
BỤC GIẢNG NGÀY XUÂN
 
Ngày xuân bục giảng gọi chào
Bằng Lăng - cô giáo bước vào cười xinh
Mang theo màu tím ân tình
Gởi vào ánh mắt học sinh bao điều...
 
Hỡi màu hoa tím đáng yêu
Cô tặng con chữ mỹ miều tuổi thơ
Cho em ghép chữ "á", "mờ"...
Trở thành dòng sữa ầu ơ, ru đời!
Người lính - 02.02.2009

 
BÀI THƠ KHÔNG GIẢNG
 
Hôm nay trở lại bục giảng
Sau đợt nghỉ gần nửa tháng
Bằng Lăng mệt mỏi chán chường
Nhớ người thấy lòng trống vắng
 
Qua cửa nhìn mây lãng đãng
Quên bên dưới có học trò
Cô đọc thành lời thành tiếng
Bài thơ mình vừa  nghĩ ra
 
Học sinh cắm cúi ghi chép
Suýt xoa thơ thật mộng mơ
Ồn ào tranh nhau cùng hỏi
Cô ơi ! Bài này của ai?
 
Bằng Lăng đỏ mặt tía tai
Giật mình ậm à nói đỡ
Các em hãy lấy sách vở
Bắt đầu bài học hôm nay
 
Còn bài thơ đó của ai
Lâu rồi nên cô không nhớ
Nhìn mặt cô giáo còn đỏ
Các em im lặng mỉm cười
 
kimrbl
Người lính 06.02.2009 09:45:21 (permalink)
0

Em trong bốn mùa đi

Em trăn trở trong bốn mùa thuơng nhớ
Anh đầy vơi hạnh phúc giữ cuộc đời
Em trẻ thơ anh đã là người lớn
Sống ở đời không hổ thẹn thế gian ...

Em trong bốn mùa niềm nhớ đa mang
Trong thơ anh thấy mình như nhỏ lại .

Anh người lớn khoan dung độ lượng
Em trẻ thơ hờn giận vu vơ ...

Trong bốn mùa khắc mãi trang thơ
Qua dòng mực tuôn trào lên nức nở
Bốn mùa trong anh bốn mùa ở
Bốn mùa trong em _ bốn mùa đi !

Như Hằng
 
 
 
 
BỐN ANH MÙA Ở LẠI
 
Bốn mùa Xuân hạ Thu Đông
Bốn mùa ở giữa mênh mông đất trời
Bốn mùa ngọt tiếng ru hời
Bốn mùa đã chọn... Em ơi nặng tình!
 
Cong cong dáng Tổ quốc mình
Người xưa đã vẽ nên hình núi sông
Em đi vẫn nhớ trong lòng
Anh người ở lại giữ trông quê nhà...
 
Tuyết rơi lạnh lắm nơi xa
Em ơi còn nhớ tới cà dầm tương?
Bền lòng ở chốn biên cương
Anh cùng sim tím vấn vương tình nồng...
 
Cùng chung dòng máu Lạc Hồng
Không gian cách trở vẫn không xa vời
Gởi tặng em chút quà thôi
"Lời ru - cánh võng" một đời không quên...!
Người lính - 06.02.2009
Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 01:47:17 (permalink)
0
 
 
Bốn mùa
xuân _ hạ _ thu _ đông 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
 
Mùa xuân đến sắc thắm đào đua nở
Cây nẩy trồi _ mơ _ đào kết trái
Quả cấm trong em ai se hái ?
Mùa xuân nhắc lại một mùa yêu !
 






 
 
 
Rồi hạ lại vương trong một chiều
Nước trong xanh lặng chẳng lờ trôi
Nắng vàng lội nước _ soi, nghiêng , ngắm
Rung rinh gợi lại một niềm đau.
 
 
 
Mùa hạ tắt thu đã đến mau
Bóng thu dịu nhẹ _ lá chuyển mầu
Đưa tay nhặt lại vài lá rớt
Gợi nhớ một ngày anh đã đi
 
 
 
 
Mùa đông đến mang nỗi chia ly
Gió lạnh lùa qua ướt đôi mi
Tuyết về trắng xóa mầu hoang vắng
Để phố mùa đông thiếu nắng hồng
 
 
 
 
Em đó bốn mùa vẫn ngóng trông
Tìm kiếm người tình trong giấc mộng
Xuan _ hạ _ thu _ dông _ lùi , trở lại ...
Lòng riêng tê tái nỗi lòng mang .
 
Như Hằng
 

 
Người lính 07.02.2009 09:25:24 (permalink)
0
 
banglang07 07.02.2009 10:20:35 (permalink)
0


THAY LỜI TIỄN BIỆT

        Thân tặng NL

Không hiểu sao bạn bỏ ra đi
Khi những vần thơ đang nở hoa rực rỡ ?
Nghe bạn nói , lòng tôi buồn nức nở
Bạn đi rồi , vắng cả góc trời xa

Bạn lên Diễn Đàn mới tháng thứ ba
Cho bao người hiểu thêm về chất Lính
Vốn cuộc đời không hề yên tĩnh
Mặt trận nào cũng có những hy sinh …

Ba tháng trời bạn làm chiến binh
Tay cầm bút cũng là tay cầm súng
Gian khổ , khó khăn chẳng hề nao núng
Đầy ắp tiếng cười – xướng họa ngân nga

Thơ của bạn đang đến lúc thăng hoa
Mỗi chữ , mỗi câu – nghĩa tình sâu nặng
Trái chín ngọt kết tinh từ cay đắng
Nên nồng nàn như gió biển xôn xao …

Bạn đi rồi – từ đây mãi xa nhau
Tôi tiếc nuối ba tháng trời bên bạn
Tình thương nhớ có bao giờ vơi cạn
Mấy dòng này xin tiễn biệt bạn thơ …
BL07



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/0F2303F0542D4E9A887A7CD94C11342E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 10:58:14 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
kimrbl 07.02.2009 18:18:38 (permalink)
0
 
 
     Tạm biệt người lính
 
Ba tháng bạn lên Diễn đàn
Sao như thời hạn thao trường vậy ta
Đang vui thắm thiết mặn mà
Vì sao bạn bỏ đi ra hỡi người
Người lính thơ trẻ khoẻ vui
Bạn đi để lại bùi ngùi những câu...
 
Cho dù bạn đi mãi đâu
Mong chóng trở lại nhịp cầu thơ xưa...
 
kimrbl
Computank 09.02.2009 10:33:21 (permalink)
0
Em yêu chú bộ đội,
Áo xanh, mắt sáng ngời.
Vẫy tay, em chào chú,
Nhìn em, chú mĩm cười...

Em chào anh Người lính ạ, anh cho em vô đây chơi với, em rất thích những nơi yên bình như thế này. Ơ... mà hình như anh định đi đâu thế ạ... hic... anh có quay trở lại không? Em mới biết anh thôi mà... hic!

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9