Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 55 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 02.02.2009 20:54:22 (permalink)
0







TRÊU NGƯỜI LÍNH

Sau Tết anh tăng được mấy cân
Dây lưng có nới có thay quần
Bạn mừng trọng vọng mong thành sếp
Kẻ sợ xun xoe định kết thân
Vợ ngán im hơi cùng lặng tiếng
Con lo lấm lét cứ bần thần
Dáng quan phát tiết ai to lớn
Anh ước tháng nào cũng là xuân

kimrbl



 
NHỜ... GIEN
 
Trước xuân lính được bảy sáu cân
Dây lưng hai cọng nối vừa quần
Nhìn xa chẳng khác tranh bà... chửa
Trông gần rất giống ảnh ông... "Thân"
Gần vợ vợ khen anh tươi sắc
Kề con con nói tía kém thần
Chắc tại hưởng gien nên cao lớn
Thêm vài "ký" nữa chẳng còn xuân...
Người lính - 02.02.2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 10:29:22 bởi Người lính >
Người lính 03.02.2009 06:14:14 (permalink)
0

Trong
Chúng mình đang ở trong nhau
Như câu hát ở trong lòng ngân nga
Như hoa nở giữa vườn hoa
Như sóng dào dạt trong lòng đại dương
Như yêu thương với yêu thương
Ngàn đời thắm thiết chỉ riêng chúng mình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều của ngày cuối tháng 1 năm 2009
 
 
TRONG NHAU
 
Trong nhau bởi ngọn lửa tình
Trong nhau bởi bóng với hình xuyến xao
Trong nhau bởi phận trầu cau
Trong nhau bởi giữ tròn câu ước nguyền
Trong nhau bởi bến cần thuyền
Trong nhau bởi én vui chuyền cành mai
Trong nhau bởi đã đắm say
Trong nhau bởi tắm men cay - mặn - nồng...
 
Tim trong tim quyện chặt lòng
Một tim thổn thức, một hồng giọt châu!
                                                Người lính - 03.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 09:45:23 bởi Người lính >
Người lính 03.02.2009 11:50:06 (permalink)
0
 
 
 
TẠM BIỆT
Từ sáng tới giờ chẳng thấy... "on"
Vậy là "chú bé" đã bon bon
Xin vẫy tay chào người bạn trẻ
Hẹn gặp ngày mai giữa Sài Gòn!
------------------
Chia tay em nhé - Kashigi Omi...!
Người lính
03.02.2009
kimrbl 03.02.2009 13:31:11 (permalink)
0

TẠM BIỆT
Từ sáng tới giờ chẳng thấy... "on"
Vậy là "chú bé" đã bon bon
Xin vẫy tay chào người bạn trẻ
Hẹn gặp ngày mai giữa Sài Gòn!
------------------
Chia tay em nhé - Kashigi Omi...!
Người lính
03.02.2009
 
Omi bay rồi sao mà "on"
Bây giờ đã về đến Nippon
        Chỉ hẹn gặp mặt mỗi người lính
Khi cô quay lại đất Sài Gòn
 
kimrbl
Người lính 03.02.2009 22:16:23 (permalink)
0
 
 
 

Trâu ơi ta bảo trâu này
Năm nay năm tuổi lo cày đừng ghen...
Giữa đồng cỏ dại êm êm
Trâu no trâu ngủ cho quên nhọc nhằn

Thái Anh
 
DẶN DÒ
Trâu ơi ta bảo câu nì
Dù ta ở tận Châu Phi xa vời
Vì ta mê mải cứu người
Ở quê Trâu nhớ chớ lười, giúp ta!
Đừng cho dê mọc sừng ra...
Đừng để so đũa nó sà vô ai...
"Ớt nào mà ớt chẳng cay"
Trâu nhớ vừa cày, vừa để ý nghen!
Vì ta nổi tiếng hay ghen
Năm nay năm tuổi rất phiền, hiểu chưa?
Người lính - 03.02.2009
Người lính 03.02.2009 22:23:47 (permalink)
0






TẠM BIỆT
Từ sáng tới giờ chẳng thấy... "on"
Vậy là "chú bé" đã bon bon
Xin vẫy tay chào người bạn trẻ
Hẹn gặp ngày mai giữa Sài Gòn!
------------------
Chia tay em nhé - Kashigi Omi...!
Người lính
03.02.2009


Omi bay rồi sao mà "on"
Bây giờ đã về đến Nippon
Chỉ hẹn gặp mặt mỗi người lính
Khi cô quay lại đất Sài Gòn
kimrbl


 
 
Khi trở lại với Sài Gòn
Chẳng biết "cô ấy" có còn online
Thôi đành phó mặc rủi, may
Nếu Kimrbl biết chỗ máy bay tới liền!
-----------
Chàng Kimrbl này thiệt là... quậy tưng bừng khói lửa!
Người lính - 03.02.2009
 
Người lính 04.02.2009 08:53:10 (permalink)
0

Em trong bốn mùa nhớ


Em của mùa đông tuyết trắng rơi
Bạch dương tuyết phủ trơ cành rồi
Lạc bóng loài câu kêu tìm kiếm
Loài sẻ kiếm tìm chút mồi rơi

******

Em của mùa xuân lộc nẩy trồi
Của mầm mới nhú _ xanh hy vọng
Như hồn em thơ mộng không thôi
Xuân xanh _ lộc biếc _ em đợi chờ

******

Em của mùa hạ nắng buông lơi
Cuối ngày xót lại nơi cuối trời
Hoàng hôn nhuộm một mầu vàng trói
Le lói bình minh rạng sáng ngời

******

Em trong mùa thu nhuộm lá vàng
Nhẹ nhàng lá rớt nhẹ rơi rơi
Cuối mùa lá bay vương gần cuối
Em đó phải không trong lá rơi

Mùa thu rớt lại đông đến rồi
Em cười cho bớt sầu khô héo
Chảy dòng thời gian tê tái mặn
Trống trải đơn côi biết bao mùa !

******

Em khắc nhẹ trong mùa xuân cũ
Mùa hạ vương sâu thẳm vào thu
Mùa đông lạnh tuyết rơi trên phố
Em còn trong đó ... bốn mùa trôi

Ở trong bốn mùa lưu niệm nhớ
Qua ngày dài gió quấn / thời gian
Lệ cô đơn xé nát tâm can
Em ...
in dịu dàng ngày dài trong mùa nhớ

Phong Linh
 
 
 
ANH GIỮA BỐN MÙA THƯƠNG

 
Anh của mùa Xuân rộn bước chân
Hòa trong sắc lá giữa đoàn quân
Cho cành mai thắm, chim vui hót
Đẹp bản tình ca, ánh trăng ngần…
 
Anh của Hạ vàng nắng chói chang
Đỏ cành phượng vĩ, tiếng ve ran
Cháy sạm làn da, hoe hoe tóc
Hẹn gió thao trường dạo bước sang…
 
Anh của Thu về rợp ánh sao
Giữa rừng cờ đỏ Lớp trước trao
Bồng súng hiên ngang ngời ánh thép
Bảo vệ, dựng xây nước mạnh giàu…
 
Anh của mùa Đông chẳng tuyết rơi
Mùa Đông đầy nắng của bao đời
Gió hú biên cương, sương vương trắng
Vẫn ấm tình yêu giữa đất trời…
 
Bốn mùa em sống trong nhung nhớ
Bốn mùa anh sống bởi tình thương
Muốn đến bên em nhưng cách trở
Hẹn buổi đoàn viên sẽ chung đường...
Người lính - 04.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 09:59:50 bởi Người lính >
Người lính 04.02.2009 12:28:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng
 
 
Thảnh thơi _ ngồi buồn   

 
 
 
Ngồi buồn mượn gió bẻ chơi
Mượn mây làm áo _ ru mình ấm êm
 
Cho buồn gạt gọn một bên
Ơ kìa sợi nắng _ trải rơi bên thềm.
 
Như Hằng
 
 

 
 
 
 
 
 
Liên Thơ 04.02.2009 14:16:21 (permalink)
0
 
TRONG NHAU
 Trong nhau bởi ngọn lửa tình
Trong nhau bởi bóng với hình xuyến xao
Trong nhau bởi phận trầu cau
Trong nhau bởi giữ tròn câu ước nguyền
Trong nhau bởi bến cần thuyền
Trong nhau bởi én vui chuyền cành mai
Trong nhau bởi đã đắm say
Trong nhau bởi tắm men cay - mặn - nồng...
 
Tim trong tim quyện chặt lòng
Một tim thổn thức, một hồng giọt châu!
                     Người lính - 03.02.2009
Trong nhau những  phút để rồi
Một người ngơ ngẩn đi tìm người kia
Trong nhau để dạ bồn chồn
Vắng nhau trời đất buồn tênh hỡi người...
 
Một người  sánh với muôn người
Một người chấp cả đất trời vào xuân
Người ơi năm tháng mỏi mòn
Nhớ nhau ta gửi nụ hôn lên trời.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 3/2/2009
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 14:18:00 bởi Liên Thơ >
Người lính 04.02.2009 16:21:12 (permalink)
0





Tâm sự đầu năm

Sáng mùng một đi chùa lễ phật
Người chen người lễ vật thắp hương
Cô bé nhỏ chúm chím thật dễ thương
Chìa tay mỉm cười :"chị ơi...xin..thưởng"

Khói rợp trần như sương buông chiều xuống
Nhánh lộc vàng bị người hái chẳng xót nương
Nhìn dòng người sao lòng thấy buồn vương
Hay tại mình đang giữa đường hiu quạnh

Chiều xuống dần hoàng hôn trong sương lạnh
Chỉ màng đêm ta vắng lặng mình ta
Thoảng đâu đây vang vọng những lời ca
Mừng xuân đến thiết tha quê nhà nhớ

Giọng ca đó cứ ru hồn trăn trở
Ở phương nào con có nhớ mẹ không
Mẹ ngồi đây với một bếp lửa hồng
Mong con mãi những mùa đông lạnh giá

Mừng xuân đến em nơi phương trời lạ
Gửi về anh người đang ở nơi xa
Một nỗi nhớ ngàn năm chẳng phôi pha
Người tình nhỏ trong ánh tà mãi đợi

Mừng xuân về hoa tình yêu vẫy gọi
Một tiếng lòng ai mong mỏi yêu đương
Một chiếc lá trên cây rớt nhẹ vương
Hạt bụi nhỏ mang bụi tương tư nhớ

Và tất cả những gì là gian khổ
Thả buông rồi theo nhịp thở thời gian
Để xuân về chẳng còn tiếng thở than
Tình xuân thắm ta mơ màng muôn kiếp
MT*love

 
 
 


ĐI LỄ CHÙA
 
Nâng niu nhành lộc biếc
Giữa đất trời mùa xuân
Để lại bao luyến tiếc
Của sự đời gian truân…
 
Hương trên tay ngút khói
Miệng niệm “A Di Đà…”
Trong tim em thầm nói
Tất cả rồi sẽ qua…
 
Vang vang trong tiếng mõ
Vang vang trong lời kinh
Ai gởi vào trong đó
Những ước mơ của mình…
 
Ngày xuân người trẫy hội
Em sắm lễ đến chùa
Như lá sẽ về cội
Chẳng còn gì hơn thua…
 
Chỉ  một mình em đi
Vắng một bên sóng bước
Vẫn thiếu một điều gì
Mà không sao tả được…
 
Khi đi lòng nặng trĩu
Lúc về nhẹ nhàng hơn
Chắc là anh đã hiểu
Em đã hết dỗi hờn…
 
Xuân sau đi lễ Phật
Sẽ có người sánh đôi
Một ước mơ rất thật
Mỗi một mình biết thôi…
Người lính
04.02.2009

 
Người lính 05.02.2009 08:59:00 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Người lính 05.02.2009 09:02:37 (permalink)
0
 
 

Con sóng
Con sóng trùng khơi luôn hướng bờ
Như ai tha thiết hướng về người thương
Dạt dào nhịp sóng biển xanh
Hòa cùng nhịp đập trái tim yêu đời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 5 phút, 4/2/2009
 
 
 
 
 
(Câu 4 xin đọc là "muốn", không phải "mốn" - do viết nhầm. NL)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 08:40:03 bởi Người lính >
Lê Thị Như Hằng 06.02.2009 08:32:04 (permalink)
0
 
 
                                 Em trong bốn mùa nhớ
 
 


Em của mùa đông tuyết trắng rơi
Bạch dương tuyết phủ trơ cành rồi
Lạc bóng loài câu kêu tìm kiếm
Loài sẻ kiếm tìm chút mồi rơi

******
 
 
 

Em của mùa xuân lộc nẩy trồi
Của mầm mới nhú _ xanh hy vọng
Như hồn em thơ mộng không thôi
Xuân xanh _ lộc biếc _ em đợi chờ

******
 
 

Em của mùa hạ nắng buông lơi
Cuối ngày xót lại nơi cuối trời
Hoàng hôn nhuộm một mầu vàng trói
Le lói bình minh rạng sáng ngời

******
 
 

Em trong mùa thu nhuộm lá vàng
Nhẹ nhàng lá rớt nhẹ rơi rơi
Cuối mùa lá bay vương gần cuối
Em đó phải không trong lá rơi
 
 

Mùa thu rớt lại đông đến rồi
Em cười cho bớt sầu khô héo
Chảy dòng thời gian tê tái mặn
Trống trải đơn côi biết bao mùa !

******

Em khắc nhẹ trong mùa xuân cũ
Mùa hạ vương sâu thẳm vào thu
Mùa đông lạnh tuyết rơi trên phố
Em còn trong đó ... bốn mùa trôi

Ở trong bốn mùa lưu niệm nhớ
Qua ngày dài gió quấn / thời gian
Lệ cô đơn xé nát tâm can
Em ...
in dịu dàng ngày dài trong mùa nhớ

Phong Linh
 
 
 
ANH GIỮA BỐN MÙA THƯƠNG

 
 

Anh của mùa Xuân rộn bước chân
Hòa trong sắc lá giữa đoàn quân
Cho cành mai thắm, chim vui hót
Đẹp bản tình ca, ánh trăng ngần…
 
Anh của Hạ vàng nắng chói chang
Đỏ cành phượng vĩ, tiếng ve ran
Cháy sạm làn da, hoe hoe tóc
Hẹn gió thao trường dạo bước sang…
 
Anh của Thu về rợp ánh sao
Giữa rừng cờ đỏ Lớp trước trao
Bồng súng hiên ngang ngời ánh thép
Bảo vệ, dựng xây nước mạnh giàu…
 
Anh của mùa Đông chẳng tuyết rơi
Mùa Đông đầy nắng của bao đời
Gió hú biên cương, sương vương trắng
Vẫn ấm tình yêu giữa đất trời…
 
Bốn mùa em sống trong nhung nhớ
Bốn mùa anh sống bởi tình thương
Muốn đến bên em nhưng cách trở
Hẹn buổi đoàn viên sẽ chung đường...
Người lính - 04.02.2009
 
 

 

Em trong bốn mùa đi
 
Em trăn trở trong bốn mùa thuơng nhớ
Anh đầy vơi hạnh phúc giữ cuộc đời
Em trẻ thơ anh đã là người lớn
Sống ở đời không hổ thẹn thế gian ...
 
Em trong bốn mùa niềm nhớ đa mang
Trong thơ anh thấy mình như nhỏ lại .
 
Anh người lớn khoan dung độ lượng
Em trẻ thơ hờn giận vu vơ ...
 
Trong bốn mùa khắc mãi trang thơ
Qua dòng mực tuôn trào lên nức nở
Bốn mùa trong anh bốn mùa ở
Bốn mùa trong em _ bốn mùa đi  !
 
Như Hằng
 
 


 


 
Người lính 06.02.2009 08:51:10 (permalink)
0
 
 
 
HỎI THĂM
 
Hỏi thăm người “bán nỗi buồn”
Ngày xuân có khác ngày thường hay không?
Chắc người đã nhẹ trong lòng
Nên cười kha khả từ trong ra ngoài?
Hình như người đến nhà ai
Bắt chủ phải nhậu lai rai mới dìa?
Nỗi buồn chắc đã chầu rìa
Vậy người có mở tiệc bia ăn mừng?
Nỗi buồn thiệt lạ quá chừng
Mới mùa Đông giá lại bừng sắc xuân!
Người lính - 06.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 15:29:46 bởi Người lính >
Tứ Trụ 06.02.2009 18:09:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

 
 
 


--
Cảm Ơn Người Lính

Đất nước là trên hết
Anh gởi cả linh hồn
Đôi tay anh bảo vệ
Cho nước và cho non

Tim anh màu đỏ như son
Anh yêu đất nước, tình thương chan hoà
Xem dân như thể người nhà..
Anh nào ngần ngại bảo hoà cho dân..

Dân mong đất nước yên bình
Anh người bảo vệ, chân tình vì dân
Mọi người hưởng lạc hoà bình
Thương anh người lính.. Cho mình an vui

Cảm ơn người lính bạn tôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 18:12:36 bởi Tứ Trụ >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 55 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9